Tủ đồ miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo
Thứ năm, 00:00, 04/05/2017

VOV4.VN - Tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, có một tủ đồ miễn phí. Nơi đó lúc nào cũng nhộn nhịp, đông vui và ấm áp sự sẻ chia. Tủ đồ dành cho bệnh nhân nghèo với khẩu hiệu "Ai thừa thì cho đi, ai cần đến lấy".

 

Cứ vào đầu giờ sáng của một ngày làm việc, những bộ quần áo cũ đã giặt sạch, phân loại theo từng lứa tuổi được sắp xếp vào từng ô của tủ đồ đặt ngay tiền sảnh bệnh viện. Đây là tủ đồ miễn phí dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Đã hơn 2 năm nay, bệnh nhân nghèo ở đây đã quen với sự tồn tại của tủ đồ này. Họ chờ đợi và đón nhận những tấm áo từ những tấm lòng nhân ái mà không hề mặc cảm.


Niềm vui của người bệnh khi có quần áo mới. Ảnh: baomoi.com

 

Chị Quàng Thị Đủa, ở bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, chia sẻ: "Tôi ở đây nằm viện lâu rồi, gia đình thì khó khăn, cũng đi chữa trị khắp nơi, đến cả viện K nữa, lâu rồi không biết đến quần áo mới. Nay được nhận quần áo mới thấy xúc động lắm".

 

Anh Giàng Lao Thông, ở bản Ta Liễu, xã Chiềng On, rất vui  khi chọn được cho cậu con trai bộ quần áo và một chiếc ba lô xinh xắn: "Hôm nay ra gian hàng này thấy mọi người đến chọn quần áo đông quá, tôi cũng vui vì chọn dược cho con bộ quần áo. Bà con ở đây khó khăn nhiều, không có tiền mua quần áo đâu, được tặng quần áo miễn phí thế này là các bác sỹ giúp bà con nhiều lắm".

 

Yên Châu là địa bàn phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế rất khó khăn. Có những bệnh nhân đến điều trị, dù được Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí, nhưng tiền ăn cũng không có. Nhiều người bệnh, nhiều em bé quần áo không đủ mặc, chưa nói đến mặc ấm trong mùa đông. Vì thế, các nhân viên bệnh viện thường xuyên đi quyên góp quần áo của nhân dân trong vùng về cho bệnh nhân. Ban Giám đốc bệnh viện giao cho Công đoàn phát động phong trào ủng hộ bệnh nhân nghèo và đặt tủ đồ tại bệnh viện.

 

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bệnh viện huyện Yên Châu, bảo: "Thời gian đầu cứ lo người ta không hưởng ứng, nhưng sau một thời gian thì thấy bệnh nhân đến đây ngày càng đông, nhu cầu sử dụng rất lớn. Hàng ngày mang quần áo ra, bà con tự chọn, phù hợp cái nào thì lấy về, rất là phấn khởi".

 

Những bộ quần áo tuy không còn mới, nhưng đó là tấm lòng yêu thương và sẻ chia đối với nhưng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 


 

 

 

Hồng Việt/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC