Đhị trung tâm
thành phố Sơn la ch’ngai lấh 15 km, ặt đhị c’lâng 6 âng chr’val Muổi Nọi,
chr’hoong Thuận Châu, tỉnh Sơn La nắc chợ phiên Muổi Nọi, đơơng âng râu la liêm
pr’hay la lay âng zr’lụ da ding ca coong Sơn La. C’nặt t’rúih “ Văn hoá đhi noo
ahêê acoon cóh” bêl đâu, xay trúih tước đha nuôr lâng pr’zớc ooy chợ phiên
n’nâu.
Chợ phiên Muổi Nọi bơơn bhrợ têng ta luôn moọt thứ 4,
chủ nhật zấp tuần âi dưr váih muy râu chr’nắp âng pr’ặt tr’mông đha nuôr apêê
acoon cóh cóh đâu. Chợp tơợp bhrợ bêl đh’lức nhưr dzợ boọ đhị apêê đoong
n’loong, ha la bhơi, buôn nì nắc tơợ 4-7 giờ ra diu, cắh cậ moọt bêl lễ tết
nắc ta bhrợ đanh lấh, choom tước đhâng.
Đha nuôr vel bhươl tước đâu cắh muy đoọng pa câl nắc dzợ đoọng tr’lum, tr’lêy
xay prá lâng pr’zớc chr’ớh, đợ t’mooi tơợ ch’ngai. Bấc xa nập cóm, đợ bêệ khăn
piêu tr’lúc lâng râu bhui har, r’rộ r’răm dưr váih muy ta la tranh cóh da ding
ca coong bấc ơl pr’hoọm. a moó Lò Thị Dớt ặt cóh chr’val Muổi Nọi đoọng năl:
Zấp chu lướt
chợ nắc xơợng bhui har. Kiêng a bhlâng lướt chợ tu bơơn lum bấc ngai, ch’ngai
đăn đanh cắh bơơn tr’lum, nắc zấp bêl vêy g’lúh chợ cơnh đâu nắc vêy bơơn
tr’lum.
Bấc râu bơơn ra
pặ pa câk đhị chợ phiên Muổi Nọi, pa bhlâng nắc apêê râu a chị, a nuốih, zong,
zạ,… pa tước apêê bh’nơơn cơnh: a băng, mắc khén, p’lêê boy, bha cai ma nứih
Hmông, zấp râu bhơi r’véh… zêng nắc bhơi
r’véh liêm, nắc zêng tr’pang têy đha nuôr vel chóh bhrợ cắh cậ lướt bơơn cóh
crâng. Vêy ngai nắc đhêêng vêy 1 p’nong a óc cắh cậ 1 p’nong a tứch, m’bứi a
băng công lướt k’zệt cây số tước chợ đoọng pa câl lâng prá xay. A moó Lò Thị
Dớt xay moon:
T’ping lâng
chợ n’lơơng nắc chợ n’nâu bấc lấh, bấc
ngai pa câl lấh công bấc ngai tước câl lấh. zấp râu công zêng bơơn câl. Moon pa
zum râu pa câl nắc zêng đha nuôr ma bhrợ têng, cắh cậ lướt tơơn cóh crâng a
rúih, cắh vêy pay tơợ chợ n’nâu tước pa câl đhị chợ n’tốh. tước đâu đoọng pa
câl, đoọng tr’xăl tr’đoọng pr’đươi pr’dua a năm, cắh vêy nắc bong lướt pa câl a
năm.
Cơnh lâng râu la liêm pr’hay la lay đh’rứah lâng râu
ra hô ra hăm cơnh đêếc, chợ phiên Muổi Nọi ting t’ngay ting t’đang t’pấh bấc
ngai t’mooi tơợ ch’ ngai bha dắh tước.
tước chợ phiên, záp ngai công cơnh hr’lúc a đay ooy râu bhui har, pr’hay
pr’hươn âng đha nuôr vel đong, hắt ngai lướt chợ nắc cắh bơơn chơớih pay ha đay râu âng đay kiêng. A
moó Nguyễn Thị Hoa, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La moon:
Acu bơơn năl chợ phiên n’nâu đhị muy cha nắc
pr’zớc xay trúih. Moọt t’ngay Chủ Nhật nắc bơr díc điêl pr’zước đấc ooy chợ, tu
cóh chợ vêy bấc râu bơơn đha nuôr ra pặ pa câl. Râu bơr nắc bhơi rvéh, pr’đươi
pr’dua cóh đâu pa bhlâng liêm, k’rêêm loom cha đươi, tu cơnh đêếc zấp tuần bơr
diức điêl zi công pr’zước tước đâu đoọng câl.
Chợ phiên Muổi Nọi nắc muy cóh bấc phiên chợ đơơng âng
râu la liêm pr’hay âng văn hoá apêê acoon cóh ma nứih
Độc đáo chợ phiên Muổi Nọi
---------
Cách trung tâm thành phố Sơn La hơn 15km, nằm trên trục đường 6 thuộc xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là chợ phiên Muổi Nọi, mang đậm nét văn hóa vùng cao Sơn La. Tiết mục “ Tìm hiểu các dân tộc anh em” hôm nay, giới thiệu với bà con và các bạn về chợ phiên này.
Chợ phiên Muổi Nọi được họp thường niên
vào thứ 4, chủ nhật hàng tuần đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa tinh
thần của bà con các dân tộc nơi đây. Chợ họp khi sương còn vương vấn trên các
đỉnh núi, thông thường từ 4 – 7 giờ sáng, hoặc vào dịp lễ, tết thì kéo dài thời
gian hơn, có thể đến tận buổi trưa.Bà con dân bản tới đây không chỉ để buôn bán
mà còn để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè và những vị khách phương xa. Những
bộ váy cóm, những chiếc khăn piêu hòa quyện với không khí đông vui, nhộn nhịp
tạo thành một bức tranh vùng cao rực rỡ sắc màu. Chị Lò Thị Dớt ở xã Muổi Nọi
cho biết:
(Mỗi lần đi chợ thì cảm thấy rất là vui này, rồi là hứng thú này.
Hứng thú với việc đi chợ tại vì được gặp rất là nhiều người quen này, rồi là
anh em có khi ở xa đấy không được gặp nhau rồi cũng cứ mỗi lần họp chợ là gặp
nhau ở chợ này).
Những mặt hàng được bày bán tại chợ phiên Muổi Nọi rất đa dạng và phong phú
nhất là các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp tới các mặt hàng nông sản
như: Măng lay, mắc khén, quả trám, dưa mèo, các loại rau...đều là hàng
sạch, do chính tay bà con dân bản trồng hoặc đi hái lượm trên rừng. Có người
chỉ có 1 con lợn hay 1 con gà, ít bó măng cũng đi bộ vài chục cây số tới chợ
chỉ để bày hàng và trò chuyện với nhau. Chị Lò Thị Dớt cho hay:
(Đối với chợ khác thì chợ này đông hơn, rồi nhiều người bán hơn và
cũng nhiều người mua hơn mà mọi hàng hóa hì cũng bán được hơn. Nói chung hàng
hóa đều là sản phẩm từ tay mình làm ra thôi, mình đi kiếm thôi chứ không phải
đi buôn từ chợ này sang chợ khác. Ra đây để bán, để giao lưu hàng hóa như thế
này thôi chứ không phải là buôn bán gì hết).
Với những nét độc đáo cùng không khí nhộn nhịp như vậy, chợ phiên Muổi Nọi từng
ngày vẫn thu hút thêm những người khách từ phương xa tới thăm. Tới chợ phiên,
ai cũng như hòa mình vào cái vui tươi, náo nức của người dân bản địa, ít ai đi
chợ mà không lựa chọn được món đồ ưng ý. Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Quyết
Thắng, thành phố Sơn La nói:
(Tôi được biết chợ phiên này qua một người bạn giới thiệu. Vào ngày
chủ nhật thì hai vợ chồng tôi rủ nhau đi lên trên chợ, vì trên chợ này có rất
nhiều mặt hàng nông sản của bà con dân tộc, cái thứ hai là rau cỏ, hàng hóa ở
đây rất là sạch, yên tâm, ăn đảm bảo, nên là tuần nào hai vợ chồng chúng tôi
cũng rủ nhau đi lên trên chợ phiên để mua hàng).
Chợ phiên Muổi Nọi là một trong những
phiên chợ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thái Sơn La, tới đây du khách mới
cảm nhận được nét văn hóa độc đáo ấy, không phô trương cầu kỳ, tất cả đều rất
giản dị. Phiên chợ không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là ngày hội của bà con
dân bản và các bản lân cận. Bởi thế, chợ phiên đã để lại những ấn tượng khó
quên trong lòng du khách mỗi khi có dịp ghé thăm./.
Viết bình luận