BH’NƠƠN BH’RỢ GA MĂC CHR’NĂP ÂNG QUÂN LÂNG ĐHANUÔR
Thứ hai, 09:39, 02/02/2026 Nguyên Nhung-VOV1 Nguyên Nhung-VOV1
Lâng xa nay pa zay bhrợ pa đâh đoọng loon, coh 40 t’ngay bhrợ têng đâh hân lâng trách nhiệm dal, apêê đơn vị quân đội ơy bhrợ xang crêê t’ngay c’xêê, choh t’mêê 610 đong ặt crêê đác tuh pa hư, pa đớp đoọng ha đhanuôr chô ặt lalăm Tết

Đhơ c’leh âng boo tuh dzợ ặt boọ coh zập đhăm bhươn, zập vel bhươl, ha dợ coh loom âng bấc đhanuôr crêê tước cr’đơơng âng boo đhí tuh bhlong nâu ơy ting bhui har lâh mơ bêl bơơn đớp lâng chô ặt coh đong t’mêê. Pr’căn Ngô Thị Năm (chr’val Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), t’cooh Đỗ Văn Hương (chr’val An Đông, tỉnh Đắk Lắk), pr’căn Võ Thị Trâm (chr’val Lộc An, thành phố Huế) xay moon:

“Bộ đội bhrợ têng đoọng, zập rau apêê zêng bhrợ đoọng. Chăp hơnh apêê bộ đội bấc bhlầng”.

“Bộ đội, quân khu 5 xang nắc tước sư đoàn 2 ơy chô zooi đhanuôr choh bhrợ đong ặt t’mêê, nâu kêi ơy xang zêng, a cu chăp hơnh pa bhlầng”.

“Apêê chô zooi pr’loọng đong zi, căh năl cơnh chấc prá đoọng pa căh loom năl ơn apêê. Acu chăp hơnh, năl ơn apêê chiến sĩ bộ đội tất lang”.

Đoọng vêy rau bhui har, tệêm ngăn năc đoo, ơy lâh muy c’xêê hay, k’zệt r’bhầu chu cán bộ chiến sĩ pa zay lưch c’rơ pa bhrợ ta têng, bhrợ toong t’ngay ha dưm đhị zập zr’lụ crêê tuh bhlong pa hư ooy apêê tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi lâng thành phố Đà Nẵng. Apêê n’jâh lơi, pa tơơi, pa liêm đong xang, tang c’riing lâh ha rập hư đoọng bhrợ têng đong ặt t’mêê. Lâng xa nay: “Căh p’loon chấc bhrợ rau lơơng. Căh bêch đhâng. Căh zươc chô phép. Căh đhêy x’rịa tuần”, bhrợ cơnh ooy đoọng đhanuôr vêy đong ặt lalăm tết. tước t’ngay 12/1, 610 đong ặt t’mêê lâng pr’đơợ 3 nhâm mâng: bha nên mâng, za đêr mâng, chr’tốp mâng, liêm choom đoọng g’đech tuh ơy đh’rưah ta bhrợ xang, liêm mâng coh bha nên đong ty lâh tuh t’coọng p’loong. Năc bh’nơơn pa chô tơợ cr’noọ âng đảng, loom âng đhanuôr, c’rơ pa zay âng quân lâng đhanuôr. Bhrợ têng rau k’đươi tơợ p’lêê da dưl, choh bhrợ đong ặt zooi đhanuôr đui cơnh choh bhrợ đong ặt âng c’la đay, binh nhất Nguyễn Quý Dương, chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 739, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; lâng Trung sĩ Đặng Quang Huy, tiểu đội trưởng, đại đội 2, tiểu đoàn 17, sư đoàn 2, quân khu 5 xay moon:

“Bêl acu đớp bh’rợ nâu, a cu doọ chấc lêy cơnh đi tôh, doọ xơợng k’đhap. Acu ha vil t’ngay lễ, căh cợ t’ngay đhêy, muy pa zay bhrợ đoọng ha đhanuôr đâh vêy đong ặt lalăm Tết”.

“Bơr c’moo ặt coh bộ đội, a cu vêy pa chô bấc rau liêm choom, ha dợ bơơn ting pâh bhrợ chiến dịch Quang Trung năc rau a cu lêy liêm pr’hay pa bhlầng lâng doọ choom ha vil”.

Bh’rợ âng Đảng, Nhà nước, quân đội pa đớp coh chiến dịch Quang Trung năc ơy bhrợ xang crêê t’ngay c’xêê, đhanuôr vêy đong ặt nhâm mâng chô ặt bêl Tết, cung năc rau bhui har âng cán bộ, chiến sĩ quân đội. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, đơn vị bha lầng bhrợ chiến dịch Quang Trung đoọng năl:

“Coh cr’chăl bhrợ chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ âng apêê đơn vị âng Bộ lâng Quân khu ting xơợng bhrợ ghit kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước lâng kỷ luật dân vận, ơy pa dưr c’rơ trách nhiệm “đhăn boo, tặ p’răng, bhrợ toong t’ngay ha dưm. Tước nâu kêi, pazêng bh’rợ Chiến dịch Quang Trung bơơn Bộ Quốc phòng lâng chính phủ pa đơp, Bộ Tư lệnh Quân khu lâng apêê đơn vị ơy bhrợ xang. Coh c’moo t’mêê Bính Ngọ 2026 nâu, pazêng đhanuôr crêê bil hư đong xang tu đhí amuốt bêl x’rịa c’xêê 10, tơợp c’xêê 11 t’mêê đâu năc chô ặt ooy đong t’mêê, đong ặt đơơng chr’năp loom ta nih liêm âng quân lâng đhanuôr. Lâng a zi rơơm năc cấp ủy chính quyền lâng đhanuôr z’lậ k’đhap k’ra đoọng pa zay ha dưr coh pr’ặt tr’mông, bhrợ liêm xang zập bh’rợ tr’nêng, pa dưr pr’ặt tr’mông pa têệt lâng tệêm ngăn quốc phòng an ninh đhị zập vel đong âng quân khu k’đhơợng lêy đhị c’moo 2026 nâu”.

Xang xa nay bh’rợ Chiến dịch Quang Trung, n’đhơ apêê bộ đội ơy chô ha dợ coh loom apêê cung tệêm ngăn bêl đhanuôr ơy vêy đong ặt t’mêê nhâm mâng. Xang bh’rợ, quân lâng đhanuôr zêng hooi đác mắt, ha dợ năc đoo đác mắt rau bhui har, loom năl ơn. T’cooh Bùi Thanh Long, Phó Bí thư chi bộ vel Kim Đông, chr’val An Phước Đông, tỉnh Gia Lai đoọng năl:

“Xoọc đâu, đhanuôr k’er pa bhlầng, a zi chô đhanuôr hay pa bhlầng. Zập ngai doọ k’rang k’đhap zr’năh, đhăn boo, tặ p’răng, c’rơ chr’năp âng bộ đội Ava Hồ ting ha dưr k’rơ lâh mơ, ặt đhanuôr dô, chô đhanuôr hay”./.

CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG: KHÚC KHẢI HOÀN CỦA TÌNH QUÂN DÂN CÁ NƯỚC

 Với tinh thần chạy đua cùng thời gian, trong 40 ngày lao động, thi công khẩn trương và đầy trách nhiệm, các đơn vị quân đội đã về đích đúng tiến độ, xây mới 610 căn nhà bị lũ tàn phá, bàn giao cho nhân dân chuẩn bị đón Tết trong niềm vui khôn xiết

Dẫu vết hằn của lũ dữ vẫn in đậm trên từng mảnh vườn, trên các xóm thôn, nhưng trong lòng nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, niềm vui đã hồi sinh khi đón nhận căn nhà mới. Bà Ngô Thị Năm (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), ông Đỗ Văn Hương (xã An Đông, tỉnh Đắk Lắk), bà Võ Thị Trâm (xã Lộc An, thành phố Huế) xúc động:

“Bộ đội làm giùm, xây dựng, ghép đồ cũng ngon lành hết rồi, cũng cám ơn bộ đội”.

“Bộ đội, quân khu 5 rồi sư đoàn 2 đã về đây giúp đỡ gia đình tôi xây lại căn nhà mới đã hoàn thành, tôi rất cảm ơn, vui mừng và hân hoan”.

“Họ về giúp đỡ cho gia đình không biết làm răng mà trả ơn cho chiến sĩ được hết. Tôi cũng mang ơn chiến sĩ bộ đội suốt đời”

Để có được niềm vui ấm áp ấy, hơn một tháng qua, hàng chục nghìn lượt cán bộ chiến sĩ đã tích cực lao động, không kể ngày đêm trên các xóm làng bị lũ tàn phá của các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi, và thành phố Đà Nẵng, phá dỡ, dọn dẹp căn nhà sập đổ, tạo mặt bằng thi công. Với tinh thần: “Không đi tranh thủ. Không ngủ buổi trưa. Không xin về phép. Không nghỉ cuối tuần”, miễn sao nhân dân có nhà mới trước tết. Đến ngày 12/1, 610 căn nhà mới 3 cứng: cứng nền, cứng tường, cứng mái, đủ tiêu chuẩn tránh lũ đã đồng loạt mọc lên, khang trang, ngay trên nền những ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi. Đó chỉ có thể là phép màu của ý đảng, lòng dân, của tình quân dân cá nước. Thực hiện mệnh lệnh của trái tim, xây nhà giúp dân như xây nhà cho chính gia đình mình, Binh nhất Nguyễn Quý Dương, chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 739, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; và Trung sĩ Đặng Quang Huy, tiểu đội trưởng, đại đội 2, tiểu đoàn 17, sư đoàn 2, quân khu 5 chia sẻ:

“Khi em nhận nhiệm vụ này em không thấy ngại, hay thấy khó. Em còn quên mất ngày lễ, hay ngày nghỉ để em làm cho bà con có kịp thời gian để có nhà ở, có nhà đón Tết”.

“Hai năm quân ngũ có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng được tham gia chiến dịch Quang Trung là kỷ niệm em thấy là đẹp nhất và không bao giờ quên được.”

Nhiệm vụ của Đảng, nhà nước, quân đội giao trong chiến dịch Quang Trung đã về đích đúng tiến độ, có nhà vững chắc cho người dân đón Tết, cũng là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, đơn vị chủ lực thực hiện chiến dịch Quang Trung cho biết:

“Trong thời gian thực hiện chiến dịch, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị của Bộ và Quân khu chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và kỷ luật dân vận, đã phát huy tinh thần trách nhiệm “vượt nắng, thắng mưa, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, 3 ca 4 kíp. Đến nay toàn bộ Chiến dịch Quang Trung được Bộ Quốc phòng và chính phủ giao, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị đã hoàn thành. Trong năm mới Bính Ngọ 2026 này, những bà con bị thiệt hại trong các cơn bão cuối tháng 10, tháng 11 vừa qua sẽ về sống trong ngôi nhà mới, ngôi nhà đậm tình đoàn kết quân dân. Và chúng tôi mong muốn rằng cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân tiếp tục vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên các địa phương trên địa bàn quân khu trong năm 2026 này.”

Chia tay sau chiến dịch Quang Trung, vẫn những cái vẫy tay, nhưng đó là những cái vẫy tay, bước đi đầy yên tâm của chiến sĩ khi người dân khi đã có ngôi nhà vững chắc; vẫn những giọt nước mắt nhưng đó là nước mắt của niềm vui, và sự biết ơn. Và có thật, chẳng phải tình yêu lứa đôi, gia đình, mà là tình quân dân, nhưng vừa đi đã nhớ đã làm trọn vẹn thêm khúc khải hoàn của chiến dịch Quang Trung. Ông Bùi Thanh Long, Phó Bí thư chi bộ thôn Kim Đông, xã An Phước Đông, tỉnh Gia Lai bày tỏ:

 “Hiện nay dân rất là thương, mà đi dân rất là nhớ. Không ngại khó ngại khổ, làm không ngại mưa, ngại nắng, tinh thần của bộ đội rất là cao, đúng là bộ đội của Bác Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương.”./.

Nguyên Nhung-VOV1

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC