Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị những ngày tháng 7 đón rất nhiều đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và du khách gần xa đến dâng hương. Từng cơn gió phơn Tây Nam khô hanh xào xạc lướt qua không gian tĩnh lặng nơi nghĩa trang. Từng đoàn người chầm chậm bước chân giữa những hàng bia mộ, nhẹ nhàng đặt nhành hoa, thắp nén hương thơm lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ
Nhiều năm rồi, cựu chiến binh Nguyễn Hà (tỉnh Hải Dương cũ) không nhớ đây là lần thứ mấy ông trở lại thăm chiến trường xưa Quảng Trị. Ông nay đã hơn 76 tuổi, tay chống nạng, chân khập khiễng nhưng nhớ rất rõ vị trí của từng đồng đội ở Sư đoàn 308 đang yên nghỉ ở nghĩa trang rộng lớn này. Trong khói hương nghi ngút, đôi mắt đỏ hoe, ông Hà đưa tay sửa lại những chân nhang, dựng lại chiếc bình hoa bị gió thổi ngã trên mộ phần liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của gần 11 ngàn anh hùng liệt sĩ khắp mọi miền Tổ quốc, hơn một nửa số mộ ở đây chưa xác định được thông tin
Tỉnh Quảng Trị có 157 nghĩa trang liệt sĩ, nơi an nghỉ của hơn 79 ngàn anh hùng liệt sĩ. Trong đó, hàng vạn ngôi mộ đến nay chưa xác định rõ thông tin. Chiến tranh đã đi qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn dân chăm lo chu đáo. Nhưng đâu đó trên đất nước này, hài cốt của nhiều anh hùng liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy để lại những khoảng lặng trong nỗi đau của gia đình, người thân và đồng đội
Viết bình luận