Ha dưm 29/10, tuh coh k’ruung Vu Gia, thành phố Đà Nẵng dưr nong đâh. Tuh ga măc bhrợ bấc zr’lụ đhanuôr ặt nong đhậu, đhanuôr dzooc ooy bha bhung đong t’đang trôông dấc. 10 giờ ha dưm, k’zệt pr’loọng đhanuôr đhị khối phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng t’đang trôông dác tu đác tuh chô lalâh đâh, đhanuôr căh loon ra văng rau rị.
Đong pr’căn Nguyễn Thị Phượng, 61 c’moo ặt đhị x’rịa vel. Coh đong vêy 3 cha nắc, pazêng coon jưih 18 c’moo, k’diic ca ay, liệt mị đăh dzung căh choom lướt chô lâng pr’căn Phương. Boo ngân, đác hooi chô lalâh đâh, t’đang điện thoại apêê trôông dấc ha dợ đhanuôr vel bhươl cung căh năl cơnh bhrợ, căh ngai choom tước tu zập đhị zêng đác tuh hooi hor, pleng k’năm pặt, boo ngân. 3 cha năc coh đong muy đương lêy pleng k’tiếc a dô hơ ặ. Tơợp ra diu, Bộ đội ơy tước t’rưp zooi pr’loọng pr’căn Phượng z’lâh tuh ngân. Pr’căn Nguyễn Thị Phượng đoọng năl, ha dang Bộ đội căh loon tước nắc 3 cha nắc coh đong cung căh dzợ. “Đác tuh hooi chô lalâh đâh, mơ 12 giờ nắc căh choom trôông dấc dzợ, tu cơnh đêêc pr’loọng đong zi t’đang zập đăh ha dợ zập ngai zêng moon căh choom tước. Bêl đêêc, zi coon căn căh năl cơnh bhrợ dzợ, apêê moon đương Bộ đội tước trôông dâc, bộ đội tước năc zập tơợ cung t’đang trôông a đay. Pr’đoọng bhlầng nắc bơơn bộ đội trôông dấc, chăp hơnh apêê bộ đội lưch loom”.
T’ngay 30/10, đhị zr’lụ phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, bấc đong đhanuôr đác tuh đhậu tước bha bhung đong. Chính quyền vel đong ơy xay bhrợ bh’rợ pa tơơi đhanuôr đhơ cơnh đêêc nắc 60 pr’loọng lâng 180 cha nắc dzợ zâng lâng đhr’năng cr’pân pa bhlầng. Bơơn xơợng xay moon pr’hân bêl 12 giờ ha dưm, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng k’đươi k’nặ 100 cán bộ, chiến sĩ pa đơơh dưr lướt coh m’pâng ha dưm trôông dấc đhanuôr. Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng âi dzooc ooy ca nô, đh’rưah lâng muy k’bhuh vêy 4 chiến sĩ đâh tước zr’lụ cr’pân n’nặc.
Thượng tá Hùng truih, pleng k’năm, đác tuh zập ooy, bhuông đa đêng đăh muy đăh muy tu đác hooi hor, vêy Thôn đội trưởng năl ghit vel đong, đươi cơnh đêêc năc apêê đâh tước trôông dấc đhanuôr. Thượng tá Phạm Văn Hùng đoọng năl: “Bơơn xơợng xa nay năc a zi đâh tước. Đhơ cơnh đêêc nắc đhị zr’lụ đong nâu k’đhap moọt tu c’lâng lướt tịa, đác năc hooi hor. Đươi vêy Thôn đội trưởng, Xã đội trưởng đơơng c’lâng nấc zi ơy đâh tươc zr’lụ n’nặc. Bêl 12h ha dưm, a zi xơợng xa nay k’đươi năc a zi ơy dưr lướt, tu moọt ooy đong nâu k’đhap k’ra bhlầng nắc tước 6 giờ ra diu vêy choom mọot đong a va nâu. Nâu năc zr’lụ đăn k’ruung, đác hooi hor. Zr’lụ nâu năc zr’lụ tr’pác zêng, tu cơnh đêêc nắc a zi ơy đơơng 6 a va t’cooh, apêê crêê ca ay lâng p’niên k’tứi tước bệnh viện trôông dấc coh ha dưm nua lâng bêl đâh ra diu nâu”.
Coh pazêng t’ngay boo tuh pa bhlầng ga mắc cơnh đâu năc bhrợ căh liêm tước pr’ặt tr’mông âng đhanuôr da ding ca coong lâng đồng bằng zr’lụ tỉnh Quảng Nam ty ngân pa bhlầng. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ơy k’đươi lâh 2.600 cán bộ, chiến sĩ đh’rưah lâng 10.000 dân quân tự vệ lâng dự bị động viên goon bhrợ đhị zập zr’lụ cr’pan, zooi pa tơơi đhanuôr, âng đơơng ch’na đh’năh, chấc lêy trôông dấc lâng pa liêm rau boo tuh đơc lơi.
G’luh tuh ngân pa bhlầng t’mêê đâu bhrợ nong lịt zập ooy, ngân bhlầng năc apêê vel đong đong đhị tỉnh Quảng Nam ty. Coh da ding ca coong hr’lang, dưp đồng bằng năc tuh clan zập ooy. Cơnh lâng đhr’năng năc đoo, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 k’đươi k’rơ bhầu chu cán bộ, chiến sĩ tước zr’lụ hr’lang ooy chr’val da ding ca coong cơnh Trà Leng, Trà Linh… đoọng ven pa liêm c’lâng, pa têệt c’lâng xa nay đoọng choom t’đang điện liêm buôn ha bh’rợ k’đươi moon tơợ Bộ Tư lệnh Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 lâng Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 đh’rưah lâng bấc sĩ quan, tướng lĩnh, thủ trưởng zập đơn vị trực thuộc Quân khu 5 ơy trực tiếp tước pazêng zr’lụ ngân, k’đươi moon lang ting pâh trôông dấc đhanuôr zr’lụ tuh bhlong, pa tơơi đhanuôr, cr’van cr’bhộ tước đhị tệêm ngăn.
Coh ha dưm 30/10, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 ơy xay bhrợ zập pr’đươi pr’dua, coon ma nuyh, pa đâh tước trôông dấc đhanuôr xoọc g’vơh crêê ta k’đoong tu tuh clan đhị Đại Lộc. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đoọng năl, g’luh nâu zập chr’val Đại Lộc, Thượng Đức, Nông Sơn, Hà Nha nong tuh ngân pa bhlầng ha dợ đươi vêy đâh năl đhr’năng lâng pa ghit trôông dấc nắc ơy loon tước zooi bấc đhanuôr xó tơợ zr’lụ cr’pân: “Pazêng t’ngay t’mêê đâu, lực lượng đhị zr’lụ cr’pân ơy zooi đhanuôr, pazêng apêê ca ay xoọc k’đoong đhị bệnh xá, pazêng pr’loọng vêy ma nuyh xoọc ca ay… năc a zi zêng tước đơơng apêê ooy bệnh viện. Pa bhlầng nắc cr’chăl t’mêê đâu vêy muy cha nắc pân đil a chắc k’đhap tước t’ngay n’niên ca coon ơy vêy lực lượng tước đơơng a đoo n’niên ca coon tệêm ngăn”./.
BỘ ĐỘI QUÂN KHU 5: HÀNH QUÂN XUYÊN ĐÊM CỨU NGƯỜI GIỮA DÒNG LŨ DỮ
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 bất kể ngày đêm, nhận lệnh là cơ động lên đường cứu trợ bà con vùng lũ. Bộ đội vượt hiểm nguy giữa dòng nước chảy xiết để đưa bà con đến nơi an toàn, tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" giữa thời bình.
Đêm 29/10, lũ trên sông Vu Gia, thành phố Đà Nẵng lên nhanh. Lũ lớn khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải trèo lên mái nhà kêu cứu. 22 giờ đêm, hàng chục hộ dân ở khối phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng kêu cứu vì nước về quá nhanh, bà con không kịp trở tay.
Nhà bà Nguyễn Thị Phương, 61 tuổi ở cuối thôn. Trong nhà có 3 người, gồm cậu con trai 18 tuổi, người chồng bị bệnh, liệt 2 chân không thể đi lại và bà Phương. Mưa lớn, nước đổ về quá nhanh, cả nhà gọi điện thoại kêu cứu nhưng hàng xóm cũng “bất lực”, không ai có thể tiếp cận được khi xung quanh mênh mông nước lũ chảy xiết, trời tối om, mưa to. Cả 3 người trong gia đình ngồi chờ điều kỳ diệu. Lúc gần sáng, Bộ đội vượt lũ đến giúp cả nhà thoát cơn lũ dữ. Bà Nguyễn Thị Phương cho biết, nếu Bộ đội không đến kịp thì 3 người trong gia đình đã lâm nguy: “Nước về lớn nhanh, cỡ 12 giờ là hết cứu được cho nên gia đình kêu cầu cứu khắp nơi nhưng ở đâu cũng kêu tiếp cận không được, vô không được. Hồi đó hai mẹ con không làm chi được nữa, họ nói chỉ chờ mấy chú Bộ đội tới cứu mà chờ mãi chỗ nào cũng kêu. May sao sáng mấy chú cứu lên được, cũng cảm ơn mấy chú nhiều lắm”.
Ngày 30/10, tại khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, nhiều nhà dân nước ngập gần đến nóc. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án di dời xen ghép, thế nhưng 60 hộ dân với hơn 180 nhân khẩu vẫn trong tình thế đặc biệt nguy hiểm. Nhận được tin báo khẩn cấp lúc 12 giờ đêm, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lập tức điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ hành quân trong đêm đi cứu nạn. Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trực tiếp lên ca nô, cùng một nhóm 4 chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Thượng tá Hùng kể lại, trời tối, 4 bề là nước lũ, con thuyền chòng chành vì nước chảy xiết, nhưng cũng nhờ Thôn đội trưởng nắm rõ địa hình, địa thế nên anh em tiếp cận thuận lợi các vị trí xung yếu cứu dân. Thượng tá Phạm Văn Hùng cho biết thêm: “Nhận được lệnh là chúng tôi cơ động vào. Tuy nhiên tại vị trí nhà này rất khó khăn, đường rất chật và nước chảy xiết. Nhờ Thôn đội trưởng, Xã đội trưởng dẫn đường chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận tại vị trí này. Khi nhận lệnh 12 giờ đêm chúng tôi đã cơ động vào ban đêm nhưng gần 6 giờ sáng mới tiếp cận được nhà bác này. Đây là khu vực gần sông, nước chảy rất xiết. Khu vực này là khu vực chia cắt toàn bộ nên sáng nay chúng tôi đã đưa được 6 bác già, lớn tuổi bị đau và trẻ nhỏ vào khu vực bên trong để đưa về bệnh viện cứu chữa ngay trong đêm qua và sáng nay”.
Trong những ngày mưa lũ đặc biệt lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân từ núi cao đến đồng bằng khu vực tỉnh Quảng Nam cũ. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ cùng 10.000 dân quân tự vệ và dự bị động viên túc trực tại các điểm xung yếu, cơ động hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.
Đợt lũ đặc biệt lớn vừa qua gây ngập lụt diện rộng, nặng nề nhất là các địa phương ở tỉnh Quảng Nam cũ. Trên núi thì sạt lở, dưới đồng bằng thì ngập lụt diện rộng. Trước tình thế cấp bách đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các điểm sạt lở ở các xã vùng cao như Trà Leng, Trà Linh... để khắc phục giao thông, thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 cùng nhiều sĩ quan, tướng lĩnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quân khu 5 đã trực tiếp đến những nơi xung yếu, chỉ đạo và tham gia công tác ứng cứu bà con vùng lũ, di dời người, tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn.
Trong đêm 30/10, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai các lực lượng, phương tiện sử dụng xuồng máy, khẩn trương đi cứu hộ cứu nạn các gia đình bị cô lập đang kêu cứu giữa vùng “rốn lũ” Đại Lộc. Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng cho biết, đợt này, các xã Đại Lộc, Thượng Đức, Nông Sơn, Hà Nha ngập rất nặng nhưng nhờ kịp thời nắm tình hình và cơ động ứng cứu nên đã kịp hỗ trợ rất nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm: “Những ngày vừa rồi các lực lượng ở các vị trí trọng điểm chủ yếu cơ động giúp bà con nhân dân, những bệnh nhân đang kẹt ở các bệnh xá, những gia đình có người thân đang bị cảm sốt.. thì chúng tôi đều đưa lực lượng tiếp cận đưa về bệnh viện. Đặc biệt thời gian vừa rồi có nhiều phụ nữ đến ngày sinh nở thì lực lượng này đã kịp thời tiếp cận, đưa chị em về nơi sinh nở được an toàn”./.
Viết bình luận