Bâc t’ngay n’nâu, đha nuôr Ma Coong coh chr’val Thượng Trạch, chr’hoong Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đh’rưah lâng Bộ đội Biên phòng ra văng ha t’ngay bhiêc bhan Biên phòng pa zêng đha nuôr. Bâc c’moo ha nua, râu tr’xăl âng ma nưih Ma Coong ta luôn vêy c’rơ g’lêêh âng cán bô, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. C’bhuh Bộ đội Biên phòng đồn Cà Roòng âi chô tươc vel zooi đha nuôr tr’xăl cơnh bhrợ cha; zooi tơơm chr’noh, pa choom đoọng đha nuôr choh bêêt, băn rơơi. Đợ bha lang clung ha roo ruộng bơơn dưr vaih, đợ bha đưn t’viêng liêm a rong, abhoo căh câ đợ bha lang crâng zooi đha nuôr z’lâh đha rưt ha ul. T’cooh Đinh Tuy, ăt coh vel Coóc, chr’val Thượng Trạch, chr’hoong Bố Trạch xay moon: “Zâp c’xêê acu bơơn ting pâh lươt ch’mêêt lêy zư lêy cr’lă t’nil cơnh lâng đồn biên phòng. Cu lêy nâu đoo năc bh’rợ liêm, zư lêy k’noong k’tiêc yêm têêm đoọng bhrợ cha lâng pa dưr pr’ăt tr’mông, đồn công zooi đha nuôr choh bhơi r’veh, băn zư x’mir lêy a tưch aoc.”
Bâc vel bhươl k’noong k’tiêc ch’ngai bha dăh, đhị ăt ma mông âng bâc dha nuôr Bru Vân Kiều, c’lâng p’rang lươt ra vach zr’năh k’đhap. Vêy bâc đhị điện căh âi vêy, ha dum vel bhươl ăt đhị ca năm ca păt. Thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng đọong năl, Bộ đội lâng đha nuôr năc guy tr’mam, pr’đươi lươt bộ lươt z’lâh apêê bha đưn,chang đac đoọng pa lăc điện măt t’ngay pa ang vel bhươl. Vêy điện băt ang, đha nuôr hơnh deh bhlâng, zâp ngai công moon năc đợ ca coon đơơng “quân hàm t’viêng” âi guy điện chô tươc vel bhươl. Ting Thượng tá Phạm Minh Dũng, Bộ đội Biên phòng đh’rưah lâng đha nuôr xơợng bhrợ liêm bh’rợ ch’mêêt lêy, zư lêy c’lâng k’tiêc, cr’lă t’nil. “Đơn vị bhrợ t’vaih apêê tổ zư lêy c’lâng k’noong k’tiêc cr’lă t’nil, apêê tổ zư lêy yêm têêm coh vel đong. Đơn vị bhrợ k’rơ xay truih đoọng dha nuôr ha dưr dal c’năl zư lêy quyền bhrợ c’la đhăm k’tiêc âng k’tiêc k’ruung, zư nhâm c’lâng k’noong k’tiêc cr’lă tr’nil. Đơn vị công âi pa zum coh apêê g’luh ch’mêêt lêy c’lâng k’noong k’tiêc cr’lă t’nil vêy râu ting pâh âng côn an lâng quân sự, chính quyền vel đong đoọng bơơn năl k’noong k’tiêc k’tiêc k’ruung năc râu chr’năp ga măc ga mai căh ngai choom tôông pay.”
Bâc t’ngay n’nâu, prang vel bhươl k’noong k’tiêc Quảng Bình ra hô ra hăm bhui har “T’ngay bhiêc bhan Biên phòng pa zêng đha nuôr”. Bâc bh’rợ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể dao lâng chr’ơh ty đanh t’đang t’pâh bâc ơl đha nuôr ting pâh. Tươc bhui har lâng t’ngay bhiêc bhan, đha nuôr dzợ bơơn đơp pr’hêl, khám, pa dưah cr’ay lâng pay đoọng k’gooh z’nươu. Bâc apêê ngai bơơn đoọng Giấy khen tu vêy bâc bh’nơơn ga măc coh bh’rợ Pa zêng đha nuôr zư lêy yêm têêm K’tiêc k’ruung. T’cooh Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND chr’val Thượng Trạch, chr’hoong Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đoọng năl, chính quyền vel đong pa zum lâng Đồn Biên phòng coh vel đong bhrợ t’ngay bhiêc bhan đhị râu bhui har: “Azi k’rong bhrợ k’rơ bh’rợ xay truih ha dưr dal c’năl trách nhiệm âng zâp cấp ủy đảng, chính quyền vel đong, apêê tổ chức chính trị xã hội lâng apêê đha nuôr ooy k’noong k’tiêc k’tiêc k’ruung. Bh’rợ zư lêy quyền bhrợ c’la yêm têêm k’noong k’tiêc coh đhr’năng t’mêê năc xơợng bhrợ liêm choom t’ngay biên phòng pa zêng đha nuôr lâng bh’rợ pa zêng đha nuôr ting pâh zư lêy quyền bhrợ c’la đhăm k’tiêc yêm têêm k’noong k’tiêc coh đhr’năng t’mêê.”
Tươc đâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình âi bhrợ pa dưr lâh 100 bh’rợ “Tr’ang zr’lụ k’noong” đhị 100 vel, bhươl lâng xay bhrợ liêm choom apêê bh’rợ xa nay “Ha dưr bhr’dzang dzung ađhi tươc trường”, “P’niên Đồn biên phòng băn”, “Đh’rưah lâng lâng pân đil k’noong k’tiêc”, “Đhr’nong đong k’noong k’tiêc”, “Ha pruôt biên phòng, têêm loom đha nuôr vel”,… Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình k’dhơợng lêy, zư lêy nhâm mâng lâh 200km c’lâng k’noong k’tiêc đăn lâng k’tiêc pr’zơc Lào, z’lâh 61 cr’lă t’nil k’noong k’tiêc lâng k’noọ 117km toor biển, lâh 20 r’bhâu km vuông măt biển. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đoọng năl, đoọng bhrợ têng xang bh’rợ zư lêy c’lâng k’noong k’tiêc, cr’lă t’nil, Bộ đội Biên phòng ta luôn bơơn đơp râu zooi đoọng âng đha nuôr coh apêê vel bhươl da ding ca coong lâng truih biển: “T’ngay bhiêc bhan Biên phòng pa zêng đha nuôr ha dưr dal c’năl âng đha nuôr, cán bộ cơnh lâng bh’rợ zư lêy quyền bhrợ c’la yêm têêm k’noong k’tiêc. Pa dưr c’rơ k’rong pa zum, chô pa chăp tươc k’noong k’tiêc, bhrợ t’vaih râu p’têêt pa zum bhlưa quân lâng dha nuôr truih k’noong k’tiêc đoọng k’rong bhrợ pa dưr pr’đơợ biên phòng pa zêng đha nuôr ting t’ngay ting nhâm mâng./.”
Những “đứa con” của bản làng nơi biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới Việt – Lào; vừa xây dựng, củng cố lá chắn vùng biên, vừa phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế. Bà con nơi đây luôn xem Bộ đội Biên phòng như những “đứa con” của bản làng.
Những ngày này, đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng với Bộ đội Biên phòng chuẩn bị cho ngày hội Biên phòng toàn dân. Những năm qua, sự đổi thay của người Ma Coong luôn có công sức của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đồn Cà Roòng đã về tận bản làng giúp đỡ người dân thay đổi cách làm ăn; hỗ trợ cây con giống, hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi. Những cánh đồng lúa nước được hình thành, những quả đồi xanh tươi sắn, ngô hay những cánh rừng giúp người dân thoát cảnh thiếu ăn, đói nghèo. Ông Đinh Tuy, ở Bản Coóc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch tâm sự: “Hàng tháng tôi được tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc với đồn biên phòng. Tôi thấy đây là việc tốt, bảo vệ biên giới ổn định để làm ăn và phát triển, đồn cũng giúp dân bản trồng rau, chăn nuôi nuôi lợn gà.”
Những bản làng biên giới xa xôi, nơi sinh sống của nhiều bà con người Bru Vân Kiều, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, hiểm trở. Có những nơi điện chưa thể kéo tới, ban đêm bản làng chìm trong đêm tối. Thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng cho hay, Bộ đội và bà con phải gùi cõng vật liệu, thiết bị đi bộ băng qua những ngọn đồi, trèo đèo lội suối để lắp đặt điện mặt trời thắp sáng bản làng. Có điện thắp sáng, dân bản mừng lắm, ai cũng bảo những đứa con mang “quân hàm xanh” đã gùi điện về tới bản làng. Theo Thượng tá Phạm Minh Dũng, Bộ đội Biên phòng cùng người dân thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. "Đơn thành lập các tổ bảo vệ đường biên cột mốc, các tổ tự quản an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm cho bà con nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững đường biên cột mốc. Đơn vị cũng đã kết hợp trong các đợt tuần tra đường biên cột mốc có sự tham gia của công an và quân sự, chính quyền địa phương để nhận thức được biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm.”
Những ngày này, khắp các bản làng biên giới Quảng Bình rộn ràng không khí “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và trò chơi dân gian thu hút đông đảo bà con tham gia. Đến chung vui với ngày hội, bà con còn được nhận quà, khám, chữa bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí. Những cá nhân tiêu biểu được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng trên địa bàn tổ chức ngày hội với khí thế vui tươi, sôi nổi: “Chúng tôi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về biên giới quốc gia. Công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới nhằm thực hiện có hiệu quả ngày biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.”
Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xây dựng hơn 100 công trình “Ánh sáng vùng biên” tại 100 thôn, bản và triển khai có hiệu quả các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành với phụ nữ biên cương”, “Mái ấm biên cương”, “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”,... Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình quản lý, bảo vệ vững chắc hơn 200km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, qua 61 mốc quốc giới và gần 117 km bờ biển, hơn 20 ngàn km vuông mặt biển. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho rằng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, Bộ đội Biên phòng luôn nhận được sự giúp đỡ của đồng bào trên các bản làng miền núi và tuyến biển: “Ngày hội Biên phòng toàn dân nâng cao nhận thức của nhân dân, cán bộ đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp, hướng về biên giới, tạo ra sự gắn kết tình quân dân trên biên giới để tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc"./.
Viết bình luận