Từ những bản làng vùng cao phía Bắc đến miền biên viễn Tây Nguyên, từ biên giới Tây Nam đến dải đất miền Trung, hàng vạn học sinh vùng biên bước vào năm học 2026-2027 trong những ngôi trường mới khang trang, hiện đại.
Lễ khai giảng năm học mới năm nay gắn với việc khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Buổi lễ được kết nối tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên một ngày hội khai trường đặc biệt, nơi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên được thể hiện bằng những công trình cụ thể và những mái trường mới.
Tại điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lễ khai giảng diễn ra trong không khí rộn ràng của tiếng hát, điệu múa vùng cao. Ngôi trường có quy mô 980 học sinh được đầu tư đồng bộ, mở ra điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Không khí ấy cũng lan tỏa tới những mái trường mới ở nhiều địa phương.
Tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ sắc cờ đỏ, rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Trong những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc, các em háo hức bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới.
Đây là một trong 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn được khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp này. Công trình được khởi công từ tháng 11/2025, có diện tích gần 70.000 m², tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng. Trường được xây dựng với 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.260 học sinh cùng hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên.
Với học sinh Mẫu Sơn, niềm vui trong ngày khai trường không chỉ đến từ những bộ sách mới hay tiếng trống trường. Trước đây, nhiều em phải học tại các điểm trường lẻ, có điểm cách trường chính gần 30 km. Mỗi mùa đông, hành trình đến lớp trở thành nỗi vất vả đối với cả học sinh và giáo viên. Nay, những học sinh vùng cao đã có một “ngôi nhà chung” khang trang với phòng học, khu nội trú, thư viện, bếp ăn, khu thể thao và nhiều điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt.
Từ Mẫu Sơn, niềm vui khai trường tiếp tục lan tỏa tới vùng biên Sơn La. Tại xã Chiềng Sơn, gần 1.000 học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn bước vào năm học mới với niềm háo hức đặc biệt. Ngôi trường được xây dựng với 12 khối nhà chính, gồm khu lớp học, nhà ở nội trú, khu bếp và nhà đa năng.
Năm học này, trường tổ chức giảng dạy cho 980 học sinh, trong đó có 903 em ăn, ở nội trú. Những ngày trước khai giảng, dù thời tiết không thuận lợi, các thầy cô, phụ huynh và lực lượng địa phương đã cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp phòng học, khu nội trú để sẵn sàng đón học sinh. Sự chung tay ấy đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự đồng lòng vì tương lai con trẻ nơi vùng biên.
Ở Thanh Hóa, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy cũng đón năm học mới trong diện mạo mới. Ngôi trường được đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 750 học sinh.
Không chỉ có Sơn Thủy, 5 trường nội trú liên cấp khác tại các xã biên giới Bát Mọt, Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo và Yên Khương cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Những mái trường mới đang từng bước thay đổi điều kiện học tập của học sinh vùng biên, nơi trước đây khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế từng là những rào cản lớn trên con đường đến với tri thức.
Ở khu vực biên giới Tây Nam, ngày khai trường cũng ngập tràn sắc màu văn hóa và niềm vui. Tại An Giang, 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được khánh thành, đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư khoảng 388 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, tiếng nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào Khmer hòa cùng sắc cờ, sắc hoa trong ngày khai giảng. Ngôi trường được chuyển đổi từ trụ sở UBND xã cũ, góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công và đón 934 học sinh bước vào năm học mới.
Trong khi đó, tại Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An, xã Khánh Bình, hơn 1.700 học sinh được học tập trong những phòng học mới, với điều kiện sinh hoạt bán trú và nội trú được quan tâm. Trường có quy mô 45 lớp học, mở ra thêm cơ hội để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường ngày càng đầy đủ hơn.
Tại Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng J'Rai vang lên trong ngày khai trường tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Hơn 70% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn là người J'Rai. Với nhiều em, ngôi trường mới đã khép lại những hành trình dài phải băng rừng, vượt quãng đường tới 15 km để đến lớp.
Từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên, từ biên giới phía Tây đến biên giới Tây Nam, mùa khai trường năm nay đã cho thấy một diện mạo mới của giáo dục vùng biên. Những ngôi trường được đầu tư không đơn thuần là những công trình xây dựng, mà còn là nơi học sinh được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn.
Trong ngày hội khai trường, tiếng Quốc ca vang lên đồng loạt tại các điểm trường, tiếng trống trường giòn giã mở đầu năm học mới. Trên những gương mặt trẻ thơ là niềm vui, sự háo hức và cả những ước mơ đang bắt đầu được chắp cánh.
Một mùa khai giảng mới đã bắt đầu. Và ở nơi phên dậu của Tổ quốc, những mái trường mới đang trở thành những điểm tựa của tri thức, góp phần để những đứa trẻ sinh ra ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm cơ hội bước tới tương lai.

Viết bình luận