

Trên tuyến đường 699D, đặc biệt đoạn qua ngã ba xã Ea Siên - Ea Drông (thị xã Buôn Hồ), các phương tiện giao thông phải chật vật di chuyển qua những "ổ voi", "ổ trâu", trong khi bụi bay mù mịt. Chị Nguyễn Thị Ly, chủ một cửa hàng tạp hóa ven đường, bức xúc: "Đường hư hỏng 4-5 năm nay rồi. Mùa mưa thì nước ngập, đá văng, nước bắn vào hàng hóa. Mùa khô thì bụi mù, ô nhiễm, các con tôi còn bị ho, viêm phế quản. Chúng tôi mong nhà nước sớm sửa chữa con đường này."

Không chỉ người dân địa phương, các tài xế xe tải cũng khốn khổ không kém. Anh Trần Lê Chiến, một lái xe, cho biết: "Trước đây, đi từ Ea Kar sang Buôn Hồ qua xã Ea Drông chỉ mất 15-20 phút, giờ đường xấu quá, đi mất cả tiếng, có khi hơn. Xe tốn nhiên liệu gấp đôi, lốp nhanh hỏng."
Đường 699D dài gần 20km, nối phường An Lạc với các xã Ea Siên, Ea Drông và Quốc lộ 29, đi các huyện Krông Năng, Ea Kar. Toàn tuyến đường đã xuống cấp, nặng nhất là đoạn qua trung tâm xã Ea Drông và ngã ba xã Ea Siên. Nguyên nhân chính là do lưu lượng xe tải nặng tăng cao.
![]() |
![]() |
Ông Hồ Tấn Duy, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ, cho biết, đơn vị đã đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Thị xã đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh điều chuyển khoảng 30 tỷ đồng từ hai dự án khác, cộng với 1,3 tỷ đồng ngân sách thị xã để ưu tiên sửa chữa đường 699D. Tuy nhiên, hồ sơ xin điều chuyển vốn vẫn đang chờ phê duyệt./.
Viết bình luận