Lần đầu tiên được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), "Thanh âm kỷ nguyên mới" mang đến một không gian hoành tráng và một bữa tiệc âm nhạc đầy rực rỡ cho khán giả, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đổi mới, sáng tạo của ngành phát thanh trong hành trình chuyển đổi số và hội nhập.
Khoảng 50 nghìn khán giả đã hòa mình vào concert. Không chỉ có những người làm phát thanh, người làm báo trong và ngoài nước mà còn có rất nhiều người dân, du khách. Họ cũng chính là những thính giả, công chúng của phát thanh qua nhiều thế hệ.
Khán giả thích thú check-in sân khấu bằng lightstick có logo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những thanh âm mở đầu chương trình “Đây là Tiếng nói Việt Nam” khiến nhiều người xúc động bởi sự thân thuộc, gần gũi.
Các bạn trẻ vô cùng hào hứng mỗi khi những thanh âm cất lên, kết nối ý tưởng những thanh âm Việt Nam thông qua tiếng nói, lời ru, câu hát và các làn điệu dân gian.
Khán giả cổ vũ hết mình mỗi khi những nghệ sĩ cất tiếng hát, từ các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cho đến các ca sĩ, rapper trẻ hiện nay.
Anh Vũ Anh Duy, người dân phường Hòn Gai chia sẻ sự vui mừng khi concert lần này do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Anh cho rằng đây là dịp quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình trên cả nước, tạo nên sức lan tỏa rộng lớn cho sự kiện. Qua đó, hình ảnh về một Quảng Ninh đổi mới, sáng tạo và giàu bản sắc sẽ được đến với đông đảo bạn bè hơn nữa.
Rapper Ricca Nguyễn Việt Hưng, nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình đồng thời cũng là người con Quảng Ninh đầy cảm xúc: “Được biểu diễn trên chính quê hương mình trong một chương trình lớn như “Thanh âm kỷ nguyên mới” giữa Quảng trường 30/10 rực rỡ ánh sáng, trước hàng vạn khán giả reo vang, là một khoảnh khắc thật sự khó quên trong sự nghiệp của tôi. Chương trình thực sự đã mở ra một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi âm nhạc không chỉ được nghe mà còn được cảm nhận như nhịp đập của đời sống văn hóa Vùng mỏ”.
Chương trình cũng có sự tham dự của các đại biểu quốc tế là chuyên gia đến từ các cơ quan báo chí nước ngoài. Bà Bayley, vị khách đến từ Australia hào hứng: “Thật sự rất tuyệt vời. Tôi thích cách mỗi bài hát đều kể một câu chuyện khác nhau, như thể tái hiện cả một bức tranh về đất nước và các vùng miền khác nhau, đặc biệt là những người thợ mỏ. Hình ảnh sân khấu cũng thật sự ấn tượng. Mỗi bài hát đều có một màu sắc riêng, âm nhạc tuyệt vời”.
Hàng vạn khán giả bật đèn flash tạo nên một không gian lung linh đêm khai mạc. Phóng viên Hồng Phương, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ ấn tượng: “Từng tham dự nhiều kỳ liên hoan nhưng đây là lần để lại nhiều dấu ấn trong đêm khai mạc cho tôi nhất. Ngoài sự nhiệt tình của nghệ sĩ, tôi đặc biệt ấn tượng với màn hình sân khấu, không gian thêm phần lung linh hơn, khắc họa rõ nét nhịp sống số hòa vào cuộc sống nói chung, văn hoá nghệ thuật nói riêng”.
Ca sĩ Hoà Minzy cũng cháy hết mình cùng các khán giả. Cô bày tỏ niềm vinh dự khi trở lại sân khấu Quảng Ninh. Phạm Anh Duy, Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, rapper nhí Xệ Xệ, nhóm Oplus…đều mang đến những bản hit khiến khán giả say sưa hoà giọng.
NSND Thanh Hoa gửi lời tri ân tới Đài Tiếng nói Việt Nam sau khi hoà giọng cùng Trúc Nhân trong bản hit "Made in Việt Nam".
Đêm khai mạc khép lại với màn pháo hoa rực rỡ, để lại ấn tượng cho khán giả về một kỳ Liên hoan nhiều đổi mới. “Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ chạm tới trái tim của nghệ sĩ mà còn để lại những dư âm nghệ thuật cho người dân Đất mỏ và du khách./.
Viết bình luận