Prang cr’noon đoọng aham liêm loom.
Thứ sáu, 00:00, 03/06/2016

 

Bhrợ ha rêê đhuốch cóh zập c’moo nắc đhanuôr chr’val Đại Cường ( chr’hoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nắc dzợ ting đoọng aham liêm loom trôông dzấc manuýh. Bấc bhươl cr’noon cóh chr’val tước 100% cha nắc đhanuôr ting đoọng aham liêm loom. T’dzơớt aham ng’đoọng, pr’ắt tr’mông nắc choom ha dưr. Bha ar xrặ: Prang cr’noon đoọng aham liêm loom xay truíh bh’rợ liêm crêê pa bhlâng âng đhanuôr chr’val Đại Hương.

T’coóh Trần Rê n’niên c’moo 1965, ắt cóh cr’noon Quảng Đại 2, chr’val Đại Cường, chr’hoong Đại Lộc nắc vêy đhanuôr chắp hơnh đớc lâng đh’nớc: ngân hàng aham mamông cóh cr’noon.

T’coóh Trần Rê bơơn ting đoọng aham trôông dzấc manuýh cóh tr’nơớp nắc cóh c’moo 1989, cóh muy g’lúh cắh bh’nê. Cr’chăl đêếc, ađoo ch’ngai k’điêl lâng k’coon pân ta ha mơ 1 c’moo tuổi đoọng lướt ooy TP HCM bhrợ cha. Bêl chơ đơơng manuýh bhrợ têng bh’rợ ch’hooi đác mót ooy Bệnh viện 179 tu bhrêy tắh bêl pa bhrợ, t’coóh Rê xơợng apêê xay manuýh n’nâu nắc đơớh ng’đoọng aham, bệnh viện xoỌc căh váih c’bhúh aham AB- c’bhúh aham ta bhúch nắc đhiệp đoọng lâng đớp aham tơợ manuýh vêy mr’đoo aham. Nắc tước lêy lâng đoọng luôn 250 ml aham. T’coóh Trần Rê xay truíh:

C’la cu ting đoọng aham nắc xơợng k’rơ. Cóh pazêng c’moo aham đoọng aham nắc cơnh cr’noọ, nâu cơy ng’đoọng aham vêy bơr rau xa nay, n’jứah trôông dzấc apêê n’lơơng n’jứah ng’trôông dzấc ađay. C’la cu bơơn ta ch’mêết lêy ooy c’rơ, tơợ đêếc acu xay moon đoọng ha zập ngai n’năl.

Prá xay đh’rứah lâng bhrợ têng. Cóh pazêng c’moo ahay, t’coóh Trần Rê đh’rứah lâng k’điêl lâng 3 cha nắc k’coon dzợ nắc manuýh t’bhlâng ting đoọng k’rơ pa bhlâng âng CLB đoọng aham liêm loom âng bhươl cr’noon Quảng Đại 2. Lâng t’coÓh Trần Rê vêy lấh 20 chu, nắc cắh ơy ng’xay pazêng chu đoọng aham đơớh hân lâng vêy bha ar chứng nhận… K’điêl lâng apêê k’coon âng đoo nắc đoọng lấh 10 chu.

Cắh muy pr’loọng đong t’coóh Trần Rê, bấc pr’loọng đong cóh chr’val Đại Cường dưr váih ngân hàng aham mamông. Práng chr’val vêy 2.300 pr’loỌng đong, c’moo hân đoo công đoọng lấh 200 đơn vị aham, nắc zập pr’loọng đong cóh đâu nắc ơy lứch ting đoọng aham. 7 cóh 9 cr’noon âng chr’val vêy c’bhúh đoọng aham liêm loom. Apêê cr’noon Quảng Đại 1, Quảng Đại 2, Gia Bắc, Ô Gia Nam nắc lứch vêy lấh 40 cha nắc nắc đhanuôr nhăn đoọng aham zập c’moo bơr chu. Bác sĩ Nguyễn Đức Hối- Trưởng khoa xét nghiệm BVĐK zr’lụ da ding n’đắh Bắc Quảng nam prá:

Bêl vêy đợ manuýh k’ăy cấp cứu đhị bệnh viện nắc azi ta đang điện đoọng ha apêê k’đhơợng xay c’bhúh ngân hàng aham mamông đoọng apêê đoo xay moon ooy pazêng manuýh cóh c’bhúh tước đoọng aham. Bấc bêl bh’rợ tr’vâng nắc apêê đoo công tước ooy bệnh viện đoọng aham trôông dzấc manuýh jéh k’ăy.

Bh’rợ đoọng aham liêm loom cóh chr’val Đại Cường nắc cắh muy chr’val cóh pazêng bhươl cr’noon cóh chr’val ting nắc nắc dzợ bhrợ t’váih rau liêm crêê ooy c’năl lâng bh’rợ âng đhanuôr apêê chr’val n’lơơng. Tu đhanuôr ơy lêy đợ rau xa nay bh’rợ cóh la lua dưr váih cóh vel đong đay, ha dang cắh vêy ng’đoọng aham loon đơớh nắc vêy đợ manuýh chêết bil. Cơnh đhr’năng âng pr’căn Nguyễn Thị Huệ (87c’moo), ắt cóh cr’noon Phú Thuận, chr’val Đại Thắng crêê k’ăy p’lung đơớh ng’roóch pa dứah lâng đơớh ng’đoọng aham AB. Xơợng xa nay n’nắc, a moó Hoàng Thị Điệp ắt cóh cr’noon Trang Điền, chr’val Đại Cường đhêy bh’rợ tr’nêng âng đay, đơớh hân tước ooy BVĐK zr’lụ da ding k’coong n’đắh Bắc Quảng Nam đoọng aham. Đươi vêy t’dzơớt aham liêm loom âng a moó Diệp nắc pr’căn Hu bơơn ta trôông dzấc. a noo Lê Văn Cấn, k’díc âng a moó Hoàng Thị Diệp xay moon:

Xang bêl tước ooy bệnh viện xét nghiệm xang nắc bệnh viện moon choom, nắc đương đhị đêếc. Chô tước ooy đong k’dâng mơ 10 phút xơợng apêê xay manuýh k’ăy ngân cớ lâng xiêr huyết áp lâng ta bhúch aham, nắc acu đơơng âng k’điêl cu tước cớ ooy bệnh viện. Mơ tước nắc bệnh viện bhrợ bha ar bha tơ đơơng đoọng aham trôông dzấc pr’căn n’nâu.

Xat truíh xay nay k’căn đay vêy manuýh cắh ng’năl cơnh a moó Hoàng Thị Diệp đoọng aham trôông dzấc cóh lấh muy c’moo ahay, a moó Trần Thị Ánh, k’coon âng pr’căn Nguyễn Thị Huệ prá:

Bêl a đoo đoỌng aham xang nắc acu vêy đoọng ha đoo m’bứi zên nắc ađoo cắh pay muy đồng. a đoo moon đoọng aham bơơn trôông dzấc a dếch nắc bhui har ặ, ting n’nắc a đoo pay zên âng bệnh viện cher đoọng ha manuýh đoọng aham liêm loom nắc ađoo pay đoọng ha zi pa dứah đh’réh cr’ăy. Tơợ đêếc, acu nắc manuýh choom đoọng ha cu học tập lâng ting lêy bhrợ.

T’coóh Nguyễn Văn Tám- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ chr’val Đại Cường xay moon, cóh t’ngay tr’nơớp lướt ta đang moon đhanuôr cher đoỌng aham liêm loom lum bấc rau zr’nắh k’đháp. Bấc ngai k’pân ơy ng’đoọng aham nắc a chắc a zân g’lêếh, đhur, cắh choom lướt pa bhrợ. Vêy ngai cậ k’pân t’niêm trơơi boọ pr’lúh cr’ăy. Cán bộ chr’val, đoàn ta đhâm c’mor, hội nông dân lâng pazêng apêê đoàn thể cóh chr’val, apêê tình nguyện t’bhlâng đoọng aham đoọng đhanuôr ting đoọng. t’coóh Nguyễn Văn Tám- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ chr’val Đại Cường prá:

Cr’noọ bh’rợ, bhrợ t’váih c’bhúh đoọng aham liêm loom, nắc dưr váih tơợ đơn vị cr’noon Trang Điền. Rau đêếc nắc pr’đơợ đoọng pa dưr bh’rợ đoỌng aham liêm loom tình nguyện cóh chr’val. Cóh t’tun n’nâu, bêl c’năl ơy dal nắc pazêng apêê bêl vêy bh’rợ xay moon đoọng aham nắc ting đoọng. Cóh bấc c’moo ahay, cắh muy z’lấh ting cơnh cr’noọ âng chr’hoong. Đhị đêếc cậ, cóh zập c’moo Đại Cường âng zi ting đoọng aham trôông dzấc đợ manuýh jéh k’ăy nắc ting cơnh xay moon âng bệnh viện nắc đợ c’bhúh aham k’đháp, azi loon đơớh tước trôông dzấc.

Cóh pazêng t’ngay c’xêê ahay, chr’val Đại Cường ta luôn nắc chr’val bha lâng cóh bh’rợ đoọng aham liêm loom cóh chr’hoong Đại Lộc. Ta luôn cóh 3 c’moo ahay, Chi hội Chữ thập đỏ chr’val Đại Cường ơy ta đang moon đoọng aham z’lấh ting cơnh cr’noọ xa nay xay moon lấh 80 đơn vị aham. T’dzơớt aham ng’đoọng, nắc pr’ắt tr’mông ta ha dưr. Lâng rau chrooi đoọng chr’nắp liêm cóh bh’rợ đoọng aham liêm loom, bấc c’bhúh, cha nắc manuýh cóh chr’val Đại Cường nắc vêy tỉnh lâng chr’hoong haanh déh…

Đhanuôr Đại Cường ơy, xoọc lâng nắ đớc đoọng hun pr’hêl âng pr’ătý tr’mông đoỌng trôông dzấc manuýh. Đoọng aham liêm loom nắc trách nhiệm lâng zập ngai, nắc rau bhui har âng pr’ắt tr’mông, nắc bh’rợ ga mắc chr’nắp, liêm crêê pa bhlâng./.

Cả làng hiến máu

 

Làm nghề nông quanh năm chân lấm tay bùn nhưng người dân xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn tích cực hiến máu cứu người. Nhiều thôn trong xã có 100% người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Bài viết “Cả làng hiến máu” phản ánh việc làm đầy tính nhân văn của người dân xã Đại Cường.

  Ông Trần Rê sinh năm 1965, ở thôn Quảng Đại 2, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc được bà con quý mến gọi là “ngân hàng máu sống” ở làng.

Ông Trần Rê có “cơ duyên” hiến máu cứu người lần đầu tiên năm 1989, trong một dịp rất tình cờ. Thời điểm ấy, ông phải tạm biệt vợ và cô con gái đầu lòng hơn một tuổi để vào TP.HCM mưu sinh. Hôm chở người làm cùng công trình cấp thoát nước vào Bệnh viện 179 cấp cứu do bị tai nạn lao động, ông Rê nghe thông tin có bệnh nhân cần máu gấp mà bệnh viện đang thiếu máu nhóm AB - nhóm máu hiếm chỉ cho và nhận máu từ người cùng nhóm. Tò mò đến xem rồi hiến luôn 250ml máu. Ông Trần Rê chia sẻ:

Bản thân tôi tham gia hiến máu thì thấy rất là khỏe. Những năm trước đây hiến máu là cảm tính nhưng nay hiến máu có hai mặt, vừa cứu người vừa cứu mình. Bản thân tôi được kiểm tra sức khỏe định kỳ, từ đó tôi thông báo cho mọi người cùng biết.

Nói đi đôi với làm. Nhiều năm qua, ông Trần Rê cùng vợ và 3 người con đều là thành viên tích cực của CLB hiến máu tình nguyện của thôn Quảng Đại 2. Riêng ông Trần Rê có trên 20 lần, đó là chưa kể những lần cho máu đột xuất không lấy giấy chứng nhận... Vợ và các con ông mỗi người hiến máu trên 10 lần.

Không riêng gì gia đình ông Trần Rê, nhiều gia đình ở xã Đại Cường đã trở thành “ngân hàng máu sống”. Toàn xã có 2.300 hộ dân, năm nào cũng hiến hơn 200 đơn vị máu, hầu như mỗi hộ ở đây đều có người từng đi cho máu. Tại 7/9 thôn của xã đã có Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện. Các thôn Quảng Đại 1, Quảng Đại 2, Gia Bắc, Ô Gia Nam đều có hơn 40 tình nguyện viên là nông dân đăng ký hiến máu mỗi năm hai lần. Bác sĩ Nguyễn Đức Hối - Trưởng khoa Xét nghiệm BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết:

Khi có những trường hợp cấp cứu tại bệnh viện thì chúng tôi gọi điện cho Chủ nhiệm các CLB ngân hàng máu sống để họ liên hệ với thành viên CLB sang hiến máu. Nhiều lúc công việc bận rộn nhưng họ dàn xếp để qua bệnh viện sẵn sàng hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Phong trào hiến máu tình nguyện ở xã Đại Cường không chỉ lan tỏa khắp các các thôn trong xã mà còn tác động tích cực đến nhận thức và hành động của người dân các xã bạn. Bởi người dân từng chứng kiến những chuyện thực tế xảy ra trên quê hương, mà nếu không được hiến máu kịp thời thì có người đã chết. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ (87 tuổi), ở thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng bị đau dạ dày phải phẫu thuật và cần máu nhóm AB gấp. Khi nghe tin, chị Hoàng Thị Điệp ở thôn Trang Điền, xã Đại Cường đã gác việc làm ăn, lập tức qua BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho máu. Nhờ những giọt máu nghĩa tình của chị Diệp mà bà Huệ được cứu sống. Anh Lê Văn Cẩn, chồng của chị Hoàng Thị Diệp cho biết:

Sau khi qua bệnh viện xét nghiệm xong thì bệnh viện bảo bà tạm ổn nên chờ ở đó. Về đến nhà khoảng 10 phút lại tiếp tục nhận thông tin bà yếu và bị tụt huyết áp và thiếu máu, thế là tôi đưa vợ tôi qua bệnh viện trở lại. Vừa qua là bệnh viện làm thủ tục đưa vô hiến máu trực tiếp cứu bà.

 

Kể lại câu chuyện mẹ mình được người không quen biết như chị Hoàng Thị Diệp hiến máu cứu sống hơn một năm trước, chị Trần Thị Ánh, con gái của bà Nguyễn Thị Huệ xúc động nói:

Khi chị cho máu rồi thì tôi có bồi dưỡng cho chị một ít nhưng chị không lấy đồng mô. Chị nói hiến máu cứu sống bà là vui rồi, đồng thời chị lấy số tiền bệnh viện bồi dưỡng người hiến máu là chị rồi bỏ phong bì tặng lại cho mẹ tôi chữa bệnh. Từ đó, tôi thấy đây là tấm gương mình đáng học tập và noi theo.

Ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường cho biết, ngày đầu đi vận động bà con hiến máu tình nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Có người sợ cho máu đi thì cơ thể bị suy yếu, không đi làm được. Người thì sợ kiêm tiêm lây nhiễm bệnh. Cán bộ xã, đoàn thanh niên, hội nông dân và các đoàn thể trong xã và những tình nguyện viên tích cực máu trước để bà con làm theo. Ông Nguyễn Văn Tám - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường nói:

Sáng kiến ra, hình thành CLB hiến máu, nó xuất phát từ đơn vị thôn Trang Điền. Đó là đòn bẩy thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong xã. Sau này, khi có nhận thức rồi thì đại bộ phận thành viên khi có thông báo tham gia hiến máu thì tham gia tích cực. Nhiều năm qua, không những vượt chỉ tiêu huyện. Bên cạnh đó, hằng năm Đại Cường chúng tôi tham gia hiến máu cấp cứu những bệnh nhân mà theo bệnh viện là những nhóm máu khó, nhưng chúng tôi đã cứu kịp thời.

Thời gian qua, xã Đại Cường luôn dẫn đầu phong trào Hiến máu tình nguyện ở huyện Đại Lộc. Liên tục 3 năm qua, Chi hội Chữ thập đỏ xã Đại Cường đã vận động vượt mức so với chỉ tiêu đưa ra là hơn 80 đơn vị máu. Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều tập thể, cá nhân ở xã Đại Cường được tỉnh và huyện khen tặng...

Người dân Đại Cường đã, đang và sẽ dành máu - quà tặng của cuộc sống để cứu người. Hiến máu tình nguyện là trách nhiệm với cộng đồng, là niềm vui của cuộc sống, là việc làm cao cả, rất nhân văn !

 

                                                                                                  

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC