Anh Lăng Đình Giáp cần được giúp đỡ
Thứ tư, 00:00, 17/05/2017 Việt Phú + 1  ảnh Việt Phú + 1 ảnh

VOV4.VN- Anh Giáp bị tan máu bẩm sinh đã ở cấp độ 4, kèm chứng suy tim, hiện đang điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Nhà nghèo, bệnh trọng, tiền ăn không còn. Giờ đây, gia đình chỉ biết trông chờ vào từng suất ăn từ thiện của bệnh viện. Nhưng sắp tới, Giáp sẽ phải điều trị nội khoa, phải dùng máy tạo nhịp để hỗ trợ tim. Chi phí cho cuộc điều trị này là quá lớn với Giáp.

Ngồi trong phòng làm việc của bác sỹ Giáp Minh Nguyệt, Khoa Tim mạch, mà chị Lộc Thị Pai, vợ của anh Lăng Đình Giáp (33 tuổi, dân tộc Nùng, ở xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) không giữ nổi bình tĩnh khi nghe bác sỹ nói về bệnh tình của chồng mình. Với chứng bệnh mà chồng chị gặp phải, số tiền điều trị trước mắt có thể lến đến vài chục triệu đồng.

Chị Lộc Thị Pai đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Việt Phú

 

Theo bác sỹ Giáp Minh Nguyệt, Giáp bị tan máu bẩm sinh khi còn nhỏ, vì nhà nghèo không có tiền điều trị, nên giờ đây gương mặt đã phù nề, bụng chướng, gan và lách phình to, việc đi lại vô cùng khó khăn. Vừa rồi, lại phát hiện thêm chứng suy tim. Nếu mua máy tạo nhịp phải mất 20 triệu đồng.

 

Bố của Giáp là ông Lăng Đức Sang nghẹn ngào. Bởi xoay tiền trăm với gia đình đã khó, huống chi đến hàng chục triệu. Nhà có gì đáng giá đã bán hết, con chó hàng ngày theo ông lên nương, quấn quýt với ông, cũng phải ra đi vì bệnh tình của cậu chủ. Ông bảo dù phải bán hết cũng phải lo, phải tính. Vì lo cho con điều trị bệnh mà số tiền nợ giờ đã lên 90 triệu, mỗi tháng phải trả lãi khoảng 500 nghìn.

 

Ông Sang "thương vợ chồng chúng nó lắm, giờ nó lại bệnh, còn hai đứa con nhỏ. Sắp tới nó mà mệnh hệ gì, ai sẽ chăm chúng đây. Chúng còn nhỏ quá, được cái là yêu bố, lúc nào cũng chỉ mong bố về đưa đi học". Nói đến đây, cả ông và người con dâu cùng khóc. Những giọt nước mắt của sự thương xót kèm sự bất lực. 

 

 

 

Việt Phú/VOV4

Việt Phú + 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC