Bêl đác tuh dưr nong ga măc, ha dum t’ngay 27/10, g’luh tr’nơơp đhị Bệnh viện Trung ương Huế, năc bâc khoa, phòng crêê đác tuh nong đhậu, bhrợ rau căh liêm crêê ooy pr’ăt tr’mông âng k’ha tiêng aêê jeh k’ăy. Cr’chăl n’năc năc cr’chăl đơơh hân pa bhlâng, xay moon rau đơơh bhlâng ng’zooi.
Apêê Công an thành phố Huế ơy đoọng k’zệt cán bộ, chiến sĩ, pa đơơh lâng đhr’năng đác tuh nong, đh’rưah lâng apêê y, bác sĩ, toong ha dum pa tơơi k’zệt apêê k’ăy ngân dzoóc ooy tầng dal. P’căn Nguyễn Thị Hoa, ăt coh phường Phong Quảng, thành phố Huế zư lêy manuyh k’ăy đhị bệnh viện Trung ương Huế năc hooi đác mắt prá xay: Đác nong đơơh pa bhlâng, azi năc căh n’năl cơnh chêêc bhrợ. Bêl bơơn lêy apêê anoo Công an, bộ đội, đươi bhuông ga măc đơơng âng apêê k’ăy, bhặ apêê t’cooh ta ha jeh k’ăy tươc ooy tầng dal, acu pa bhlâng hơnh deh. Bơơn rau zooi đoọng đơơh loon năc apêê jeh k’ăy bơơn têêm ngăn. Pr’căn Hoa prá xay: “Công an, bộ đội apêê đoo zooi đhanuôr, apêê pa tơơi manuyh k’ăy tươc ooy zr’lụ dal, apêê zooi manuyh k’ăy l’lăm, coh dup n’nâu đác tuh nong ga măc, apêê đoo đơơh loon đơơng âng manuyh k’ăy tước ooy dal. Coh cr’chăl vaih đhí boo, tuh bhlong apêê đoo đơơng đoọng chr’na, pr’chơh đoọng ha manuyh k’ăy, manuyh đương zư lêy apêê k’ăy. Muy t’ngay bơr chu cơnh đêêc. Azi bhui har pa bhlâng lâng chăp hơnh pêê anoo”.
Cr’noọ xa nay ng’zooi đhanuôr coh cr’chăl vaih đhí boo, tuh bhlong ga măc năc u vaih tươc ooy pazêng zr’lụ coh thành phố. Ra diu r’dương t’ngay 28/10, đhị Tổ dân phố 4, phường Thuận Hoá, pr’loọng đong t’cooh Nguyễn Viết Đàn ơy z’lâh pazêng cr’chăl choom ng’chêệt bil. Đác tuh nong dưr nong ooy đong ga măc lâh 1 mét, diic điêl nhi đoo dưr vaih k’ăy k’hươn, vêy cơnh choom chêệt bil. Căh cậ cơnh đhr’năng âng t’cooh Hồ Ngọc Viên, 74 c’moo, ăt coh cr’noon Vân Dương, phường Vỹ Dạ đh’rưah lang k’điêl lâng pazêng ch’chau k’tứi năc ma tơr chơng dzoóc ăt đhị p’bhung tủ n’loong zir. Coh đhr’năng n’năc, apêê lính Phòng Cảnh sát cơ động ơy đơơh loon tươc lêy. Căh k’pân rau căh liêm crêê, apêê đoo z’lâh đợ đác tuh ga măc hoi hor tước trôông dzâc.
Đh’rưah lâng bh’rợ trôông dzâc đhanuôr, Công an pazêng chr’val coh prang thành phố đh’rưah lâng chính quyền vel đong đơơng đoọng ch’neh, ch’na, pa bhlâng năc đhị zr’lụ vel đong crêê tr’pác, tr’clăh, đác tuh nong đhậu, căh đớc đhanuôr ha ul, cha kêêt bêl đhí boo, tuh bhlong. Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, thành phố Huế prá xay: “Boo tuh ga măc lâng đác tuh nong đơơh năc vel đong ơy đơơh loon đoọng pazêng lực lượng cơnh quân sự, công an lâng dân quân, ting n’năc k’rong pazêng rau pr’đươi coh vel đong đoọng zooi đhanuôr coh zr’lụ vaih đác tuh ga măc, đợ manuyh t’cooh đhur, p’niên k’tứi tước ooy bệnh viện khám, pa dưah đh’reh cr’ăy đơơh loon”.
Coh g’luh boo tuh ga măc coh thành phố Huế, lực lượng vũ trang vel đong ơy k’rong k’nặ 6.000 manuyh, toong t’ngay ha dum t’bhlâng xay bhrợ đoọng zư lêy rau liêm crêê ha pr’ăt tr’mông ha đhanuôr, đơơh loon trôông dzâc đhanuôr crêê tân tọp bhuông coh zr’lụ đác tuh nong đhậu, zr’lụ đác hooi hor, zư nhâm mâng rau mâng loom ha đhanuôr coh zr’lụ vaih đác tuh ga măc. T’cooh Hoàng Quốc Phong, Phó trưởng Công an phường Thuận Hoá prá xay năc 3 t’ngay n’nâu apêê Công an lâng dân quân phường đh’rưah lâng pazêng lực lượng âng thành phố t’bhlâng pa bhrợ coh zr’lụ đác tuh ga măc, đác hooi hor coh g’luh boo tuh ga măc n’nâu: “Bêl bh’rợ zooi đhanuôr năc apêê công an lum bâc cơnh đhr’năng dưr vaih, cơnh p’niên k’tứi dưr k’hiir, apêê pân đil vêy a chăc k’đhap tươc cr’chăl n’niên k’coon, xang n’năc apêê crêê đột quỵ zêng vêy đơơh loon ta trôông dzấc lâng đơơh loon đơơng pa dưah, căh choom đơc dưr vaih rau căh liêm crêê ooy pr’ăt tr’mông lâng c’rơ âng đhanuôr. Đhâng t’ngay 29/10, công an phường đh’rưah lâng apêê an ninh trật tự cơ sở đơơng âng ch’na, mì tôm lâng đác ộm tước ooy pazêng vel đong zr’lụ ếp”.
Bấc đhanuôr thành phố Huế hơnh deh pa bhlâng bêl lực lượng vũ trang lứch loom tươc zooi đhanuôr coh cr’chăl vaih đhí boo, tuh bhlong ga măc lâng pazêng zr’lụ crêê tr’pác tr’clăh. T’cooh Hồ Điệp, đhanuôr ăt coh zr’lụ đác tuh nong đhậu coh thành phố Huế chăp hơnh pa bhlâng: Coh cr’chăl bhlưa pr’ăt tr’mông lâng rau căh liêm crêê n’nă, pr’ăt bh’rợ liêm crêê âng acoon manuyh năc dưr vaih k’rơ lâng apêê chiến sĩ âng lực lượng vũ trang thành phố Huế dưr vaih đợ manuyh grơơ nhool t’bhlâng zooi đhanuôr z’lâh đhí boo, tuh bhlong ga măc pa bhlâng. “Tuh bhlong coh c’moo đâu acu lêy apêê công an, quân đội, dân quân trật tự đươi xe, vêy c’nặt đác nong tước mơ ta đhưa, xe căh choom lươt năc apêê đươi bhuông lâng ca nô. Ta luôn tước trôông dzâc manuyh, vêy apêê đồng chí năc achăc azân dzêng dzếp. Vêy manuyh k’nặ n’niên k’coon, manuyh t’cooh đhur, p’niên k’tứi công loon ta zooi. G’luh tuh ga măc pa bhlâng n’nâu năc đác hooi đơơh, bâc ngai k’jệ lêy, đươi vêy công an lâng bộ đội năc apêê n’năc bơơn vêy ta zooi. Acu chăp hơnh pa bhlâng”.
Ha bu t’ngay 29/10, đác tuh coh Huế năc dưr nong cớ, pazêng thùng mì tôm, đác ộm, năc vêy cớ pazêng cơ quan, đơn vị, apêê liêm loom… đơơng đoọng zooi đhanuôr z’lâh tuh bhlong. Pazêng g’luh đơơng âng hàng hoá zooi đoọng năc đơơh loon zooi đhanuôr z’lâh pazêng rau zr’năh k’đhap coh tr’nơơp, g’đéch ha tuh bhlong ga măc. Đác tuh năc công xrêết, pr’ăt bh’rợ liêm crêê bhlưa quân lâng đhanuôr năc doọ choom bil./.
TÌNH NGƯỜI Ở TÂM LŨ THÀNH PHỐ HUẾ
Giữa những ngày thành phố Huế chìm trong mưa lũ lịch sử, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cuộc sống người dân bị đảo lộn, vẫn có những con người âm thầm vượt qua hiểm nguy, dấn thân nơi tâm lũ. Đó là những chiến sĩ Công an, Bộ đội, tình nguyện viên, những người đang ngày đêm “giúp dân giữa lòng lũ dữ”.
Trong khi nước lũ đang dâng cao, đêm 27/10, lần đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhiều khoa, phòng bị ngập sâu, đe dọa sinh mạng của hàng trăm bệnh nhân. Đây là thời khắc khẩn cấp, đòi hỏi sự phản ứng từng giây, từng phút.
Lực lượng Công an thành phố Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chạy đua với tốc độ lũ dâng, phối hợp cùng y, bác sĩ, xuyên đêm sơ tán hàng chục bệnh nhân nặng lên tầng cao. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Phong Quảng, thành phố Huế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viên Trung ương Huế không cầm được nước mắt: Nước lên quá nhanh, chúng tôi gần như bế tắc. Khi thấy các anh Công an, bộ đội dùng xuồng đưa bệnh nhân, cõng những cụ già yếu lên tầng trên, tôi thực sự cảm kích. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời mà bệnh nhân mới được an toàn. Bà Hoa nói: “Công an, bộ đội họ giúp dân họ di dời bệnh nhân lên chỗ cao, họ cứu bệnh nhân trước đã, dưới này nước ngập thì họ đưa người lên trên. Trong những ngày lũ lụt họ cứu trợ đem cơm đem cháo tới phát cho người nhà bệnh nhân và người nhà. Một ngày hai lần như vậy. Chúng tôi cũng rất là mừng và cám ơn các anh”.
Tinh thần giúp dân trong lũ khẩn trương lan tỏa đến mọi ngõ ngách thành phố. Sáng sớm 28/10, tại Tổ dân phố 4, phường Thuận Hóa, gia đình ông Nguyễn Viết Đàn đã trải qua những giây phút sinh tử. Nước lũ trong nhà đã ngập hơn 1 mét, vợ ông lên cơn hen suyễn nặng, tính mạng bị đe dọa. Hay trường hợp ông Hồ Ngọc Viên, 74 tuổi, ở làng Vân Dương, phường Vỹ Dạ cùng vợ và các cháu nhỏ phải dìu bế nhau leo lên nóc tủ gỗ lánh nạn. Trong tình huống đó, những người lính Phòng Cảnh sát cơ động đã có mặt kịp thời. Bất chấp hiểm nguy, họ băng qua dòng nước xiết để tiếp cận, ứng cứu.
Cùng với công tác cứu hộ cứu nạn, Công an các xã phường trên toàn địa bàn cùng với chính quyền địa phương hỗ trỡ lương thực, thực phẩm, nhất là những địa bàn bị chia cắt, ngập sâu, không để người dân đói, rét trong mưa lũ. Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, thành phố Huế chia sẻ: “Mưa lũ lớn và nước lên quá nhanh địa phương đã chủ động tất cả các lực lượng quân sự công an và dân quân, đồng thời huy động tất cả các phương tiện trên địa bàn để hỗ trợ, di dời bà con ở nơi ngập lụt, những người già trẻ nhỏ đến bệnh viện để khám chữa bệnh kịp thời”.
Trong đợt lũ lớn ở thành phố Huế, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động gần 6.000 người, ngày đêm căng mình giữa dòng lũ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, kịp thời cứu hộ người dân bị lật ghe giữa vùng ngập sâu ven sông, nơi nước xiết, giữ vững niềm tin nơi tâm lũ. Ông Hoàng Quốc Phong, Phó trưởng Công an phường thuận Hóa cho biết đã 3 ngày nay lực lượng Công an và dân quân phường cùng với các lực lượng của thành phố căng mình trong dòng nước chảy xiết, giúp dân trong đợt lũ lớn này. “Quá trình cứu trợ thì lực lượng công an đã gặp rất nhiều trường hợp đặc biệt là các cháu nhỏ lên lên cơn sốt, rồi những trường hợp thai phụ mang thai đến kỳ sinh nở, rồi những trường hợp bị đột quỵ đều được lược lượng kịp thời đến ứng cứu và đưa vào cấp cứu kịp thời,không để xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người dân. Trưa hôm nay (29/10), công an phường cùng với lực lương an ninh trật tự cơ sở chuyển cơm, mì tôm và nước uống cho những địa bàn thấp trũng”.
Nhiều người dân thành phố Huế không khỏi xúc động khi lực lượng vũ trang tận tình giúp dân giữa mưa lũ và những vùng bị cô lập. Ông Hồ Điệp, người dân vùng ngâp lũ của thành phố Huế cảm kích: Ở nơi ranh giới giữa sự sống và hiểm nguy ấy, tình người tỏa sáng và những người chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố Huế, trở thành những người hùng thầm lặng, giúp người dân vượt qua thiên tai, bão lũ. “Lũ lụt năm nay, tôi thấy, lực lượng công an, quân đội, dân quân trật tự dùng xe, có những đoạn nước đến ngang ngực, xe không đi được thì họ dùng xuồng và ca nô. Cứu người liên tục, có những đồng chí ướt sũng. Một số trường hợp có những người gần sinh đẻ, người già, trẻ em đều được cứu. Trận lụt lịch sử, nước chảy nhanh, rất nhiều người bất ngờ, nhờ công an với bộ đội cho nên mấy người đó mới thoát được. Tôi thật sự xúc động”.
Chiều 29/10, nước lũ ở Huế dâng cao trở lại, những thùng mì tôm nước uống, tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm... đưa về cứu trợ bà con vùng lũ. Những chuyến hàng cứu trợ đã kịp thời giúp người dân vượt qua những khó khăn ban đầu, chống chọi trong lũ lớn. Lũ lụt rồi sẽ qua đi, tình quân dân mãi mãi đậm đà./.
Viết bình luận