Vêy bấc xa’nay t’ruíh pr’hay chr’nắp ooy g’lúh thi tốt nghiệp THPT quốc gia lâng đại học c’moo 2016 đoọng zooi zúp zâp thí sinh zr’lụ vel bhươl, k’coong ch’ngai liêm buôn lấh mơ bêl pấh thi.
Thí sinh Tơ Ngôl Nới, n’niên c’moo 1996 cóh chr’val Ch’ơm, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xiêr ooy tp.Hội An đoọng pấh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016. tu pr’loọng đông zr’nắh k’đhạp nắc ađhi lướt thi mưy ađoo đoọng zâp apêê cóh đông doọ râu lơi jợ bhiệc bhrợ. Nới kiêng rêên bêl k’đhơợng cóh têy 1 ực đồng nắc zên âng k’conh k’căn chấc vặ đoọng lướt vốch thi.
Đoọng vêy mặt đhị g’lúh bhrợ bha ar pa’tơ thi nâu, tơợ ra’diu t’ngay 29/6 ađhi nắc ơy dưr lướt zi’lấh c’lâng crâng 40km, lướt dzung tơợ vel A tu 1, chr’val k’noong k’tiếc Ch’ơm, tước ooy m’pâng đhâng nắc vêy tước chr’val A Xan, chr’hoong Tây Giang. C’lâng lướt zr’nắh k’đhạp. vêy mặt đhị trung tâm chr’hoong nắc cung loon boọ xe buýt lướt ooy Đà Nẵng.
Tu cắh năl liêm gít đhị thi nắc bêl lướt ooy trường đại học bách khoa Đà Nẵng, Nới bơơn apêê thầy cô lâng sinh viên tình nguyện moon pachoom đoọng lướt thi đhị trường CĐ Công nghệ-kinh tế lâng thuỷ lợi miền Trung-tp.Hội An, Quảng Na,.
Nới nắc k’coon thứ 4 ooy 1 pr’loọng đông vêy 6m đhi noo. Pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp, nắc apêê anoo amoó đhêy học đấh, zooi zúp bhrợ têng đoọng ha đha đhi. Nới moon, ađay t’bhlâng lứch c’rơ pachoom thi đoọng bơơn bh’nơơn dal bhlâng, đoọng amế ama doọ mốp loom, apêê ặt đương lêy.
Vượt hàng trăm cây số từ xã biên giới xuống phố đi thi
Có rất nhiều câu chuyện cảm động về kỷ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia và đại học năm 2016 để giúp đỡ các thí sinh vùng nông thôn, miền núi thuận lợi hơn khi tham dự kỳ thi.
Thí sinh Ta Ngôn Nới (sinh năm 1996, xã Ch’ơm, huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) một mình vượt hơn 150km từ xã biên giới Ch’ơm (huyện Tây Giang, Quảng Nam) xuống TP. Hội An để tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. Vì gia đình quá khó khăn nên em quyết định đi thi một mình để các thành viên trong gia đình không phải bỏ dở công việc. Nới rưng rưng khi cầm 1 triệu đồng trên tay là số tiền ba mẹ vay mượn để cho em làm lộ phí đi thi.
Để có mặt kịp buổi làm thủ tục dự thi, từ sáng tinh mơ ngày 29/6 em băng rừng 40 km đi bộ từ thôn A tu 1 (xã biên giới Ch’ơm), đến giữa trưa thì em xuống tới xã A Xan (huyện Tây Giang). Đường rừng khó đi, lại thêm lầy lội do trời mưa nên hành trình càng thêm vất vả. Có mặt ở trung tâm huyện thì cũng vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng xuống Đà Nẵng.
Do nhầm địa điểm thi nên khi đến Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) Nới được các thầy cô và sinh viên tình nguyện hướng dẫn tới điểm Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (TP Hội An, Quảng Nam).
Nới là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Kinh tế gia đình khó khăn nên các anh chị khác phải nghỉ học sớm đỡ đần mưu sinh và nhường suất học cho em. Nới cho biết: “Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả cao trong kỳ thi, để không phụ lòng ba mẹ và mọi người trông đợi”./.
Viết bình luận