Xang bêl k’conh cắh dzợ, k’căn dưr mứt, a’đhi A Ứng, acoon cóh Gia Rai, đông ắt cóh vel Grập, chr’val k’noong k’tiếc Mô Rai, chr’hoong Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bơơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mo Rai pay đơơng chô băn zư. Zi lấh 4 c’moo, xoọc đâu A Ứng nắc ơy học lớp 7 lâng ting ặt ma mung liêm, têêm ngăn cóh Đồn Biên phòng. A Ứng cung bhrợ 11 chế độ ooy t’ngay lâng 3 chế độ cóh tuần cơnh mưy quân nhân. Tơợ mưy p’niên k’pân k’chít, bơơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mo Rai k’rang lêy, p’too p’zương, A Ứng ting t’ngay ting k’rêệm loom, ặt têêm ngăn lấh mơ:“Zâp t’ngay apêê anoo k’rang lêy ooy cu, apêê zêệ đoọng acu cha cha. Acu cha xong nắc lêy học bài. Bêl doọ râu trơ vâng nắc lêy píh phòng, zooi apêê anoo bhrợ bhiệc. Acu kiêng học môn Toán, cr’noọ âng cu ha y chroo nắc bhrợ bộ đội cơnh apêê a’dêy đoọng zư lêy k’noong k’tiếc.”
Nắc manứih bơơn Chỉ huy Đồn Biên phòng Mo Rai pa zao đoọng bh’rợ zâp t’ngay nắc trực tiếp âng đơơng, moon pa choom, k’đhơợng zư lêy a’châu A Ứng học, Trung uý Hoàng Như Thanh, Đội trưởng Đội vũ trang đoọng năl: A Ứng bhriêl ta bách bhlâng, p’zay học tập. ĐoỌng bhrợ liêm xang bh’rợ âng mưy cha nặc k’conh, Trung uý Hoàng Như Thanh nắc lêy tự chấc lêy pa choom đoọng vêy năl cơnh băn zư p’niên:“Acu t’mêê glúh đắh trường, xoọc đâu nắc 23 c’moo ha dợ cắh ơy glếh bhrợ k’conh, hân đhơ cơnh dêếc, tu bh’rợ, trách nhiệm lâng a’châu nắc cung t’bhlâng. Acu cung chấc lêy, ta moóh pa choom ha cơnh lêy băn zư, p’too apêê p’niên tơợ k’tứi. Tước ha bêl lêy p’too pa choom ha cơnh, pa zưm lâng zâp t’ngay ooy đơn vị vêy apêê anoo, a’dêy ting zooi pa choom.”
Tước đâu ơy vêy 14 đồn Biên phòng cóh tỉnh Kon Tum pay băn 15 apêê a’châu k’tứi. Apêê a’châu zêng nặc apêê p’niên lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. Lâng apêê a’châu học sinh lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp, vêy c’năl dưr zi lấh đắh học tập, bhrợ cơnh xa nay bh’rợ “Pa dưr bhr’dzang a’đhi tước ooy trường”, cán bộ chiến sĩ biên phòng Kon Tum ơy bơơn pay zooi đoọng 75 apêê a’châu, zâp c’xêê zooi đoọng ha pêê a’châu 500 r’bhâu đồng.
Đh’rứah lâng xa nay bh’rợ “Pa dưr bhr’dzang a’đhi tước ooy trường-Acoon băn đồn Biên phòng”, ooy đợ c’moo hanua cán bộ, chiến sĩ biên phòng Kon Tum dzợ zooi đoọng bấc apêê a’đhi học sinh ooy 13 chr’val k’noong k’tiếc âng tỉnh xrặ cớ cr’noọ cr’niêng lâng râu zooi đoọng đấh loon, liêm ghít. Amoó Y Ly, acoon cóh B’râu, đông ắt cóh vel Đăk Mế, chr’val Pờ Y, chr’hoong Ngọc Hồi đoọng năl, ha dang cắh vêy râu zooi đoọng âng Đồn Biên phòng Cửa khẩu bha lang k’tiếc Bờ Y, k’coon n’đil âng đoo nắc a’châu Y Uyên xoọc học lớp 8 vêy đhr’năng lơi học:“Apêê anoo zooi đoọng zên học ha pêê a’châu lâng zên cha, cha nêếh cung câl đoọng. Pr’loọng đông anoo cung chắp hơnh apêê anoo. 2 diịc điêl cung moon a’châu t’bhlâng học liêm ta níh đoọng doọ bhrợ ta u loom apêê anoo zooi đoọng.”
Tơợ râu k’rang lêy, zooi đoọng, p’too p’zương âng cán bộ, chiến sĩ biên phòng Kon Tum, apêê a’châu âng đồn Biên phòng pay băn zư, âng xa nay bh’rợ “Pa dưr bhr’dzang a’đhi tước ooy trường” cắh cậ pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp zêng liêm ta níh lâng vêy bấc râu t’bhlâng đắh học tập. Ooy đợ c’moo hanua, đh’rứah lâng bh’rợ k’đhơợng zư nhâm mâng chủ quyền k’noong k’tiếc đăn lâng 2 k’tiếc k’ruung pr’zợc Lào lâng Campuchia, c’bhúh biên phòng Kon Tum dzợ chrooi đoọng chr’nắp liêm lâng bh’rợ “chóh manứih” đhị k’noong k’tiếc âng k’tiếc k’ruung./.
Những người lính biên phòng với sự nghiệp “trồng người”
nơi biên giới Kon Tum
Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền đường biên giới quốc gia dài trên 292km, lực lượng biên phòng ở tỉnh Kon Tum còn đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người” nơi biên giới. Nếu như giai đoạn trước đây nhiều cán bộ, chiến sỹ biên phòng được người dân trìu mến gọi là “thầy giáo mang quân hàm xanh”, thì nay họ là cha của nhiều em nhỏ con nuôi Đồn Biên phòng và nâng bước cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.
Sau biến cố bố mất, bẹ bỏ nhà đi, em A Ứng, dân tộc Gia Rai, nhà ở làng Grập, xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mo Rai đón về làm con nuôi. Trải qua hơn 4 năm, hiện A Ứng đã học lớp 7 và quen với nếp sinh hoạt, kỷ luật trong Đồn Biên phòng. A Ứng cũng thực hiện 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần giống như một quân nhân. Từ một cậu bé nhút nhát, được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mo Rai quan tâm, động viên, A Ứng ngày càng tự tin:“Thường ngày mấy anh quan tâm đến cháu, mấy anh nấu cơm cho ăn. Cháu ăn xong cháu về học bài. Rảnh thì cháu quét phòng, giúp mấy anh làm việc. Cháu thích học môn Toán, ước mơ của cháu sau này được làm bộ đội như các chú để bảo vệ biên giới.”
Là người được Chỉ huy Đồn Biên phòng Mo Rai giao nhiệm vụ hàng ngày trực tiếp đưa đón, hướng dẫn, kèm cặp cháu A Ứng học hành, Trung úy Hoàng Như Thanh, Đội trưởng Đội vũ trang cho biết: A Ứng rất thông minh, chịu khó học tập. Để hoàn thành trách nhiệm của một người Bố, Trung úy Hoàng Như Thanh đã phải tự mày mò học hỏi để có thêm kiến thức nuôi dạy con trẻ:“Tôi thì mới ra trường mới có 23 tuổi, chưa bao giờ trên cương vị Bố của trẻ con chưa nghĩ tới nhưng mà công việc, trách nhiệm đối với cháu thì mình cũng cố gắng. Tôi cũng học hỏi, tìm tòi phương pháp giáo dục trẻ em từ lúc còn bé. Đến giai đoạn nào, cần phải dạy cháu những điều gì rồi kiến thức ra làm sao thì tôi cũng cố gắng tìm hiểu, kết hợp với hàng ngày trong đơn vị các anh, các chú chỉ bảo”.
Đến nay đã có 14 đồn Biên phòng ở tỉnh Kon Tum nhận 15 cháu nhỏ làm con nuôi. Các cháu đều là trẻ mồ côi có hoàn cảnh rất thương tâm. Đối với các cháu học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ chiến sỹ biên phòng Kon Tum đã nhận đỡ đầu 75 cháu, hàng tháng hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng.
Cùng với Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn Biên phòng”, trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ biên phòng Kon Tum còn giúp nhiều em học sinh ở 13 xã biên giới của tỉnh viết tiếp ước mơ đến bằng sự hỗ trợ kịp thời, cụ thể. Chị Y Ly, dân tộc B’râu, nhà ở làng Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, con gái chị là cháu Y Uyên hiện đang học lớp 8 chắc chắn đã phải nghỉ học:“Các anh hỗ trợ cho tiền học cho cháu với lại tiền ăn tiền uống, gạo thóc mấy anh mua cho. Gia đình em cũng thật sự cảm ơn mấy anh. Hai vợ chồng em cũng bảo cháu học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng các anh đã giúp đỡ.”
Từ sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của cán bộ, chiến sỹ biên phòng Kon Tum, các cháu con nuôi đồn biên phòng, thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” hay hoàn cảnh gia đình khó khăn đều chăm ngoan và có nhiều cố gắng trong học tập. Trong suốt những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền đường biên giới quốc gia tiếp giáp hai nước bạn Lào và Campuchia, lực lượng biên phòng Kon Tum còn có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người” nơi biên cương tổ quốc./.
Viết bình luận