Thứ 7 zâp tuần, a moó Nguyễn Thị Lệ dh’rưah lâng 4 cha năc coh tổ hậu cần âng Hội Thiện nguyện Nam Giang, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam dưr tơợ 4 giờ ra diu, ra văng uh pr’chơh cr’er. L’lăm đêêc, moot ha bu thứ 6, apêê coh tổ hậu cần âi lươt dap lêy apêê ma nưih ca ay lâng ma nưih đong xooc zư pa dưah coh Trung tâm Y tế chr’hoong xang n’năc lươt chợ câl r’veh. Zên lươt chợ bâc năc âng apêê coh Hội ma chroi đoọng. Muy gọ pr’chơh năc dâng 600-700 r’bhâu đồng bơơn văc chiêm đoọng ha dâng 100 -120 hun. A moó Lệ xay truih, đhị đâu k’noọ 10 c’moo, a moó ca ay ngân, zư pa dưah bâc ooy căh dưah, a moó bơơn đơơng âng ooy Bệnh viện Chợ Rẫy. Đhị đâu, bơơn lêy apêê đong liêm loom cơnh lâng gọ pr’chơh cr’er đoọng ha ma nưih ca ay đha rưt, lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, a moó pa bhlâng ha der loom. Chô n’đăh viện ooy đong, a moó ăt k’noọ kiêng bhrợ muy râu ha pêê ma nưih ca ay đha rưt coh Trung tâm Y tế chr’hoong. K’noọ năc bhrợ, a moó đh’rưah lâng muy c’bhuh 4, 5 cha năc uh gọ pr’chơh cr’er. Lâng cơnh đêêc năc âi k’noọ 8 c’moo đanh, năc 6 giờ ra diu thứ 7 zâp tuần, gọ pr’chơh cr’er vêy măt đhị Trung tâm Y tế chr’hoong. Đợ za hương pr’chơh puih đha hum yêm pa đơp đoọng tươc têy ma nưih đong lâng ma nưih ca ay đha rưt xooc zư pa dưah đhị Trung tâm Y tế chr’hoong Nam Giang, loom luônh a moó Lệ xơợng hâng hơnh yêm loom căh cơnh. A moó Nguyễn Thị Lệ xay moon:“Bêl lêy đợ za hương pr’chơh pa đơp tươc têy ma nưih đong lâng apêê ma nưih ca ay đha rưt coh Trung tâm, a cu xơợng bhui har căh cơnh tu cơnh đêêc mơ râu ga lêêh ga lêêng zr’năh k’đhap công bil zêng. Năc muy kiêng bơơn bhrợ bh’rợ k’tứi n’hâu zooi đha nuôr đha rưt năc đoo râu bhui har bhlâng âng c’la cu.”

Đh’rưah lâng gọ pr’chơh cr’er n’nâu, Hội Thiện nguyện Nam Giang dzợ zooi đoọng zên ăt viện ha ma nưih ca ay ngân xooc zư pa dưah coh vel đong. Căh hăt ma nưih ca ay lum zr’năh k’đhap âi mă z’lâh đươi vêy râu zooi đoọng âng Hội. Năc đoo Alăng BÌnh ăt coh vel Pà Tôih, chr’val Tà Pơơ crêê ca ay da dul tơợ tứi; Zơrâm Tâm Đoan coh vel Đắc Pênh, chr’val La Dê crêê ca ay a bôc; Bhnươch Nháo p’nung buồng trứng, căt lơi u eh k’noọ 6 kg… Hội công ta luôn p’too moon lâng t’đang t’pâh apêê tổ chức liêm loom n’lơơng, cher đoọng ha đha nuôr lum pr’ăt tr’mông pa bhlâng zr’năh k’đhap, ca mai da dô, ta bhuch xr’dô ngân tu bâc g’luh boo tuh, đợ apêê lum k’đhap tu pr’luh Covid-19. Adich Arất Bép, 84 c’moo, ma nưih khuch goo, ca mai da dô căh đhị ăt za nươr coh vel Abát, chr’val Chà Vàl xay moon:“ Acu khuch goo, ca mai da dô căh mă châc bhrợ têng râu rí. Ma mông ga vơh vel bhươl zooi đoọng, n’hâu pêê đoọng râu đêêc cha, căh pêê đoọng đhưh ăt ja jâng. Đươi vêy Nhà nước zooi đoọng zâp c’xêê puôn xơơng ha riêng r’bhâu zâp đoọng câl ch’nêêh, bhooh cha. Cr’chăl đăn đâu, a dich dzợ bơơn đơp ch’nêêh, mắm, bhooh, dầu cha lâng p’riêng a xiu âng Hội Thiện nguyện zooi đoọng, acu vêy p’xoọng g’luh cha cha yêm lâh. Acu hơnh bhlâng. Acu công căh pân châc p’rơơm lâh n’năc dzợ.”

T’cooh Trần Tấn Tài, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang đoọng năl, apêê coh Hội zêng năc dzợ đha đhâm c’mâr bâc, pa bhrợ coh bâc bh’rợ la lay râu n’đhang vêy mr’cơnh loom liêm kiêng zooi đoọng ha pêê zr’năh xr’dô. C’moo 2014, Hội Thiện nguyện bhrợ t’vaih, tr’nơơp năc đhêêng 5, 6 cha năc a năm, năc tơơp chroi đoọng tơợ apêê pr’hêl k’tứi zooi ma nưih ca ay đha rưt. Đoọng vêy zên pa bhrợ, muy cha năc coh Hội chroi đoọng 50 r’bhâu đồng/c’xêê. Lâh n’năc, apêê coh Hội dzợ ting pâh pa câl pô coh apêê g’luh lễ tết đoọng vêy p’xoọng zên bhrợ têng…. Xang 8 c’moo, apêê ting pâh âng Hội dzooc 30 cha năc, pa bhrợ liêm choom lâh cơnh lâng 4 Tổ p’têêt lâng ting bh’rợ tr’nêng liêm ghit, pa zêng: Tổ Hậu cần, Tổ Tài chính, Tổ Truyền thông lâng Tổ Đối ngoại. Ting n’năc, apêê quy ước, quy chế bơơn xay bhrợ đoọng Hội pa bhrợ vêy tổ chức, vêy kỷ luật. T’cooh Trần Tấn Tài, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang đoọng năl, bhrợ âng Hội cơnh lâng xa nay “Tr’pac zr’năh k’đhap, pa trơơi loom cr’er” ting t’ngay ting t’đang t’pâh bâc ơl apêê ting pâh:“ Cơnh lâng xa nay pa bhrợ “ bhrợ bh’rợ k’tứi đơơng chô râu bhui har ga măc”, “ pa đơp đoọng cr’er- băr dzang tươc zâp ngai”… năc kiêng pa căh xa nay tươc zâp ngai dhd’rưah pa zum têy tr’pac tr’đoọng loom cr’er tươc zâp cơnh pr’đơợ tr’mông coh vel đong, cr’chăl ha nua Hội âi pa bhrợ z’zăng liêm choom tơợ bh’rợ uh pr’chơh ha ma nưih ca ay, pa đơp pr’hêl ha pêê p’niên k’tứi moot bêl 1/6, Trung thu; bhrợ pâh a bhuy ha pêê pr’loọng đha rưt; zooi đoọng z’zêệ ha pêê zr’lụ đoọng ăt la lay tu pr’luh Coid-19… Coh cr’chăl tươc, Hội t’bhlâng t’đang moon, p’têêt pa zum lâng apêê đong liêm loom coh prang k’tiêc đoọng đơơng chô râu bhui har tươc zâp ngai xooc zr’năh xr’dô ting t’ngay ting bâc lâh lâng liêm choom lâh.”
Coh 8 c’moo ha nua, Hội Thiện nguyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam âi k’rong moon chroi đoọng k’noọ 2 tỷ 700 ưc đồng ha pêê bh’rợ liêm loom, zooi k’ha riêng cha năc zr’năh k’đhap coh vel đong. Đhị bh’rợ chr’năp liêm n’năc, UBND tỉnh Quảng Nam công âi đoọng Bằng khen ha Hội Thiện nguyện Nam Giang. Cơnh lâng apêê coh Hội, ch’ner ga măc bhlâng âng apêê đoo năc bơơn lêy cr’chăl bhui har âng apêê ma nưih ca ay đha rưt, đợ apêê pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, đợ apêê ngai da dô ca er. Năc đoo căh muy râu bhui har hâng deh năc dzợ pr’đơợ đoọng Hội t’bhlâng đơơng loom cr’er băr dzang tươc zâp ngai./.

Hội Thiện nguyện Nam Giang: Mang yêu thương đến cộng đồng
( Alăng Lợi)
Huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hơn 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó, các dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng chiếm số đông. Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Nhiều người, khi ốm đau, gặp hoạn nạn gia đình phải chạy ăn bữa rau, bữa cháo cho người bệnh. Hội Thiện nguyện Nam Giang, huyện miền núi Nam Giang ra đời đã san sẻ phần nào với bà con vùng cao những khó khăn, vất vả ấy.
Thứ 7 hàng tuần, chị Nguyễn Thị Lệ cùng 4 thành viên trong tổ hậu cần của Hội Thiện nguyện Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị các nguyên liệu chế biến nồi cháo tình thương. Trước đó, vào chiều thứ sáu, các thành viên trong tổ hậu cần đã rà soát các bệnh nhân và người nhà tại Trung tâm Y tế huyện rồi đi chợ mua nguyên liệu. Tiền đi chợ chủ yếu do các thành viên trong Hội tự quyên góp. Bình quân mỗi nồi cháo khoảng 600-700 nghìn đồng chia được khoảng 100-120 suất. Chị Lệ chia sẻ, cách đây gần 10 năm, chị bị bệnh nặng, chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi bệnh, chị được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, chứng kiến các nhà hảo tâm với những nồi cháo tình thương hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chị vô cùng xúc động. Ra viện trở về nhà, chị luôn đau đáu trong lòng muốn làm điều gì đó cho các bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Y tế huyện. Nghĩ là làm, chị cùng một nhóm 4, 5 người thực hiện nồi cháo tình thương. Và thế là đã gần 8 năm trôi qua, cứ 6 giờ sáng thứ 7 hàng tuần, nồi cháo tình thương có mặt tại Trung tâm Y tế huyện. Những tô cháo nóng hổi được trao đến tay người nhà và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang, lòng chị Lệ lại dâng trào niềm hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Lệ thổ lộ:“Khi nhìn những tô cháo được trao tận tay người nhà và các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm, tôi luôn cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nên bao nhiêu vất vả cực nhọc cũng tan biến. Chỉ cần chia sẻ được một chút với bà con nghèo đó là niềm vui lớn của bản thân.”

Cùng với nồi cháo tình thương này, Hội Thiện nguyện Nam Giang còn hỗ trợ viện phí cho những bệnh nhân nặng đang chữa trị tại địa phương. Không ít bệnh nhân hoàn cảnh ngặt nghèo đã vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của Hội. Đó là cháu Alăng Bình ở thôn Pà Tôih, xã Tà Pơơ bị bệnh tim bẩm sinh; cháu Zơrâm Tâm Đoan ở thôn Đắc Pênh, xã La Dê bị viêm não; Bhnướch Nháo, bị u nang buồng trứng, cắt bỏ khối u gần 6 kg... Hội cũng thường xuyên vận động và kêu gọi các tổ chức từ thiện khác, tặng quà cho bà con hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thiên tai lũ lụt, những người khốn khó vì đại dịch COVID-19. Cụ Arất Bép, 84 tuổi, người già tàn tật neo đơn không nơi nương tựa ở thôn Abát, xã Chà Vàl chia sẻ:“Bà bị tàn tật không đi được nên không làm gì nổi. Sống nhờ vả bà con hàng xóm cho gì ăn nấy. Nhờ có Nhà nước hỗ trợ hàng tháng mấy trăm nghìn đủ mua gạo và mì chính ăn. Thời gian gần đây, bà còn nhận được gạo, mắm, muối, dầu ăn và cá khô bên Hội Thiện nguyện hỗ trợ, bà có được phần ăn đàng hoàng hơn. Bà xúc động lắm. Bà cũng chỉ dám mong như vậy thôi!”

Ông Trần Tấn Tài, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang cho biết, thành viên Hội đều là những người trẻ, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có chung tấm lòng thiện nguyện. Năm 2014, Hội Thiện nguyện ra đời, mới đầu chỉ có 5, 6 thành viên, bắt đầu quyên góp từ những món quà nhỏ giúp các bệnh nhân nghèo. Để có kinh phí hoạt động, mỗi người trong Hội đóng góp 50 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, các thành viên Hội tham gia bán hoa các dịp lễ, tết để có thêm kinh phí hoạt động.... Sau 8 năm, thành viên của Hội tăng lên 30 người, hoạt động bài bản với 4 Tổ gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tổ hậu cần, Tổ Tài chính, Tổ Truyền thông và Tổ Đối ngoại. Theo đó, các quy ước, quy chế được đặt ra để Hội hoạt động có tổ chức, kỷ luật. Ông Trần Tấn Tài, Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang cho hay, hoạt động của Hội với thông điệp “chia sẻ khó khăn, lan tỏa yêu thương” ngày càng thu hút đông đảo thành viên tham gia: “Với phương châm hoạt động “làm điều nhỏ mang lại niềm vui lớn” “ trao gửi yêu thương- lan tỏa cộng đồng”… với mong muốn gửi thông điệp đến với mọi người cùng chung tay chia sẻ yêu thương đến với mọi hoàn cảnh ngoài xã hội, thời gian qua Hội đã hoạt động tương đối tốt từ việc nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, trao quà cho các em thiếu nhi vào dịp 1/6, Trung thu; tổ chức mai táng cho các gia đình nghèo; hỗ trợ nấu ăn cho các khu cách ly do dịch Covid-19… Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm trên cả nước để mang niềm vui đến những hoàn cảnh đáng thương, bất hạnh ngày càng nhiều và hiệu quả hơn.”
Trong 8 năm qua, Hội Thiện nguyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã huy động và đóng góp, ủng hộ gần 2 tỷ 700 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hàng trăm trường hợp khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn. Trước nghĩa cử cao đẹp này, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tặng Bằng khen cho Hội Thiện nguyện Nam Giang. Với các thành viên của Hội, phần thưởng lớn nhất của họ chính là được nhìn thấy nụ cười của các bệnh nhân nghèo, những trường hợp đặc biệt khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Đó không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là động lực để Hội tiếp tục mang tình yêu thương lan tỏa đến với cộng đồng./.

Viết bình luận