Coh c’lâng bhlầng 40B pa têệt apêê zr’lụ da ding ca coong thành phố Đà Nẵng, tơợ lâh cr’chăl boo ngân đanh, c’lâng nâu lâh 30 đhị hr’lang ga mắc, k’tứi. K’tiếc, đhêl tơợ piing bôl hr’lang bịng c’lâng. C’lâng bấc đhị hư, lụ laach k’tiêl. Apêê pa liêm nắc jưah bhrợ, jưah moon pa rơơt tu muy đh’âr tr’xin cung choom bhrợ hr’lang k’tiếc tu bôl da ding. T’cooh Nguyễn Đức Long, ặt ma mông đhị vel 1, chr’val da ding ca coong Trà Tân (chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lalăm a hay), nâu kêi nắc thành phố Đà Nẵng buôn lướt đăh c’lâng bhlầng 40B k’rang: “Bấc chu k’tiếc đhêl hr’lang pâm bhroọt, cr’pân bhlầng. Xang đêêc nắc đác tơợ tu hooi hor. Zr’lụ nâu, prang c’moo zêng boo, lâng zập hân noo boo ta luôn dưr vaih hr’lang, bêl lướt đăh c’lâng nâu zập ngai cung k’rang”.
Bấc t’ngay hay, k’bhuh chức năng lâng xe ga măc ặt bhrợ ta luôn coh c’lâng, p’loon bêl pleng doọ boo nắc pr’hân pêch pa liêm k’tiếc đhêl đoọng xe choom lướt chô. Bêl boo pâm bhroọt, năc muy g’luh boo ngân zêng k’tiếc đhêl tơợ bôl da ding ha rập zêng ooy c’lâng, g’lâp lưch c’lâng p’rang bhrợ k’đêệng k’đoong căh choom lướt chô. Đhr’năng lướt ra vech âng đhanuôr zr’năh k’đhap pa bhlầng lâng ặt lơơp rau cr’pân. Amoó Ngô Đình Phục, ặt ma mông đhị vel 4, chr’val Trà Tân đoọng năl: “Mơ chu lướt coh c’lâng bhlầng 40B, lêy k’tiếc đhêl hr’lang, t’cul đhêl ga mắc h’tộ ooy c’lâng cr’pân pa bhlầng. Vêy bêl lêy đhêl ha tộ đăn a chặc, a cu k’pân dưr xó lơi xe, lướt dzung z’lâh c’lâng đoọng tệêm ngăn”.
Đhị apêê chr’val da ding ca coong âng thành phố Đà Nẵng, đhr’năng k’tiếc hr’lang xoọc dưr vaih bấc pa bhlầng tu crêê tước zập g’luh boo ngân đanh. Chr’val Trà Tân năc muy coh pazêng zr’lụ hr’lang ngân bhlầng. Coh vel đong dưr vaih k’nặ 50 zr’lụ hr’lang. Bấc zr’lụ, n’đhơ ơy pặt boo ha dợ k’tiếc đhêl dzợ ha tộ ooy c’lâng. Lực lượng vel đong ơy clặ t’nil moon pa rơơt, cha mêệt lêy đhr’năng cr’pân lâng pa tơơi đhanuôr tước ặt đhị tệêm ngăn. T’cooh Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy chr’val Trà Tân đoọng năl, chr’val ơy cha mêệt lêy pazêng zr’lụ hr’lang, pa ghit pa tơơi đhanuôr đhị zr’lụ cr’pân lâng clặ t’nil moon pa rơơt: “Đhí amuốt số 13 bơơn moon đơc vêy đợ boo ngân lâng đhr’năng moon pa rơơt cơnh xoọc đâu, đhr’năng hr’lang dưr vaih ta luôn đhị c’lâng bhlầng 40B. Bh’rợ âng zi xoọc đâu năc tệêm ngăn đoọng ha đhanuôr. Đh’rưah, chr’val năc pa tơơi pazêng pr’loọng ặt zr’lụ buôn hr’lang tước đhị tệêm ngăn lâng đoọng zập ch’na đh’năh đoọng ha zr’lụ tơơi đhấc”.
Xoọc đâu, zr’lụ da ding ca coong thành phố Đà Nẵng buôn hr’lang da ding tu k’tiếc ơy chrệêp đác tơợ cr’chăl boo đanh đươnh. Chính quyền vel đong lâng k’bhuh chức năng ặt bhrợ toong t’ngay ha dưm, đâh pa tơơi đhanuôr ha dang vaih rau căh liêm, tệêm ngăn ooy coon ma nưih lâng cr’van cr’bhộ âng đhanuôr./.
QUỐC LỘ 40B TAN HOANG SAU MƯA LŨ, ĐẤT NO NƯỚC ĐE DỌA SẠT LỞ BẤT CỨ LÚC NÀO
Sau nhiều ngày mưa lớn, Quốc lộ 40B lên các xã vùng cao Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) xuất hiện hơn 30 điểm sạt lở. Đất, đá ngấm nước, trượt xuống liên tiếp khiến tuyến đường huyết mạch này luôn trong tình trạng nguy hiểm, tiềm ẩn sạt lở do mưa lớn sau bão số 13.
Trên Quốc lộ 40B nối các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng, sau đợt mưa lớn kéo dài, toàn tuyến ghi nhận hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Đất đá từ sườn núi sạt xuống, ngổn ngang hai bên đường. Mặt đường nhiều nơi bị hư hỏng, lầy lội, trơn trượt, bùn đất phủ dày. Lực lượng khắc phục phải vừa làm, vừa cảnh giới bởi chỉ một tiếng động nhỏ trên sườn núi cũng có thể xảy ra đợt sạt lở mới. Ông Nguyễn Đức Long, sống tại thôn 1, xã miền núi Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây), nay thuộc thành phố Đà Nẵng thường xuyên đi lại trên Quốc lộ 40B lo lắng: “Nhiều lúc đất đá bất ngờ sạt xuống rất nguy hiểm. Sau đó nước từ trên đồi chảy xiết xuống rất mạnh. Khu vực này quanh năm đều có mưa, và mỗi mùa mưa thường xảy ra sạt lở, nên khi đi qua ai cũng có cảm giác lo sợ”.
Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng và phương tiện cơ giới túc trực trên tuyến, tranh thủ lúc trời tạnh, khẩn trương thu dọn đất đá, mở lối cho xe cộ qua lại. Nhưng mưa rừng thất thường, chỉ cần một cơn mưa lớn là đất đá từ sườn núi lại đổ xuống ầm ầm, vùi lấp toàn bộ phần đường vừa được thông tuyến. Việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm luôn rình rập. Chị Ngô Đình Phục, sống tại thôn 4, xã Trà Tân cho biết: “Mỗi lần đi trên Quốc lộ 40B, nhìn thấy đất đá sạt lở, từng tảng đá lớn đổ xuống mà thật khiếp sợ. Có lần chứng kiến đá rơi ngay trước mặt, tôi sợ quá phải bỏ xe lại, đi bộ qua đoạn đường an toàn”.
Tại các xã miền núi thuộc thành phố Đà Nẵng, tình trạng "đất chảy" đang diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài. Xã Trà Tân là một trong những “điểm nóng” về sạt lở. Trên địa bàn xã xảy ra gần 50 điểm sạt lở. Tại nhiều khu vực, đất đá tiếp tục tràn xuống dù mưa đã tạnh. Lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, rà soát nguy cơ và di dời dân khỏi vùng xung yếu. Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, xã rà soát toàn bộ các điểm sạt lở, chủ động di dời dân ở khu vực nguy hiểm và cắm biển cảnh báo. “Bão số 13 được dự báo có lượng mưa lớn và mức cảnh báo như hiện nay, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra trên Quốc lộ 40B là rất lớn. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng thời, xã sẽ di dời toàn bộ các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn và bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân tại các điểm di dời”.
Hiện nay, khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng nguy cơ sạt lở ở mức rất cao khi đất đã "no nước" sau nhiều ngày mưa lớn. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án di dời dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân./.
Viết bình luận