Pazêng đhr’nong đong liêm mâng năc rau rơơm kiêng âng k’r’bhâu pr’loọng đong đharựt, pr’loọng đong đhanuôr acoon coh tỉnh Quảng Trị. Tước nâu cơy cr’noọ cr’niêng n’năc dưr vaih la lua, đhanuôr vêy ta zooi bhrợ đong ăt t’mêê, bhr’lậ pa liêm đong t’răh ha ruôi. Căh muy zooi đhanuôr vêy đhr’nong đong liêm mâng ting n’năc pa dưr rau mâng loom âng đhanuôr ooy Đảng, Nhà nước…
Coh pazêng t’ngay n’nâu, bh’rợ pa bhrợ đơơh hân vaih prang vel đong âng tỉnh Quảng Trị t’mêê. K’ha riêng đhr’nong đong t’mêê xoọc đơơh hân ta bhrợ pa liêm, bhrợ t’vaih rau r’rơơm ooy pr’ăt tr’mông nhâm mâng, zooi pr’loọng đong đharựt, đăn đharựt, manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng lâng đhanuôr acoon coh têêm ngăn zr’lụ ăt mamông.
Coh pr’loọng đong t’cooh Đinh Xuân Lưu, coh cr’noon Bình Minh, chr’val Trung Hoá, chr’hoong da ding k’coong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ty ahay, nâu cơy năc chr’val Kim Hoá, tỉnh Quảng Trị, apêê đoàn viên đha đhâm c’mor ơy zooi t’cooh Lưu bhrợ liêm xang bh’rợ bhr’lậ pa liêm đhr’nong đong t’răh ha ruôi. Diic điêl t’cooh Lưu năc công t’cooh đhur, ăt coh xa nay pr’loọng đong đăn đharựt coh da ding k’coong, căh dzợ vêy c’rơ đoọng bhr’lậ đong ăt. Nâu cơy đhr’nong đong vêy ta bhr’lậ pa liêm, xa pợ lâng ngói bhrôông, diic điêl t’cooh Lưu bhui har bhlâng. Đoàn viên đha đhâm c’mor ơy xung kích, lứch loom căh muy coh bh’rợ ng’zooi pr’loọng đong đoo ting n’năc năc dzợ lâng bhươl cr’noon, pazum c’rơ zooi bâc pr’loọng đong lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap đoọng doọ ngai ta ha vil. T’cooh Đinh Xuân Lưu chăp hơnh pazêng apêê đoàn viên zooi pr’loọng đong pa tơơi pr’đươi, n’jâh tôn, đơơng pr’đươi xây dựng… ting bhrợ pa đơơh bh’rợ bhrợ têng.
“Pr’loọng đong zi vêy ta zooi t’bil lơi đong zir xrăh, đong t’răh ha ruôi. Zâp cấp Đảng uỷ, UBND chr’val k’rang lêy, ta luôn tươc lum lêy, ch’mêệt lêy đhr’năng đong xang, đhr’năng bhrợ têng lâng pa hêl zập ngai. Apêê đoàn viên đha đhâm c’mor cộng sản Hồ Chí Minh chr’val ơy tươc zooi, n’jưah bhrợ n’jưah pa hêl pr’loọng đong. Azi chăp hơnh pa bhlâng apêê zập cấp, zập ngành ơy zooi azi vêy đhr’nong đong liêm mâng, boo đhí, tuh bhlong năc azi doọ dzợ lâh k’rang”.
P’căn Hồ Thị Măng ăt mamông muy ađay coh đhr’nong đong đh’rơơng ty đanh coh cr’noon Ka Ai, chr’val Dân Hoá, chr’hoong Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình ty, nâu cơy năc chr’val Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị. Bơr pêê zệt c’moo n’nâu, đhr’nong đong n’loong xa pợ tôn âng đoo năc zêng đa đêng tu đhí pa đêng, hân noo boo năc t’răh ha ruôi, hân noo ha ọt năc đhí moot zập n’đăh. K’coon năc lươt bhrợ cha ooy lơơng, công đharựt, căh vêy pr’đơợ zooi đoọng. Coh bâc c’moo ahay, pr’ăt tr’mông âng đoo đharựt đharăh căh pân chêêc k’noọ vêy muy đhr’nong đong liêm mâng. Đoo bêl boo ngân, đhí k’rơ, đhr’nong đong dưr t’răh đác hooi moot bâc ơl, ađoo năc muy n’năl chêêc xa pợ tr’bứi, muy rơơm kiêng đhr’nong đong doọ choom c’lâm đoo bêl vaih đhí k’rơ, oó ha rập coh m’pâng ha dum.
Nâu cơy, p’căh Măng năc muy coh k’ha riêng manuyh coh zr’lụ đhanuôr acoon coh vêy ta zooi bhrợ đhr’nong đong t’mêê, rau đâu năc rau tượt lang đoo căh pân chêêc k’noọ tươc. Bêl vêy cán bộ chr’val, bộ đội biên phòng lâng đoàn đha đhâm c’mor lươt lum lêy, prá xay năc zooi bhrợ đong ăt, p’căn Măng bhui har pa bhlâng. P’căn Hồ Thị Măng bhui har, xooc đâu năc ngăn loom ăt mamông lứch lang năc doọ dzợ k’rang k’pân đhí boo. Đhr’nong đong căh muy g’đech ha đhí, ha boo, ting n’năc năc pa ngăn loom đoo lâng bh’rợ chr’năp liêm âng bhươl cr’noon, âng chính quyền lâng âng pazêng apêê lính, apêê đha đhâm c’mor lứch loom coh zr’lụ k’noong k’tiêc.
“Đhr’nong đong cu vêy ta bhrợ tơợ đanh ạ, đong zir xrăh t’răh ha ruôi bâc bhlâng. Nâu cơy vêy đồn biên phòng, cấp chr’hoong, cấp tỉnh chô ooy đâu zooi bhrợ đong ăt ha pr’loọng đong cu, acu chăp hơnh zập cấp, zập ngành ơy zooi acu bhrợ đong ăt n’nâu”.
Tơợ pazêng đhr’nong đong liêm mâng xoọc vêy ta bhrợ coh crâng k’coong Trường Sơn, coh clung clang, coh pazêng bhươl cr’noon bêl ahay muy bhrợ đong xa pợ plăng z’đâr lâng am, cr’đe, năc đhanuôr lêy ghít rau k’rang lêy âng Đảng, Nhà nước. Rau k’rang lêy n’nâu năc êêh dzợ muy ng’prá xay năc n’leh lâng zập bao xi măng, cr’liêng gạch, t’clăh tôn vêy ta chở đơơng tươc ooy zr’lụ ng’zooi, lâng tr’pang têy, cr’noọ liêm crêê, rau zooi đoọng âng lực lượng vũ trang, đoàn viên đha đhâm c’mor ơy bhrợ t’vaih đhr’nong đong liêm mâng. Xa nay bh’rợ t’bil lơi đong zir xrăh, đong t’răh ha ruôi năc dzợ vêy ting xay bhrợ đh’rưah tơợ pazêng tổ chức chính trị - xã hội, apêê vũ trang lâng đhanuôr, đoàn viên đha đhâm c’mor. Pazêng cha năc manuyh, đoàn thể ơy chroi đoọng k’zệt r’bhâu t’ngay công tình nguyện, k’tỉ đồng, k’ha riêng tấn pr’đươi đoọng bhrợ k’ha riêng đhr’nong đong ha đhanuôr coh zr’lụ zr’năh k’đhap, zr’lụ đhanuôr acoon coh.
Năc tơợ móng nhâm mâng pazêng đhr’nong đong năc doọ dzợ t’răh ha ruôi, Đảng bộ, chính quyền lâng đhanuôr Quảng Trị t’mêê xoọc bhrợ t’vaih pr’đơợ nhâm mâng lâh mơ, rau đêêc năc rau mâng loom, năc cr’noọ cr’niêng t’bhlâng t’bil lơi đharựt, năc rau tr’đăn nhâm mâng bhlưa đhanuôr lâng Đảng, bhlưa bhươl cr’noon lâng k’noong k’tiêc âng K’tiêc k’ruung. Năc căh muy đhr’nong đong đoọng bơơn g’đéch đhí boo, p’răng puyh, zập đhr’nong đong vêy ta bhrợ liêm xang năc ơy bhrợ t’vaih coh loom đhanuôr zr’lụ k’noong k’tiếc nhâm mâng cr’noọ xa nay, pa mâng khối đại đoàn kết acoon manuyh. T’cooh Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị (t’mêê) prá xay:
“Xa nay bh’rợ t’bil lơi đong zir xrăh, đong t’răh ha ruôi năc căh muy c’lâng xa nay chr’năp ga măc, liêm pr’hay ghit bhlâng âng Đảng lâng Nhà nước, ting n’năc năc xay p’căh bâc bhlâng cr’noọ xa nay lứch loom, rau k’er da dêr lâng xa nay bh’rợ ting tr’pac zr’năh k’đhap coh zập ngai, năc rau xay p’căh xa nay bh’rợ âng chính quyền tu đhanuôr ng’xay bhrợ. Nâu đoo năc xa nay ta đang moon tơợ da dul, năc rau gr’hoót moon chính trị lâng rau liêm crêê ha đhanuôr, ting pa mâng rau mâng loom âng Đhanuôr ooy rau k’đhơợng xay âng Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh”./.
XÓA NHÀ TẠM- XÂY NIỀM TIN NƠI BIÊN GIỚI QUẢNG TRỊ
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của cả nước đang ở giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành theo thời hạn Chính phủ giao. Những ngôi nhà kiên cố là ước mơ của hàng ngàn hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị. Đến nay ước mơ đó trở thành hiện thực, bà con được hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa sang nhà dột nát. Không chỉ giúp bà con có mái ấm kiên cố mà còn tăng cường niềm tin của đồng bào với Đảng, nhà nước…
Những ngày này, không khí lao động khẩn trương lan khắp các vùng quê tỉnh Quảng Trị mới. Hàng trăm ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thiện, mang theo hy vọng về cuộc sống ổn định, giúp hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số an cư.
Tại gia đình ông Đinh Xuân Lưu, ở thôn Bình Minh, xã Trung Hóa, huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Kim Hóa, tỉnh Quảng Trị, các đoàn viên thanh niên đã giúp ông Lưu hoàn thành việc sửa chữa ngôi nhà dột nát. Vợ chồng ông Lưu đã già yếu, thuộc hộ cận nghèo ở miền núi, không đủ sức khỏe và nguồn lực để sửa nhà. Bây giờ ngôi nhà được tu sửa, lợp mái ngói đỏ tươi, vợ chồng ông Lưu rất phấn khởi. Đoàn viên thanh niên đã xung kích, trách nhiệm không chỉ trong việc hỗ trợ gia đình ông mà đối với cộng đồng, chung tay hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Ông Đinh Xuân Lưu cảm ơn các đoàn viên hỗ trợ gia đình di dời vật dụng, tháo dỡ vách tôn, vận chuyển vật liệu xây dựng,... góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
“Gia đình chúng tôi được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các cấp Đảng ủy, UBND xã quan tâm, thường xuyên đến thăm, khảo sát tình hình nhà cửa, tiến độ xây dựng và động viên mọi người. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh xã đã đến giúp, vừa làm vừa động viên gia đình. Chúng tôi rất cảm ơn các cấp các ngành giúp đỡ chúng tôi có được căn nhà ở kiên cố, mưa gió bão lụt chúng tôi không còn lo nữa”.
Bà Hồ Thị Măng sống một mình trong căn nhà sàn cũ kỹ ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Mấy chục năm nay, cái nhà gỗ lợp tôn của bà xiêu vẹo theo gió núi, mùa mưa thì dột tứ phía, trời lạnh thì gió lùa từng cơn. Con cái đi làm ăn xa, cũng nghèo, không có điều kiện giúp. Nhiều năm, bà sống tằn tiện và chưa bao giờ dám mơ đến 1 căn nhà kiên cố. Mỗi lần mưa to, gió lớn, căn nhà dột nước mưa chảy lênh láng, bà chỉ biết che tạm, chỉ mong căn nhà đủ sức chống chọi với những cơn gió giật, đừng đổ sập lúc nửa đêm.
Bây giờ, bà Măng là một trong hàng trăm trường hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây mới nhà, đây là điều mà suốt đời bà chưa từng dám nghĩ tới. Khi được cán bộ xã, bộ đội biên phòng và đoàn thanh niên đến thăm, nói sẽ hỗ trợ làm nhà, bà Măng sung sướng. Bà Hồ Thị Măng xúc động, giờ đây có thể yên tâm sống những năm tháng cuối đời mà không còn nỗi lo mưa gió. Mái nhà không chỉ che nắng che mưa, mà còn sưởi ấm lòng bà bằng tình nghĩa của cộng đồng, của chính quyền và những người lính, người trẻ đầy nhiệt huyết nơi biên giới.
“Nhà cũ của tôi làm từ lâu rồi, nhà tạm bợ dột nạt, bị hư hỏng nhiều. Bây giờ có đồn biên phòng, cấp huyện, cấp tỉnh về đây giúp đỡ làm nhà hỗ trợ gia đình tôi, tôi cảm ơn các cấp, các ngành đã giúp tôi xây dựng nhà”.
Từ những mái nhà kiên cố đang dần mọc lên giữa đại ngàn Trường Sơn, trong thung lũng, trong những bản làng từng dựng lên với mái tranh vách nứa, người dân cảm nhận rõ nét sự quan tâm Đảng, của Nhà nước. Sự quan tâm này không phải bằng những khẩu hiệu hô vang mà là bằng từng bao xi măng, viên gạch, tấm tôn được chở đến tận nơi, với bàn tay, tấm lòng, sự giúp sức của lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên xây nên những mái ấm. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được sự đồng hành từ các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và người dân, đoàn viên thanh niên. Các cá nhân, đoàn thể đã ủng hộ hàng chục ngàn ngày công tình nguyện, hàng tỉ đồng, hàng trăm tấn vật tư để thi công hàng trăm căn nhà cho bà con ở vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chính từ nền móng những mái nhà không còn dột nát, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị mới đang kiến tạo nên nền móng bền vững hơn, đó là niềm tin, là khát vọng vươn lên thoát nghèo, là sự gắn bó giữa dân với Đảng, giữa bản làng với biên cương Tổ quốc. Không chỉ là mái nhà che mưa nắng, mỗi ngôi nhà được hoàn thành đã xây dựng trong lòng nhân dân nơi biên giới niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) cho biết:
“Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng, là thước đo hiệu quả của chính quyền vì dân phục vụ. Đây là mệnh lệnh phát xuất từ trái tim, là sự cam kết chính trị và đạo lý đối với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc”./.
Viết bình luận