Mong muốn của người mẹ suy thận giai đoạn cuối
Thứ hai, 12:39, 28/06/2021 Việt Phú đẩy web+ bt bài Việt Phú đẩy web+ bt bài
VOV4.VN - Cháu Bùi Thị Thảo Hiền, ở xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị suy tủy đã có những biến chứng nguy hiểm do căn bệnh gây nên như chảy máu niêm mạc răng miệng, mệt mỏi, khó thở. (Chương trình Kết nối 54 ngày 26/6/2021)

Những tiếng khóc nức nở, đôi lúc lại lặng đi bởi sự cùng quẫn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người. Vâng! người đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn này là chị Bùi Thị Lộc ở xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Chia sẻ về số phận kém may mắn của mình, chị Lộc kể: 3 năm trước, chị phát hiện mình bị suy thận cũng là lúc đứa con bé bỏng của chị là cháu Bùi Thị Thảo Hiền cũng bị suy tủy, hai mẹ con cùng mang bệnh. Thời gian trôi qua, bệnh của chị Lộc đã ở giai đoạn cuối, còn chứng suy tủy của đứa con gái 10 tuổi cũng đã có những biến chứng nguy hiểm khi chân răng của cháu thường xuyên xuất huyết. Và theo bác sỹ thì việc ghép tủy cho cháu lúc này là vô cùng cần thiết. Thế nhưng để ghép tủy cho cháu, cần ít nhất 40 triệu đồng. Số tiền ấy vượt quá khả năng mà gia đình có thể xoay xoả, khi mà gia đình chị là hộ nghèo, chị lại mất khả năng lao động, giờ chỉ trông vào người chồng với những ngày công gánh vữa, cõng gạch mà thôi.

Cháu Hiền bị suy tủy cần tiền gấp để ghép tủy.

Anh Bùi Văn Nhượng, bố cháu Thảo Hiền buồn rầu: Đợt này do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên công việc cũng không đều, có khi nghỉ cả tháng trời, tiền làm không ra, nợ thì cứ ngày một nhân lên, đủ các thứ tiền, nào là tiền trọ, tiền ăn, tiền thuốc, tiền viện. Chỉ nghĩ đến thôi, anh cũng đã thấy đầy áp lực rồi. Những hôm có việc, anh tranh thủ làm ngày, rồi xin làm cả ca đêm làm sao kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó.

Nói đến việc ghép tủy cho con, chị Bùi Thị Lộc nức nở: với số tiền ban đầu khoảng 40 triệu đồng, e rằng gia đình phải cho con về thôi, bởi giờ xoay xở một vài triệu còn khó, huống hồ số tiền lại lớn đến vậy. Thương con lắm, nó mới 10 tuổi, đáng lẽ ra cháu đang được ở nhà vui chơi cùng bạn bè, vậy mà suốt năm suốt tháng bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của con. Nhưng anh Nhượng, chị Lộc đang động viên nhau quyết tâm tìm cách cứu lấy đứa con duy nhất của mình, để con sớm được trở về bên mái ấm yêu thương.

Chị Lộc mẹ cháu Hiền bị suy thận giai đoạn cuối.

Mong muốn lớn nhất của anh Nhượng - chị Lộc bây giờ là làm sao có đủ số tiền 40 triệu đồng để ghép tủy cho đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình. Còn với chị Lộc, chứng suy thận giai đoạn cuối cũng không cho phép chị phải xa con thêm nữa, vậy nên chị chỉ mong sao con được ghép tủy thật sớm, để mẹ con được ở bên nhau, cùng nhau đoàn tụ, rau cháo cũng không sao, miễn là gia đình 3 người sẽ lại rộn lên những tiếng cười vui.

Mong ước của một người mẹ bệnh tật chỉ đơn giản là được nghe tiếng con cười, vậy nên chúng ta hãy trao cho cháu Bùi Thị Thảo Hiền một cơ hội sống, để ước nguyện cuối cùng của chị Lộc thành hiện thực. 

Quý vị có lòng hảo tâm hãy ủng hộ gia đình hai mẹ con người Mường bất hạnh này theo số tài khoản

004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Bùi Thị Thảo Hiền.
Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú đẩy web+ bt bài

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC