K’ha riêng đong ặt t’mêê bơơn ta choh bhrợ liêm xang, đoọng ha đhanuôr da ding ca coong tệêm ngăn chô ặt lalăm c’moo t’mêê Bính Ngọ. Lâng đhanuôr ting bhui har lâh mơ bêl bơơn đớp pr’hêl. Năc g’luh ha pruốt nâu âng đhanuôr ting k’bhộ ngăn, zập zêng lâh mơ.
Vel Atêếp, chr’val ca noong k’tiếc Avương, thành phố Đà Nẵng pazêng t’ngay x’rịa c’moo bơơn xơợng r’rộ r’răm đh’riêng p’rá âng apêê đhanuôr. Coh đợ lâh 30 pr’loọng coh vel nắc ơy tước k’nặ muy pâng ơy ta bhrợ đong ặt liêm xang.
Coh đong ặt t’mêê, t’cooh Bling Tươm, ma nưih Cơ Tu ruh 79 c’moo xoọc pa liêm, pa sạch đong ặt. Coh gian p’pâng năc thờ cha nụp Ava Hồ. Lêy đong ặt t’mêê, bha nên lâng gạch k’bhlit ang, t’cooh ngoọ năc a đay cơnh pâm poo.
T’cooh Tươm truih, tu bhiệc hr’lang da ding dưr vaih bêl x’rịa c’xêê 10 c’moo hay năc g’lấp 11 đong ặt đhị vel Atêếp, coh đêêc vêy đong âng t’cooh. Ngoọ c’moo đâu năc đhanuôr t’pât Tết coh zr’lụ đong ba bơơ, ha dợ bơơn rau k’rang âng Đảng, Nhà nước đh’rưah lâng mr’cơnh cr’noọ, muy loom, chroi k’rong âng c’bhuh công an, bộ đội lâng pazêng đhanuôr nắc đong xang ơy bơơn ta bhrợ liêm mâng. Coh cr’chăl 37 t’ngay, đong ặt chr’năp 111 ức đồng âng t’cooh Tươm ơy ta bhrợ xang. Căh muy đong t’cooh Tươm bhui har vêy đong ặt t’mêê năc zập đhanuôr coh vel Atêếp zêng bhui har t’pâh Tết coh đong ặt t’mêê nhâm mâng, k’zêệ lơi rau k’rang k’uôl tu pleng k’tiếc bhrợ pa hư bêl đêêc, rơơm ooy pr’ặt tr’mông t’mêê liêm choom lâh mơ:“Tết c’moo đâu, đhanuôr coh vel bơơn t’pâh ha pruốt coh đong ặt liêm t’mêê, năc đoo rau bhui har bhlầng căh vêy ngoọ tước. Căh mơ đêêc, coh cr’chăl ahay nắc azi dzợ bơơn đớp bấc hun pr’hêl, ch’na đh’năh, za nươr tr’hau, chroi k’rong pa dưr pr’ặt tr’mông tệêm ngăn lâh mơ. Tơợ nâu kêi, đhanuôr nắc ta pr’zươc bhrợ têng cha”.
Coh g’luh boo tuh bêl đêêc, hr’lang k’tiếc k’pân pa bhlầng bêl x’rịa c’xêê 10, tơợp c’xêê 11 c’moo hay bhrợ bil bal ngân pa bhlầng ooy coon ma nưih lâng cr’van cr’bhộ âng đhanuôr đăh da ding ca coong thành phố Đà Nẵng. Cơnh đhị chr’val Avương hr’lang bhrợ g’lấp 34 đong ặt âng đhanuôr vel Atếêp, Ta Lang, GaLâu lâng L’gôm, coh đêêc 15 đong ha rập zêng, đợ mơ dzợ nắc hư zơch tơợ 30-50%. Căh dzợ đong ặt, ta bhuch zập rau, tr’mông tr’meh âng đhanuôr dưr k’đhap k’ra lâh mơ. Cơnh lâng đhr’năng nâu, chính quyền chr’val Avương ơy pa zưm lâng Công an thành phố cung cơnh c’bhuh crêê tước xay bhrợ “Chiến dịch Quang Trung”. Lâng rau ting mọot bhrợ đh’rưah lâng bhrơợng k’rơ âng chính quyền, c’bhuh chức năng lâng k’rong c’rơ tơợ đhanuôr, căh tước 2 c’xêê, 15 đhr’nong đong ặt ơy bơơn ta bhrợ t’mêê lâng 19 đhr’nong bơơn pa mâng. Pazêng đong ặt nâu nhâm mâng pr’đơợ “3 nhâm mâng”, liêm choom cơnh lâng pr’đơợ pleng k’tiếc coh da ding ca coong. Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Công an chr’val đoọng năl, Công an năc c’bhuh bha lầng ting pâh bhrợ Chiến dịch Quang Trung đhị chr’val Avương g’luh nâu. Lâh mơ zooi zập đong ặt choh bhrợ t’mêê 50 ức đồng, cán bộ, chiến sĩ coh đơn vị zập ngai pa zay bhrợ têng đhơ pleng p’răng căh cợ boo, đhơ t’ngay căh cợ ha dưm, pa zay bhrợ pa xang đong ặt ha đhanuôr chô cha Tết coh đong t’mêê.“Đhị chr’val ca noong k’tiếc Avương, chiến dịch Quang Trung xay bhrợ đâh bhlầng lâng ơy bhrợ xang crêê cơnh c’lâng xa nay. Azi nắc ơy zooi choh bhrợ t’mêê 15 đong ặt, coh đêêc Công an chr’val trực tiếp bhrợ đợ c’nặt bh’rợ chr’năp âng chiến dịch. Azi căh muy ting cha mêệt lêy, dap đợ bil bal, tệêm ngăn bhiệc zooi crêê ma nưih, xay bhrợ ta nih liêm năc dzợ đhrưah lâng đhanuôr ting pâh chroi k’rong c’rơ đoọng bhrợ pa đâh ting pr’đơợ bha nên mâng,za đêr mâng lâng chr’tôp mâng, liêm choom cơnh lâng đhr’năng âng vel đong. Xoọc đâu, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr tơợ lâh boo đhí tuh bhlong năc ơy tệêm ngăn”.
T’cooh Briu Quân, Chủ tịch UBND chr’val Avương đoọng năl, 34 pr’loọng crêê cr’đơơng âng boo đhí tuh bhlong x’rịa c’moo hay đhị chr’val, tước nâu kêi zêng ơy vêy đong ặt t’mêê nhâm mâng, hơnh deh ha pruốt bhui har, tệêm ngăn. Căh muy bhrợ đong ặt đoọng ha đhanuôr, chính quyêng vel đong cung ơy ra văng xa nay zooi m’ma chr’noh, bh’năn băn, đoọng ha đhanuôr têệm loom bhrợ cha z’lâh đha rựt đanh mâng. Lalăm, vel đong xoọc xay bhrợ zập bh’rợ k’rang Tết đoọng ha pr’loọng chính sách, pr’loọng đha rựt, pr’loọng crêê cr’đơơng boo đhí tuh bhlong đoọng tệêm ngăn ha zập pr’loọng đhanuôr zêng vêy Tết:“Bấc đhanuôr coh chr’val Avương, lâh 1.300 pr’loọng bơơn đớp pr’hêl Tết âng chr’val, thành phố lâng Chủ tịch nước cher. Azi cung pa zay đơơng zập hun pr’hêl Tết nắc chô tước têy đhanuôr lalăm Tết Nguyên đán. Cơnh lâng vel đong, a zi cung ơy đươi zên xã hội hóa, pa bhlầng nắc zên tu ma nưih đha rựt lâng rau pa zưm têy âng zập pr’loọng đhanuôr nắc lêy tước lưm ta mooh pr’lọong pa bhlầng k’đhap k’ra. Lâh mơ apêê pr’loọng crêê cr’đơơng âng boo đhí tuh bhlong, bil bal bấc, a zi năc cha mêệt lêy zooi đâh loon đoọng ha pêê z’lâh k’đhap k’ra xoọc tr’nơợp, t’pâh ha pruốt t’mêê tệêm ngăn, bhui har”.
Pazêng đong ặt nhâm mâng, pazêng m’ma chr’noh, bh’năn băn đh’rưah lâng pr’hêl Tết năc ơy pa căh c’leh liêm choom ooy pr’ặt tr’mông t’mêê đoong ha 500 pr’loọng đha nuôr coh zr’lụ boo đhí tuh bhlong, hr’lang da ding ơy lâh. Pr’căn Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đoọng năl, đoọng vêy pazêng bh’nơơn năc đoo, cr’chăl a hay prang hệ thống chính trị âng thành phố ơy pa zưm c’rơ, muy loom bhrợ pa đâh “Chiến dịch Quang Trung”, đơơng ha pruốt chô đâh tước lâng đhanuôr vel bhươl da ding c ca coong:“Coh pr’đơợ vel đong k’đhap k’ra, c’lâng p’rang k’đhap zr’năh, pleng k’tiếc boo cha kêệt đanh đươnh, pr’đươi bhrợ têng hắt ha dợ apêê cán bộ, chiến sĩ đh’rưah lâng zập lực lượng pa zưm bhrợ têng, căh ngoọ tước k’đhap zr’năh, ặt bhrợ ting xa nay 3 đh’rưah lâng đhanuôr nắc (đh’rưah cha- đh’rưah ặt- đh’rưah bhrợ), bhrợ têng toong t’ngay ha dưm, p’loon bêl liêm buôn nắc pa zay bhrợ pa đâh. Pay bha lêp bạt đhị công trường đoọng k’đâu boo, đoọng bhrợ têng, doọ choom pa đhêy, tệêm ngăn bh’nơơn âng cr’noọ bh’rợ”./.
TẾT ẤM NƠI MIỀN BIÊN GIỚI
Về vùng cao Đà Nẵng những ngày này, ai cũng ngỡ ngàng trước hồi sinh nhanh chóng của những vùng đất đã từng đi qua thiên tai, lở núi. Hàng trăm ngôi nhà mới đua nhau mọc lên trong nắng ấm, đem lại niềm vui an yên cho nhiều hộ đồng bào vùng cao trước thềm xuân mới Bính Ngọ. Và niềm vui ấy như nhân lên gấp bội khi những món quà Tết ý nghĩa, đong đầy yêu thương đã kịp trao tay, giúp bà con đón một mùa xuân no ấm, đủ đầy.
Thôn A Tếêp, xã vùng cao biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng những ngày cuối năm luôn rộn rã tiếng nói cười. Trong số hơn 30 hộ dân trong làng thì có đến gần 1 nửa số hộ năm nay có niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới kiên cố.
Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, già làng Cơ Tu- Bling Tươm, 79 tuổi đang tất bật kê dọn đồ đạc. Giữa gian nhà chính, chiếc ảnh Bác Hồ được già đặt trang trọng trên bàn thờ. Thi thoảng ngắm nhìn nền gạch men sáng bóng dưới chân mình mà già vẫn ngỡ như mơ
Già Tươm kể, vụ lở núi kinh hoàng xảy ra cuối tháng 10 năm ngoái vùi lấp 11 căn nhà ở thôn A Tếêp, trong đó có nhà của già. Những tưởng xuân này bà con phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong khu nhà tạm, vậy mà được sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng lòng, góp sức của lực lượng công an, bộ đội và cả cộng đồng, điều kỳ diệu đã xỷ ra. Chỉ trong vòng 37 ngày, căn nhà trị giá 111 triệu đồng của gia đình già Tươm đã hoàn thành. Hạnh phúc không chỉ đến riêng với già Tươm, lúc này khắp thôn A Tếêp nhiều gia đình cũng đang tràn ngập niềm vui đón Tết đầu tiên trong những ngôi nhà mới vững chãi, khép lại nỗi lo thiên tai để kỳ vọng về một tương lai mới tốt đẹp hơn:“Tết năm nay, bà con trong thôn được đón xuân trong những ngôi nhà mới khang trang, đó là niềm hạnh phúc mà trước đây chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới. Không những vậy, trong suốt thời gian qua, chúng tôi còn nhận được nhiều phần quà thiết thực như lương thực, thực phẩm, thuốc men, góp phần giúp cuộc sống sớm ổn định trở lại. Từ nay, bà con chỉ biết động viên nhau chăm chỉ lao động, làm ăn để vươn lên, xứng đáng với tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đã nhận được”.
Trong đợt bão lũ, lở núi kinh hoàng xảy ra dồn dập vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân vùng cao thành phố Đà Nẵng. Riêng tại xã vùng biên A Vương, sạt lở đã vùi lấp 34 ngôi nhà của đồng bào tại các thôn A Tếêp, Ta Lang, GaLâu và L’gôm, trong đó có 15 nhà bị sập gần như hoàn toàn; số còn lại hư hỏng từ 30 đến 50%. Không còn nhà cửa, thiếu thốn đủ bề, cuộc sống của bà con trở nên khốn khó. Trước thực tế này, chính quyền xã A Vương đã chủ động phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng liên quan triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng và sự chung tay của cộng đồng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, 15 ngôi nhà đã được xây dựng mới và 19 căn nhà được nâng cấp, sửa chữa. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu miền núi. Thiếu tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Công an xã này cho biết, Công an là lực lượng chính tham gia Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn xã A Vương lần này. Ngoài hỗ trợ mỗi căn nhà xây mới 50 triệu đồng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn không quản nắng, mưa, sớm tối cùng các lực lượng khác đóng góp công sức để sớm hoàn thành nhà mới cho bà con đón Tết:“Ở xã biên giới A Vương, chiến dịch Quang Trung triển khai thần tốc và hoàn thành đúng kế hoạch. Chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng mới 15 căn nhà , trong đó Công an xã tham gia trực tiếp vào các khâu quan trọng của chiến dịch. Chúng tôi không chỉ tham gia rà soát, thống kê thiệt hại, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, mà con cùng bà con và các lực lượng khác tham gia đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công theo các tiêu chí- nền cứng, tường cứng và mái cứng, phù hợp với thực tế của địa phương. Hiện tại, đời sống của bà con sau thiên tai cơ bản đã ổn định”.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, 34 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai trong đợt bão lũ cuối năm ngoái trên địa bàn xã, đến nay đều đã có nhà ở mới vững chãi, đón mùa xuân mới an vui. Không chỉ an cư cho người dân, chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, tạo sinh kế làm ăn giúp bà con từng bước vượt qua khó khăn, yên tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Trước mắt, địa phương đang triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ để đảm bảo nhà nào cũng có Tết:“Đa số người dân trên địa bàn xã A Vương, hơn 1.300 hộ được nhận quà Tết của xã, thành phố và Chủ tịch nước cấp về. Chúng tôi cũng phấn đấu các phần quà đó trước Tết nguyên đán sẽ cấp phát kịp thời đến người dân. Đối với địa phương, chúng tôi cũng đã vận dụng nguồn xã hội hóa, đặc biệt là Quỹ vì người nghèo và sự chung tay của các hộ dân thì sẽ tổ chức thăm hỏi cho các hộ gia đình thực sự khó khăn. Đặc biệt là những hộ bị thiên tai, thiệt hại nặng, chúng sẽ xem xét hỗ trợ kịp thời để họ vượt qua khó khăn ban đầu, đón mùa xuân mới đảm bảo an toàn, vui tươi”.
Những ngôi nhà vững chãi, những con giống, cây trồng cùng những món quà xuân ấm áp đã thắp lên niềm tin về một cuộc sống mới cho 500 hộ dân nơi vùng bão lũ, lở núi đi qua. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, để có được thành quả ấy, thời gian qua cả hệ thống chính trị của thành phố đã chung sức, đồng lòng thực hiện thần tốc “Chiến dịch Quảng Trung”, mang xuân sớm đến với các bản làng vùng cao:“Trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài, vật liệu khan hiếm nhưng các cán bộ, chiến sỹ cùng với các lực lượng phối hợp đã không quản ngại gian khổ, bám chắc địa bàn, thực hiện phương châm 3 cùng (cùng ăn - cùng ở - cùng làm) với nhân dân, làm việc ngày đêm, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi. Thậm chí chủ động che bạt, che mưa ngay tại công trường để duy trì thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng của công trình”./.
Viết bình luận