Gươl vel Dầm 1, chr’val Tr’hy, chr’hoong Tây Giang vêy k’noọ 100 pr’loọng đha nuôr Cơ Tu ăt ma mông. Dưr vaih tơợ loom luônh chăp hơnh lâng đha nuôr k’noong k’tiêc ch’ngai bha dăh, bâc t’ngay ha nua, apêê pr’zơc coh thành phố Hồ Chí Minh âng Nguyễn Thị Hoàng Yến k’đơơng acọ âi đâc ch’mêêt lêy lâng quyết định pa lăc c’bhuh điện măt t’ngay ha đha nuôr Cơ Tu coh đâu. Pa zền 40 t’nool đèn lâng bóng năng lượng măt t’ngay, pa zêng zên 100 ưc đồng bơơn pa lăc, pa đơp, chroi đoọng đơơng chô tr’ang coh c’lâng vel p’lêêh đong đhị zr’lụ k’noong k’tiêc.
T’ngay pa đơp công trình yêm a bhlâng loom. Đha nuôr vel Dầm 1 đương lêy tr’ang tr’clá, n’jưah bơơn đơp đợ pr’hêl cơnh đhr’nuum, adooh ngăn, ch’na đh’năh, năc cớ bơơn đơp cờ K’tiêc k’ruung. Đha nuôr vêy g’luh pa prá lâng apêê pr’zơc ăt ch’ngai apêê đoo k’rơ bhâu cây số. Căh xay moon t’cooh p’niên, pân jưih pân dil, g’luh prá xay, đh’riêng cr’chăng chr’va crâng ca coong… t’bil lơi râu cha kêêt za nghit coh k’noong k’tiêc, xăl ooy đêêc năc râu ngăn loom ma nưih coh crâng ca coong. T’cooh vel Coor Lý bhui har:“Vêy cờ K’tiêc k’ruung dôông đhị c’riing đong, nâu câi năc bơơn ang điện, ha dum đha nuôr lươt ra vach tr’lum tr’lêy liêm buôn, p’niên k’tứi công vêy đhị bhui har cha ơh chr’lêê đhị Gươl vel. Vêy điện ang năc đhr’năng yêm têêm coh đâu công liêm lâh.”
T’cooh Lê Hoàng Ling, Bí thư Đảng ủy chr’val Tr’hy, chr’hoong Tây Giang đoọng năl, vel đong vêy 6 vel zêng ăt zr’lụ k’noong k’tiêc, dzợ bâc râu zr’năh k’đhap. Loom luônh, râu zooi đoọng loon đơơh âng apêê đong liêm loom năc pa bhlâng chr’năp lâng đha nuôr coh đâu: “Đh’rưah lâng râu zooi đoọng âng trung ương, tỉnh, năc năc bh’rợ xã hội hóa, pa zum têy chroi đoọng c’rơ âng zâp ngai âi lâng xooc zooi đha nuôr Cơ Tu coh đâu r’dợ dưr z’lâh yêm têêm pr’ăt tr’mông lâng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê. Xang vel Dầm 1, chr’val công xooc t’đang moon đoọng pa căh c’bhuh điện măt t’ngay ha pêê vel zr’năh k’đhap cơnh A Riêu, A Banh 1…”
Chô n’đăh Tây Giang, apêê pr’zơc năc cớ tươc lum, pa đơp đoọng công trình zêl hr’lang coh chr’val Phước Lộc, chr’hoong Phước Sơn. Công trình vêy pa zêng zên k’noọ 200 ưc đồng. Coh đêêc, Nguyễn Thị Hoàng Yến lâng c’bhuh pr’zơc zooi 150 ưc đồng, mơ dzợ năc âng ngân sách xã ting chroi. T’cooh Hồ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND chr’val Phước Lộc đoọng năl: Đong zêl hr’lang Phước Lộc bhưah lâh 200 m2, bơơn bhrợ pa dưr nhâm mâng vêy năc đhị đoọng ha lâh 100 pr’loọng Giẻ Triêng coh vel 3, chr’val Phước Lộc ăt g’đach yêm têêm zâp bêl boo đhí, hr’lang da ding: “Bâc c’moo đâu, zâp bêl hân noo boo đhí tươc đha nuôr vel 3 buôn ăt k’rang k’uôl đhr’năng hr’lang, chr’val năc pr’đơợ công pa xiêr, tu cơnh đêêc t’ngay đâu vêy đhr’nong đong ăt g’đach nhâm mâng cơnh đâu năc dha nuôr k’rêêm ă loom.”
Nâu đoô g’luh 2 c’bhuh thiện nguyện âng amoó Hoàng Yến rach cớ ooy da ding ca coong Quảng Nam. Nguyễn Thị Hoàng Yến đoọng năl: amoó lâng c’bhuh chơơih pay Nam Trà My, Phước Sơn lâng Tây Giang năc đợ chr’hoong ch’ngai bha d ăh bhlâng âng tỉnh Quảng Nam đoọng tr’pac zr’năh k’đhap lâng đha nuôr. Apêê pr’zơc zooi vel đong bhrợ poong dôông, đong zêl hr’lang, zooi đoọng điện măt t’ngay, đoọng ha đha nuôr pr’đươi bhrợ têng:“Nâu đoo g’luh 3 acu tươc lâng chr’val k’noong k’tiêc n’nâu. Đha nuôr n’đhơ đha rưt n’đhang pa bhlâng liêm loom lâng chăp hơnh t’mooi, lêy a zi cơnh năc đợ ca coon âng đay. Râu đâu âi bhrợ p’xoọng pr’đơợ đoọng zâp g’luh lươt chô zr’lụ ch’ngai bha dăh, bơơn năl zr’năh k’đhap âng đha nuôr… Pa zêng c’bhuh zi vêy ra văng cớ đoọng vêy đợ bh’rợ thiện nguyện chr’năp liêm lâng zr’lụ k’noọng k’tiêc Quảng Nam ch’ngai bha dăh liêm loom ma nưih n’nâu./.”
Ấm tình với núi
“Mình đến với núi rừng Quảng Nam như một cái duyên, trân quý tấm lòng, tình cảm của bà con, nên sẽ quay lại nhiều lần nữa...”. Đó là tâm sự và cũng là lời hứa của cô gái Nguyễn Thị Hoàng Yến và những bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến chuyến thiện nguyện thứ 3 khi đến với bà con các huyện vùng cao Tây Giang và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Gươl thôn Dầm 1, xã Tr’Hy, huyện Tây Giang có gần 100 hộ đồng bào Cơ Tu sinh sống. Xuất phát từ tình cảm với người dân vùng biên xa xôi, những ngày qua, các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Hoàng Yến dẫn đầu đã lên khảo sát và quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng bà con Cơ Tu nơi đây. Tổng cộng 40 trụ đèn và bóng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 100 triệu đồng được lắp đặt, bàn giao, góp phần mang lại ánh sáng ở đường làng ngõ xóm nơi vùng biên xa xôi.
Ngày bàn giao công trình vui lắm. Bà con thôn Dầm 1 chứng kiến ánh điện sáng bừng, vừa nhận những phần quà như chăn, áo ấm, lương thực, thực phẩm, lại được nhận cờ Tổ quốc. Bà con có dịp trò chuyện, chia sẻ với các bạn trẻ ở cách xa họ cả nghìn cây số. Không phân biệt lứa tuổi, giới tính, cuộc trò chuyện, tiếng cười giòn tan giữa núi rừng… xua đi giá lạnh ở biên cương, thay vào đó là sự ấm áp tình người nơi đại ngàn. Già làng Coor Lý phấn khởi:“Có cờ Tổ quốc treo trước cổng nhà, nay lại có điện thắp sáng, buổi tối bà con đi qua đi lại thăm nhau thuận tiện, con trẻ cũng có nơi vui đùa dưới Gươl làng và ánh điện. Có điện sáng thì tình hình an ninh trật tự ở đây cũng đảm bảo hơn.”
Ông Lê Hoàng Linh - Bí thư Đảng ủy xã Tr’Hy, huyện Tây Giang cho biết, địa phương có 6 thôn đều thuộc vùng biên giới, còn nhiều khó khăn. Tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm là rất ý nghĩa với bà con nơi đây:“Cùng với sự trợ lực của trung ương, tỉnh, thì chính công tác xã hội hóa, chung tay góp sức của cộng đồng đã và đang giúp bà con Cơ Tu nơi đây dần từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và xây dựng nông thôn mới. Sau thôn Dầm 1, xã cũng đang kêu gọi để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các thôn khó khăn như A Riêu, A Banh 1...”
Rời Tây Giang, các bạn trẻ tiếp tục đến thăm, nghiệm thu bàn giao công trình nhà chống sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Công trình có tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Hoàng Yến và nhóm bạn hỗ trợ 150 triệu, số còn lại do ngân sách xã đối ứng. Ông Hồ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc cho biết: Nhà chống sạt lở Phước Lộc rộng hơn 200m2, được xây dựng kiên cố sẽ là nơi để hơn 100 hộ dân Giẻ Triêng ở thôn 3, xã Phước Lộc trú tránh an toàn mỗi khi mưa bão, sạt lở núi: “Nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa bão đến, người dân thôn 3 thường thấp thỏm lo sợ nguy cơ sạt lở, xã thì nguồn lực cũng hạn chế, nên hôm nay có ngôi nhà trú ẩn kiên cố như thế này thì bà con yên tâm rồi.”
Đây là đợt thứ 2 nhóm thiện nguyện của chị Hoàng Yến trở lại vùng cao Quảng Nam. Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết: chị và nhóm bạn chọn Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang là những huyện xa xôi nhất của tỉnh Quảng Nam để chia sẻ khó khăn với bà con. Các bạn giúp địa phương làm cầu treo, nhà chống sạt lở, hỗ trợ điện năng lượng mặt trời, tặng bà con công cụ sản xuất:“Đây là lần thứ 3 tôi đến với xã vùng biên này. Bà con tuy nghèo nhưng rất thân thiện và mến khách, xem chúng mình như những người con của làng. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để sau mỗi chuyến đi về vùng biên xa xôi, thấu hiểu khó khăn của bà con... Cả nhóm lại lên kế hoạch để tiếp tục có những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa về vùng biên giới Quảng Nam xa xôi nhưng đầy ắp tình người./.”
Viết bình luận