ĐỢ PÂN ĐIL ĐẢNG VIÊN GRƠƠ NHOOL COH ĐĂK LĂK
Thứ hai, 09:32, 10/02/2025 PV H Xíu PV H Xíu
Đhị tỉnh Đắk Lắk, vêy bâc pân đil đảng viên ta luôn p’zay bhrợ têng đơơng âng c’rơ bh’riêl tu cr’noọ xa nay cách mạng. Bâc ngai apêê n’năc căh muy chroi đoọng bhrợ pa dưr vêêl bhươl têêm ngăn, ca bhố ca van, năc dzợ pa trơơi loom bhrơợ ha pr’châc nâu câi.

 

 

72 c’moo ma mông, 53 c’moo moot Đảng, pr’căn Nguyễn Thị Hồng coh thị trấn Quảng Phú, chr’hoong Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk công dzợ p’zay bhrợ bh’rợ vêêl ma nang. Năc Chủ tịch Hội Cựu ma nưih chăp hơnh k’tiêc crêê ăt đong tù a râp, pr’căn năc p’zay p’têêt bhrợ zư x’mir lêy pr’ăt tr’mông lâng quyền lợi âng hội viên. Đơơh ting pâh bh’rợ cách mạng đhị zr’lụ căn cứ Đạt Lý 2 ( năc vêêk 1, chr’val Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nâu câi), bêl a đoo 19 c’moo, hâng hơơnh bơơn moot Đảng Cộng sản Việt Nam. Đhị bâc g’luh crêê a râp coop, vay z’năh, ađoo công p’zay k’đhơợng nhâm loom xơợng đươi ooy cách mạng. Xang bêl k’tiêc k’ruung chô têêm ngăn, a đoo moot ting pâh  bh’rợ tr’nêng đhị chr’hoong Cư M’gar. Pr’căn Nguyễn Thị Hồng xay moon: “Coh chiến tranh năc bơơn tr’lum lâng a râp, căh k’pân râu rí chêêt bil công căh k’pân. Acu ting pâh cách mạng năc công bơơn lêy apêê đồng đội, đồng chí cu chêêt bil , bhrêy tăh tu độc lập, tự do ha t’ngay đâu. Năc đoo công năc tu, năc pr’đơợ đoọng acu t’bhlâng k’đhơợng bhrợ lâng boop âi gr’hoot lâng k’tiêc k’ruung, lâng Đảng, lâng đha nuôr. Xang bêl k’tiêc k’ruung chô têêm ngăn acu lêy a đay năc ma nưih pr’đoọng dzợ bơơn ma mông, dzợ vêy pr’đơợ đoọng a đay p’zay bhrợ têng đơơng âng c’rơ bh’riêl ha vêêl đong, k’tiêc k’ruung”.

Ha dợ cơnh lâng Thượng tá Lữ Thị Anh Đào, Phó trưởng phòng PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk, prang 30 c’moo pa bhrợ bh’rợ zêl c’bhuh loom lêt, pa hư chế độ, cr’noọ xa nay cách mạng lâng cr’noọ loom âng ma nưih đảng viên, p’zay bhrợ têng liêm xang bh’rợ bơơn k’đươi ăt clâp đhộ coh loom luônh amoó: “Bơơn apêê lang l’lăm p’too pa choom, đh’rưah lâng apêê c’năl âi bơơn pa choom coh trường, acu lêy bâc râu chêêt bil, đơơng âng c’rơ g’lêêh âng apêê lang aconh abhươp, năc đợ râu zr’năh k’đhap âng acu xooc zâng căh râu rí. Tu cơnh đêêc, acu âi p’too loom, đợ bh’rợ âng đồng đội, đồng chí đay choom bhrợ năc acu công p’zay bhrợ choom, lâng a đay năc t’bhlâng bhrợ la lua lưch loom, lưch trách nhiệm”.

Năc pân đil cán bộ ma nưih acoon coh, đhiêp 39 c’moo, amoó H’cir Mlô, ăt coh chr’val Ea Đar, chr’hoong Ea Kar âi vêy 14 c’moo moot Đảng. Ting bhrợ Bí thư Chi bộ vêêl Sưk, chr’val Ea Đar, xang n’năc k’đhơợng bhrợ Chủ tịch Hội liên hiệp pân đil chr’val Ea Đar, đhị zâp đoo bh’rợ n’hâu, công ta luôn pa dưr liêm bh’rợ poong p’têêt bhlưa Đảng lâng đha nuôr. Zooi đha nuôr xay moon cr’noọ cr’niêng liêm crêê lâng bơơn đơp râu xay pa chô liêm ta nih tơợ bh’cộ, amoó H’Cir Mlô âi chroi đoọng ha dưr dal loom mâng, xơợng đươi âng dha nuôr cơnh lâng Đảng lâng chính quyền: “Zâp loom liêm tih, zâp bh’riêl g’lăng, bơơn k’đhơợng nhâm cr’noọ xa nay âng muy cha năc cán bộ coh cr’chăl t’mêê, ahêê năc choom ăt bhrợ, c’la đay ma năl vêy trách nhiệm l’lăm. Acu pa bhlâng mâng loom ooy apêê chính sách, apêê xa nay âng Đảng lâng Nhà nước. Tu cơnh đêêc bh’rợ k’đươi bhrợ zâp đoo bh’rợ n’hâu acu zêng t’bhlâng bhrợ têng liêm xang bh’rợ bơơn k’đươi”.

Cơnh lâng loom trách nhiệm, p’zay z’lâh k’đhap lâng lưch loom lâng Đảng, apêê pân đil đảng viên grơơ nhool coh Đắk Lắk xooc pa trơơi loom ha pr’châc p’niên p’têêt pa dưr, bhrợ têng vêêl đong ting t’ngay ting ca bhố liêm./.

NHỮNG NỮ ĐẢNG VIÊN KIÊN TRUNG Ở ĐẮK LẮK

Tại tỉnh Đắk Lắk, có những nữ đảng viên luôn tận tụy cống hiến vì lý tưởng cách mạng. Những tấm gương ấy không chỉ góp phần xây dựng buôn làng ổn định, giàu mạnh, mà còn truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ hôm nay.

72 năm tuổi đời, 53 năm tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk vẫn đầy nhiệt huyết với công tác xã hội. Là Chủ tịch Hội Cựu người tù yêu nước huyện Cư Mgar, bà luôn nỗ lực kết nối chăm lo đời sống và quyền lợi hội viên. Sớm tham gia hoạt động cách mạng tại vùng căn cứ Đạt Lý 2 (tức thôn 1, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày nay), năm 19 tuổi, bà đã vinh dự được kếp nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua những lần bị địch bắt bớ, tra tấn, bà vẫn giữ vững niềm tin cách mạng. Sau hòa bình, bà tiếp tục tham gia công tác tại huyện Cư Mgar. Bà Nguyễn Thị Hồng tâm sự: “Trong chiến tranh là mặt giáp mặt với kẻ thù, dám sống, dám chết và dám hy sinh. Tôi tham gia cách mạng thì cũng chứng kiến những đồng đội đồng chí mình hy sinh vì độc lập, tự do ngày hôm nay. Đó cũng là lý do, là động lực để cho mình phấn đấu, tiếp tục giữ trọn lời thề với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Sau hòa bình tôi thấy mình cũng là người may mắn được sống sót, còn có điều kiện để mình cống hiến cho quê hương, cho đất nước”.

Còn với Thượng tá Lữ Thị Anh Đào, Phó trưởng phòng PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk, suốt gần 30 năm công tác trong lĩnh vực chống phản động, chị luôn thấm nhuần tư tưởng cách mạng và lý tưởng của người đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Được các thế hệ đi trước giáo dục, bồi dưỡng, cùng với những kiến thức học ở nhà trường, tôi thấy những hy sinh mất mát, cống hiến của các thế hệ cha anh, thì những khó khăn, vất vả mà tôi đang trải qua không có thấm tháp gì. Chính vì như vậy nên là tôi đã tự làm công tác tư tưởng cho chính bản thân mình, những cái gì mà đồng đội, đồng chí mình làm được thì mình chắc chắn mình phải làm được để mình phải nỗ lực, cố gắng và mình phải thật tâm huyết, trách nhiệm thì mình sẽ làm được”.

Là nữ cán bộ người dân tộc thiểu số, ở tuổi 39, chị H Cir Mlô, ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar đã có 14 năm tuổi Đảng. Từng làm Bí thư chi bộ buôn Sứk, xã Ea Đar, rồi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ea Đar, ở cương vị nào, chị cũng luôn phát huy tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng với người dân. Giúp người dân nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng và nhận được sự phản hồi, giải đáp thỏa đáng từ lãnh đạo, chị H Cir Mlô đã góp phần nâng cao lòng tin, tín nhiệm của người dân với Đảng và chính quyền. "Đủ đức, đủ tài, đảm bảo được tiêu chuẩn của một người cán bộ trong thời đại mới, chúng ta phải hòa nhập, tự bản thân chúng ta phải trách nhiệm trước tiên. Tôi rất tin tưởng vào những chính sách, những văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Cho nên việc phân công, luân chuyển tôi ở vị trí đảm nhiệm chức danh nào, tôi luôn cố gắng kiên trì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và lòng tận tụy với Đảng, với dân, những nữ đảng viên kiên trung ở Đắk Lắk đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.

PV H Xíu

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC