Cô giáo chooi đoọng chữ cóh Trường Sa
Thứ hai, 00:00, 25/01/2016

Đhị biển đảo ch’ngai, cóh  bấc râu zr’nắh k’đháp, đh’rứah lâng apêê ma nứih lính toong t’ngay ha dum đương goon lêy biển đảo chr’nắp pr’hắt âng k’tiếc k’ruung vêy apêê thầy cô gáo công p’zay ting đơơng  âng bh’riêl g’lăng âng apêê a đhi học sinh. Cắh muy chooi đoọng chữ, pa choom đoọng ha pêê a đhi ng’cơnh ặt ma mông, nắc apêê thầy cô dzợ p’têệt pa dưr loom chắp kiêng, hâng hơnh vel đong, plêêng k’tiếc âng k’tiếc k’ruung.

 N’niên lâng dưr pậ cóh Nam Định, n’đhơ cơnh đêếc cô giáo Bùi Thị Nhung nặc chơớih pay Khánh Hoà đoọng bhrợ cha. C’moo 2002, xang bêl Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang cô giáo Bùi Thị Nhung âi bơơn k’đươi chô pa bhrợ đhị Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây, xang n’nắc Trường Tiểu học Suối Cát, chr’hoong Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. C’moo 2008, cô Nhung âi zước lướt ooy đảo Trường Sa ga mắc pa bhrợ. Cô giáo Bùi Thị Nhung trúih:

Tr’nơợp nắc pr’loọng đong công pa bhlâng pang ra, cắh năl pr’ặt tr’mông cóh Trường Sa cơnh ooy lâng lướt ooy đêếc pa bhrợ nắc vêy u liêm choom cắh, n’đhơ cơnh đêếc bơơn k’díc p’too moon  lâng ting lướt đh’rứah lâng cu ooy đảo pa bhrợ.

 Pr’ặt tr’mông t’mêê cóh đảo ch’ngai pa bhlâng cắh vêy u buôn cơnh lâng cô giáo p’niên. N’đhơ âi k’dâng đớc l’lăm đợ râu zr’nắh k’đháp, n’đhơ cơnh đêếc bêl bh’dzang moọt tước đảo, cô Nhưng pa bhlâng c’jệ lêy tu cóh đâu cắh muy cắh zấp prang ooy cơ sở vật chất nắc plêêng k’tiếc công pa bhlâng cắh liêm crêê. N’đhơ cơnh đêếc cô doó đhur loom nắc bh’nhăn xơợng k’er học sinh cóh đâu lấh mơ, lâng tbh’lâng p’zay lứch c’rơ bh’riêl đay đoọng pa choom đoọng apêê a đhi k’tứi. Cô Nhưng n’jứah nắc hiệu trưởng, n’jứah nắc giáo viên chủ nhiệm âng 5 lớp học. Đoọng vêy bha ar pa tơ bhrợ đoọng ha bh’rợ giảng dạy, cô âi ga vớh ma nứih đong, pr’zớc chr’ớh, đồng nghiệp ặt cóh k’tiếc bhlâng k’rong zư đớc xang n’nắc pa gơi đoọng ooy đảo đoọng cô trò đh’rứah ma lêy.

Cắh muy cơnh đêếc, đhị  zr’nắh k’đháp n’nâu, lấh mơ bh’rợ nắc cô giáo, cô Nhung dzợ n’jứah bhrợ ca conh ca căn âng apêê a đhi k’rang lêy ting g’lúh cha cha, bh’nệch bệch. Lấh mơ pa choom đoọng bh’riêl c’năl đoọng ha pêê a đhi k’tứi, cóh zấp bêl dzoọng cóh lớp, cô dzợ p’têệt pa dưr tước apêê a đhi loom luônh chắp kiêng biển đảo, ktiếc k’ruung đhị apêê t’rúih trúih, pr’hát cóh bêl ngoại khoá. Cô Nhưng đoọng năl:

Học trò ặt cóh đâu đha nui tr’út bhlâng, đợ t’ngay đhêy, apêê a đhi cắh năl bhrợ bài tập nắc công buôn xó tước đong cô. Acu xơợng yêm loom bhlâng. Đha nuôr cóh đâu pa bhlâng da dô, tước t’ngay t’ngay 20/11 apêê đoo pêếh đợ t’crô pô muống biển đoọng ca coon tước đoọng ha cô lâng bhrợ đợ g’lúh cha cha k’đươi cô tước cha cha. Pr’ặt tr’mông cóh đảo ta luôn k’rang tr’lêy ma mơ. Lêy cơnh nắc đhi noo muy đoo pun xoóh.

Lấh mơ bh’rợ tr’nêng liêm creê cơnh lâng bh’rợ pa dưr ma nứih, cô Bùi Thị Nhung dzợ ting pấh bấc bh’rợ xã hội. cơnh lâng nắc Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lâng Tổ trưởng Tổ pân đil thị trấn Trường Sa, cô giáo Nhung ta luôn bhrợ têng liêm bh’rợ bơơn k’đươi. P’căn Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội pân đil tỉnh Khánh Hoà đoọng năl:

N’đhơ dzợ p’niên n’đhơ cơnh đêếc cô Nhung pa bhlâng bhriêl g’lăng. Cơnh lâng chuyên môn nắc giáo viên, Nhung âi k’đhơợng bhrợ têng pa bhlâng liêm bh’rợ âng đay. Lấh nắc, Nhung dzợ nắc muy chi hội trưởng liêm crêê gương mẫu cóh bh;rợ hội đhị cr’chăl ặt cóh đảo. Râu đêếc âi bơơn pa cắh râu cáp uỷ chính quyền vel đong tín nhiệm, t’moọt Nhung dưr váih muy cóh bấc Đảng viên p’niên âng đảo.

Cơnh lâng râu đơơng đoọng n’nắc, cô giáo Bùi Thị Nhung âi vinh dự bơơn hơnh déh đhị Đại hội thi đua chắp hơnh k’tiếc k’ruung “ Pân đil liêm choom học tập, pa bhrợ ta têng bhrợ pa dưr pr’loọng đong têêm ngăn” âng Trung ương Hội Liên hiệp pân đil Việt Nam./.

 

Cô giáo gieo chữ ở Trường Sa

 Nơi biển đảo xa, giữa muôn vàn gian khó, cùng với những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc có những thầy cô giáo vẫn lặng thầm mang hạt mầm tri thức cho các em học sinh. Không chỉ gieo chữ, dạy các em cách làm người mà các thầy cô còn truyền lửa tình yêu, niềm tự hào về quê hương, biển trời của Tổ quốc.  

   Sinh ra và lớn lên ở Nam Định nhưng cô giáo Bùi Thị Nhung lại chọn Khánh Hòa để lập nghiệp. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang cô giáo Bùi Thị Nhung đã được phân công về công tác tại trường Tiểu học Cam Thịnh Tây, rồi Trường Tiểu học Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2008, cô Nhung đã tình nguyện xin ra đảo Trường Sa lớn công tác. Cô giáo Bùi Thị Nhung kể:

 “Mới đầu thì gia đình cũng rất băn khoăn, không biết cuộc sống ngoài Trường Sa như thế nào và ra đó công tác thì có thuận lợi hay không nhưng được chồng động viên và tình nguyện cùng vợ ra ngoài đó công tác”.

Cuộc sống mới nơi đảo xa thật không dễ dàng với cô giáo trẻ. Mặc dù đã lường trước những khó khăn, nhưng khi bước chân tới đảo, cô Nhung rất ngỡ ngàng vì ở đây không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất mà khí hậu cũng vô cùng khắc nghiệt. Song cô đã không nản chí mà lại càng cảm thấy thương các em học sinh ở đây hơn và quyết đem hết tâm huyết dạy dỗ em nhỏ. Cô Nhung vừa là hiệu trưởng, vừa là giáo viên chủ nhiệm của 5 lớp học. Để có tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, cô đã nhờ người thân, bạn bè, đồng nghiệp ở đất liền sưu tầm rồi gửi ra đảo để cô trò cùng tham khảo. 

Không những thế, ở nơi đầu sóng ngọn gió này, ngoài nhiệm vụ là cô giáo, cô Nhung còn vừa thay cha mẹ các em lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài dạy kiến thức cho các em nhỏ, trong mỗi giờ lên lớp, cô còn truyền thụ tới các em tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc qua những câu chuyện giản dị, những bài hát trong giờ ngoại khóa. Cô Nhung cho biết:

Học trò ở ngoài đó ngoan và rất nghe lời cô giáo, những ngày nghỉ, các cháu không biết làm bài tập cũng chạy tới nhà cô luôn, tôi thấy rất hạnh phúc. Bà con ngoài đó rất chân thành, giản dị, đến ngày 20/11 họ hái những bông hoa muống biển để con đến tặng cô và làm những bữa cơm nho nhỏ mời cô đến ăn cơm. Cuộc sống ngoài đó luôn quan tâm đến nhau, coi nhau như chị em một nhà.

Ngoài những hoạt động tích cực với sự nghiệp trồng người, cô Bùi Thị Nhung còn tham gia các hoạt động xã hội. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Tổ trưởng Tổ phụ nữ thị trấn Trường Sa, cô giáo Nhung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 Mặc dù còn trẻ nhưng cô Nhung đã rất xông xáo, năng nổ. Với chuyên môn là giáo viên, Nhung đã đảm nhiệm rất tốt công việc của mình. Hơn thế nữa, Nhung còn là một chi hội trưởng tích cực gương mẫu trong công tác hội trong thời gian ở đảo. Điều đó đã được minh chứng là cấp ủy chính quyền địa phương tín nhiệm, kết nạp Nhung trở thành một trong những Đảng viên trẻ của đảo”.

Với những cống hiến đó, cô giáo Bùi Thị Nhung đã vinh dự được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC