Cô giáo ma nuýh Ja Rai 28 c’moo ắt pa choom đhị vel đong bhrợ têng trường mầm non
Thứ hai, 00:00, 23/11/2015

Pa bhrợ đhị vel Chư Knông, chr’val Ia Hiao, vel đong pa bhlầng k’đháp đha rựt âng chr’hoong Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, 28 c’moo hay, cô giáo Rcom H’Duit ơy ắt bhrợ cóh vel bhươl, bhrợ tr’xăl cơnh c’năl âng đhanuôr, bhrợ têng điểm trường mầm non vel Chư Knông tợơ bêl cắh râu rị váih nắc zr’lụ trường liêm mâng cóh vel đong

            7 giờ đấh ra diu, cô lâng trò âng trường mầm non Chư Knông ơy vêy mặt zập zên đhị lớp đoọng học pazêng cr’liêng pr’hát t’mêê. Lớp học âng cô giáo Rcom H’Duit chủ nghiệm vêy 30 p’niên páh học zêng nắc manứih acoon cóh Ja Rai. N’đhơ đhiệp 4 c’moo ha dợ nắc zập đoo p’niên cung choom prá lâng hát pazêng pr’hát lâng p’rá a đhuốc. Cóh lớp lấh mơ pa pan tớt học liêm mâng nắc dzợ vêy bấc râu chr’ớh, vêy bh’ar lệêt, màu x’xrắ, k’tiếc buôn mai tốc đoọng ch’ớh. A moó Rak Mah H’Nơm, đhanuôr vel Chư K’nông đoọng năl, nâu kêi zập đoo pr’loọng đong cóh vel zêng vêy acoon cóh k’tứi, tệêm loom pa gơi coon âng đay cóh trường mầm non, apêê tệêm loom tu p’niên bơơn k’rang lêy liêm ta níh, apêê yêm loom, bhui har bhlầng tu p’niên ting xợơng cơnh boóp p’rá ma nuýh ta moon. Vêy râu bhui har nắc đoo nắc đươi vêy cô giáo H’Duit:

            Lalăm a hay cóh đâu cắh vêy lướt học mẫu giáo tu pr’ắt tr’mông pa bhlầng k’đháp đha rựt, muy năl lướt pa bhrợ chấc bơơn zên bạc a năm. Đươi vêy cô H’Duit tước đong k’đươi moon, k’đươi đoọng ca coon tước trường học bơơnn vêy nhà trường k’rang lêy, đoọng zên cha đhâng. Lêy ca coon lướt học mẫu giáo liêm ta níh bhlầng, nắc a cu kiêng pa bhlầng.

            Co Duit truíh, 28 c’moo a hay, t’ngay tr’nợơp chô ooy Chư Knông pa bhrợ, cắh vêy đoo pr’loọng đong đoọng ca coon lướt học mẫu giáo, cô giáo nắc tước zập pr’loọng đong đoọng xay moon, k’đươi. Bêl ơy vêy pazêng học sinh tr’nợơp lướt học, nắc cô vặ cóh dứp đong đh’rơơng âng đhanuôr Chư Knông, xang nắc đớc t’clắh n’loong đoọng bhrợ pa pan tớt học. cơnh đếêc, cô lâng trò ắt pa choom hát, t’nớơt lâng ắt cha’ớh. Trường mầm non cóh ca rum đong đh’rơơng nâu ta luôn vêy boóp p’rá, k’chăng ch’ớh âng p’niên k’tứi, váih nắc đhị bhui har bhlầng cóh vel bhươl nâu. Râu bhui har tợơ lớp học nắc đoo nắc ơy t’pấh loom cô giáo z’lấh c’lâng ch’ngai, zr’nắh k’đháp đoọng pa choom p’niên nâu học. Cô giáo Rcom H’Duit truíh:

            C’lâng lướt zr’nắh k’đháp pa bhlầng, lướt pa choom nắc âng 2 bộ xa nập đoọng chang k’ruung đác. Chang k’ruung nắc chang tr’xin, pr’đươi pa choom học, nắc k’đhợơng đhị mị đắh têy. Chang k’ruung đác lứch dzệêp xa nập, tước đhị vêy n’loong, bhơi k’rang chắt nắc xập xa nập t’mêê. Đác đhậu bhlầng, ha dang boo túh, a cu cung pa zay tước lớp, tu ắt cóh đong hay bhlầng  apêê p’niên học sinh.

            Râu pa zay, lứch loom k’rang lêy p’niên âng cô giáo Duit nắc ơy pay loom âng đhanuôr Chư Knông. Dâng 3 c’moo hay, đhanuôr vel ơy tự nguyện cher đoọng k’tiếc, chroi k’rong zên bạc, k’rong c’rơ zooi cô giáo bhrợ têng điểm trường lâng g’roong groong lâng nam, tang xi măng lâng vêy 4 phòng học liêm mâng. Vêy lớp học pậ bhứah, cô Duit nắc lướt cớ apêê vel đăn đếêc, k’đươi đhanuôr đoọng ha coon cha’châu đay tước trường “ phổ cập mầm non” đhị chr’val đha rựt Ia Hiao.

            Zên học conh căn học sinh nắc đoọng 200 r’bhầu đồng muy c’moo học, cắh zập đoọng câl pr’đươi học tập, cô Duit nắc k’đươi apêê cô giáo đhị điểm trường nắc chroi k’rong zên câl bh’ar dán, bh’ar x’xrắ… tự têy bhrợ pr’đươi pa choom học, pr’đươi cha’ớh đoọng ha pêê p’niên. Lấh mơ cr’chăl pa choom đhị lớp, cô Duit dzợ ta luôn pa họp conh căn học sinh đoọng xay moon đắh zệê bhrợ chr’na lâng t’bấc dinh dưỡng cóh zập chu cha cha, đoọng pa xiêr đhr’năng p’niên oom oóch.

            Lứch loom, liêm ta níh lâng pazêng chroi k’rong âng cô giáo manuýh Ja Rai Rcom H’duit cóh đhăm k’tiếc đha rựt Chư Knông ơy bơơn ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đớp đươi lâng cher đoọng bấc giấy khen, hun pr’hêl lâng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cóh bấc c’moo. Ha dợ đhanuôr vel bhươl nắc ting xợơng râu chroi k’rong nắc đoo lâng pazêng loom luônh liêm ta níh, râu tin đươi đhị k’zệt c’moo a hay. Xay moon ooy cô giáo Rcom H’Duit, pa căn Võ Thị Minh Tuyết, Phó Hiệu trưởng trường Mần non Hoạ Mi, chr’val Ia Hiao, chr’hoong Phú Thiện đoọng năl:

            Cô Rcom H’Duit ắt tớt liêm ta níh bhlầng lâng học sinh. Ba bi cơnh nắc tước hân noo bơơn pay chr’nóh chr’bếêt, học sinh, ca conh ca căn tước ha rêê ha lai, nắc cô ắt cóh vel bhươl ta luôn lâng đha nuôr đoọng k’rang lêy p’niên. Cô tước zập pr’loọng đong đhanuôr đoọng k’đươi p’niên tước lớp. ha dang conh căn học sinh đoọng m’bứi zên học nắc cô pay zên đay đoọng pa xoọng, câl pr’đươi pa choom p’niên học. pazêng apêê cô giáo mầm non zập ngai zên lứch loom, liêm ta níh pa choom học sinh… ha dang zập ngai cơnh cô nắc ngành giáo dục ha dưr k’rơ lấh mơ dzợ.

            N’đhơ ắt đhị vel đong pa bhlầng k’đháp đha rựt, nắc trường mầm non Chư Knông, chr’val Ia Hiao ơy váih nắc đhị tr’ang âng bậc giáo dục mầm non chr’hoong Phú Thiện lâng tỉnh Gia Lai. Đhị pazêng trường cơnh đếêc, pazêng ma nuýh liêm ta níh, lứch loom lâng bh’rợ tr’nêng, chắp nher p’niên cơnh cô giáo H’Duit nắc pô liêm t’mêê xoọc bhrợ pa liêm đoọng ha bh’rợ pa too pa choom cóh đhăm k’tiếc Tây Nguyên./.

 

CÔ GIÁO NGƯỜI JA RAI 28 NĂM BÁM BẢN XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON

Công tác ở làng Chư Knông, xã Ia Hiao, địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, 28 năm qua, cô giáo Rcom H’Duit đã kiên trì cắm bản, bám địa bàn, làm thay đổi nhận thức người dân, xây dựng điểm trường mầm non làng Chư Knông từ chỗ không có gì trở thành điểm trường khang trang, sạch đẹp, tiêu biểu trên địa bàn.

 7 giờ sáng, cô và trò điểm trường mầm non Chư Knông đã có mặt đông đủ tại lớp để học những bài hát mới. Lớp học do cô giáo Rcom H’Duit chủ nhiệm có 30 cháu nhỏ đều là người đồng bào Ja Rai. Mặc dù mới 4 tuổi, nhưng cháu nào cũng nói và hát thành thạo các bài hát bằng tiếng phổ thông. Trong lớp, ngoài bàn ghế tinh tươm, các em còn có nhiều đồ chơi, có giấy dán, màu vẽ, đất nặn để dùng vào những trò chơi mình ưa thích. Chị Rah Mah H’ Nơm, người dân làng Chư Knông cho biết, bây giờ gia đình nào trong làng có con nhỏ, cũng yên tâm gửi con ở trường mầm non, yên tâm vì các cháu được chăm sóc, hạnh phúc vì các cháu ngày càng chăm ngoan. Có được hạnh phúc này là nhờ cô giáo H’Duit :  “Trước kia ở đây không biết đi học mẫu giáo vì khổ quá, chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Nhờ cô Duit đến nhà vận động, nói cho mình hiểu đi học được học chữ, được nhà trường quan tâm, cho tiền hỗ trợ ăn trưa. Mình thấy con mình được đi học mẫu giáo rất hay, nên mình thích lắm.”

Cô Duit kể rằng, 28 năm trước, ngày đầu về Chư Knông nhận công tác, không một gia đình nào cho con đi học mẫu giáo, cô giáo phải đến từng gia đình để giải thích và thuyết phục.  Khi có những học sinh đầu tiên đi học, cô Duit phải mượn gầm nhà sàn của người dân Chư Knông, rồi kê ván là bàn học, lấy lá cây làm ghế ngồi cho học trò. Cứ như thế, cô và trò say sưa tập hát, học múa và chơi các trò chơi. Trường mầm non dưới gầm nhà sàn luôn tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ và trở thành nơi nhộn nhịp nhất làng. Niềm vui từ lớp học ấy đã truyền thêm sức mạnh giúp cô giáo vượt qua đường xa, suối sâu, duy trì lớp học. Cô giáo Rcom H’Duit kể:  “Đường đi rất là khó khăn, đi dạy là phải mang theo 2 bộ váy để lội suối. Mình lội, mình đi từ từ, đồ dùng dạy học, mình phải cầm 2 tay và đưa lên cao. Lội qua suối, là mình xem có bụi cây nào, rồi mình thay đồ. Nước rất là sâu, nếu mà mưa lụt, tôi vẫn đến lớp, bởi vì ở nhà rất nhớ học sinh.

Sự kiên nhẫn, tận tình và lòng mến trẻ của cô giáo Duit đã cảm phục dân làng Chư Knông. Cách đây 3 năm, dân làng tự nguyện hiến đất, góp tiền, góp công giúp cô giáo xây dựng điểm trường với hàng rào sắt, sân xi măng và 4 phòng học kiên cố, khang trang. Có lớp học rộng rãi, khang trang, cô Duit tiếp tục đến những các làng lân cận vận động người dân cho con đến trường, “phổ cập mầm non” ở xã nghèo Ia Hiao.

Học phí phụ huynh đóng chỉ có 200 nghìn đồng/ năm/ học sinh không đủ để mua sắm đồ dùng dạy học, cô Duit vận động các cô giáo trong điểm trường góp tiền mua giấy dán, màu, giấy vẽ,…tự tay làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ. Ngoài thơi gian giảng dạy trên lớp, cô Duit còn thường xuyên họp phụ huynh để phổ biến về cách chế biến thức ăn, gia tăng hàm lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng.

Tâm huyết, những đóng góp của cô giáo người Ja Rai Rcom H’ Duit trên mảnh đất khó Chư Knông đã được ngành giáo dục tỉnh Gia Lai ghi nhận bằng nhiều giấy khen, phần thưởng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Còn người dân địa phương lại ghi nhận những đóng góp ấy bằng tình yêu thương, tin tưởng trong suốt hàng chục năm qua. Nhận xét về cô giáo Rcom H’Duit, bà Võ Thị Minh Tuyết, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết:  “ Cô Rcom H’ Duit rất gần gùi, quan tâm học sinh. Ví dụ như tới mùa màng, học sinh, bố mẹ đưa lên rẫy, thì cô ở lại, đóng tại địa bàn luôn. Cô đi tới từng nhà để vận động phụ huynh để con ở nhà đi học. Nếu mà phụ huynh đóng ít tiền, thì cô phải bỏ tiền túi các cô ra để làm đồ dùng phục vụ tiết học của cô. Tất cả các cô giáo mầm non đều tâm huyết như cô… thì chắc chắn ngành học mầm non sẽ phát triển.”

Mặc dù ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nhưng trường mầm làng Chư Knông, xã xã Ia Hiao đã vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của bậc giáo dục mầm non huyện Phú Thiện và tỉnh Gia Lai. Ở những trường như thế, những tấm gương hết lòng yêu nghề, mến trẻ và tận tụy với công việc như cô giáo H’Duit là bông hoa tươi thắm đang hàng ngày lặng lẽ điểm tô cho sự nghiệp giáo dục trên mảnh đất Tây Nguyên./.

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC