Lướt z’lâh c’xêê c’moo zr’năh k’đhap, nâu cơy da ding k’coong Trường Sơn ting t’ngay tr’xăl liêm pr’hay. Coh rau bhui har âng hân noo c’loọt lịch sử, đhanuôr pazêng acoon coh đhị đâu năc chr’va chr’đhô xa nul n’đhưưng n’toong chiing, c’bhor, ch’gâr, tân tung da dặ, đh’rưah bhui har Tết Độc lập. Tết Độc lập căh muy năc t’ngay bhiệc bhan ga măc âng k’tiêc k’ruung, ting n’năc năc bêl đoọng đhanuôr xay p’căh cr’noọ xa nay mâng loom lâng Đảng, lâng Ava Hồ, pa gơi cr’noọ cr’niêng ooy pr’ăt tr’mông k’bhộ ngăn, đh’rưah lâng k’tiêc k’ruung coh c’lâng xa nay ting pâh ooy bha lang k’tiêc lâng pa dưr k’bhộ k’van, liêm pr’hay.
Đợ t’ngay nâu, zâp đhị zr’lụ coh vêêl bhươl tươc thành thị; tơợ vêêl đông k’coong ch’ngai chô tươc ooy hải đảo zêng lêy ma bhui har, hơnh deh. Pr’căn Zơ Râm Rơơm (72 c’moo) coh vêêl Abat, chr’val Nam Giang, thành phố Đà Nẵng ơy ra văng zâp pr’đươi pr’dua lêy tôm bhrợ a’vị cuôt, a’vị hor. Zâp apêê lơơng coh đông lêy ra pặ pa liêm pr’đươi pr’dua, dzụt pih pa chăm, đợc p’lêê pô đhị bàn thờ.
Pr’căn Zơ Râm Rơơm đoọng năl, g’luh Tết Độc lập đhanuôr Cơ Tu năc pa đhêy bhrợ ha rêê, lêy bhrợ a’pươih ch’na đợc đhị bàn thờ Ava Hồ đoọng p’căh loom luônh năl ơn tươc Ava, chăp hơnh Đảng vêy đơơng chô đoọng pr’ăt tr’mung têêm ngăn bêl đâu.
“Quốc khánh 2/9 c’moo n’đoo cung cơnh đêêc, pr’loọng đông zêng ra văng a’pươih ch’na lâng băt hương Ava Hồ. C’moo đâu vaih a’tưch, a’đha, a’xiu, lêệ xong bhrông, p’lêê p’coo đoọng ha va Hồ. Cung vêy pr’loọng đông z’zăng lâh năc cut a’ọc. G’luh nâu, đhanuôr coh vêêl zêng pa đhêy bhrợ ha rêê, đhêy ặt chi ơh lâng lưm ta mooh đh’rưah. Hân đhơ dzợ bâc zr’năh k’đhạp, đhanuôr Cơ Tu tơợ ahay zêng mưy loom ting Đảng, Ava Hồ lâng lêy năc đoo cơnh mưy râu đoọng t’bhlâng pa dưr pa xơc” - pr’căn Zơ Râm Rơơm xay moon.
Pr’căn Pơ Loong Thị Tú (78 c’moo) năc thương binh 2/4, coh vêêl Dung, chr’val Thạnh Mỹ. Bêl 13 c’moo, a’đoo ơy ting pâh bhrợ cách mạng, guy đơơng cha răh zanươu tươc đhị tr’zêl tr’penh. Đợ c’moo c’xêê tr’zêl tr’penh zr’năh zr’dô, a’đoo bâc chu k’noọ bil măt.
Đợ râu tr’zêl tr’penh ahay đợc lơi xoọc đâu cung dzợ buôn bhrợ zr’năh ha đoo zâp bêl tr’xăl plêệng k’tiêc. Pr’căn cung lêy pr’đoọng lâng têêm ngăn vêy bơơn ặt ma mung, lêy k’tiêc k’ruung, vêêl bhươl xoọc ting t’ngay ting tr’xăl. Nâu cơy t’cooh đhưr, pr’căn k’rêệm loom bêl zêng 3 p’nong k’coon zêng dưr ga măc liêm, ặt tơt liêm ta nih, 2 p’nong k’coon n’đil zêng ting bh’rợ giáo viên, k’coon n’jưih t’lạch xoọc cung nặc thiếu tá coh quân đội.
Pr’căn Pơ Loong Thị Tú moon ghit: “Pr’ăt tr’mung nâu cơy tr’xăl bâc, zêng đươi vêy Đảng, Ava Hồ k’đơơng c’lâng tơợ zr’năh k’đhạp chô tươc hoà bình bêl đâu. Lâng đhanuôr Cơ Tu, ha dang căh vaih Đảng căh choom pa dưr pa xơc. Đươi vêy Đảng, Ava Hồ ha dợ apêê a’châu manưih Cơ Tu nâu cơy bơơn học, vaih bhiệc bhrợ, ặt ma mung liêm crêê cơnh zâp acoon coh đhi noo lơơng”.
T’cooh Chơrum Nhiên, bêl ahay năc Bí thư Huyện uỷ Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (ty) dzợ ặt hay bêl t’ngay vêêl bhươl t’mêê bơơn pa chô têêm ngăn, zr’lụ da ding k’coong đăh Tây đhanuôr ăt ma mung căh pa zưm, đông xang zêng bhrợ lâng am, chi loọn, c’lâng c’tôch căh vêy, điện, trường, trạm cung căh vaih... đhanuôr đha rưt ha ul, bâc lêy căh năl chữ...
Bêl cr’chăl xăl t’mêê, zr’lụ k’tiêc môp bênh bêl ahay năc ơy tr’xăl lâng đợ đhị crâng keo, cao su bhưah liêm, điện cung vaih ang tươc zâp đông; c’lâng c’tôch cung bhrợ lâng nhựa, bê tông nhâm mâng; trường học, trạm xá dưr vaih bâc đhị, pr’ăt tr’mung đhanuôr ting bhr’dzang pa dưr pa xơc liêm; p’niên tươc ooy trường crêê c’moo lâng bâc chính sách zooi đoọng đăh ặt, cha, học bổng, pr’đươi pr’dua bâc râu...
T’cooh Nhiên moon, zêng đợ bh’nơơn nâu năc đươi vêy c’lâng xa nay, chính sách âng Đảng, Nhà nước: “Đhanuôr zâp acoon coh Nam Giang bêl ahay, xoọc đâu năc zâp chr’val k’coong ch’ngai thành phố Đà Nẵng pa bhlâng hâng hơnh lâng mưy loom ting Đảng, ting Ava Hồ. Lâh mơ, chăp hơnh Đảng, Chính phủ lâng Quốc hội ơy pa gluh bâc chính sách, k’rong bhrợ đoọng ha zr’lụ đhanuôr acoon coh cơnh 135, 134, 30a xang nặc zâp xa nay bh’rợ k’tiêc k’ruung bhrợ tr’xăl pr’ăt tr’mung coh vêêl đông da ding k’coong, đhanuôr acoon coh. Lâng bêl Đảng lêy bhrợ pa zưm zâp vêêl đông, đơn vị, lâh mơ năc râu t’bhlâng, dưr zi lâh căh ha mơ pa đhêy âng apêê cán bộ liêm ta nih, cán bộ p’niên bhriêl ta bach tơợ Trung ương, tỉnh tươc chr’val, acu cung cơnh đhanuôr zâp acoon coh mâng loom ooy cr’chăl dưr zi lâh âng đhanuôr hêê liêm choom lâh mơ”.
Chăp hơnh Đảng, Ava Hồ, k’zệt c’moo đâu, đhanuôr Cơ Tu coh chr’val Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng ta luôn zư đợc j’niêng bh’rợ bhuôih Ava Hồ. Ting cơnh t’cooh A Hó Ben, Trưởng vêêl Dung, vêêl đông vêy 643 pr’loọng, ooy đâu vêy 421 pr’loọng manưih Cơ Tu, đông ngai cung vêy đhị đợc bhuôih Ava Hồ. Đợ c’moo đăn đâu, pr’ăt tr’mung đhanuôr r’dợ têêm ngăn, ting bhr’dzang pa dưr pa xơc, đhanuôr ting mâng loom lâng Đảng, Nhà nước.
Anoo A Hó Ben bhui har moon: “Pr’ăt tr’mung đhanuôr tr’xăl zâp t’ngay, c’moo n’đoo cung vêy 5-6 pr’loọng dưr zi lâh đha rưt, bâc pr’loọng dưr z’zăng đươi vêy râu k’rang lêy âng Đảng, Nhà nước đoọng ha đhanuôr acoon coh. Chăp hơnh Đảng, Ava Hồ, đhanuôr Cơ Tu ta luôn đươi cơnh c’lâng xa nay, pháp luật. Ooy zâp g’luh Quốc khánh 2/9 căh cậ Tết tọc, đhanuôr zêng bhrợ p’căh loom luônh năl lêy chăp tươc Đảng, Ava Hồ. Nâu đoo năc zâp j’niêng bh’rợ ơy vaih tơợ lang a’conh a’bhươp, a’mê a’ma lâng tươc lang đay xoọc đâu ting p’têêt pa dưr râu văn hoá liêm chr’năp nâu. G’luh nâu, zâp ngai cung xay truih cơ ooy truyền thống cách mạng, bhrợ pa dưr râu chăp kiêng vêêl bhươl, k’tiêc k’ruung đoọng ha lang p’niên”./.
ĐỒNG BÀO CÁC DTTS DỌC DÃY TRƯỜNG SƠN ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP
Trải qua những năm tháng gian lao, cuộc sống của đồng bào các dân tộc sống dọc dải Trường Sơn đã đổi thay từng ngày. Trong không khí hân hoan của mùa thu lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây lại rộn ràng tiếng chiêng, điệu múa, cùng nhau vui Tết Độc lập. Tết Độc lập không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc, mà còn là dịp để bà con khẳng định niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ, gửi gắm khát vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy, hòa chung nhịp bước cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển.
Những ngày này, không khí vui tươi tràn ngập đến khắp từ vùng nông thôn đến thành thị; từ bản làng vùng cao đến nơi hải đảo xa xôi. Bà Zơ râm Rơơm (72 tuổi) ở thôn Abat, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ nguyên liệu để gói bánh cuốt, nướng cơm lam. Các thành viên khác trong gia đình lo sắp xếp lại đồ đạc, lau dọn, trang trí, bày biện hoa quả trên bàn thờ. Bà Zơrâm Rơơm cho biết, dịp Tết Độc lập bà con Cơ Tu gác lại công việc nương rẫy, làm mâm cơm dâng lên bàn thờ Bác Hồ để bày tỏ lòng biết ơn Bác, ơn Đảng đã mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay.
“Quốc khánh 2/9 năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều chuẩn bị mâm cơm cúng và thắp hương Bác Hồ. Năm nay, nhà có gà, vịt, đĩa cá kho, thịt sóc, bánh, trái cây nhà lá vườn dâng Bác. Cũng có gia đình điều kiện tốt thường rủ nhau mấy hộ mổ cả lợn nữa. Nói chung vào dịp này, bà con trong làng đều gác lại đi nương rẫy để nghỉ ngơi, vui chơi và thăm hỏi, động viên nhau. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng bà con Cơ Tu xưa nay đều nguyện một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ và coi đó như là lẽ sống để nỗ lực, để phát triển” - Bà Zơ râm Rơơm chia sẻ.
Bà Pơ Loong Thị Tú (78 tuổi) là thương binh 2/4, ở thôn Dung, xã Thạnh Mỹ. Năm 13 tuổi, bà tham gia cách mạng, gùi cõng đạn dược ra chiến trường. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, bà nhiều lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Vết tích chiến tranh của mấy mươi năm về trước giờ vẫn luôn hành hạ bà mỗi lúc trái gió, trở trời.
Bà luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc được sống và chứng kiến đất nước, quê hương đang ngày một đổi thay. Ở tuổi xế chiều, bà mãn nguyện hơn khi cả 3 đứa con đều trưởng thành, hiểu chuyện, 2 cô con gái lớn đều chọn theo nghề giáo, đứa con trai út nay cũng đã là thiếu tá trong quân đội.
“Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều rồi, tất cả đều nhờ có Đảng, Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối từ đã thoát khỏi tăm tối, được sống trong hòa bình hôm nay. Đối với đồng bào Cơ Tu, nếu không có Đảng không biết làm gì để phát triển, tiến bộ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ con, cháu người Cơ Tu bây giờ được học tập, có công ăn việc làm, bình đẳng như bao dân tộc anh em khác”- Bà Pơ Loong Thị Tú phấn khởi.
Ông Chơrum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (cũ) vẫn chưa quên ngày quê hương mới giải phóng, vùng miền núi phía Tây dân cư thưa thớt, nhà cửa chỉ toàn tranh tre, nứa lá, cơ sở hạ tầng chẳng có gì, không đường, không điện, không trường, không trạm… người dân nghèo, đói, đa phần đều không biết chữ….
Vào thời kỳ đổi mới, vùng đất hoang sơ, cằn cỗi năm xưa dần thay thế bằng những cánh rừng keo, cao su xanh bạt ngàn; điện lưới quốc gia thắp sáng từng nhà; đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông kiên cố; trường học, trạm xá mọc lên khắp nơi, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện; trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường với nhiều chính sách hỗ trợ ăn, ở, học bổng, nhu yếu phẩm,…
Ông Nhiên bảo, tất cả kết quả này đều nhờ vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước: “Đồng bào các dân tộc thiểu số Nam Giang trước đây nay là các xã vùng cao thành phố Đà Nẵng rất tự hào và luôn một lòng trung thành theo Đảng, theo Bác Hồ. Đặc biệt, rất cảm ơn Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như 135,134, 30a rồi nay là các chương trình mục tiêu quốc gia làm đổi thay hẳn bộ mặt nông thôn miền núi và đời sống bà con thiểu số. Và khi Đảng tiến hành việc sáp nhập các địa phương, đơn vị và đặc biệt sự nỗ lực, vươn lên không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ tâm huyết, cán bộ trẻ tài năng từ Trung ương, tỉnh đến xã, tôi cũng như đồng bào các dân tộc tin tưởng chắc chắn kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ tốt đẹp hơn, thành công rực rỡ”.
Ơn Đảng, ơn Bác, mấy chục năm nay, bà con Cơ Tu ở xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng luôn duy trì tập tục thờ ảnh Bác Hồ. Theo ông A Hó Ben, Trưởng thôn Dung, cả thôn có 643 hộ, trong đó có 421 hộ là người Cơ Tu, nhà nào cũng có bàn thờ Bác Hồ. Những năm gần đây, cuộc sống bà con dần ổn định, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, nâng cao, bà con càng thêm vững tin vào Đảng, Nhà nước.
Anh A Hó Ben phấn khởi: “Đời sống bà con đổi thay từng ngày, năm nào cũng có 5-6 hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả đều nhờ vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ơn Đảng, ơn Bác Hồ, bà con Cơ Tu luôn chấp hành theo chủ trương, đường lối và pháp luật. Vào các dịp Quốc khánh 2/9 hay Lễ Tết, bà con đều bày tỏ thể hiện tấm lòng biết ơn của mình với Đảng, với Bác Hồ. Đây là tập tục có từ đời ông bà, cha mẹ và đến thế hệ của mình phải tiếp nối văn hóa tốt đẹp này. Dịp này mọi người cũng ôn lại truyền thống cách mạng, ươm mầm tình yêu quê hương, đất nước cho lớp trẻ”./.
Viết bình luận