Xoọc đâu coh zr’lụ đong Đình Nại Nam vêy t’clăh bia vàng xrặ a chăc đợ apêê lâh chêệt bil âng phường Hoà Cường ng’moon la lay lâng 64 liệt sỹ prang k’tiêc k’ruung moon zazum lâh chêệt bil đhị đảo Gạc Ma c’moo 1988.
T’ngay 14/3/1988, 64 cha năc lính đảo Gạc Ma coh g’luh zêl căh ma mơ c’rơ lâng a râp âi c’lâm chêêt bil đhị p’nănh cha răh. G’luh zêl arâp zư lêy quyền bhrợ c’la âng K’tiêc k’ruung coh đảo Gạc Mac, Cô Lin, Len Đao t’ngay 14/3/1988 năc g’luh zêl căh ma mơ c’rơ lâng a râp. Đhị zr’năh k’đhap bhlâng, pr’đươi pr’dua, pa nănh cha răh căh vêy, chiến sỹ zâp c’bhuh đhị 03 bêệ bhuông HQ 604, HQ605, HQ 505 lâng c’bhuh zư lêy đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao âi pa dưr dal loom grơơ, t’bhlâng zêl pruh đoọng zư lêy quyền bhrợ c’la biển đảo âng K’tiêc k’ruung.
Bh’rợ lịch sử Gạc Ma âi pa căh loom chăp kiêng k’tiêc âng apêê acoon ma nưih grơơ g’lăng coh bêl bhrợ bh’rợ zư lêy biển đảo chr’năp pr’hăt âng K’tiêc k’ruung, coh đêêc vêy 10 dha đhâm âng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (ty). “Doó muy ngai crêê ta ha vil lâng căh ngai choom ha vil lơi”, năc đoo boop moon âng apêê đồng chí, đồng đội lâng cựu binh Gạc Ma đooc pr’too đh’rưah coh bâc c’moo ha nua.
T’cooh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa zr’lụ Quảng Nam, Đà Nẵng đoọng năl, c’moo đâu lâh mơ bhuôih za zum đhị Đình Nại Nam dzợ vêy muy bh’rợ bhuôih ga măc n’lơơng bơơn bhrợ moot t’ngay 14/3./.
Đà Nẵng tổ chức lễ giỗ, cầu siêu các liệt sĩ Gạc Ma
Sáng ngày 12/3, tại Đình Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức Lễ giỗ, cầu siêu 64 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma và tưởng niệm 35 năm trận hải chiến tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa Việt nam (14/31988 - 14/3/2023).
Hiện nay trong khuôn viên Đình Nại Nam có tấm bia vàng khắc tên những người con kiên trung của phường Hòa Cường nói riêng và 64 liệt sỹ cả nước nói chung đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma năm 1988.
Ngày 14/3/1988, 64 người lính đảo Gạc Ma trong cuộc chiến không cân sức đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn. Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14/3/1988 là cuộc chiến không cân sức. Nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, chiến sỹ các lực lượng trên 03 con tàu HQ604, HQ605, HQ505 và lực lượng bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sự kiện lịch sử Gạc Ma đã minh chứng tinh thần yêu nước của những người con ưu tú trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có 10 chàng trai trẻ của tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ). “Không một ai bị lãng quên và không ai được phép quên lãng”, đó là lời của các đồng chí, đồng đội và cựu binh Gạc Ma luôn nhắc nhở nhau trong nhiều năm qua.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng cho biết, năm nay ngoài lễ giỗ chung tại Đình Nại Nam còn có một lễ lớn khác được tổ chức vào ngày 14/3./.
Viết bình luận