Tước phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh t’coóh lưm Tual Musa ( dzợ đớc đh’nớc lơơng nắc thầy giáo Mu- Sa) đhanuôr Chăm cóh đâu đhơ đhơ ngai zêng năl. Thầy cắh muy pa choom chữ Chăm, xa nay p’rá Mã Lai đoọng ha học sinh Chăm, Thầy nắc dzợ Phó giáo cả Thánh Đườn Anwar đhị vêy bấc đhanuôr Chăm ắt ma mông bấc bhlầng đhị thành phố Hồ Chí Minh. T’mêê đâu, thầy Musa bơơn ting pấh Hội nghị prá xay kinh nghiệm đắh pa dưr c’rơ âng ma nuýh vêy uy tín cóh đhanuôr Chăm đắh phong trào pazêng đhanuôr zư lêy tệêm ngăn k’tiếc k’ruung, âng Bộ Công an bhrợ têng đhị tỉnh Ninh Thuận. C’nặt t’ruíh đoọng ha ma nuýh t’coóh t’ha t’ngay đâu, vêy bha ar xrắ xay moon đắh ma nuýh thầy giáo liêm ta níh nâu.
Phường 1, quận 8, thành phố HCM vêy lấh 300 pr’loọng đong lâng 1.400 ch’nắc. Tu nắc đhị vêy bấc ma nuýh Chăm ắt mamông tu cơnh đếêc bhiệc pa choom chữ Chăm bơơn chính quyền vel đong cóh đâu k’rang bhlầng. Nắc ma nuýh vêy 28 c’moo pa choom p’rá Chăm, lâng Tual Musa zập t’ngay lấh 7h ra diu, nắc thầy tước lớp pa choom, đhị đâu vêy dâng 25-30 a đhi học sinh đhị zập rúh c’moo lalay lâng blo tợơ bấc tỉnh, thành cơnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, An Giang. Đhị lớp học nâu, apêê a đhi bơơn học xa nay p’rá Mã lai, Ả Rập. A đhi Abdul Go Fous blo tợơ chr’val Khánh Hoà, chr’hoong Phú Tân, tỉnh An Giang đoọng năl, học cóh đâu bơơn zao lưu lâng bấc pr’zợc, bơơn lưm apêê t’mooi tợơ bha lang k’tiếc, đươi tợơ đếêc nắc a đhi vêy năl bấc râu, bơơn prá xay p’rá âng đay xoọc pa choom học. A đhi Abdul Go Fous moon:
Mọot học ooy đâu, a cu bơơn năl bấc râu xâny, bơơn ra văng đoọng c’năl liêm choom đoọng ha c’la cu. Rơơm kiêng âng cu nắc vêy năl bấc râu đoọng ha y nắc pa choom cớ đoọng ha lang t’tun.
Lấh mơ bhiệc pa choom cóh lớp, đhị bêl doó trơ vâng Tual Mu Sa nắc t’luôn tước zập pr’loọng đong đoọng k’đươi, t’pấh, lưm tr’moóh, năl cơnh cr’noọ cr’niêng rơơm kiêng âng đhanuôr, đâh loon xay moon cớ đoọng ha pêê chức sắc ma nuýh Chăm, chính quyêng vel đong đoọng vêy c ơnh bhrợ pa dưr kinh tế, bhrợ pa dưr pr’loọng đong văn hoá; t’pấh đhanuôr ắt cha liêm crêê vệ sinh, lơi apêê j’niêng cr’bưn cắh liêm ta níh; choom k’bớch k’miáh, ắt ch’ớh liêm ta níh đhị zập chu bhiệc bhan âng acoon cóh, k’tiếc k’ruung, bhrợ têng lâng pa dưr quy ước đoọng zập ngai lêy tợơ đếêc nắc đoọng ắt tớt đh’rứah liêm choom, oó bhrợ bil đoàn kết đhị vel đong, oó xợơng apêê lất mốp g’lớc, ch’chơơr râu cắh crêê lâng pháp luật nhà nước… c’la Tual Mu Sa lâng ma nuýh đong ta luôn gương mẫu ting bhrợ têng liêm cơnh c’lâng bh’rợ âng Đảng, chính sách, pháp luật âng Nhà nước, ting bhrợ liêm ta níh apêê nội quuy, quy chế âng thị trấn lâng zr’lụ phố xay moon. Cắh muy cơnh đếêc, Tual Mu Sa dzợ xay moon, t’pấh đhanuôr nắc chroi k’rong lâng ting zúp zooi pr’loọng đong đha rựt lâng học sinh zay học đoọng vêy pr’đợơ dưr lấh cóh pr’ắt tr’mông, bh’rợ tr’nêng lâng học tập. Tual Mu Sa đoọng năl:
T’mêê đâu, a cu vinh dự bơơn ting pấh Hội nghị c’rơ bh’rợ âng ma nuýh vêy uy tín cóh đhanuôr Chăm. Nâu đoo nắc bêl đoọng zao lưu lâng lưm apêê k’bhúh acoon cóh đhị pazêng 54 k’bhúh acoon cóh Việt Nam a đhi noo. Tợơ Hội nghị nâu, a cu ơy bơơn pa chô bấc râu kinh nghiệm lâng nắc xay moon cớ đoọng ha pêê a đhi học sinh nắc lêy ắt mamông, đoàn kết lâng zúp zooi pân lơơng, vêy cơnh đếêc nắc vêy choom t’váih pr’đợơ xã hội liêm crêê.
Lâng Tual Mu Sa, cắh râu bhui har yêm loom mơ zập t’ngay nắc bơơn lêy apêê a coon, a đhi đay bơơn học tập, bhui har ắt ch’ớh, prá xay lâng p’rá âng acoon cóh đay, râu âng Tual Mu Sa ta luôn đớc cóh loom tợơ đanh a hay./.
Thầy giáo người Chăm hết lòng với cộng đồng
Đến phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm Tual Musa (còn gọi là thầy giáo Mu sa) bà con Chăm nơi đây ai nấy đều biết. Thầy không chỉ dạy chữ Chăm, giáo lý, ngôn ngữ tiếng Mã Lai cho các học sinh Chăm, mà thầy còn là Phó giáo cả Thánh Đường Anwar nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, thầy Musa được tham dự Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Chăm trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An Ninh Tổ Quốc, do Bộ Công An tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận.
Phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có trên 300 hộ gia đình với 1.400 nhân khẩu. Vì là nơi có đông người Chăm sinh sống nên việc giảng dạy chữ Chăm được chính quyền địa phương nơi đây hết sức quan tâm. Là người có trên 28 năm dạy tiếng Chăm, với Tual Mu Sa, hằng ngày, sau 7 giờ sáng, là thầy lại đến lớp dạy, nơi đây có khoảng 25 đến 30 em học sinh ở các độ tuổi khác nhau, và đến từ nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh, An Giang.Tại lớp học này, các em được học giáo lý, ngôn ngữ Mã Lai, Á Rập. Em Abdul Go Fous đến từ xã Khánh Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết học ở đây được giao lưu với nhiều bạn bè, tiếp xúc với nhiều đoàn quốc tế, nhờ đó, em có kiến thức, được trao dồi ngoại ngữ. Em Abdul Go Fous nói “Vào đây học, tôi học được rất nhiều kiến thức, được trang bị kiến thức cho bản thân mình. Mong ước của tôi có đủ kiến thức để truyền đạt lại cho thế hệ mai sau.”
Ngoài việc dạy ở lớp, lúc rảnh rỗi Tual Mu Sa thường xuyên đến từng nhà động viên, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con; kịp thời tham mưu với các chức sắc người Chăm (Hakiem), chính quyền địa phương các giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa; Vận động bà con ăn, ở hợp vệ sinh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; biết tiết kiệm vui chơi lành mạnh trong các lễ hội của dân tộc. thực hiện xây dựng quy ước để mọi người dựa vào đó ứng xử tốt với nhau, không gây mất đoàn kết ở địa phương, không nghe kẻ xấu tuyên truyền trái với pháp luật nhà nước…Bản thân Tual Mu Sa cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của thị trấn và khu phố đề ra. Không chỉ vậy, Tual Mu Sa còn tuyên truyền, phố biến, động viên bà con thường xuyên đóng góp và ủng hộ quỹ giúp hộ nghèo và học sinh hiếu học có động lực vươn lên trong cuộc sống, công tác và học tập. Tual Mu Sa cho biết: “Vừa qua, tôi vinh dự được tham gia Hội nghị vai trò người có uy tin trong đồng bào Chăm. Đây là dịp để giao lưu và gặp gỡ các dân tộc trong 54 dân tộc Việt Nam anh em. Qua Hội nghị này, tôi đã học hỏi nhiều kinh nghiệm và sẽ truyền đạt lại cho các em học sinh sống phải biết yêu thương đoàn kết và giúp đỡ mọi người có như thế mới tạo nên xã hội tốt đẹp.”
Với Tual Mu Sa, không gì hạnh phúc bằng là hàng ngày nhìn thấy con em mình được học tập, vui chơi, sinh hoạt bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, điều mà Tual Mu Sa luôn ấp ủ từ lâu./.
Viết bình luận