Những ngày đầu tháng Chín, không khí đón Tết Độc lập đã rộn ràng khắp các bản làng trên địa bàn xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. Nhà nhà dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc và chuẩn bị những món ăn để đón người thân, bà con đến chung vui.
Với đồng bào nơi đây, Tết Độc lập mang ý nghĩa đặc biệt. Chị Vi Thị Hải- người con dâu lấy chồng ở bản Thái Hòa cho biết, vào dịp Quốc khánh, những gia đình có điều kiện có thể mổ lợn, còn gia đình khó khăn hơn vẫn cố gắng chuẩn bị ít nhất hai con gà để làm lễ. “Nhà nào không có điều kiện thì vẫn phải có hai con gà. Một con để cúng gia tiên, một con để cúng Bác Hồ. Sau đó, gia đình chuẩn bị thêm các món ăn để mời khách, để mọi người cùng đến chung vui”, chị Hải chia sẻ.
Từ sáng sớm, tiếng gọi nhau chuẩn bị bếp núc đã vang lên trong những nếp nhà. Trẻ nhỏ háo hức trong những bộ quần áo mới. Trước hiên nhà, những lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn, tạo nên một bức tranh rực rỡ giữa núi rừng.
Không chỉ là ngày vui của mỗi gia đình, Tết Độc lập còn là dịp để cộng đồng thêm gắn kết. Bà con gặp gỡ, thăm hỏi, mời nhau đến nhà ăn cơm. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng góp phần tạo nên không khí vui tươi trong ngày lễ lớn.
Trung tá Hoàng Ngọc Bình- Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết, trên địa bàn xã có cộng đồng người Thái, người Đan Lai và người Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các lực lượng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.
“Trong dịp này, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Môn Sơn và các cơ quan, ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày Quốc khánh như thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ. Đồn Biên phòng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn bà con và cùng nhân dân đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, an toàn”, Trung tá Hoàng Ngọc Bình chia sẻ.
Để ngày vui của bà con trọn vẹn hơn, những người lính quân hàm xanh đã đến từng bản, cùng nhân dân dọn dẹp đường sá, lối ngõ, treo cờ Tổ quốc và tham gia các hoạt động cộng đồng. Các tổ công tác của đơn vị thường xuyên bám địa bàn, thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Trong dịp Tết Độc lập, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa chung vui cùng đồng bào.
“Chúng tôi phân công các tổ công tác xuống cùng bà con. Một mặt để bảo đảm an ninh trật tự, mặt khác là giao lưu, chung vui để bà con thấy yên tâm hơn. Qua đó, tình cảm giữa quân và dân ngày càng thêm gắn bó”, Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn nói.
Những món quà cán bộ, chiến sĩ mang đến bản tuy không nhiều về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm của người lính Biên phòng. Đó là những phần quà dành cho trẻ nhỏ, những lá cờ Tổ quốc mới để người dân trang hoàng nhà cửa trong ngày lễ.
Theo chia sẻ của Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn, người dân nơi đây rất trân trọng lá cờ Tổ quốc. Trong ngày Quốc khánh, nhiều gia đình treo cờ ở vị trí trang trọng. Trên bàn thờ của một số gia đình, bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên còn có hình ảnh Bác Hồ.
Sự trân trọng ấy cũng bắt nguồn từ những đổi thay mà người dân đang cảm nhận từng ngày.
Theo thống kê, tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An năm 2021 còn 27,71%. Đến hết năm 2025, tỷ lệ này giảm xuống còn 22,41%, riêng tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi Nghệ An giảm còn 8,61%. Thu nhập bình quân đầu người tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm. Những con số cho thấy hiệu quả của các chính sách đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ở xã Môn Sơn, cuộc sống của đồng bào Đan Lai cũng đang từng bước đổi thay nhờ các chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ. Người Đan Lai hiện sinh sống chủ yếu tại các bản vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, nơi điều kiện đi lại và sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, những công trình hạ tầng, các mô hình hỗ trợ sinh kế và sự đồng hành của lực lượng chức năng đã tạo thêm cơ hội để người dân từng bước ổn định cuộc sống. Ông La Văn Hồng, dân tộc Đan Lai, nhớ lại những năm tháng cuộc sống còn thiếu thốn đủ bề. “Ngày xưa đời sống rất vất vả, khổ cực. Bây giờ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm nên cuộc sống đã thay đổi nhiều. Người dân có quần áo mặc đầy đủ, ăn ngon, cuộc sống tốt hơn trước”, ông La Văn Hồng chia sẻ.
Không chỉ có đường sá, nhà cửa và điều kiện sinh hoạt từng bước được cải thiện, nhận thức và cách làm ăn của bà con cũng dần thay đổi.
Chị La Thị Tình, một người dân trong bản cho biết, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên đến tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức.
“Bộ đội Biên phòng thường xuyên vào bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế để thay đổi cuộc sống. Nhờ đó, bà con cũng biết cách làm ăn, cuộc sống dần ấm no hơn”, chị La Thị Tình chia sẻ.
Giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, Tết Độc lập ở bản làng người Đan Lai không có những lễ hội lớn hay những mâm cỗ cầu kỳ. Nhưng trong từng lá cờ được treo lên, từng bữa cơm mời khách và trong nụ cười của người dân, có thể cảm nhận rõ niềm vui của một cộng đồng đang từng ngày đổi thay.
Và trong ngày vui ấy, hình ảnh người lính Biên phòng cùng bà con dọn đường, treo cờ, chung vui bên bữa cơm đã trở thành minh chứng sinh động cho tình quân dân nơi biên giới.

Viết bình luận