Tượng đài Nghe lời non nước- kết tinh nghĩa tình quân dân
Thứ tư, 18:29, 02/09/2026 Thu Hòa Thu Hòa
[VOV4] - Những ngày này, khi mọi miền đất nước rợp sắc cờ đỏ sao vàng, khi triệu triệu trái tim cùng hướng về ngày Quốc khánh 2/9, ở miền Tây Nghệ An, một công trình mang ý nghĩa đặc biệt vừa hoàn thành.

Đó là Tượng đài “Nghe lời non nước”, được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Con Cuông chung tay xây dựng, kính tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động 19, Bộ đội Biên phòng.

Sau gần hai tháng vận động, thi công và hoàn thiện, công trình được hoàn thành đúng vào dịp Quốc khánh 2/9. Không chỉ là một công trình trong doanh trại, tượng đài Nghe lời non nước là kết tinh của tình quân dân, của lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là một lời nhắc nhớ thiêng liêng đối với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Giữa núi rừng biên cương, hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ Biên phòng như một biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của lời thề giữ đất.

Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ được thực hiện bằng những bước chân tuần tra trên đường biên, bằng sự hiện diện thường trực của những người lính Biên phòng tại cột mốc, mà còn được xây dựng từ chính niềm tin của Nhân dân.

Bởi ở nơi biên cương, mỗi con đường, mỗi bản làng, mỗi mái nhà bình yên đều gắn với trách nhiệm giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.

Và cũng từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống như Tượng đài “Nghe lời non nước”, tình cảm của Nhân dân với người lính Biên phòng tiếp tục được bồi đắp.

Các cơ quan đoàn thể ủng hộ công trình tại giải bóng bàn mở rộng (Clip: Truyền hình Con Cuông)

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động 19, việc xây dựng tượng đài là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng, đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

"Đơn vị đã gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là xã Con Cuông – địa phương có mối quan hệ gắn bó. Khi chúng tôi đặt vấn đề, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng xác định đây không chỉ là công trình có ý nghĩa đối với riêng đơn vị mà còn có ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. Chính vì vậy, địa phương đã vận động xã hội hóa để dành tặng công trình này cho đơn vị. Toàn bộ cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân trên địa bàn đều hưởng ứng, ủng hộ. Cán bộ, chiến sĩ cũng đóng góp ngày công để xây dựng tượng đài. Điều đó cho thấy sự lan tỏa rất lớn của công trình và tình cảm, trách nhiệm của Nhân dân đối với đơn vị Bộ đội Biên phòng.”- Trung tá Hùng chia sẻ.

Điều đáng quý ở công trình này không chỉ nằm ở hình hài của một tượng đài được dựng lên trong doanh trại. Giá trị lớn hơn là hành trình chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đóng góp của Nhân dân. Là những ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Là tinh thần cùng nhau làm nên một công trình chung, bởi tất cả đều nhận thức rằng: bảo vệ biên cương không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông Nguyễn Hoài An khẳng định, công trình “Nghe lời non nước” là công trình của lòng dân, là sự kết tinh của niềm tin, lòng biết ơn và trách nhiệm, "Tượng đài khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ Biên phòng, gợi nhắc về tư tưởng “Bộ đội Cụ Hồ”, về tình quân dân son sắt và lời căn dặn của Người đối với nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Việc công trình hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9 càng làm cho ý nghĩa của tượng đài thêm sâu sắc"- ông An khẳng định.

Và hôm nay, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động 19, công trình sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, hun đúc lòng yêu nước. Để mỗi người lính mang quân hàm xanh luôn khắc ghi lời Bác dạy, giữ trọn lời thề với non sông, vững vàng nơi tuyến đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.  Và cũng là lời nhắc nhở rằng, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng sự đồng lòng.

Thu Hòa

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC