Nắc học sinh miền Nam bơơn glúh ooy Bắc học tập, pa căn Nguyễn Thị Thắng acoon cóh Cor, ắt đhị chr’val Trà Sơn, chr’hoong Trà Bồng ơy bơơn 4 chu lưm a va Hồ. Zập chu lưm a va đớc cóh a bục âng a ngắh bấc cơnh pa chắp, pazêng boóp pr’too âng a va nắc ắt mamông h’cơnh đoọng liêm choom lâng loom luônh, râu k’rang lêy âng muy ch’nắc ma bhuy chr’nắp. Ơy lấh 50 c’moo, pazêng cr’noọ pa chắp đhị zập chu lưm A Va, boóp pr’too âng a va nắc cắh choom ha vil, dzợ ắt đhậu cóh a bục âng a ngắh.
C’moo 1959, a ngắh Nguyễn Thị Thắng, ắt đhị chr’val Trà Sơn, chr’hoong Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi ting pấh bh’rợ liên lạc, âng đơơng thư, đơơng chr’na đoọng ha cán bộ đhị chr’hoong Trà Bồng. Tợơ pazêng g’lúh bhrợ teng a ngắh Thắng bơơn a rọp năl lâng coóp zr’nắh. c’moo 1960, a ngắh Thắng nắc muy cóh pazêng học sinh bhriêl choom bhlầng bơơn chớih pay glúh ooy Bắc pa choom học ting cơnh chính sách chr’nắp lalay đớc đoọng ha acoon đhi ma nuýh acoon cóh đhị miền Nam, a ngắh Nguyễn Thị Thắng lêy nắc đoo pr’đợơ liêm choom bhlầng đoọng dưr váih nắc muy ch’nắc cán bộ bhriêl choom zập đắh, bhrợ têng đoọng ha đhanuôr, đoọng ha vel đong đay. Pazêng c’xêê c’moo ắt ma mông, học to đhị trường vêy bấc apêê acoon cóh đhi noo lơơng lâng cóh đếêc bấc ngai nắc xăl tô Nguyễn, tô âng A va nắc Nguyễn Ái Quốc đui cơnh muy boóp p’rá moon ghít zêng nắc acoon cha châu âng a va Hồ. Tu cơnh đếêc, a ngắh Thắng ơy xăl tô Nguyễn pa tước t’ngay đâu.
Râu vinh dự bhlầng âng a ngắh nắc cóh cr’chăl ắt mamông, học tập cóh trường học sinh miền Nam đhị k’tiếc Bắc tợơ c’moo 1960-1964, a ngắh Thắng nắc ơy vêy 4 chu bơơn lưm Ava Hồ. G’lúh tr’nợơp nắc c’moo 1960 a va tước lưm trường, pa prá xa xay, lưm tr’moóh học sinh miền Nam. G’lúh 2 lâng g’lúh 3 nắc lưm a va bele Tết Trung thu c’moo 1962-1963. G’lúh 4 nắc c’moo 1964 lưm a va nắc bêl ra văng bầu cử Quốc hội khoá 3 ( nhiệm kỳ 1964-1971). Zập chu lưm a va nắc zập chu đớc râu pa chắp cắh choom ha vil. Râu pa chắp lalay bhlầng nắc bêl bơơn lưm a va Hồ g’lúh tr’nợơp, n’đhơ nắc ma nuýh ma bhuy chr’nắp bhlầng ha dợ lêy a va cung buôn pa đăn, ắt tớt, lưm tr’moóh lâng k’rang tước đhanuôr acoon cóh. A ngắh Nguyễn Thị Thắng xay moon:
Lưm a va Hồ 4 chu, bêl a va chô lưm trường prá xay lâng học sinh, a va tr’moóh c’rơ tr’mông âng học sinh, a va tr’moóh vệ sinh vêy liêm sạch cắh, a va chung t’moóh apêê a chau glúh ooy đâu hâu chếêc bhrợ têng, a zi moon nắc azi lướt học, glúh học nắc học đoọng ta níh ấ, apêê a châu vêy hay đong cắh, hay bhlầng a va ơi. Lưm a va nắc bhui har cắh dzợ cơnh, a va n’đoóh xa nập bà ba, prá xay xang nắc a va cher đoọng kẹo ha zi, a va dưr rệên lâng nắc đh’rứah hát pr’hát kết đoàn.
Học tập xang cóh k’tiếc Bắc, a ngắh Thắng nắc rách chô ooy vel đong đay, xợơng boóp pr’too âng a va “ học đoọng bhrợ têng ma nuýh liêm ta níh, bhrợ têng đoọng ha đhanuôr”. Tu cơnh đếêc, n’đhơ ơy lóih bhrợ têng bấc râu c’nặt bh’rợ lalay, ha dợ đhị vel đong a ngắh cung ta luôn đớc râu liêm choom âng đhanuôr nắc tr’nợơp, zêng lâng bêl ơy chô đhêy hưu, a ngắh cung pa zay ting pấh bhrợ zập bh’rợ âng hội đoàn thể lâng k’rang tước râu lợi ích liêm choom âng đhanuôr acoon cóh. Lâng nâu kêi, đhị rúh c’moo lấh 70, a ngắh bơơn vel bhươl chớih pay nắc “ ma nuýh vêy uy tín”. Râu đâu nắc đoọng lêy đhanuôr ta luôn tin đươi, chắp nhêr lâng ting xợơng lêy pazêng bhiệc bhrợ liêm choom âng a ngắh lâng vel đong. A ngắh Nguyễn Thị Thắng xay moon:
A ngắh bơơn pa choom cơnh c’lâng pr’ặt âng a va, liêm ta níh, k’bớch k’miáh, râu a ngắh cắh choom ha vil nắc bhrợ têng cơnh ooy đoọng vêy trách nhiệm lâng Đảng, lâng Nhà nước, boóp pr’too âng a va nắc lêy bhrợ têng vêy trách nhiệm, tợơ đếêc nắc a ngắh ta luôn pa zay, đhơ đhơ râu lêy cung bhrợ têng, bhrợ zêng lâng zập phong trào cóh chr’val, cóh vel bhươl.
Lâng bh’rợ nắc Bí thư chi bộ vel, a ngắh ơy chếêc lêy, pa ghít prá xay lâng cấp uỷ, chính quyền vel đong bấc bh’rợ đoọng pa dưr kinh tế cóh zập pr’loọng đong cơnh zúp zooi zên bhrợ cha; zooi đoọng m’ma chr’nóh, bh’năn băn, k’đươi moon đhanuôr nắc đh’rứah tr’zúp tr’zooi. Đươi tợơ đếêc nắc đhị 5 c’moo hay ơy vêy 75 pr’loọng đong đhanuôr ơy z’lấh đha rựt đanh mâng. Cắh muy zooi đoọng ha đhanuôr pa xiêr đha rựt, tệêm ngăn pr’ắt tr’mông, lâng loom luônh bhrợ têng liêm ta níh âng đay, a ngắh nắc ơy chroi k’rong tệêm ngăn an ninh chính trị cóh vel bhươl. Lâng pazêng chroi k’rong liêm ta níh đhị vel đong, a ngắh Thắng nắc muy cóh 28 ch’nắc uy tín cóh prang tỉnh bơơn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cher đoọng Bằng khen tu ơy bhrợ têng liêm xang bh’rợ xay moon apêê chính sách đớc đoọng ha đhanuôr acoon cóh đhị cr’chăl 2011-2015. Nâu đoo nắc hun pr’hêl liêm chr’nắp, nắc pr’đợơ đoọng a ngắh ting bhrợ têng cớ bh’rợ đoọng ha đhanuôr acoon cóh, vel đong đay ting cơnh boóp pr’too âng a va./.
Người vinh dự bốn lần được gặp Bác
Là học sinh miền Nam được ra Bắc học tập, bà Nguyễn Thị Thắng, dân tộc Cor, ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng đã có 4 lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Mỗi lần gặp Bác để lại trong bà những cảm xúc khó tả, những lời dạy của Bác luôn nhắc nhở làm sao sống xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của một lãnh tụ kính yêu. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng ký ức về những lần gặp Bác, nghe Bác nói, lời Bác dạy vẫn không phai mờ trong tâm trí của bà.
Năm 1959, bà Nguyễn Thị Thắng, ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tham gia hoạt động liên lạc, đưa thư, đưa cơm cho cán bộ tại huyện Trà Bồng. Sau những lần hoạt động bà Thắng bị địch phát hiện và bắt tra tấn. Năm 1960, bà Thắng là một trong những học sinh ưu tú được chọn ra Bắc đào tạo, bồi dưỡng theo chính sách đặc biệt dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Nam, bà Nguyễn Thị Thắng luôn coi đó là động lực để trở thành một cán bộ có trình độ, có phẩm chất đạo đức, có lập trường chính trị vững vàng và sẵn sàng phục vụ cách mạng, phục vụ đồng bào quê hương mình. Những ngày, tháng sinh sống, học tập ở Trường có rất đông dân tộc anh em và trong số đó rất nhiều người đổi sang họ Nguyễn của Bác là Nguyễn Ái Quốc như một lời khẳng định đều là con cháu Bác Hồ. Do đó, bà Thắng đã đổi họ Nguyễn cho đến tận bây giờ.
Điều vinh dự lớn nhất của bà là trong quãng thời gian sinh sống, học tập trên ở Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc từ năm 1960-1964, bà Thắng đã có 4 lần được gặp Bác Hồ. Lần đâu tiên là năm 1960 Bác đến thăm trường, nói chuyện, thăm hỏi học sinh miền Nam. Lần thứ hai và lần thứ ba gặp Bác là Tết Trung thu năm 1962 – 1963. Lần thứ 4 là năm 1964 gặp Bác là lần chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội khóa III (nhiệm kỳ 1964-1971). Mỗi lần gặp Bác là mỗi lần đã để lại cho bà một cảm xúc khác nhau. Nhưng xúc động nhất là lần đầu tiên được gặp Bác, dù là lãnh tụ nhưng Bác rất giản dị, luôn gần gũi, hỏi thăm và luôn quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Nguyễn Thị Thắng chia sẻ:
gặp Bác Hồ 4 lần, lần mà Bác về trường nói chuyện với học sinh, Bác hỏi sức khoẻ của học sinh, bác hỏi vệ sinh có tốt không, Bác cũng hỏi các cháu ra làm gì, dạ thưa Bác cháu ra học, ra học phải cố gắng học cho giỏi, các cháu có nhớ nhà không, dạ nhớ. Gặp Bác thì rất vui, Bác giản dị, mặc quần áo bà ba, nói chuyện xong Bác tặng kẹo cho học sinh, Bác khóc và Bác bắt bài hát Kết đoàn.
Hoàn thành việc học tập trên đất Bắc, bà Thắng về lại quê hương, nghe lời dặn của Bác “học để làm người, để phục vụ nhân dân”. Chính vì vậy, dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng tại địa phương nhưng lúc nào bà cũng đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, kể cả khi nghỉ hưu, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của các hội đoàn thể và chăm lo lợi ích chính đáng của người dân đồng bào. Và giờ đây ở vào tuổi ngoài 70, bà được dân làng bầu chọn là “người uy tín”. Điều này cho thấy người dân luôn tin tưởng, yêu mến và ghi nhận những việc làm có ích của bà đối với địa phương. Bà Nguyễn Thị Thắng nói:
cô học được lối sống của Bác, giản dị, trung thực, thật thà, tiết kiệm, kỷ niệm để lại cho cô sâu sắc nhất là phải cố gắng thế nào làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, với Nhà nước. lời dạy của Bác thì phải làm sao cho có trách nhiệm, từ đó cô phấn đấu liên tục, thứ gì cũng làm hết, làm tất cả các phong trào trong xã, trong thôn
Với vai trò là bí thư chi bộ thôn, bà đã tìm hiểu, chủ động trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều vấn để để phát triển kinh tế trong từng hộ gia đình như hỗ trợ vốn vay; hỗ trợ cây con giống; thực hiện các mô hình kinh tế, kết hợp hài hòa giữa chăn nuôi và trồng trọt, vận động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ đó mà 5 năm qua đã có 75 hộ thoát nghèo bền vững. Không những giúp dân xóa đói giảm nghèo, bằng lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, bà đã góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trong thôn. Với những đóng góp tích cực tại địa phương, bà Thắng là một trong số 28 người uy tín trong toàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015. Đây là phần thưởng xứng đáng, là động lực để bà tiếp tục cống hiến cho đồng bào mình, quê hương mình theo lời căn dặn của Bác./.
Viết bình luận