HA PRUÔT CƠNH LÂNG ĐHA NUÔR ZR’LỤ BOO TUH
Thứ hai, 16:24, 23/02/2026 Tuyết Lê-VOVMT Tuyết Lê-VOVMT
Rạch chô zr’lụ ting ăt zâng lâng tuh hor, boo ngân truih toor k’ruung Vu Gia, Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng moot apêê t’ngay Tết Nguyên đán, âi lêy pr’ăt tr’mông ch đâu dưr vaih liêm đơơh xang tuh

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, prang apêê c’năt c’lâng vêêl, p’lêêh đong zr’lụ tuh ga măc chr’val Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng bhưưng ang pr’hoọm cờ, pô ha pruôt prang zâp c’năt c’lâng. T’cooh Đỗ Tự Cường ch vêêl Phú Hòa, chr’val Đại Lộc (chr’val Đại An, chr’hoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ty) đoọng năl, g’luh tuh x’ría c’xêê 10 c’moo ahay, đac nong ooy đong đhộ k’noọ 2 mét, diic điêl t’cooh lâng ca coon n’jưih năc tơơi đhâc ooy lơơng. L’lăm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng zooi đoọng pr’loọng đong 30 ức đồng, t’cooh vă p’xoọng tơợ pr’zơc chr’ơh, c’bhuh xoọng bhrợ cớ đong ăt. T’cooh Đỗ Tự Cường truih:

“G’luh tuh x’ría c’moo 2025, đac moot nong ooy đong năc  ga vơh đong c’bhuh xoọng ăt g’đach, đong cu ha râp m’pâng đong, đh’râu dh’rí coh pr’loọng đong zêng loong lưch pa bhlâng zr’năh k’đhap. Đươi vêêl, mặt trận, chính quyền vêêl đong thành phố Đà Nẵng k’rang zooi đoọng zên p’too p’zương, pr’loọng đong vă p’xoọng tơợ lơơng đoọng bhrợ đong nhâm mâng. Chăp hơnh zâp câp, zâp ngành âi k’rang tươc. Tết n’nâu pr’loọng đong ra văng bánh Tét, bánh chưng, lêệ aoc đoọng ca coon a nại chô pa zum cha ộm. vêy đong t’mêê nhâm mâng cha Tết hâu dzợ bhui har lâh n’năc”.

Đhị zr’lụ tuh ga măc chr’val Đại Lộc, đha nuôr âi bơơn đơp bâc râu zooi đoọng âng đha nuôr, râu k’rang âng chính quyền vêêl đong. Đha nuôr âi choh bhrợ cớ đong ăt, bơơn zooi zên, cha nêêh, ch’na đh’năh, m’ma chr’noh, zên vă t’đui đoọng đoọng k’rong bhrợ têng. T’cooh Lê Hữu Ngọt đoọng năl, g’luh boo tuh x’ría c’xêê 10 c’moo ahay, ca căn t’cooh 93 c’moo căh pr’đoọng đhâ đhá đhị p’rang a loong, căh ma mông, năc đhêêng bơr pêê t’ngay lâh n’năc, ca conh âng t’côh công căh ma mông. Chính quyền vêêl đong, đong liêm loom âi zooi đoọng k’noọ 150 ưc đồng, zooi pr’loọng đong t’cooh Lê Hữu Ngọt z’lâh zr’năh k’đhap:

“Ha pruôt n’nâu căh dzợ vêy a mế a ma, đhi noo pr’loọng đong chô ooy đong k’rong pa zum hơnh ha pruôt, cha Tết lâng pr’loọng đong. Chính quyền vêêl đong chr’val ta luôn p’too moon, t’mooh xơợng, apêê hội đoàn thể pa đơp pr’hêl”.

Đh’rưah lâng bh’rợ zooi bhrợ bhr’lâ đoọng đong xang, bhrợ pa dưr cớ pr’ăt tr’mông bhrợ têng, bh’rợ zư x’mir lêy k’rang tết ha đha nuôr crêê ăt zâng lâng boo tuh công bơơn chính quyền pa bhlâng k’rang tươc. Chính quyền vêêl đong âi pay đoọng m’ma chr’noh, p’têêt lâng apêê Ngân hàng zooi đha nuôr vă zên t’đui đoọng pa dưr bh’rợ tr’nêng, k’rong băn rơơi, choh bêêt, pa câl. T’cooh Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND chr’val Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đoọng năl:

“Ch’mêêt lêy cớ zâp apêê pr’loọng đong đha rưt, pr’loọng đăn đha rưt, zr’năh k’đhap tu cr’đơơng âng boo tuh t’mêê ha nua; đhị pr’đơợ n’năc k’rong c’bhuh bhrợ t’vaih c’bhuh lươt lum lâng đoọng pr’hêl loon đơh zooi đoọng ha đha nuôr yêm têêm pr’ăt tr’mông, bhui har ha pruôt, cha Tết. Bơơn râu k’rang lêy loon đơơh âng UBND chr’val xooc đâu pr’ăt tr’mông âng dha nuổ âi yêm têêm lâng dưr ta clơ”.

Nâu câi, apêê vêêl bhươl âng đha nuôr zr’lụ tuh boo thành phố Đà Nẵng, bâc đhr’nong đong bơơn choh bhrợ t’mêê, bhrợ bhr’lâ liêm cra. Lâh bha lâng clung chr’noh t’viêng pr’hoọm ha roo, abhoo… T’cooh Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đoọng năl: bâc t’ngay đăn Tết, apêê Hội, đoàn thể coh thành phố Đà Nẵng ting đơơng k’rơ bhâu hun pr’hêl, pa zêng bánh mứt, ch’nêêh cha, đhr’num, pr’đươi pr’dua ha pr’loọng đong lâng bâc râu lơơng pa đơp tươc têy đha nuôr zr’lụ ăt zâng tuh boo, zooi đha nuổ cha Tết bhui har:

“Cơnh lâng đha nuôr crêê bil bal tu boo tuh, zr’lụ tuh, zr’lụ crêê hr’lang hr’câh k’tiêc, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng p’têêt lâng apêê tổ chức cha năc ma nưih zooi đoọng loon đơơh. Bâc bh’rợ cơnh pa đơp zên măt, pr’hêl, chroi đoọng liêm chr’năp coh bh’rợ xơợng bhrợ bh’rợ pa dưr pr’ăt tr’mông công cơnh zooi đha nuôr vêy Tết bhui har. K’noọ tươc, azi dzợ t’bhlâng p’têêt pa zum zooi đha nuôr zr’lụ tuh vêy c’lâng bhrợ cha, pa bhlâng năc đong ngăn nhâm mâng đoọng đha nuôr vêy đhị ăt g’đach boo tuh”./.

XUÂN ẤM VỚI NGƯỜI DÂN VÙNG THIÊN TAI

Trở lại vùng từng là rốn lũ ven sông Vu Gia, Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng vào những ngày Tết Nguyên đán, đã thấy cuộc sống nơi đây hồi sinh nhanh sau lũ

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khắp các đường làng, ngõ xóm vùng rốn lũ xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đỏ rực cờ hoa, sắc xuân ngập tràn trên khắp nẻo đường. Ông Đỗ Tự Cường ở thôn Phú Hòa, xã Đại Lộc (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) cho biết, đợt lũ cuối tháng 10 năm ngoái, nước ngập nhà gần 2 mét, vợ chồng ông và con trai phải đi sơ tán đến nơi khác. Sau lũ, mọi tài sản, vật dụng trong nhà bị ngâm nước lụt, hư hỏng, gà vịt cũng trôi theo nước lũ. Trước Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, ông vay mượn thêm bạn bè, hàng xóm làm lại ngôi nhà ở. Ông Đỗ Tự Cường kể:

 “Đợt lũ cuối năm 2025, nước ngập nhà phải qua hàng xóm ở, nhà mình sập nửa nhà, đồ đạc trong gia đình trôi hết rất khó khăn. Nhờ thôn, Mặt trận, chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ ít tiền động viên, gia đình vay mượn thêm làm nhà kiên cố. Cám ơn các cấp, các ngành đã quan tâm. Tết này gia đình chuẩn bị bánh Tét, bánh chưng, thịt lợn để con cái về sum họp. Có nhà mới ở kiên cố đón Tết cũng mừng”.

Tại vùng rốn lũ xã Đại Lộc, người dân đã nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương. Bà con đã dựng lại nhà ở, được hỗ trợ tiền mặt, gạo ăn, nhu yếu phẩm, giống cây trồng, vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất. Ông Lê Hữu Ngọt cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 10 năm ngoài, mẹ già 93 tuổi không may trượt cầu thang tử vong, chỉ vài ngày sau người cha thân yêu của ông cũng qua đời. Chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã hỗ trợ gần 150 triệu đồng, giúp gia đình ông Lê Hữu Ngọt vượt qua hoạn nạn.

 “Xuân này vắng bóng ba mẹ, anh chị em gia đình về đây tụ họp lại đón xuân, đón giao thừa ăn bữa cơm gia đình. Chính quyền địa phương xã thường xuyên động viên hỏi thăm, các hội đoàn thể trao quà”.

Song song với việc hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục đời sống sản xuất, công tác chăm lo tết cho người dân ảnh hưởng thiên tai cũng được chính quyền đặc biệt quan tâm. Chính quyền địa phương đã cấp giống cây trồng, kết nối với các Ngân hàng giúp bà con vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đầu tư chăn nuôi trồng trọt, buôn bán. Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng cho biết:

 “Rà soát lại tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn ảnh hưởng mưa lũ vừa qua; trên cơ sở đó tổng hợp danh sách thành lập đoàn đi thăm và tặng quà kịp thời hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống, vui xuân, đón Tết. Được sự quan tâm kịp thời của UBND xã hiện nay đời sống của người dân đã ổn định và vươn lên”.

Giờ đây, ở các xóm làng của người dân vùng thiên tai thành phố Đà Nẵng, nhiều ngôi nhà được xây mới, sửa chữa khang trang. Ngoài đồng ngút ngàn màu xanh lúa, ngô... Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết: những ngày cận Tết, các Hội, đoàn thể ở thành phố Đà Nẵng mang theo hàng ngàn phần quà, gồm bánh mứt, gạo ăn, chăn mền, đồ dùng gia đình và nhiều mặt hàng thiết yếu đến trao tận tay bà con vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, giúp người dân đón Tết vui tươi, phấn khởi:

 “Đối với bà con thiệt hại do thiên tai, vùng lũ, vùng bị sạt lở đất, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng kết nối với các tổ chức cá nhân hỗ trợ kịp thời. Nhiều hoạt động như trao tiền mặt, quà, góp phần thiết thực trong việc thực hiện an sinh cũng như giúp cho bà con có Tết thật an vui. Sắp tới, chúng tôi tích cực kết nối hỗ trợ bà con vùng lũ có sinh kế, nhất là mái ấm kiên cố để bà con có chỗ ở phòng chống mưa lũ”./.

Tuyết Lê-VOVMT

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC