Tết chô lâng ma nứih đha rựt zr’lụ c’noong k’tiếc Nam Giang
Thứ hai, 00:00, 01/02/2016

Chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vêy 834 cha nắc nắc ma nứih vêy công, cóh đêếc vêy 497 thương, bệnh binh. Prang chr’hoong công vêy 2181 pr’loọng cơnh lâng 9238 cha nắc vêy đhr’năng ha ul cóh bêl Têt Nguyên đán Bính Thân. Đoọng zooi đha nuôr vêy muy g’lúh Tết têêm ngăn, lấh đợ pr’hêl Tết âng Chủ tịch k’tiếc k’ruung, âng tỉnh lâng chr’hoong, apêê Đồn Biên phòng ặt bhrợ cóh vel đong công vêy tước lum t’moóh, cher pr’hêl lâng vêy bấc chính sách k’rang tước, zooi đoọng ha đha nuôr bhui har ha pruốt, hơnh tết.

Chr’hoong Nam Giang pa zêng vêy 12 chr’val, thị trấn. Cóh đêếc, vêy 8 chr’val da ding ca coong c’noong k’tiếc, bấc bhlâng nắc ma nứih Cơ Tu, Ve Tà riềng ặt ma mông. Tơợ đanh ahay, đha nuôr nắc muy năl tước ha rêê ha lai, ặt g’nưm ooy bh’rợ choh ha roo a bhoo lâng băn p’lóh cóh crâng a rúih đoọng t’môg. Râu ha ul đha rựt nắc ặt ta pun ga bọ c’đhưl dzung…

Cơnh lâng pr’loọng đong a va Kring Nhối ma nứih Ve ặt cóh vel 47, chr’val Đắc Pring công cơnh đêếc. C’moo n’đoo boo liêm, p’răng đhêêng nắc zấp cha, c’moo n’đoo boo bấc đhí mốp, p’răng hưl nắc c’moo n’nắc muy đấc ooy crâng pêếh p’lêê crâng, xiêr ooy toọm chơớih p’châu, ha túh a xiu, bơơn bhơi r’véh chô cha. Zấp bêl Tết tước ha pruót chô, đợ đong ngai cắh zấp cha bơơn chính quyền lâng apêê cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring ặt bhrợ cóh vel đong zooi đoọng, xiêr tước vel bhươl đoọng ch’nêếh c’xai, ch’nêếh đêệp, bánh, mứt, kẹo, mì chính… Vêy râu zooi đoọng, pr’loọng đong a va Kring Nhối vêy râu cha bêl Tết:

Cảm ơn Biên phòng, cảm ơn Đảng lâng Nhà nước âi cher đoọng pr’hêl ha cu, đoọng ha pêê ngai vêy công lâng cách mạng cơnh a cu. Bêl ahay acu ting pấh cách mạng zr’nắh xr’dô, nâu câi t’coóh đhur cắh dzợ mặ pa bhrợ da du, tu cơnh đêếc pr’loọng đong cu zr’nắh k’đháp, cắh zấp cha. Zấp c’moo công cơnh đêếc, đươi vêy Đồn biên phòng lâng chính quyền âi zooi đoọng ha pr’loọng đong cu, đoọng ha đha nuôr đha rựt lâng pr’loọng đong chính sách cóh vel vêy râu đoọng cha tết bhui har lấh.

Adích Gia Nhai, c’moo đâu âi 95 c’moo, ặt cóh vel Đăk Ôôc, chr’val c’noong k’tiếc La Dêê ặt ma mông c’mai a dô, cắh vêy ca coon k’díc. N’đhơ pa bhlâng da dô a chắc tu ặt ma mông c’mai muy a đay, n’đhơ cơnh đêếc a dích moon, bấc c’moo đăn đâu adích bhui har bhlâng, ta luôn xơợng ngăn loom tu bơơn chính quyền, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang ặt đhị vel đong chr’val La Dêê lâng ma nứih đha nuôr cóh vel, cóh chr’val k’rang lêy tước, pa bhlâng nắc cóh bêl Tết cơnh đâu. A dích Gia Nhai xay moon:

Acu nắc ma nứih c’mai a dô cắh vêy k’díc ca coon, cắh vêy đhị ặt g’nưm, Tết zấp c’moo công bơơn dớp pr’hêl tơợ cán bộ, tơợ apêê bộ đội  Biên phòng 657 ( Đồn BP Cửa khẩu Nam Giang). C’la cu công năc sma nứih thương binh cớ, tu cơnh đêếc zấp c’moo zêng bơơn đớp, xang n’nắc dzợ vêy vel bhươl tước zooi đoọng zư x’mir lêy. Acu xơợng bhui har, doó dzợ a dô loom…

Zấp c’moo công cơnh đêếc, đợ tước bêl Tết, c’lâng lướt tước apêê chr’val da ding ca coong c’noong k’tiếc ch’ngai bha dắh zr’nắh k’đháp âng tỉnh Quảng Nam ta luôn bấc ơl đợ apêê xe chở đơơng hàng zooi đoỌng ha đha nuôr. Bộ đội Biên phòng tr’pác tr’đoọng ha đha nuôr bánh, kẹo, n’đhơ nắc bánh chưng, bánh tết a ốt… Apêê a noo đh’rứah cha tết lâng đha nuôr, bhrợ bấc bh’rợ tr’nêng văn hoá văn nghệ, thể thao. Thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đoọng năl:

 Đoọng ra văng tết ha cán bộ, chiến sĩ công cơnh đha nuôr c’noong k’tiếc, đơn vị vêy bhrợ bấc bh’rợ tr’nêng văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Pa bhlâng nắc c’moo đâu, đơn vị vêy bhrợ tr’thi tôm bánh chưng. G’lúh thi n’nâu đơn vị vêy k’đươi apêê chi đoàn cóh apêê vel, apêê chi hội pân đil ting pấh, lâng pay bh’nơơn bánh chưng n’nâu đoọng cher đoọng ha pêê pr’loọng đha rựt, pr’loọng đong chính sách, ma nứih c’mai a dô cóh vel đong công cơnh cán bộ chiến sĩ đoọng cha bêl ha Tết. Lấh đhị đêếc, đơn vị pa zum lâng vel đong năl đợ mơ nêếh pr’loọng đha rựt, chính sách đoọng xay moon lâng tỉnh, lâng chr’hoong vêy đợ bh’rợ xa nay zooi đoọng ha đha nuôr vêy g’lúh Tết bhui har lâng yêm têêm./.

 

Tết về với người nghèo vùng biên Nam Giang

Huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 834  đối tượng người có công, trong đó có 497 thương, bệnh binh. Toàn huyện cũng có 2181 hộ với 9238 khẩu có nguy cơ thiếu đói trong Tết Nguyên đán Bính Thân. Nhằm giúp bà con có một cái Tết đầm ấm, ngoài những suất quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà và có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ bà con vui xuân, đón Tết.   

  Huyện Nam Giang gồm có 12 xã, thị trấn. Trong đó, có 8 xã vùng cao, biên giới, chủ yếu là người Cơtu, Ve, Tà riềng sinh sống. Từ bao đời nay, bà con chỉ biết đến tới cái nương cái rẫy, dựa vào việc trồng lúa, trồng ngô và chăn nuôi thả rông để sinh sống. Cái đói cái nghèo cứ đeo bám mãi….

Đối với gia đình bà Kring Nhối dân tộc Ve ở thôn 47, xã Đăk Pring cũng không nằm ngoại lệ. Năm nào mưa vừa, nắng đẹp thì đủ ăn mà năm nào mưa lắm, năng nhiều thì năm đó chỉ có lên núi hái trái rừng, xuống sông mò ốc, bắt cá, nhặt rau rừng về ăn đỡ. Mỗi độ tết đến xuân về, những nhà nào không đủ ăn được chính quyền và các cán bộ chiến sĩ  Đồn Biên phòng Đăk Pring đóng trên địa bàn giúp đỡ, xuống tận thôn cho gạo tẻ, gạo nếp, bánh, mứt, kẹo mì chính… Có hàng hỗ trợ, gia đình bà Kring Nhối có cái để ăn Tết: Cảm ơn Biên phòng, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tặng quà cho bà, cho những người có công với cách mạng như bà.  Hồi xưa bà đi tham gia cách mạng cực khổ, về già không còn sức lao động nên gia đình bà rất khó khăn, làm không đủ ăn. Năm nào cũng vậy, nhờ Đồn Biên phòng và  chính quyền đã hỗ trợ cho gia đình bà, cho bà con nghèo và gia đình chính sách trong thôn có cái để ăn tết vui vầy hơn.

Bà Gia Nhai, năm nay đã 95 tuổi, ở thôn Đăk Ôốc, xã biên giới La Dêê sống cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Dù rất buồn vì sống cảnh đơn độc, nhưng bà nói, mấy năm nay bà vui lắm, luôn thấy ấm lòng vì được chính quyền, cán bộ chiến sĩ bộ đội đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đóng tại địa bàn xã La Dêê và người dân trong thôn, trong xã quan tâm, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền này..  Bà Gia Nhai chia sẻ:  Già là người cô đơn không chồng không con, không có nơi nương tựa, Tết năm nào cũng được nhận quà từ cán bộ, từ các chú bộ đội Biên phòng 657 ( Đồn BP Cửa khẩu Nam Giang).Bản thân già cũng là người thương binh nữa, nên hàng năm đều nhận được hết, rồi bà con hàng xóm đến giúp đỡ. Già thấy phấn khởi lăm, không thấy buồn nữa, già thấy ấm bụng lắm.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết, quãng đường đến các xã vùng cao, biên giới xa xôi của tỉnh Quảng Nam luôn tấp nập những chuyến xe chở hàng hỗ trợ bà con. Bộ đội biên phòng san sẻ cho bà con bánh, kẹo, thậm chí cả bánh chưng, bánh tét nữa… Các anh cùng đón tết với dân, tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao. Thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn BP Cửa khẩu Nam Giang, cho biết: Để chuẩn bị tết cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng như bà con biên giới, đơn vị có tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt là năm nay, đơn vị có tổ chức hội thi gói bánh chưng. Hội thi này đơn vị tổ chức có mời các chi đoàn ở các thôn và các chi hội phụ nữ tham gia. Và lấy cái sản phầm bánh chưng này để tặng cho các hộ nghèo, gia đình chinh sách, người neo đơn trên địa bàn cũng như cán bộ chiến sĩ để ăn Tết. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với địa phương nắm danh sách hộ nghèo, chính sách để tham mưu cho tỉnh, cho huyện có những chương trình, chính sách hỗ trợ cho bà con  có cái Tết đầm ấm và đảm bảo.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC