
Ăt lum lâng cô giáo dạy nhạc, Tổng phụ trách Đội ma nưih Cơ Tu Nguyễn Thị Thu Huế, ahêê bơơn năl đợ năng lượng liêm tu cr’chăng liêm, bhui har, bhr’ươr p’rá ha nghêm, loom ta nih âng cô. Bâc ngai pa bhrợ lâng cô giáo Thu Huế moon, đợ râu n’năc bơơn bhrợ pa dưr, k’rong đơc coh bâc c’moo ăt bhrợ đh’rưah, zooi học trò da ding ca coong z’lâh bâc râu zr’năh k’đhap đoọng apêê a đhi choom dưr ta clơ coh học tập lâng ăt ma mông.
Coh chr’hoong da ding ca coong dzợ bâc zr’năh k’đhap cơnh A Lưới, học sinh dzợ bâc râu ta bhuch xr’dô, pa bhlâng năc ca coon a đhi đha nuôr acoon coh. Zâp t’ngay, ca conh ca căn apêê a đhi năc trơ bh’rợ ha rêê đhuôch, bâc ngai ca conh ca căn lươt pa bhrợ ch’ngai, đơc ca coon ăt lâng da dich bha bhươp x’miir lêy. Ta bhuch bâc râu tu cơnh đêêc bâc a đhi amoó k’chit ga bu căh câ buôn crêê apêê n’lơơng g’lơc tươc bh’rợ căh liêm crêê.
Năc lâng loom cr’er cơnh “ âng ma nưih ca căn” lâng năc muy cha năc Tổng phụ trách Đội, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế ta luôn ăt prá, ta mêêng xơợng đoọng năl apêê a đhi. Cô Huế buôn lêy học trò cơnh năc ma nưih đong âng đay, lưch loom pa choom đoọng apêê a đhi ting pâh apêê bh’rợ crêê liêm, ra văng đợ z’hai c’năl coh pr’ăt tr’mông; xơợng bhrợ liêm bh’rợ năc poong p’têêt bhlưa giáo viên chủ nhiệm lâng học sinh; giáo viên chủ nhiệm lâng nhà trường.
Cô Huế xay moon, ăt ruuh xooc dưr pâ, m’pâng ga rứa m’pâng p’niên, bâc học sinh vêy pr’chăp căh âi ghit đhộ tu cơnh đêêc năc a đay choom ăt prá, ca er da dô đoọng ha pêê a đhi tộ prá xay pa căh lâng đay: “ Xang bêl ta mêêng xơợng apêê pr’zơc prá xay ooy râu k’đhap xay moon lâng pr’zơc chr’ơh, râu căh chit xay moon âng pân đil căh câ bâc râu lơơng, acu đơơh xay moon đoọng ha pêê a đhi, đoọng dhd’rưah lâng nhà trường zooi apêê a đhi năl cơnh bhrợ têng, học tập liêm lâh, xơợng đươi apêê xa nay âng nhà trường, doó lơi tiết học. pa bhlâng năc, pa zum têy xơợng bhrợ moon căh lâng tr’vay tr’bhí coh học đường”.
Đhị râu rơơm kiêng bơơn prá xay âng học trò, tơơp moot học, cô Thu Huế buôn đơc 5 phút đoọng pa prá lâng học sinh. Cơnh lâng bâc râu xa nay choom xay prá đhộ lâh, căh choom prá đơơh đhị đêêc, cô Thu Huế vêy tươc pa prá, xay moon lâng zooi apêê a đhi ng’cơnh bhrợ têng đhị đhr’năng “kh’đhap” coh học tập lâng ăt ma mông.
Cô Thu Huế truih: Vêy muy học sinh pân đil ca conh ca căn zêng lươt pa bhrợ ch’ngai coh Bình Dường, a dhi ăt lâng da dich bha bhươp. L’lăm a hay, amọi n’nâu pa bhlâng đha nui, n’đhang tươc tơơp c’moo học lớp 8, ađhi ta luôn lơi học, căh xơợng đươi xa nay âng nhà trường, học hành xiêr. Giáo viên chủ nhiệm tươc đong p’too moon, a đhi lươt học bơr pêê t’ngay năc lơi cớ. Đhị ch’mêêt lêy lâng ta mêêng xơợng prá xay âng trò, cô Thu Huế vêy ha dợ năl a đhi crêê apêê g’lơc rơl cr’đơơng tươc lơi học. Xang bâc chu tr’lum, prá xay, học trò âi đơp xơợng lâng rach chô học cớ, tươc đâu a đhi âi tốt nghiệp THPT lâng xooc ting pa choom bh’rợ.
Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế căh muy đơc đoọng loom luônh ha ting bài giảng năc dzợ lưch loom zooi đoọng, ra văng ha pêê ađhi c’năl z’hai ma mông. Đươi cơnh đêêc, học sinh nhà trường ta luôn xơợng đươi liêm xa nay ooy yêm têêm c’lâng p’rang, vêy ma loom zêl lâng cha groong tr’vay tr’bhí coh học đường, cha groong, zêl ma túy lâng apêê bh’rợ căh liêm n’lơơng. Apêê ađhi choom năl cr’er, zooi ca conh ca căn, pr’loọng, vêy trách nhiệm lâng vêêl ma nang.
T’mêê ha nua, đhị râu pa choom đoọng âng cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế, học sinh nhà trường bơơn ch’ner Pêê cấp tỉnh ooy g’luh thi xră zêl, cha groong pa câl p’niên k’tứi, tr’vay tr’bhí coh học đường, 2 ch’ner p’zương ooy xră thư UPU cấp tỉnh. Cơnh lâng loom cr’er, lưch loom tu học trò da ding ca coong, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế âi bơơn 3 Bằng khen âng Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâng Đào tạo lâng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cher. Nâu đoo căh muy râu hâng hơnh cơnh lâng cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế a năm năc dzợ râu hâng hơnh âng pa zêng thầy trò trường THCS Trần Hưng Đạo, A Lưới, thành phố Huế./.
TÂM HUYẾT CỦA CÔ GIÁO VÙNG CAO
Không ngừng nỗ lực, dành tâm huyết cho những học trò yêu thương ở vùng cao A Lưới, “quả ngọt” mà cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế, trường THCS Trần Hưng Đạo, A Lưới, thành phố Huế nhận được là 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng.
Tiếp xúc với cô giáo dạy nhạc, Tổng phụ trách Đội người dân tộc Cơ tu Nguyễn Thị Thu Huế, người đối diện có thể cảm nhận nguồn năng lượng tích cực bởi nụ cười tươi tắn, lạc quan, lời nói nhẹ nhàng, ân cần cùng sự lắng nghe, nhẫn nại của cô. Nhiều đồng nghiệp của cô giáo Thu Huế nói rằng, nguồn năng lượng đó được xây dựng, tích lũy qua những năm tháng gần gũi, đồng hành, giúp học trò vùng cao vượt qua những khó khăn để các em tiến bộ trong học tập và cuộc sống.
Ở huyện miền núi còn nhiều khó khăn như A Lưới, học sinh còn nhiều thiệt thòi, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Hàng ngày, cha mẹ các em bận theo nương rẫy, nhiều trường hợp cha mẹ đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Thiếu thốn cả về tinh thần và vật chất nên nhiều em rụt rè, e ngại trong giao tiếp hoặc dễ bị cám dỗ bởi những thói hư tật xấu bên ngoài.
Bằng tình thương của "người mẹ thứ hai" và với vai trò Tổng phụ trách Đội, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế luôn gần gũi, lắng nghe để thấu hiểu các em. Cô Huế luôn xem học trò như người thân ruột thịt của mình, tận tình hướng dẫn các em tham gia các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng sống; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa giáo viên chủ nhiệm và học sinh; giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.
Cô Huế tâm sự, ở tuổi dậy thì, nửa trẻ con nửa người lớn, nhiều học sinh có suy nghĩ bồng bột nên mình phải gần gũi, thương yêu để các em sẵn lòng chia sẻ với mình: “Sau khi lắng nghe các bạn nhỏ chia sẻ về những điều khó xử giữa bạn bè, chuyện tế nhị của con gái hay những khúc mắc khác, tôi kịp thời tư vấn cho các em, để cùng tập thể nhà trường giúp các em định hướng, sống, học tập, rèn luyện tốt hơn, thực hiện nội quy của nhà trường, không bỏ tiết học. Đặc biệt, chung tay thực hiện nói không với bạo lực học đường”
Trước mong muốn được tâm sự, chia sẻ của học trò, vào đầu các giờ học, cô Thu Huế đều dành 5 phút để trò chuyện, giao lưu, giải đáp những thắc mắc đơn giản của học sinh. Với những điều cần giải đáp sâu hơn, không thể trả lời ngay, cô Thu Huế sẽ trực tiếp nói chuyện, giải đáp và giúp đỡ các em xử lý các tình huống “khó” trong học tập và trong cuộc sống.
Cô Thu Huế kể: Có một học sinh nữ cha mẹ đi làm ăn xa ở Bình Dương, em ở nhà với ông bà. Trước đây, nữ sinh này rất ngoan, nhưng đến đầu năm lớp 8, em thường xuyên bỏ, vi phạm nội quy của nhà trường, học hành sa sút. Giáo viên chủ nhiệm đến nhà vận động, em đi học được vài ngày lại bỏ. Qua tìm hiểu và lắng nghe tâm sự của trò, cô Thu Huế mới biết em bị kẻ xấu nghe dụ dỗ, lôi kéo dẫn đến bỏ học. Sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, phân tích thiệt hơn, cô học trò đã nhận lỗi, quay trở lại trường học, đến nay em đã tốt nghiệp THPT và đang theo học nghề.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế không chỉ dành tâm huyết cho từng bài giảng mà còn luôn hỗ trợ, trang bị cho các em kiến thức và cả các kỹ năng sống. Nhờ vậy, học sinh nhà trường luôn chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, có ý thức phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Các em biết yêu thương, giúp đỡ cha mẹ, gia đình, có trách nhiệm với xã hội.
Vừa qua, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế, học sinh nhà trường đoạt giải Ba cấp tỉnh về cuộc thi viết phòng, chống buôn bán trẻ em, bạo lực học đường, 2 giải khuyến khích về viết thư UPU cấp tỉnh. Bằng tình yêu thương, tận tâm hết lòng vì học trò vùng cao, cô giáo Nguyễn Thị Thu Huế đã vinh dự nhận được 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với riêng cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà mà còn là niềm tự hào của cả thầy trò trường THCS Trần Hưng Đạo, A Lưới, thành phố Huế /.
Viết bình luận