Năc tơợ bêl đớp bh’rợ k’đươi, c’bhuh xe za zêệ vêy 6 cán bộ, chiến sĩ ơy vêy mặt đhị chr’val Hòa Thịnh, bhrợ zr’lụ za zêệ đhị zăng tệêm ngăn, đăn zr’lụ nong tuh đhậu. Zập g’luh ch’na bơơn ta zêệ dzợ pưi bơơn ta zêệ pr’hân ha dợ zập chất dinh dưỡng. Ma nưih zêệ căh loon pa đhêy, pa zay zêệ bhrợ rơơm đhanuôr vêy ch’na cha tơợ đâh oọ đơc zi lưa.
Năc coh 5 t’ngay, lâh 1.500 hun ch’na cha ơy bơơn ta zêệ lâng đơơng tước vel Phú Mỹ, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh lâng bấc zr’lụ lơơng dzợ tuh clan zêng. Hun ch’na vêy lêệ, a xiu, rơ veh, xr’roọng dzợ pưih… bơơn tôm pa liêm đơơng tước têy âng đhanuôr. Căh muy dzoọng za zêệ, apêê lính dzợ chang z’lâh c’lâng k’tiêr, lụ laach, đơơng ch’na tước zập đong, pa gơi loom ta nih âng đay tước ha đhanuôr zr’lụ tuh.
Coh zr’lụ za zêệ dzêệp dzong tu boo, apêê đoàn viên đha đhâm c’mor, hội pân đil chr’val Hòa Thịnh, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đồng, nhân viên ngân hàng… đh’rưah bhrợ têng. Ngai năc rao rơ veh, xrặt lêệ, ngai năc pay hộp tôm ch’na. Đoàn viên Nguyễn Ngọc Thiện xay moon: “Căh ngai k’dua ngai, lêy apêê bộ đội bhrợ năc zập ngai ting prong bhrợ đoọng ha đhanuôr vêy ch’na cha”. Cô giáo Trần Thị Tường Vy cung xay: “Coh tuh ga măc, zập đong cung pặt oih, căh rau cha. Bơơn ting chroi k’rong c’rơ lâng xe zêệ ch’na nâu, apêê nắc zêng ting bhrợ tr’pác k’đhap zr’năh lâng đhanuôr”.
Coh đhr’năng boo đhí, tr’pang têy âng pazêng manưih lính za zêệ căt lêệ, rao rơ veh, zêệ ch’na. Doọ ngai xay a đay g’lêêh, doọ ngai moon k’đhap. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Tiến, ma nưih ặt bhrợ đhị xe tơợ bấc t’ngay đâu xay: “Lêy đhanuôr căh bơơn cha ch’na pưih, apêê nắc rơơm bơơn zêệ bấc lâh. Zập ngai cung g’lêêh ha dợ lêy đhanuôr k’đhơợng t’nôm ch’na k’chăng ang pran mặt năc apêê cung bhui har coh loom’.
Vêy mặt đhị zr’lụ tuh đoọng k’đươi moon bh’rợ tệêm ngăn hậu cần, Đại úy Nguyễn Hữu Ry – Trợ lý Phòng Quân nhu Quân khu 5 đoọng năl: “Coh đhr’năng boo tuh, ngành hậu cần căh muy k’rang đoọng ha bộ đội năc dzợ k’rang ha đhanuôr. Xe zêệ ch’na zooi azi pa ghit bh’rợ zêệ đâh, tệêm ngăn bh’nơơn ch’na coh zập pr’đơợ”.
Đhị pazêng zr’lụ dzợ nong tuh, t’pêêh năc lưch pặt, oih căh dzợ, bhiệc za zêệ ngoọ căh dzợ choom. Tu cơnh đêêc, bêl bơơn đớp t’nôm ch’na pưih, bấc ngai căh mặ p’lơơp đác mắt. Pr’căn Nguyễn Thị Bình ặt đhị chr’val Hòa Thịnh prá: “Avị dzợ pưih… đanh ặ vêy bơơn cha ch’na pưih cơnh đâu. Bộ đội k’rang ha đhanuôr ghit pa bhlầng”. Amoó Lê Thị Mỹ Hoa, đh’rưah lâng đhanuôr coh vel bhươl jưah prá jưah hooi đác mắt: “Cr’chăl đâu năc đác tuh ơy rêệ, căh ơy vêy điện, đác ch’ngaach căh vêy, oih cung loong lưch. T’nôm ch’na nâu tước crêê bêl đhanuôr xoọc kiêng đươi bhlầng, ơy trôông dấc lưch ma nưih coh đong zi”.
M’bứi ngai ngoọ tước, xe za zêệ nâu năc zập t’ngay zêng r’hố oih năc đoo pr’đươi pa chăp bhrợ âng Bộ Quốc phòng tơợ c’moo 2016. Lâng đhr’năng mặ zêệ ch’na đoọng ha 200-250 cha nắc cha coh zập chu, k’bơch oih, lướt chô liêm buôn đhơ đhị, zêng lâng đhr’năng boo đhí k’rơ zêng choom zêệ bhrợ; vaih năc pr’đươi đoọng trôông dấc đhanuôr.
Coh đhr’’năng tuh clan căh ơy rệê lưch, coh đhr’năng bil bal căh ơy choom dap lêy, pazêng t’nôm ch’na tơợ xe za zêệ nâu năc lalua rau tr’pác cơnh lâng đhanuôr. Năc cung chr’năp pr’hay liêm âng “Bộ đội Ava Hồ”, ta luôn vêy mặt đhị zập zr’lụ lưm k’đhap zr’năh pa bhlầng./.
XE BẾP NGHĨA TÌNH SƯỞI ẤM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ
Hơn 10 ngày kể từ khi chiếc xe bếp tự hành của Lữ đoàn 655, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5, lăn bánh vào vùng tâm lũ Phú Yên cũ, ngọn lửa trong bếp xe ấy chưa một phút tắt. Giữa cái lạnh ẩm ướt của mưa gió, tiếng xoong nồi, tiếng dao thớt vang lên đều đặn, trở thành âm thanh quen thuộc, phần nào xoa dịu những tổn thương mà bà con vẫn đang gồng mình chịu đựng.
Ngay khi nhận nhiệm vụ, tổ xe bếp gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại xã Hòa Thịnh, dựng bếp ở vị trí an toàn, gần vùng ngập sâu. Từng mẻ cơm nóng được chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn bảo đảm đủ chất. Người nấu không kịp nghỉ tay, chỉ mong bữa trưa của bà con không bị chậm trễ.
Chỉ trong 5 ngày, hơn 1.500 suất ăn đã được nấu và đưa đến các thôn Phú Mỹ, Mỹ Điền, Cảnh Tịnh và nhiều khu vực khác còn ngổn ngang sau lũ. Suất cơm đủ thịt, cá, trứng, rau, canh… được đóng trong hộp giữ nhiệt để đến tay bà con vẫn còn bốc hơi. Không chỉ đứng bếp, những người lính còn lội qua những đoạn đường trơn trượt, mang từng hộp cơm đến tận nhà, tận xóm, gửi trọn tấm lòng của mình đến người dân vùng lũ.
Trong khu bếp ướt át vì mưa, các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ xã Hòa Thịnh, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đồng, nhân viên ngân hàng… cùng xắn tay vào việc. Người rửa rau, người chia thịt, người đóng hộp. Đoàn viên Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: “Không ai bảo ai, thấy các chú bộ đội làm từ tờ mờ sáng, chúng tôi chỉ muốn chung tay để suất cơm đến với bà con nhanh nhất”. Cô giáo Trần Thị Tường Vy cũng nhẹ nhàng nói: “Trong lũ lớn, nhà nào cũng thiếu lửa, thiếu thực phẩm. Được góp sức với xe bếp là cách chúng tôi san sẻ phần nào khó khăn với người dân”.
Giữa mưa gió, đôi tay của những người lính nấu ăn vẫn đều đặn thái thịt, rửa rau, đong gạo. Không ai kêu mệt, không ai kể khó. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Tiến, người túc trực bên bếp xe suốt nhiều ngày liền, tâm sự: “Thấy bà con thiếu bữa cơm nóng, chúng tôi chỉ mong nấu được nhiều hơn, nhanh hơn. Mệt thì có, nhưng nhìn bà con đón hộp cơm trong nụ cười là vui rồi”.
Có mặt tại vùng lũ để chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần, Đại úy Nguyễn Hữu Ry – Trợ lý Phòng Quân nhu Quân khu 5 – cho biết: “Trong mưa lũ, ngành hậu cần không chỉ lo cho bộ đội mà còn phải lo cho dân. Xe bếp tự hành giúp chúng tôi chủ động, nấu nhanh, bảo đảm chất lượng bữa ăn trong mọi điều kiện”.
Ở những nơi nước vẫn còn ngập, bếp lửa gia đình tắt ngấm, củi không còn, việc nấu nướng là điều không thể. Vì vậy, khi nhận được hộp cơm nóng, nhiều người không giấu được xúc động. Bà Nguyễn Thị Bình ở xã Hòa Thịnh nghẹn ngào: “Cơm còn nóng quá… Lâu rồi mới được ăn bữa cơm có khói thế này. Bộ đội lo cho dân chu đáo quá”. Chị Lê Thị Mỹ Hoa, cùng địa phương, nói trong nước mắt: “Mấy hôm nay nước rút, điện chưa có, nước không có, củi cũng cuốn trôi hết. Hộp cơm này đến đúng lúc lắm, như cứu cả nhà tôi vậy”.
Ít ai biết rằng chiếc xe bếp ngày ngày đỏ lửa này là sản phẩm nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng từ năm 2016. Với khả năng nấu cho 200–250 người mỗi lần, tiết kiệm chất đốt, di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, hoạt động tốt ngay cả trong mưa gió, xe bếp vốn được thiết kế cho dã ngoại và tác chiến. Nhưng giữa thiên tai, nó lại phát huy hiệu quả tuyệt đối: trở thành công cụ phục vụ cứu dân.
Giữa lúc nước lũ chưa rút hết, giữa những mất mát còn khó đong đếm, những hộp cơm nóng từ chiếc xe bếp tự hành là sự sẻ chia chân thành nhất. Đó cũng là hình ảnh đẹp, mộc mạc và rất đỗi quen thuộc của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn có mặt ở nơi gian khó nhất./.
Viết bình luận