Toạ đàm:Vai trò phụ nữ Cơ Tu trong gia đình và xã hội
Thứ hai, 00:00, 07/03/2016

Toạ đàm:

Vai trò phụ nữ Cơ Tu trong gia đình và xã hội

 

Thời lượng: 16 phút

Kịch bản: Kim Cương

Dẫn Toạ đàm: Vơních Oang

Thực hiện: Kim Cương – Vơních Oang

Địa điểm thực hiện: Nam Giang-Quảng Nam

Ngôn ngữ thực hiện: Cơtu

Nhân vật: 1 MC, 3 phụ nữ nổi bật về công tác xã hội ở xã ChàVal, 1 người chồng có vợ làm công tác xã hội.

                  MC: Thưa bà con và các bạn !

Hiện nay, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đã được nhìn nhận đúng đắn và bình đẳng hơn. Tuy nhiên, đối với những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để khẳng định vai trò và vị trí của mình, người phụ nữ phải nỗ lực rất nhiều. Buổi tọa đàm Vai trò phụ nữ Cơtu trong gia đình và xã hội” sẽ giúp bà con và các bạn hiểu rõ hơn về những suy nghĩ, tâm tư và khát vọng của những người phụ nữ Cơ Tu đầy nghị lực trong phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội.

            MC: Xin chào các anh chị !

            Xin giới thiệu tôi là Vơ Ních Oang, PTV Chương trình PT tiếng Cơ Tu của Đài TNVN. Hôm nay xin được cùng các anh chị, chúng ta trao đổi với nhau về chủ đề  “ Vai trò của người phụ nữ  Cơ Tu trong gia đình và xã hội”

Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu những khách mời tham gia buổi tọa đàm hôm nay, để chúng ta làm quen với nhau:

            Chị: Alăng Tức- cán bộ phụ nữ xã Chà Val

            Chị: A rất Tới- hội viên xã Chà Val

Chị: Alăng Nhường - Chủ tịch Hội LHPN xã - cán bộ làm công tác phụ nữ lâu năm ở xã Chà Val, huyện Nam Giang.

            Và đặc biệt, hôm nay có cả sự góp mặt của anh Cor Vế- chồng chị  Alăng Nhường- người luôn sát cánh, hỗ trợ, chia sẻ và thông cảm với công việc của vợ . 

            Nhạc cắt cực ngắn

            MC:     Là người phụ nữ vừa đảm trách công việc gia đình vừa tham gia công tác xã hội, nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn và  trở ngại ? Câu hỏi đầu tiên này xin được chia sẻ với chị Alăng Nhường, chị phải xoay sở như thế nào để hoàn thành tốt cả 2 nhiệm vụ ?

            NV1: Với bộn bề công việc trong gia đình, để làm tốt được cả 2 việc trong gia đình và việc ngoài xã hội thì bản thân tôi luôn sắp xếp hợp lý, phân công công việc cho từng người trong gia đình, được sự đồng thuận từ người chồng thì tôi cũng không vất vả lắm trong việc chăm lo đến con cái, khi nào rỗi việc xã hội thì tôi lập tức quan tâm việc nhà. Đối với người phụ nữ việc trong gia đình rất quan trọng, nhưng đối với việc của xã hội càng quan trọng hơn, vì xã hội nên tạm gác việc gia đình lại phải hoàn thành nhiệm vụ của xã hội giao trước rồi làm việc nnhà sau.

MC: Còn chị Alăng Tức thì thế nào ? chúng tôi được biết, khi chị tham gia công tác hội phụ nữ của xã, con chị lúc đó mới tròn 1 tháng tuổi ?

NV2: Đúng vậy, lúc tôi tham gia công tác phụ nữ ở xã thì lúc đó con của tôi mới được 1 tháng tuổi, bản thân tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ nhà tới cơ quan làm việc đường sá xa xôi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phương tiện đi lại cũng chưa có. Tuy nhiên với sự cố găng vượt qua gian khổ, tôi không ngại khó tham gia công tác hội, bản thân cũng hội viên còn trẻ tuổi nên tôi sắp xếp được thời gian chăm lo việc nhà chu toàn, chăm sóc con tốt và hoàn thành nhiệm vụ xã hội giao.

MC: Khó khăn vất vả như thế, có khi nào các chị muốn từ bỏ công việc để lo chu toàn cho gia đình hơn không ?

NV1: Khó khăn vất vả thì nhiều, nhưng không vì cái khó khăn đó mà bỏ đi việc của xã hội để chu toàn việc gia đình. Bởi các chị em ở đây cuộc sống rất nhiều khó khăn, dân trí còn thấp mình phaỉ cố hết sức mà làm, sao bỏ được, thậm chí cái khó khăn đó lại là cái bàn đạp để mình cố gắng hơn trong mọi công việc. Mình thấy được cái khó khăn của mình vất vả như thế, thì các chị em khác họ càng khó khăn hơn nữa khi không biết đến các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; biết cách làm ăn- xó đói giảm nghèo…

NV2: Tôi cũng vậy, càng khó khăn tôi càng cố gắng, phải phát huy hết sức trẻ của mình chứ! (Cười) Không phải vì cái khó khăn của gia đình mà bỏ bê việc xã hội được. Tôi không có tư tưởng vì việc gia đình mà bỏ đi việc xã hội. Nếu thưòi gian cho phép thì bản thân tôi muốn cống hiến nhiều hơn thế nữa.

MC: Trong thời gian công tác của mình, kỷ niệm nào làm các chị cảm thấy nhớ mãi ?

NV1: Là người làm công tác phụ nữ ở cơ sở nhiều năm, tôi có rất nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm mà tôi không thể quên đó là khi đi xuống cơ sở La Bơ trên đường về tthì trời mưa rất to, nước suối dâng cao, không biết cách nào qua suối. Tôi nghĩ suối cũng cạn thôi, vậy là tôi băng qua nhưng được nữa sòng suối thì tôi bỗng tụt chân do nước chảy xiết, tôi trôi khoảng 20m do không biết bơi, tôi chẳng biết làm thế nào, trời lại tối mịt chăng thấy gì cả. Tôi nghĩ mình đã chết rồi nhưng không ngờ tôi lại dạt vào bờ bên đường về, vậy là tôi còn sống đến hôm nay (cười) và kỉ niệm thứ 2 nữa là có 2 chị cãi nhau rất dữ dằn, không ai dám khuyên can, nhưng vì nhiệm vụ của minhg tôi đã nhảy vào giữa 2 chị để can, và tôi cũng bị 2 chị đánh trúng vào đầu vào mình, can một lúc 2 chị mới  thôi…

MC: Điều gì đã giúp chị vượt qua những khó khăn đó, để vươn lên khẳng định vị trí,  vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội? Kinh nghiệm của chị là gì, chị có thể nêu ra đây để những chị em khác có thể học tập làm theo.

NV1: Cũng như tôi nói lúc nãy,  cái đầu tiên là mình phải sắp xếp thời gian hợp lý. Thứ hai là được sự giúp đỡ từ người chồng rồi con cái trong nhà. Tuy nhiên bản thân phải cố gắng nhiều, sắp xếp thời gian sao cho chi tiết. Còn khi xuống cơ sở gặp các  chị em ta phải niềm nở, hết lòng giúp đỡ, chị em cần gì mình phải luôn giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, cầm tay chỉ việc cho chị em. Đặc biệt, bên cạnh việc sắp xếp thời gian cho công việc gia đình, xã hội, người chồng phải thật sự hiểu và chia sẽ,thông cảm cho người phụ nữ.

MC: Để nói mọi người nghe thì trước tiên bản thân các chị phải cố gắng rất nhiều, phải là tấm gương để người khác soi vào? Vậy chị có thể kể về chính gia đình mình, về kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, cũng như nuôi con khỏe, dậy con ngoan?

NV1: Trong quá trình công tác thì bản thân cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Về phát triển kinh tế thì ngoài làm việc xã hội thì tranh thủ chăn nuôi, trồng trọt, dạy con những điều hay lẽ phải, đầu tiên là cách làm người tốt, học hành chăm chỉ làm người tốt cho xã hội.

NV3: Tôi là hội viên ở cơ sở, tuy nhiên để làm tốt công tác hội ở cơ sở bản thân tôi phải cố gắng nhiều sắp xếp công việc gia đình, nương rẫy rồi con cái, sao cho làm tốt công việc từ trên giao, là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa thì cuộc sống bà con chỉ dựa vào nương rẫy, phải làm lụng cả ngày thậm chí về ban đêm cũng phải làm việc nhà nên việc tập hợp chị em gặp nhiều khó khăn, mỗi lần có việc để tập hợp chị em, tôi phải đến từng nhà dặn trước 1-2 ngày bảo tới ngày đó là họp phụ nữ thôn nhé, những ai ở lại duông thì tôi lên tận duông để gọi chị em về. Vất vả lắm, tuy vậy tôi cũng cố gắng làm, nếu mình không làm thì chẳng có ai làm bởi nhận thức của chị em ở đây rất thấp, họ chỉ biết cái nương cái rẫy thôi, chính vì thế mình phải hết lòng với công việc của hội.

 MC: Vâng, xin được hỏi anh Cor Vế nghe những chia sẻ những suy nghĩ, câu chuyện của những người phụ nữ này, anh có suy nghĩ như thế nào? Người phụ nữ bây giờ đã khác rất nhiều trong quan niệm xưa phải không, thưa anh ?

NV4: Bản thân là người chồng có vợ làm công tác xã hội, ban đầu thì tôi cũng không thích lắm, bởi tôi thấy lúc nào vợ tôi cũng vắng nhà, đi đây đi đó nhiều, nghe mọi người trêu chọc tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi thấy được vất vả của vợ tôi, tôi thấy thương vợ nhiều, tôi lại trách bản thân mình sao mình lại không thông cảm cho vợ. Và từ đó tôi luôn sát cánh, giúp vợ mọi công việc trong nhà để vợ tôi hoàn thành nhiệm vụ xã hội giao. Ngày xưa khi chưa nhận thức rõ, vẫn còn tình trạng trọng nam khinh nữ, nhưng ngày nay thì điều đó không còn nữa, nam nữ đều bình đẳng trong mọi việc. Vợ làm công tác xã hội người chồng phải hết lòng giúp vợ, khuyến khích vợ làm tốt hơn. Cùng chia sẻ mọi việc với vợ mình.

            MC: Vợ anh, chị Alăng Nhường cũng làm công tác xã hội nên hay vắng nhà, vậy anh có trách chị không và anh thường làm gì để động viên, đỡ đần cho chị để êm ấm gia đình. Có bao giờ anh chị bất đồng khi anh ở nhà, chị lại tham gia công việc xã hội?

Từ khi biết được sự vất vả của vợ, tôi luôn động viên vợ, giúp vợ hoàn thành công việc xã hội. Ngoài việc không giúp được thì đành, còn việc gia đình, chăm sóc con cái thì tôi là người đảm nhiệm chính, vợ tôi chỉ về phụ thôi. Đương nhiên vì áp lực của công việc thì cơm không lành canh không ngọt xảy ra ở các gia đình thì đó là điều không thể tránh, tuy nhiên phải dừng ở mức độ nào, đóng cửa bảo nhau để giữ gia đình mình được yên ấm, phải làm gương cho các gia đình khác noi theo.

MC: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Hẳn vợ anh, chị Nhường sẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời này của anh ( mọi ngươi cùng cười). Chị có đồng ý vậy không?

Vâng đúng vậy, chúng tôi đồng ý.

            MC: Thưa chị em, thưa quý vị thính giả! Có thể khẳng định rằng, không chỉ hoàn thành công việc của người phụ nữ trong gia đình, làm người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo, người vợ thủy chung, các chị còn làm rất tốt vai trò của người phụ nữ trong công tác xã hội. Công tác lâu năm trong hội LHPN xã, chị Nhường có nhận xét gì về công việc của chị em phụ nữ ở cở sở? Quan điểm của chị như thế nào về vai trò của phụ nữ hiện nay và làm thế nào để xóa đi mặc cảm trọng nam, kinh nữ, tạo sự bình đẳng giới?

            Là người làm công tác phụ nữ lâu năm, hiểu được những khó khăn của chị em. Nhất là người phụ nữa hoạt động ở cơ sở các chị em rất chịu thương chịu khó, gia đình khó khăn, tuy vậy các chị cũng cố gắng sắp xếp công việc để làm tốt việc của hội. Với đặc thù là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới thì trình độ nhận thức của đồng bào rất hạn chế, chính vì thế vai trò phụ nữ còn hạn hẹp, chưa bình đẳng như ở đồng bằng. Mọi việc nặng nhẹ cũng đè lên người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ lại là lao động chính trong gia đình. Nhưng qua đó cũng thấy được sự kiên định và đấu tranh cho vị trí của người phụ nữ Cơtu rất cao…

MC: Với đồng bào dân dân thiểu số, đặc biệt là người Cơ Tu thì trong công tác Hội có những điểm gì đặc biệt? Chị so sánh vai trò của người phụ nữ Cơ Tu xưa và nay?

NV: Với người Cơ Tu thì trước đây công tác hội phụ nữ cũng chưa chú trọng bởi còn nặng tình trạng trọng nam khinh nữ, người phụ nữ Cơ Tu chỉ biết chăm lo gia đình, tất cả việc nặng hay nhẹ đều đề lên vai của họ. Họ chỉ biết làm và làm thôi, không có ý kiến gì cả. Lời nói của họ chẳng có giá trị cả, họ chỉ biết nghe theo mà thôi. Nhưng đối với phụ nữ ngày nay thì khác đi, sự tiến bộ của phụ nữ rất rõ rệt, họ cũng có thể làm bất cứ những gì mà nam giới làm, bất cứ cương vị nhiệm vụ nào họ cũng tham gia. Họ đã khẳng định được vai trò của họ trong xã hội và được xã hộ công nhận.

MC: Xin cảm ơn chị.

Thưa bà con và các bạn ! Qua buổi trò chuyện và nghe chia sẻ của những người trong cuộc hôm nay, bà con và các bạn sẽ hiểu và thông cảm hơn với những người phụ nữ làm công tác xã hội. Họ đã phải vượt lên khó khăn, vất vả và những quan niệm lạc hậu để khẳng định vai trò, vị trí của mình và làm tốt công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Những đóng góp của các chị đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no hơn.

Buổi tọa đàm của chúng ta xin dừng lại tại đây. Chân thành cảm ơn các anh chị đã nhận lời mời tham gia chương trình. 

Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong các buổi tọa đàm lần sau !

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC