K’nặ 30 c’moo đâu, a moó Kăn Linh ắt đhị vel Tăng Cô, chr’val A Túc, chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nắc ắt g’bọ lâng bh’rợ k’rang lêy apêê p’niên pa nar, zooi đoọng ha pêê p’niên cắh pr’đoọng nhâm mâng dưr lướt cóh acoon c’lâng âng pr’ắt tr’mông. Tợơ tr’pang têy k’rang lêy âng a moó Kăn Linh, bấc p’niên nâu kêi nắc ơy dưr pậ banh, vêy tr’mung tr’méh lalay, liêm ang lấh.
Đhr’nong đong ắt âng a moó Kăn Linh đhị vel Tăng Cô, chr’val A Túc, chr’hoong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nắc đhị ơy băn 10 ch’nắc p’niên k’tứi pa nar. Zập p’niên nắc vêy tr’mung tr’méh lalay cơnh, apêê zêng mr’cơnh nắc p’niên pa nar. N’đhơ pazêng apêê ca coon nâu nắc ếêh râu coon luônh âng đay, ha dợ a moó Kăn Linh nắc ơy băn par, t’măm đui cơnh ca coon mặt âng đay. Zập ch’nắc p’niên zêng lưm muy tr’mung cắh pr’đoọng, ha dợ nắc apêê zêng bơơn râu loom luônh k’er da dô, liêm ta níh tợơ a moó Kăn Linh.
A moó Hồ Thị Kăn Pưng, ắt đhị vel Tăng Cô, chr’val A Túc, chr’hoong Hướng Hoá đoọng năl:
Acu bơơn a mế Kăn Linh âng chô băn tợơ bêl 2 c’moo ha dợ. N’đhơ nắc ếêh râu coon luônh âng đay, nắc a mế lêy a zi đui cơnh ca coon luônh đay. Bơơn amế băn par, đoọng học hành liêm ta níh. C’la cu ta luôn pa chắp lâng năl ơn râu đếêc.
Đọong tr’pác tr’đoọng râu bil bal lâng cắh liêm đoọng ha pêê p’niên nâu, a moó Kăn Linh ơy đớc lứch loom luônh k’er da dô, k’rang lêy đhị zập chu cha cha, bh’nếch bếch lâng pachoom đoọng ha pêê pazêng râu liêm ta níh bhlầng. A móo Kăn Linh cắh dzợ hay mơ chu hooi đác mắt bêl xợơng pazêng p’niên dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp, a moó Kăn Linh dzợ ta luôn pa too loom đay lâng apêê ca coon nắc z’lấh zr’nắh k’đháp nâu, pa zay đoọng ha y liêm ang lấh.
A moó Kăn Linh xay moon:
Acu lêy bhiệc k’rang apêê p’niên nắc k’đháp zr’nắh pa bhlầng đhơ cơnh đếêc nắc tu lalấh k’er apêê nắc acu âng chô apêê đoọng băn. Acu lêy nâu đoo nắc râu bhui har, lêy apêê đui cợnh ca coon luônh âng cu.
A moó Hồ Thị Sáo- Phó Chủ tịch chr’val A Túc, chr’hoong Hướng Hoá nắc ma nuýh ta luôn ch’mệêt lêy pr’ắt tr’mông âng a moó Kăn Linh lâng apêê ca coon âng moó đhị bấc c’moo hay, đoọng năl:
A moó Kăn Linh nắc muy ch’nắc pân đil zay bhiệc đong, bhriêl g’lăng bhiệc k’tiếc k’ruung. A móo nắc muy cóh pazêng ma nuýh liêm loom, ơy âng chô băn apêê p’niên pa nar cóh chr’val. A móo nắc tấm gương ang bhlầng đọong bấc ngai lơơng ting pa choom bhrợ.
A moó Kăn Linh dzợ ta luôn pa zay pa bhrợ ta têng, k’rang lêy lâng pa choom apêê p’niên, a moó nắc pa dưr râu liêm ta níh, bhui har lâng pa tệêt c’rơ rơơm kiêng đoọng pazêng apêê lưm pr’ắt tr’mông cắh pr’đoọng. Lâng a moó Kăn Linh, rơơm kiêng bhlầng nắc đoo rơơm đoọng ha xã hội oó dzợ bấc apêê p’niên lưm tr’mung cắh pr’đoọng, đoọng ha pêê a chau oó lấh zâng lâng râu bil bal dzợ./.
Kăn Linh - Người mẹ của những đứa trẻ mồ côi
Gần 30 năm nay, chị Kăn Linh ở tại thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài với công việc chăm sóc trẻ mồ côi, ươm mầm hy vọng, giúp cho nhiều trẻ thơ bất hạnh vững bước trên con đường đời. Từ bàn tay chăm sóc của chị Kăn Linh, nhiều đứa trẻ nay đã trưởng thành, có cuộc sống riêng tốt đẹp hơn.
Ngôi nhà của chị Kăn Linh ở tại thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là nơi đã nuôi nấng 10 đứa trẻ mồ côi. Mỗi đứa trẻ là mỗi hoàn cảnh khác nhau, chúng đều có chung số phận là trẻ mồ côi. Mặc dù không phải những đứa con do chính mình rứt ruột sinh ra nhưng chị Kăn Linh đã ôm ấp, nuôi dạy chúng trong dạt dào tình yêu thương của người mẹ dành cho những đứa con thơ. Mỗi một đứa trẻ là một mảnh đời bất hạnh, nhưng bù lại các em lại nhận được tình yêu thương chân thành và giáo dưỡng từ người mẹ Kăn Linh.
Chị Hồ Thị Kăn Pưng ở Thôn Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa cho biết:
“Tôi được nhận mẹ Kăn Linh nhận nuôi từ lúc 2 tháng tuổi. Tuy là con nuôi nhưng mẹ đối xử với tôi như con đẻ. Được mẹ nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn. Bản thân tôi luôn trân trọng và biết ơn điều đó”.
Để bù đắp những mất mát và tổn thương cho những đứa trẻ tội nghiệp, chị Kăn Linh đã dành tình yêu thương, vỗ về cho các con hết mực, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ và dạy những điều hay lẽ phải. Chị Kăn Linh chẳng nhớ đã bao nhiêu lần rơi nước mắt khi nghe những đứa trẻ tâm sự về cuộc đời, và cả những suy nghĩ của chúng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, chị Kăn Linh vẫn luôn động viên mình và các con cố gắng vượt qua, phấn đấu để tương lai tươi sáng hơn.
Chị Kăn Linh chia sẻ:
“Tôi thấy công việc chăm sóc các cháu rất khó khăn nhưng vì quá thương các cháu nên tôi nhận các cháu về nuôi. Tôi thấy đó là niềm vui, hạnh phúc và xem các cháu giống như con đẻ của mình”.
Chị Hồ Thị Sáo – Phó Chủ Tịch Xã A Túc, huyện Hướng Hóa là người luôn sát cánh và chứng kiến cuộc sống của chị Kăn Linh và các con trong nhiều năm qua cho biết:
“Chị Kăn Linh là một người phụ nữ vừa đảm đang việc nhà, giỏi việc nước. Chị là một người tốt bụng và bao dung vì đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi trong xã. Chị là tấm gương sáng để mọi người học hỏi và noi theo”.
Chị Kăn Linh vẫn luôn tận tụy với công việc chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ, chị đã khơi dậy biết bao niềm hạnh phúc và chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh. Đối với chị Kăn Linh, ước mơ cháy bỏng nhất vẫn là cầu mong cho xã hội bớt đi mảnh đời trẻ thơ bất hạnh, để các cháu không phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa./.
Viết bình luận