Cần một cây cầu cho người dân Đắc Book
Thứ hai, 00:00, 29/01/2018
VOV4.VN - Hàng trăm người dân ở xóm Lao Mưng và làng Đắc Book phải vượt suối Đắc Pam ra nơi sản xuất và đến lớp đến trường đã gần chín năm qua. Đối diện với hiểm nguy rình rập khi vượt suối và chia cắt cô lập trong mùa mưa lũ, người dân ở đây mong lắm một cây cầu.

 

Dừng xe máy, xắn quần, buộc lại một số vật dụng mang theo chuẩn bị cho việc vượt suối Đắc Pam, anh A Nhái, người dân làng Đăk Book, xã biên giới Đắc Blô, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum, cho biết, cách đây trên 9 năm, việc đi lại của hơn 20 hộ dân xóm Lao Mưng và gần 100 hộ dân làng Đắc Book khá thuận lợi. Thế nhưng kể từ khi lũ lớn cuốn mất đường dẫn và cây cầu vượt suối vào tháng 9/ 2009, việc qua suối bỗng vô cùng cách trở:

“Đất lở, cầu cũng sập, như thế này rất là khó khăn cho bà con đi lại. Đi cũng không có đường mà đi. Trời mưa to, nước lớn không qua được suối. Có một chiếc xe hơi trôi ngay đây này”.

Học sinh xóm Lao Mưng lội suối đến trường

Do không còn cầu Đắc Pam, mỗi khi trời mưa to, nước suối dâng cao, dân làng không thể ra ruộng, lên rẫy. Trên 20 hộ dân xóm Lao Mưng ở bên kia suối thường xuyên phải đối diện với nguy cơ nước lũ cô lập dài ngày. Ngay trong mùa khô, nước suối không lớn, việc đến trường của trên 40 con em xóm Lao Mưng cũng hết sức vất vả và nguy hiểm.

Em A Cày, học sinh lớp 8A, Trường Trung học Cơ sở xã Đắc Blô, cho biết, qua suối đá trơn rất dễ  ngã: “Cháu đi học qua suối ướt hết quần áo. Cháu phải mang quần áo trong cặp rồi khi đi qua suối xong rửa sạch tay chân rồi mặc lại quần áo. Trời mưa to thì nghỉ học”.

Lòng suối Đắc Pam ngày càng mở rộng

Thầy giáo Bùi Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở xã Đăk Blô cho biết, trong mùa mưa lũ, việc học tập của các em học sinh xóm Lao Mưng rất hay bị gián đoạn do nhà trường phải chủ động cho các em nghỉ học:

“Những ngày mưa lớn, suối nước to nguy hiểm thì nhà trường phải gọi điện về cho phụ huynh, rồi gọi điện về cho thôn trưởng ở dưới xóm đó yêu cầu các em không được đi qua suối rất nguy hiểm. Buộc nhà trường phải cho các em nghỉ học khi nào nước rút thì các em mới quay lại trường để đi học”.

Gần 9 năm qua, người dân xóm Lao Mưng, làng Đắc Book và chính quyền xã Đắc Blô đã nhiều lần kiến nghị cấp trên, với đại biểu HĐND các cấp, với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, song mong muốn có lại cây cầu qua suối Đắc Pam vẫn chưa thành hiện thực.

Trải qua gần 9 năm với nhiều lần mưa lũ lớn, lòng suối nhỏ hẹp ngày nào đang ngày càng mở rộng. Hai bên đường dẫn lên cầu cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng chục mét. Vì vậy việc xây dựng lại cầu Đắc Pam đã vượt ngoài khả năng của chính quyền huyện Đắc Glei.

 



Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC