Ấm áp những căn nhà đại đoàn kết ở Đắk Lắk
Thứ sáu, 10:04, 10/12/2021 Thu Ha bt Thu Ha bt
VOV4.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm căn nhà đại đoàn kết đang dần hoàn thiện và lần lượt trao cho người dân, sưởi ấm những hoàn cảnh nghèo trước mùa đông lạnh giá.

 

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, cậu con trai nhỏ của chị H’Nuyn Êban, ở buôn Jung A, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, chạy lăng xăng khắp nhà. Tiếng cười rộn rã của trẻ thơ như xua tan cái lạnh giá của thời tiết.

Chị H’Nuyn xúc động: Tôi rất vui vì từ đây đã có nhà mới ở rồi. Trước kia gia đình tôi ở trong căn nhà dột nát, bây giờ tôi không còn phải lo mỗi khi trời mưa hay nắng nữa. Tôi xin cảm ơn các cấp đã xây dựng nhà ở cho gia đình tôi.

Gia đình chị H’Nuyn Êban và niềm vui được nhận căn nhà mới

Được Công ty điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà đợt này, chị H’Blinh Niê, ở buôn K’Niêt, xã Ea Ktur rất phấn khởi bởi từ đây, 2 vợ chồng chị và 4 đứa con không còn nơm nớp nỗi lo mỗi khi trời mưa gió.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh covid-19, những ngày cuối năm này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện hàng trăm căn nhà giúp các gia đình nghèo ổn định cuộc sống.

Theo đó mỗi hộ được hỗ trợ 50 - 60 triệu đồng, gia đình và các ban ngành đoàn thể địa phương đóng góp thêm công sức và tiền của để xây dựng nhà khang trang hơn.

Bà H’Kim Hoa Byă, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Năm nay, Ủy ban Mặt trận của tỉnh được hỗ trợ từ các mạnh thường quân với tổng số tiền là 9 tỷ đồng. Chúng tôi đã phân bổ về các huyện thành phố và đến thời điểm này đã xây dựng được trên 165 căn nhà. Ngoài ra, Mặt trận sẽ có những hỗ trợ theo các nguồn riêng khác. Các mạnh thường quân, các tổ chức có điều kiện còn hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở các địa phương./.

 

Minh Huệ/ VOV-Tây Nguyên

Thu Ha bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC