Đoọng tr’pác k’đhap k’ra năc đoo, tơợ c’xêê 12 c’moo 2026, Công an chr’val A Lưới 1 ơy bhrợ “pa câl pr’đươi 0 đồng”
Căh muy đhị za nươr đoọng ha học sinh đha rựt căh cợ apêê t’cooh c’mai, zr’lụ pa câl pr’đươi 0 đồng nâu năc dzợ poong pa têệt loom ta nih bhlưa quân lâng đhanuôr. Đươi k’rong t’pâh 50 ức đồng zên lâng bấc pr’đươi pr’dua, zập c’xêê, zr’lụ pa câl hàng ơy đơơng đoọng rau bhui har tước 20 p’niên học sinh lâng pazêng pr’đươi ta nih liêm cơnh bha ar, toong xrặ, xa nập, cha neh lâng mắm, mì tôm.
Chr’năp lâh mơ, zr’lụ pa câl pr’đươi 0 đồng nâu năc vaih cơnh bhrợ liêm t’mêê đoọng t’pâh, xay moon lâng đhanuôr lơi j’niêng t’bơơn a đhăh dzăm tơợ crâng ca coong. Đhanuôr tước đâu xăl súng ch’răh âng đay ma bhrợ têng đoọng pay ch’na đh’năh. Lâng cơnh bhrợ nâu năc ơy pa chô bh’nơơn liêm dal bhlầng, c’bhuh chức năng ơy pa chô 04 bêệ súng tự bhrợ lâng lâh 10 rau ch’răh coih.
Thượng úy Phan Văn Hai, Phó Trưởng Công an chr’val A Lưới xay moon:
“Leh tơợ bhiệc bhrợ pa ghit cơnh lalua âng bh’rợ thi đua “Pêê rau bhlầng” âng Bộ Công an nắc đoo “Kỷ luật bhlầng, loom ta nih bhlầng, ặt đăn lâng đhanuôr bhlầng” a zi rơơm pa dưr bơr peê cr’noọ bh’rợ lalua liêm choom lâng đhanuôr. Tơợ cha mêệt lêy đhr’năng lalua, pr’ặt tr’mông đhanuôr coh vel đong, bơơn lêy năc đợ pr’loọng đha rựt dzợ bấc năc Công an chr’val quyết định xay bhrợ cr’noọ bh’rợ “Pa câl pr’đươi 0 đồng”. Nâu năc bhiệc bhrợ đơơng chr’năp liêm cơnh lâng pr’loọng đha rựt, đăn đha rựt lâng apêê a đhi học sinh lưm k’đhap k’ra. Azi rơơm năc tơợ cr’noọ bh’rợ nâu, prặt bhlưa Công an lâng đhanuôr ting pa nhâm lâh mơ”.
Rau bh’rợ năc ơy đơơng tước da dul đhanuôr coh đâu. Anoo Lê Bình Tây, đhanuôr vel A Đeeng – Pr’Lieng 1 xay moon:
“Đhanuôr tước pa đớp súng ch’răh bơơn Công an chr’val zooi ch’na đh’năh tu cơnh đêêc đhanuôr bhui har, ma đơơng súng ch’răh tước. Cơnh lâng apêê a đhi học sinh lưm k’đhap k’ra, pr’đươi pa câl cung năc rau liêm choom bấc bhlầng. A zi năc rơơm cr’noọ bh’rợ nâu bơơn t’bhưah lâng bơơn đớp bấc rau k’rang âng apêê liêm loom bấc lâh”.
Cơnh bấc học sinh lơơng, amoó Hồ Diệu Kim Cương, học sinh lớp 3/2, Trường Tiểu học Bắc Sơn lêy bhui har lâng năl ơn bấc bhlầng:
“Acu bhui har pa bhlầng bêl bơơn đớp pr’hêl âng apêê a dêi Công an chr’val A Lưới 1. Acu năc pa zay học đoọng bhriêl. Rơơm đoọng apêê a dêi công an c’rơ liêm lâng zooi bấc apêê pr’zơc lơơng”.
Tước đâu, pazêng g’luh xe đơơng loom k’er vêy đh’nơc “Zr’lụ pa câl pr’đươi 0 đồng lưu động” năc z’lâh crâng ca coong đơơng hàng hóa tước lâng vel bhươl ch’ngai bh’dăh bhlầng. Lâh mơ đêêc dzợ, loom k’er năc z’lâh ca noong k’tiếc đoọng tước lâng đhanuôr vel bhươl Cô Tài, k’tiếc Lào. Pazêng pr’hêl đhơ căh bấc ha dợ ơy pa dưr chr’năp liêm ooy ma nưih chiến sĩ Công an ta luôn ặt ta nih lâng đhanuôr, tu pr’ặt tr’mông tệêm ngăn âng đhanuôr vel bhươl./.
GIAN HÀNG 0 ĐỒNG: ẤM TÌNH VÙNG CAO BIÊN GIỚI A LƯỚI
Giữa điệp trùng sương mây của vùng cao biên giới A Lưới 1 (thành phố Huế), nơi 98% đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, cuộc sống dẫu còn nhiều nhọc nhằn với tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 20%. Để chia sẻ khó khăn ấy, từ tháng 12 năm 2026, Công an xã A Lưới 1 đã thắp lên một đốm lửa ấm áp mang tên “Gian hàng 0 đồng”
Không chỉ là điểm tựa bình yên cho những học sinh nghèo hay các cụ già neo đơn, gian hàng nhỏ này còn là nhịp cầu nối yêu thương, gắn kết tình quân dân thêm sâu nặng. Nhờ huy động được hơn 50 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, mỗi tháng, gian hàng mang đến niềm vui cho 20 em học sinh bằng những món quà thiết thực như sách vở, quần áo, gạo và cả những giọt nước mắm, gói mì tôm.
Đặc biệt, giữa đại ngàn bao la, gian hàng còn trở thành một cách làm sáng tạo để vận động bà con từ bỏ thói quen dùng súng tự chế săn bắt thú rừng. Những mầm xanh bình yên đã nảy nở khi người dân tự nguyện mang súng đến đổi lấy gạo thơm và nhu yếu phẩm. Bằng cách làm mềm mỏng mà hiệu quả này, lực lượng chức năng đã thu hồi được 04 khẩu súng tự chế và hơn 10 loại giáo mác.
Gửi gắm tâm huyết vào mô hình, Thượng úy Phan Văn Hai, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 1 chia sẻ:
“Xuất phát từ việc cụ thể hóa phong trào thi đua ‘Ba nhất’ của Bộ Công an là “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình thật sự gần dân. Qua khảo sát thực tế đời sống người dân trên địa bàn, nhận thấy tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên Công an xã quyết định triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng”. Đây là việc làm có ý nghĩa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các em học sinh khó khăn. Chúng tôi mong muốn thông qua mô hình này, tình cảm giữa Công an và Nhân dân ngày càng gắn bó hơn”.
Sự tận tâm ấy đã chạm đến trái tim của đồng bào nơi đây. Anh Lê Bình Tây, người dân thôn A Đeeng - Pr’Lieng 1, phấn khởi nói:
“Người dân đến giao nộp vũ khí được Công an xã hỗ trợ nhu yếu phẩm nên bà con rất phấn khởi, tự giác hơn trong việc giao nộp vũ khí. Đối với các em học sinh khó khăn, gian hàng cũng là nguồn động viên rất lớn. Chúng tôi mong muốn mô hình tiếp tục được mở rộng và nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm hơn nữa”.
Như nhiều bạn học sinh khác, Hồ Diệu Kim Cương, cô học trò nhỏ lớp 3/2, Trường Tiểu học Bắc Sơn cảm thấy rất vui và biết ơn:
“Con rất vui khi nhận được quà của các chú Công an xã A Lưới 1. Con sẽ cố gắng học thật giỏi. Con chúc các chú luôn mạnh khỏe và tiếp tục giúp đỡ nhiều bạn nhỏ khó khăn khác.”
Sắp tới đây, những chuyến xe chở đầy tình thương mang tên “Gian hàng 0 đồng lưu động” sẽ tiếp tục lăn bánh, vượt suối băng đèo đưa hàng hóa đến với các thôn bản xa xôi nhất. Hơn thế nữa, tình yêu thương sẽ còn vượt qua biên giới để đến với bà con bản Cô Tài, nước bạn Lào. Những món quà tuy không lớn nhưng đã dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn gần dân, sát dân, vì sự bình yên của buôn làng./.
Viết bình luận