ắt bhrợ đhị vel đông chr’val La Dêê, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam k’đhơợng zư 27,5 km c’lâng k’noong k’tiếc pazêng 2 chr’val, 10 vel lâng 11 c’lặ mốc. đhanuôr ắt mamung cóh vel đông lấh mơ nắc acoon cóh Tà Riềng. đoọng zúp đhanuôr padưr pa’xớc pr’ắt tr’mung, têêm ngăn ắt mamung, cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang nắc ơy bhrợ têng 4 đh’rứah, đh’rứah cha, đh’rứah ắt, đh’rứah bhrợ lâng đh’rứah prá lâng đhanuôr. Lấh mơ, cán bộ lêy prá xay đh’rứah lâng năl gít cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr.
bhrợ têng 4 đh’rứah lâng đhanuôr, lấh mơ nắc choom prá p’rá acoon cóh, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang nắc ơy bhrợ têng lớp học pachoom p’rá Tà Riềng đoọng ha chiến sỹ lâng cán bộ cóh đơn vị. lêy cha’mêết ooy lớp học nâu, cán bộ chiến sỹ bơơn ta pachoom đoọng xrặ lâng đọc, prá p’rá Tà Riềng. lớp học nâu dzợ p’têết pazưm bấc cr’liêng xa’nay đắh j’niêng cr’bưn, văn hoá âng acoon cóh Tà Riềng đoọng bộ đội biên phòng năl gít, tơợ đêếc nắc ặt prá lâng đhanuôr liêm buôn lấh mơ. Thiếu tá Đỗ Hoàng Minh, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang nắc manứih k’đươi moon bhrợ lớp pachoom p’rá Tà Riềng. ting cơnh thiếu tá Đỗ Hoàng Minh, cr’noọ bh’rợ âng bhiệc bhrợ lớp pachoom nâu nắc đoọng bhrợ têng liêm choom bhiệc k’đươi đhanuôr bhrợ têng, bh’rợ 4 đh’rứah nắc đoo bha’lâng:
đoọng ắt tr’đăn đh’rứah, prá xay lâng đhanuôr, bhrợ têng 4 đh’rứah, ooy đâu vêy đh’rứah prá xay p’rá acoon cóh nắc đơn vị ơy bhrợ têng lớp học p’rá Tà Riềng tu cóh vel đông lấh mơ nắc manứih Tà Riềng. ooy lớp học nâu, cán bộ zêng prá xay liêm buôn lâng đhanuôr đoọng zooi zúp đhanuôr năl gít liêm lấh mơ, bêl đêếc đhanuôr nắc tin đươi lâng bhrợ têng cơnh bộ đội.
thiếu uý Zơ Râm Thân, manứih trực tiếp pachoom p’rá Tà Riềng đhị đơn vị đoọng năl, bhrợ têng nghị quyết âng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng
acu vinh dự bơơn ban chỉ huy đồn pazao đoọng bh’rợ bhrợ têng pachoom đoọng p’rá Tà Riềng đoọng pachoom bhiệc đọc, xrặ p’rá Tà Riềng đoọng ha zâp đồng chí cóh đơn vị. bhiệc pachoom p’rá Tà Riềng zúp đoọng zâp đồng chí liêm buôn lấh mơ ooy cr’chăl bhrợ bhiệc, ắt chi’ớh lâng đhanuôr. Ooy đâu apêê nắc choom năl gít cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr, bhrợ padưr đoàn kết liêm gít, năl gít lấh mơ cán bộ chiến sỹ lâng đhanuôr…
thiếu uý Phạm Công, mưy ooy đợ học viên âng lớp pachoom p’rá Tà Riềng đoọng năl, zr’nắh k’đhạp lấh mơ đắh bhiệc pachoom p’rá Tà Riềng nắc phát âm. Đoọng xrặ lâng prá liêm choom p’rá acoon cóh, anoo nắc đh’rứah lâng cán bộ, chiến sỹ lêy pachoom taluôn. Lêy chô ắt lâng đhanuôr đoọng prá p’rá Tà Riềng, prá lết ha đhị nắc bhr’lậ đhị đêếc. đợ t’tưn, bhiệc prá p’rá Tà Riềng liêm buôn lấh mơ.
Hadợ binh nhất Y Đêl Điều, mưy chiến sĩ t’mêê pachoom p’rá Tà Riềng nâun 3 c’xêê xay moon:
Cơtu: au bhui har vêy pấh pachoom cóh lớp học nâu. Ooy lớp nâu acu năl pa’xoọng đắh văn hoá Tà Riềng, lướt ắt prá xay lâng đhanuôr. Apêê cung bhui har.
Hân đhơ dzợ bấc zr’nắh k’đhạp, nắc bhiệc bhrợ lớp pachoom p’rá Tà Riềng ơy bhrợ pr’đơợ đoọng ha cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Quảng Nam xoọc pabhrợ đhị vel đông vêy đhr’năng prá xay liêm choom p’rá acoon cóh. Ooy đâu liêmm choom đắh bhiệc k’đươi moon đhanuôr, chrooi pa’xoọng zư lêy liêm nhâm đhị zr’lụ k’noong k’tiếc
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HỌC TIẾNG TÀ RIỀNG ĐỂ 4 CÙNG VỚI NHÂN DÂN
Đóng quân tại địa bàn xã La Dêê, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phụ trách quản lí 27,5 km đường biên giới bao gồm 2 xã, 10 thôn và 11 cột mốc. Người dân sinh sống trên địa bàn chủ yếu là dân tộc Tà Riềng. Nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Thực hiện 4 cùng với nhân dân, đặc biệt là có thể “nói tiếng đồng bào”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang đã tổ chức lớp học tiếng Tà Riềng cho chiến sĩ và cán bộ trong đơn vị. Thông qua lớp học này, cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn cách viết, cách đọc và phát âm tiếng Tà Riềng. Lớp học còn lồng ghép nhiều nội dung về phong tục tập quán, đặc trưng văn hóa của dân tộc Tà Riềng để bộ đội biên phòng nắm bắt, từ đó tiếp xúc với bà con dễ dàng hơn. Thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang chính là người có sáng kiến mở lớp học tiếng Tà Riềng. Theo Thiếu tá Đỗ Hoàng Minh, mục đích của việc mở lớp học này là để cụ thể hóa công tác vận động quần chúng mà trong đó, phong trào bốn cùng là chính yếu nhất:
Để tạo sự gần gũi và tiếp xúc với bà con nhân dân, thực hiện bốn cùng, trong đó có cùng nói tiếng đồng bào thì đơn vị đã tổ chức lớp học tiếng Tà Riềng vì trên địa bàn chủ yếu là người Tà Riềng. Qua lớp học này, cán bộ đều có thể giao tiếp đơn giản, cùng nói với bà con để tạo sự gần gũi với bà con hơn, giúp bà con dễ hiểu hơn, khi đó bà con sẽ tin và làm theo bộ đội.
Thiếu úy Rơ Zâm Thân, người trực tiếp giảng dạy tiếng Tà Riềng tại đơn vị cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Đồn Biên phòng của khẩu Nam Giang đã tổ chức dạy tiếng Tà Riềng và tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ. Tính đến nay, lớp học tiếng Tà Riềng đã tổ chức được 3 năm. Hiện nay, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều có thể nói và giao tiếp cùng với bà con.
Tôi rất vinh dự được Ban Chỉ huy Đồn giao trách nhiệm làm giảng viên tiếng Tà Riềng để truyền đạt cách đọc, viết tiếng Tà Riềng cho các đồng chí trong đơn vị. Việc học tiếng Tà Riềng giúp các đồng chí dễ dàng hơn trong quá trình làm việc, tiếp xúc, giao lưu với bà con. Qua đó, họ có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con, tạo mối hệ đoàn kết khăng khít, hiểu nhau hơn giữa cán bộ chiến sĩ và nhân dân….)
Thiếu úy Phạm Công, một trong những học viên của lớp học tiếng Tà Riềng cho biết: khó khăn nhất trong việc học tiếng Tà Riềng là phần phát âm. Để viết thông nói thạo tiếng của đồng bào, anh cùng các cán bộ, chiến sĩ khác phải luyện tập thường xuyên. Cứ về với bà con là nói tiếng Tà Riềng, nói sai đến đâu thì sửa đến đấy. Dần dần, việc nói tiếng Tà Riềng trở nên quen thuộc như tiếng phổ thông của mình vậy.
Còn Binh nhất Y Đêl Điều, một chiến sĩ vừa tham gia lớp học tiếng Tà Riềng được 3 tháng chia sẻ:
Tôi rất vui khi tham gia lớp học này. Qua lớp học này, tôi biết thêm về văn hoá Tà Riềng, xuống cơ sở có thể sử dụng tiếng Tà Riềng chào hỏi đồng bào. Họ cũng rất vui và bản than mình cũng thấy vui. Thế là tôi biết thêm một ngoại ngữ, ngoài tiếng Việt và Cơ Tu còn biết thêm tiếng Tà Riềng nữa.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song việc mở lớp học tiếng Tà Riềng đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng
Viết bình luận