T’cooh Trần Công Thành, 51 c’moo, ăt đhị vêêl Phú Hữu, chr’val Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (chr’hoong Tây Hoà, tỉnh Phú Yên ahay). Ooy cr’chăl đac tuh đhị Phú Hữu, chr’val Hoà Thịnh dưr nong p’jâh, đhanuôr lêy pa hư ngói, dzoọc ooy p’bhung đông k’đươi moon trông dâc, t’cooh Thành căh loon âng đơơng pr’đươi pr’dua coh đông âng pr’loọng đông đay coh dal năc mưy a’đoo đuối bhuông âng đơơng lâh 40 cha nặc coh vêêl đông chô ooy đông bơr tầng đăn đêếc đoọng g’đach mưt ha tuh têêm ngăn. Bêl cr’chăl trông dâc, vêy bâc p’niên k’tứi, apêê t’cooh, hân đhơ k’pân tu tuh ga măc hor, năc t’cooh cung dzợ grơơl nhool lươt zi lâh, đơơh loon trông dâc đhanuôr đhị zr’lụ tuh bhlong nâu./.
Tặng bằng khen người chèo ghe cứu 40 người trong lũ dữ ở Đắk Lắk
Ngày 24/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành, đã dũng cảm chèo ghe cứu hơn 40 người trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Ông Trần Công Thành, 51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên cũ. Trong thời gian nước lũ tại Phú Hữu, xã Hoà Thịnh dâng lên bất ngờ, người dân phải đập ngói, leo lên mái nhà cầu cứu, ông Thành không kịp chuyển đồ đạc của gia đình mình lên cao, mà một mình chèo ghe lần lượt đưa hơn 40 người trong thôn đến ngôi nhà hai tầng gần đó để tránh lũ an toàn. Quá trình cứu người, có nhiều trẻ em, người già, dù rất sợ hãi và hồi hộp vì nước lũ chảy siết, nhưng ông vẫn dũng cảm vượt qua, kịp thời cứu người khỏi dòng nước lũ.
Viết bình luận