20 triệu sẽ cứu được bé Giàng Mạnh Dũng
Thứ năm, 00:00, 15/12/2016 Minh 1 ảnh Minh 1 ảnh

(VOV4) - Một em bé người Mông mắc chứng tim bẩm sinh thể phức tạp, sinh mạng chẳng khác nào đóm lửa trước gió, đang rất cần sự chung tay chở che của quý vị và các bạn. Chi phí để phẫu thuật cho cháu ước tính khoảng 20 triệu đồng, đã vượt quá khả năng của bố mẹ cháu.

 

Cháu Giàng Mạnh Dũng, 2 tuổi, ở bản Dê Giàng 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Lọt lòng mẹ, triệu chứng của bệnh tim bẩm sinh ở cháu đã xuất hiện rất rõ ràng, nhưng bố mẹ cháu không biết. Do không được chẩn đoán chính xác, không được điều trị đúng thuốc đúng bệnh nên dẫn tới việc cháu Dũng bị suy dinh dưỡng, suy tim, suy hô hấp và viêm phổi nặng.

 

Hiện, cháu đang được điều trị tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi câu chuyện về cháu Giàng Mạnh Dũng được chuyển tới quý vị, thì cũng là lúc các BTV của Kết nối 54 đang trực ở số điện thoại 043. 8255.667 để kết nối sự giúp đỡ của quý vị tới cháu bé người Mông đáng thương này.

 

Bé Dũng và bố mẹ tại Bệnh viện Nhi trung ương

 

"Thông liên thất là một chứng tim bẩm sinh, vách liên thất có lỗ thủng. Với bạn này thì lỗ thủng rất lớn, làm thay đổi dòng máu cháy và làm lưu lượng máu lên phổi rất nhiều gây tăng áp phổi. Bệnh nhân này nếu phẫu thuật muộn thì gây nên tình trạng suy tim rồi tăng áp phổi nặng. Bệnh nhân có thể tử vong" - bác sĩ Quách Tiến Bảng, khoa Nội tim mạch, bệnh viện Nhi Trung ương  cho biết.

 

Anh Giàng A Sử, bố cháu Dũng, kể: Giàng Mạnh Dũng là con út, trên cháu còn có 2 chị gái. Sinh ra được ba ngày, trong lúc cả nhà đang hân hoan chuẩn bị làm lễ đặt tên theo phong tục người Mông thì cháu Dũng bắt đầu thở hắt từng cơn, toàn thân tím tái. Anh Sử ôm con xuống bệnh viện huyện khám thì các bác sĩ nói cháu bị như vậy là do thiếu máu, thiếu dinh dưỡng.

 

Bé Dũng nằm trong lồng kính của bệnh viện huyện được 2 tuần, thấy cháu bớt khó thở, bệnh viện cho cháu về nhà. Cũng từ đợt ấy, cứ vài ba tháng, Dũng lại lên cơn khó thở một lần. Khó thở, vào viện, đỡ lại về. Cho đến cách đây chừng nửa tháng, cơn khó thở của cháu dữ dội hơn nhiều, buộc anh Sử phải đưa con vào bệnh viện tỉnh mới được rõ nguyên nhân: "Bác sĩ bảo ở đây không chữa được, phải cho con xuống bệnh viện nhi Trung ương. Họ bảo là tiền mổ thì nhiều, không biết bao nhiêu triệu nhưng rất nhiều tiền…".

 

Ngoài gia đình nhỏ của mình, anh Sử phải phụng dưỡng bố mẹ và chu cấp cho 2 đứa em trai đang tuổi ăn học. Chi tiêu hàng tháng của 9 người đều trông vào thu nhập từ việc lái xe thuê của một mình anh Sử. Đất đai bản Dê Giàng 2 cằn cỗi bạc màu, trồng lúa ra ít bông, trồng ngô ra ít bắp, không năm nào đủ ăn. Nhà chẳng có gì bán được, anh vét hết số tiền dành dụm đang định để mua thóc gạo cho cả nhà ăn tới đầu năm sau, vay thêm 10 triệu đồng nữa mới dám đưa con về Hà Nội khám.

 

"Em nộp vào 5 triệu rồi. Nếu phải nộp thêm 8, 9 triệu nữa thì em không đủ tiền ăn nữa. Lúc ở bệnh viện huyện em đã nghĩ nếu mình lên tỉnh, đã không có tiền nong rồi, đã sợ hãi, không biết phải làm thế nào" - anh Dũng nói.

 

Sau gần 1 tuần được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Nhi Trung Ương, tình trạng suy hô hấp của cháu Giàng Mạnh Dũng đã có dấu hiệu ổn định, thuận lợi cho tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Quách Tiến Bảng lo lắng nếu không được phẫu thuật sớm, thì bệnh của cháu biến chuyển rất nhanh, nguy hiểm tới tính mạng. 

 

Bác sĩ Quách Tiến Bảng cho biết những ca phẫu thuật xử lí chứng thông liên thất của Giàng Mạnh Dũng có tỉ lệ phẫu thuật thành công cao. Sau khi được phẫu thuật, cháu Dũng hoàn toàn có thể bình phục và khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Chi phí cho ca phẫu thuật là 20 triệu đồng.

 

Kết nối 54 đang chờ sự giúp đỡ của quý vị và các bạn ở số điện thoại 043.8255.667. Có 20 triệu đồng, bé Giàng Mạnh Dũng sẽ được sống.

 

 

Hoàng Minh/VOV4

Minh 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC