Cứu cháu bé người dân tộc Thái mắc tan máu bẩm sinh
Thứ sáu, 00:00, 02/06/2017 Hải Huyền bt bài + 1 ảnh Hải Huyền bt bài + 1 ảnh
VOV4.VN – Cháu tên Lò Thị Nhớn, 14 tuổi, ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc, huyện Văn Chấn, Yên Bái.

 

Lò Thị Nhớn vừa cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Nhi và Sơ Sinh, bệnh viện Việt Đức. Em nhập viện trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, lá lách sưng to khiến em khó thở, người tím tái. Các bác sĩ đã phẫu thuất cắt lách nặng 2,5kg, bảo toàn tính mang cho em.

 

 


Lò Thị Nhớn đang được điều trị tích cực tại khoa Phẫu thuật Nhi và Sơ sinh, bệnh viện Việt Đức

4 tuổi, Nhớn bắt đầu có những biểu hiện của căn bệnh máu tan máu. Da vàng vọt, bụng trương lên, lớn dần. Ban đầu chỉ là nổi cục bằng đầu ngón tay, bằng quả trứng. Sau đó, lá lách sưng to khiến Nhớn khó thở, người cứ thỉu đi vì mệt. Cũng chỉ vì không có tiền truyền máu mà cơ thể Nhớn phải chịu sự dày vò của căn bệnh nhà giàu này. Hôm rồi, đau quá, Nhớn ngất đi, mê man trong cơn đau, gia đình mới tá hỏa đưa xuống Hà Nội cấp cứu. 

Xuống Hà Nội chữa trị cho con, trong túi chị Hoàng Thị Hem, mẹ Nhớn, vỏn vẹn 2 triệu đồng. Đó là tiền đi xin, đi vay của anh em, họ hàng. Tài sản quý giá nhất là mấy con gà chị định gom đi bán, chẳng may lăn đùng ra chết bệnh. Nghĩ đến tiền phẫu thuật cho con, tiền truyền máu cho con, lòng chị ngổn ngang. Mấy hôm chăm con ở bệnh viện, chị chỉ dám trông chờ vào suất ăn từ thiện mà bác sĩ xin hộ.


“Không có tiền, bác sĩ cho phiếu ăn. Hôm nay bác sĩ cho bánh ăn, không đi ăn cơm nữa. Cả sáng, cả trưa, vừa thương con nữa, không dám đi ăn. Con đi mổ, sợ con không hồi phục được” – chị Hem nghẹn ngào.

 

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa Phẫu thuật nhi và Sơ sinh, bệnh viện Việt Đức, cho biết, căn bệnh máu huyết tán của Lò Thị Nhớn đã ở thể nặng. Do không được truyền máu trong thời gian dài nên cơ thể suy kiệt, lách sưng to đến mào chậu bên phải. Sau phẫu thuật, Nhớn phải tích cực được truyền máu, nếu không mạng sống của em e khó giữ.

“Những trường hợp máu huyết tán này sẽ phải truyền máu rất nhiều lần. Gia đình sẽ rất tốn kém, nhưng nếu không truyền máu thì chắc chắn cháu sẽ không thể nào kéo dài sự sống được. Một đợt điều trị cho một ca như thế này thì vào khoảng 10 – 15 triệu. Ngoài ra, nếu như cháu phải truyền thêm máu, dùng thêm các chế phẩm khác ngoài bảo hiểm thì có thể tốn kém hơn”.

 

Tiền phẫu thuật vẫn phải ký nợ, giờ nghe đến số tiền 15 triệu đồng cho những đợt truyền máu sắp tới để giữ lại mạng sống, mặt chị Hến tái đi, rúm ró.

Đứa con trai thứ hai của chị Hem cũng vì bệnh tan máu bẩm sinh, không được truyền máu đã phải vĩnh viễn rời xa cuộc sống này. Chồng chị, người đàn ông trụ cột gia đình, sau tai nạn xe máy cách đây 3 năm nay, chỉ nằm một chỗ. Mọi đớn đau oằn lên đôi vai người phụ nữ nghèo tần tảo.

Gia đình cháu Lò Thị Nhớn đang rất cần sự chung tay chia sẻ của những tấm lòng thiện. 

 

Mọi sự trợ giúp, xin liên hệ với những người thực hiện chương trình ở số ĐT: 043 8255 667

  


Hải Huyền/VOV4

Hải Huyền bt bài + 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC