Lâng đhang ma nuýh k’tứi, dal 80cm, hr’lệêng 22kg, cắh ngai pân k’noọ tước, pân đil 32 c’moo Nguyễn Thị Thu Thương crêê cr’ay xương thuỷ tinh nắc choom bhrợ têng Giám đốc Trung tâm pa choom bh’rợ tr’nêng đoọng ha pêê khuých goo lâng bh’nơơn bh’rợ lấh 40 ức đồng/c’xêê. XoỌc đâu, Trung tâm âng a moó xoọc pa choom bh’rợ tr’nêng đoọng k’zệt ch’nắc khuých goo lơơng…
Ắt prá lâng a zi đhị zr’lụ pa bhrợ âng đay, pân đil xương thuỷ tinh cắh mặ p’lớơp râu bhui har âng đay đhị bêl bhrợ têng liêm choom cơnh a đay rơơm kiêng. Nắc vêy zr’lụ đoọng pa choom lâng t’váih bhiệc bhrợ đoọng ha pêê khuých goo lơơng. A moó Thương đoọng năl: A móo nắc ca coon thứ bơr cóh pr’loọng đong vêy 4 a đhi noo đhị 1 chr’val đha rựt chr’hoong Phú Xuyên ( Hà Tây ty, nâu kêi nắc Hà Nội). Tợơ bêl tợơp pr’ang, Thương nắc crêê cr’ay xương thuỷ tinh, nắc ha dang pa gớt c’rơ cắh cợ crêê ha bhuốh nắc choom plắh n’hang. Râu đếêc bhrợ Thương lưm bấc râu k’đháp k’ra lâng nắc cung râu tu bhrợ ha moó cắh choom tước trường cơnh apêê pr’zợc mr’đoo rúh lơơng. Cắh mặ ắt zâng lâng pr’ắt tr’mông ângđay, nắc ma nuýh bhriêl choom, Thương pa chắp: “ A đay cr’ay đắh n’hang ha dợ a cọ đay doó râu rị, choo chấc pa chắp đhơ đhơ râu”. Tu cơnh đếêc nắc Thương nắc k’đươi ca căn pa choom đoọng năl cr’liêng chữ. Z’lấh bấc râu k’đháp k’ra, bêl 12 c’moo Thương ơy choom xrắ chữ. Tước 15 c’moo, Thương học xang phổ thông, xrắ liêm choom. Lâng rơơm kiêng cắh bhrợ hr’lệêng đoọng ha pr’loọng đong, nắc Thương zước tợơ ca căn đoọng lướt pa choom bh’rợ thủ công đoọng ha pêê khuých goo cơnh bhrợ đèn bàn, áo len, lọ hoa lâng bh’ar. Lâng tợơ đếêc pazêng râu ơy pa choom, c’moo 2008 Thu Thương nắc bhrợ t’váih Trung tâm pr’đươi thủ công mỹ nghệ đoọng ha c’la đay. Tu căh vêy pr’đợơ vặ mặt bằng pa câl hàng, a moó nắc bhrợ t’váih trang mạng điện tử Thu Thương.net, xay pa căh pr’đươi pr’dua. Thu Thương prá xay:
Acu năc pa zay bhrợ têng muy râ tr’nêng đoọng bơơn cha, tr’nợơp nắc zooi đoọng ha c’la đay, xang đếêc nắc zooi đoọng ha mế ha ma. đh’rứah lâng đếêc nắc a cu cung kiêng đoọng ha pêê pr’zợc khuých goo lơơng mr’cơnh lâng cu nắc choom tự băn c’la đay.
C’xêê 3/2014 Trung tâm pa choom bh’rợ tr’nêng lâng t’váih bhiệc bhrợ Thương bơơn ta bhrợ t’váih đhị vel Nam Phú, chr’val Nam Phong, chr’hoong Phú Xuyên lâng pazênghọc viên bấc cơnh khuych goo lalay, đhơ cơnh đếêc nắc vêy tr’pang têy bhriêl choom. XoỌc đâu, Trung tâm vêy dâng 20 học viên blo tợơ apêê tỉnh cơnh: Thái Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn lưm tr’mung pa bhlầng k’đháp k’ra zêng za zưm muy pr’chắp nắc kiêng ma mông lâng bơơn bhrợ bhiệc cơnh apêê lơơng. Đhị muy cr’chăl đay pa chắp k’rang lâng râu quyết định âng ca coon n’đil đay, tước nâu kêi pr’căn Nguyệt Thị Việt nắc ơy năl ghít lâng xâng râu bhiệc bhrợ âng Thương:
Acu lêy tự hào bhlầng ooy Thương. Ha dang Thương cắh vêy râu pa zay, c’rơ z’lấh nắc Thương cung cắh vêy cơnh t’ngay đâu.
Tước lâng pazêng pr’đươi âng Thương, apêê t’mooi cắh muy câl pazêng pr’đươi laliêm nắc dzợ chắp hơnh pazêng acoon ma nuýh zay c’rơ, năl z’lấh k’đháp k’ra đoọng ắt mamông liêm chắp lấh. a moó Lan Hương, muy ch’nắc t’mooi ta luôn tước câl tợơ Trung tâm đoọng năl:
Acu buôn lướt câl bh’ar bhrợ tranh k’puôl lâng chấc lêt đắh mạng lâng bơơn lêy trang wed âng Thương. Bêl lêy a cu k’juột bhlầng, lêy Thương nắc ma nuýh k’huých goo ha dợ nắc vêy c’rơ đắh loom đoo.
Thu Thương bhrợ pazêng bhiệc nâu ếêh apêê liêm a chắc a ranglơơng cung choom bhrợ têng, c’rơ pa zay âng Thương cắh muy apêê khuých goo năl tước nắc zêng đhị a moó ắt mamông zập ngai zêng năl. T’coóh Nguyễn Lê Suy, Phó Chủ tịch UBND chr’val Nam Phong, chr’hoong Phú Xuyên đoọng năl:
Thu Thương nắc muy ch’nắc khuých goo, đhơ cơnh đếêc a đoo pa zay z’lấh. tr’mung tr’méh âng đoo lưm bấc râu k’đháp k’ra đhơ cơnh đếêc nắc lâng k’er, k’rang âng ma nuýh đong lâng râu pa zay âng c’la đoo, Thương ơy bhrợ t’váih 1 trung tâm pa choom bh’rợ đoọng pazêng apêê vêy tr’mung cơnh a đay lâng apêê tỉnh đăh đâu. XoỌc đâu a moó nắc xoọc sinh hoạt chi hội pân đil vel Nam Phú zay bhlầng. Lâng bhiệc bhrợ âng đoo, cu lêy a đoo nắc ma nuýh c’rơ đắh loom, đhanuôr zi lêy chắp bhlầng.
Tợơ bấc c’moo hay Thu Thương nắc bếch muy đhị, đhơ cơnh đếêc nắc loom luônh, cr’noọ pa chắp âng đoo ơy z’lấh ch’ngai lâng păr dal. Tợơ râu pa zay nắc đoo, a moó nắc ơy bơơn đớp bấc bằng khen, giấy khen lâng đăn đâu bhlầng nắc a moó bơơn vinh danh nắc muy cóh 10 ch’nắc pân đil Thủ đô tiêu biểu c’moo 2015 lâng bơơn ch’ner Tầm nhìn pân đil c’moo 2015 âng Câu lạc bộ pân đil bha lang k’tiếc Hà Nội cher đoọng./.
CÔ GÁI XƯƠNG THỦY TINH VÀ CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Với thân hình nhỏ bé, cao 80 cm, nặng 22kg, không ai nghĩ, cô gái 32 tuổi Nguyễn Thị Thu Thương bị bệnh xương thủy tinh lại có thể trở thành Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật với thu nhập trung bình hơn 40 triệu đồng/ tháng. Hiện, Trung tâm của cô đang tạo công ăn việc làm cho hàng chục người tật nguyền khác….
Tiếp chúng tôi tại cơ sở của mình, cô gái xương thủy tinh không giấu nổi niềm vui khi đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình. Đó là có một nơi có thể dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Chị Thương cho biết: Chị là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em tại một xã nghèo thuộc huyện Phú Xuyên (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội). Từ khi sinh ra, Thương đã mắc bệnh xương thủy tinh, chỉ cần vận động mạnh, không may va vấp vào thứ gì đó cũng có thể khiến xương của cô bị gãy. Điều đó khiến Thương gặp rất nhiều khó khăn và đó cũng là nguyên nhân khiến cô không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Không chịu bó tay trước số phận, vốn bản chất thông minh, Thương nghĩ: "Mình bị bệnh về xương nhưng cái đầu mình vẫn bình thường, vẫn còn suy nghĩ được". Vì thế, Thương đã thuyết phục mẹ dạy chữ. Vượt qua bao khó khăn, lúc 12 tuổi Thương đã "luyện chữ" thành công. Đến năm 15 tuổi, Thương đã đọc thông, viết thạo.Với mong muốn không trở thành gánh nặng của gia đình nên Thương đã xin bố mẹ cho đi học nghề thủ công dành cho người khuyết tật như làm đèn bàn, áo len, lọ hoa bằng giấy cuộn. Và từ những gì đã học được, năm 2008, Thu Thương thành lập Trung tâm đồ thủ công mỹ nghệ cho riêng mình. Do không có điều kiện thuê mặt bằng bán hàng, cô đã mở trang mạng điện tử Thương Thương.net, quảng bá cho sản phầm. Thu Thương tâm sự:
“Mình phải quyết tâm phải làm được việc gì đấy để có thêm thu nhập, đầu tiên là phải giúp cho bản thân tôi, sau rồi giúp cho bố mẹ tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn đem cho các bạn khuyết tât giống tôi có thể tự tin, tự lập trên chính đôi chân của mình.”
Tháng 3/ 2014 Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm Thương được thành lập tại thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên với những học viên ở nhiều dạng khuyết tật khác nhau nhưng còn đôi tay khéo léo. Hiện nay, Trung tâm có khoảng 20 học viên đến từ các tỉnh như: Thái Bình, Bắc Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn có hoàn cảnh khó khăn nhưng đều có điểm chung là mong muốn được sống, được làm việc như bao nhiêu người bình thường khác. Sau một thời gian dài lo lắng trước quyết định mạo hiểm của con gái mình, đến nay bà Nguyễn Thị Việt đã hiểu và ủng hộ việc làm của Thương:
“Tôi cảm thấy rất tự hào về Thương. Nếu Thương không có sự quyết tâm, ý chí vượt lên thì chắc là Thương không có ngày hôm nay.”
Đến với những sản phẩm của Thương, khách hàng không chỉ đơn giản là mua những sản phẩm đẹp mà còn cảm phục những con người giàu nghị lực, biết vượt lên số phận để sống có ý nghĩa hơn. Chị Lan Hương, một khách hàng thường xuyên của Trung tâm cho biết:
“Mình đang có nhu cầu đi tìm giấy làm tranh cuốn và qua tìm kiếm trên mạng đã tìm ra trang web của Thương. Khi mình đến đây mình rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy Thương là một người khuyết tật nhưng rất giàu nghị lực.”
Thu Thương làm được những điều mà không phải người bình thường nào cũng làm được, nghị lực sống của Thương đã lan tỏa không chỉ trong cộng đồng người khuyết tật mà ngay cả trong cộng đồng dân cư nơi cô sinh sống. Ông Nguyễn Lê Suy, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên cho biết:
“Thương Thương là một người khuyết tật, nhưng cô đã vượt lên chính mình. Cuộc sống của cô hằng ngày còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự thương yêu, đùm bọc của gia đình và nghị lực của bản thân cô đã mở được một Trung tâm dạy nghề cho những người có cùng hoàn cảnh như cô và các tỉnh lân cận. Hiện nay cô đang sinh hoạt chi hội phụ nữ thôn Nam Phú rất tích cực. Với những việc làm như vậy chúng tôi thấy cô là một con người giàu nghị lực mà địa phương chúng tôi rất khâm phục.”
Tư thế duy nhất của Thu Thương bao năm qua là nằm một chỗ, nhưng tâm hồn và nghị lực của cô đã vươn xa và bay cao. Chính bởi những nỗ lực ấy cô đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen và gần đây nhất là cô được vinh danh là một trong 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2015 và giải thưởng Tầm nhìn phụ nữ năm 2015 do Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội trao tặng./.
Viết bình luận