Coh đhr’năng pr’luh Covid-19, t’ngay 19/5, Ping xal Chủ tịch Hồ Chí Minh vêy lọong p’loọng đoọng t’vaih pr’đợơ ha đhanuôr moọt bắt hương bêl 131 c’moo t’ngay n’niên âng Ava Hồ. Đợ ma nuyh tước bắt hương căh vêy bấc cơnh lâng zập c’moo, ha dợ zêng vêy muy cr’noọ pr’chăp nắc pa gơi rau chr’năp liêm bhlầng tước Ava.
Coh đhr’năng p’răng ang âng c’xêê 5, t’la cờ bhrôông, xơ manh rơớc dưr păr coh Quảng trường Ba Đình, pazêng ma nuyh moọt ooy ping xal bắt hương đoọng Ava Hồ zêng muy loom chr’năp hơnh ma nuyh ga mắc chr’năp, ma bhuy, ma dang âng k’tiếc k’ruung hêê, ma nuyh bhriêl choom bhlầng coh bha lang k’tiếc Hồ Chí Minh. A noo Hà Phước Lương Tâm blo tợơ tỉnh Quảng Trị moon: “Tợơ bêl k’tứi buôn xợơng apêê t’ha truih ooy Ava Hồ, lêy cha nụp âng Ava Hồ có tivi, muy cha nắc grơơ nhool, ma bhuy chr’năp, ma nuyh bhriêl choom coh prang bha lang k’tiếc ha dợ cu căh ơy bơơn tước bắt hương muy chu. Bêl đâu, moọt bắt hương đoọng ha va, crêê t’nay a đoo n’niên. Coh loom cu xợơng ha der, pa căh mặt lang p’niên moọt lưm, bắt hương Ava nắc cu pa chăp xợơng a đay ting pa zay lâh mơ dzợ bhrợ têng liêm choom zập bh’rợ tr’nêng âng lang p’niên lêy bhrợ đoọng ha k’tiếc k’ruung.”
Ha dợ cựu chiến binh Bùi Quang Giang, xập xa nập bộ đội, coh đha đhưa vêy t’bọo bấc huân, huy chương, a đoo truih: tợơ bêl 17 c’moo, ađoo ơy ting pâh zêl a rọp Mỹ trôông dấc k’tiếc k’ruung lâng ting pa choom tợơ Ava Hồ đăh cr’nọo pr’chăp “căh rau vêy chr’năp mơ độc lập tự do”: “Rau căh choom ha vil nắc mơ chu xợơng Ava prá coh Đài nắc a zi moọt chiến trường. Cơnh c’la cu, ting pâh 320, xang đếêc đặc công dứp đác. Coh chiến dịch 1975 a cu ting pâh đăh quân giải phóng Trường Sa. Bêl đếêc a cu nắc Trung uý, Chính trị viên, đội 1, đặc công 6. Lâng a cu tất lang đay, tước nâu kêi đhơ bhrợ đhơ đhơ rau bh’rợ zêng bhrợ têng liêm choom, nâu kêi 70 c’moo ha dợ a cu dzợ ting pa choom tơợ Ava, pa choom tước tất lang đoọng liêm cơnh chr’năp nắc Bộ đội ava Hồ”./.

Người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngày 19/5, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa để tạo điều kiện cho người dân đến viếng nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác. Lượng người dân đến viếng Bác hôm nay vắng hẳn so với mọi năm, nhưng đều có chung cảm xúc gửi niềm kính yêu đến Người.
Dưới cái nắng rực rỡ của tháng 5, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, những người vào Lăng viếng Bác đều chung tâm trạng xúc động, tự hào về Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh. Anh Hà Phước Lương Tâm đến từ tỉnh Quảng Trị xúc động khi đến viếng Bác: “Lúc nhỏ hay nghe chuyện về Bác Hồ, xem hình ảnh của Bác trên tivi, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và cũng là bạn bè của nhiều dân tộc ưa chuộng hòa bình trên thế giới nhưng chưa một lần viếng Lăng Bác. Vào Lăng viếng Bác, đúng ngày sinh nhật Bác. Có thể nói cảm xúc rất vui nhưng rất hồi hộp, đại diện thế hệ trẻ đến thăm Lăng Bác thì càng quyết tâm, cố gắng hơn nữa để trở thành công dân tốt, cống hiến tuổi trẻ cho tổ quốc”.
Còn cựu chiến binh Bùi Quang Giang, diện bộ trang phục quân ngũ, trên ngực đeo nhiều huân, huy chương kể: từ năm 17 tuổi, bản thân ông đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và học theo Bác về tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập tự do”: “Kỷ niệm mỗi lần được nghe Bác nói trên Đài thì chúng tôi vào chiến trường. Như tôi, tham gia 320, sau đó đặc công nước. Trong chiến dịch 1975 tôi tham gia cánh quân giải phóng Trường Sa. Lúc đó tôi là Trung úy, Chính trị viên, đội 1, đặc công 6. Với tôi cả cuộc đời, đến bây giờ mặc dù ở bất cứ cương vị nào đều hoàn thành tốt, đến bây giờ tôi 70 tuổi vẫn tiếp tục học Bác, học cả đời, để xứng danh Bộ đội cụ Hồ”./.
Viết bình luận