Lalăm lướt bộ đội, a moó Phạm Thị Minh Loan ặt đhị phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ơy đơc bấc cr’chăl pa prá lâng a mế, a ma đay cung cơnh apêê coh đong. N’niên coh pr’loọng đong bhrợ cách mạng, bha bhướp bhrợ đăh Quân đội tu cơnh đêêc năc tơợ p’niên k’tứi, Phạm Thị Minh Loan chăp kiêng bhlầng xa nập bộ đội. Tốt nghiệp Đại học c’moo 2022 lâng ơy bơơn ha đay muy bh’rợ tr’nêng z’zăng têệm ngăn, ha dợ Loan dzợ tình nguyện xrặ bha ar lướt bộ đội. Phạm Thị Minh Loan xay moon, pa dưr pr’dzoọng âng a bhướp xoọc pa bhrợ coh Quân đội ơy ặt đhậu coh a cọ a bục âng a moó, a bhướp ơy ting chiến đấu, bhrợ têng bh’rợ bha lang k’tiếc coh chiến trường Campuchia năc đoo pr’đơợ đoọng ha moó kiêng lướt bộ đội: “Abhướp cu ha nua ơy xập xa nập bộ đội. Acu vêy bơơn lêy muy bệê cha nụp âng a bhướp xập a dooh năc đoo năc cu kiên ha dợ căh ơy bơơn lướt. Ha nu cu vêy ting pâh coh quân sự 1 c’xêê cung ơy năl pr’ặt tr’mông coh đêêc cơnh ooy. Bêl a cu xập xa nập bộ đội coh trường Quân sự Quân khu 5 a cu kiêng bhlầng. Acu k’rang bhlầng năc pr’ặt tr’mông coh bộ đội bấc cơnh lalay lâng coh nguôi. Đhơ cơnh đêêc năc cu kiêng bhlầng.”
Bêl lêy bha ar quyết định t’pâh lướt bộ đội âng cha châu n’đil, cựu chiến binh Nguyễn Văn Liên, bha bhướp âng tân binh Phạm Thị Minh Loan moon, nâu đoo năc đhị đoọng pa too pa choom liêm t’băh đoọng ha cha châu âng đay: “Acu ơy z’lâh pr’ặt tr’mông coh Quân đội, t’ngay đâu năc bơơn lêy achâu Minh Loan dzợ lướt bộ đội, a cu xơợng hâng hơnh pa bhlầng. Rơơm kiêng âng cu năc đoọng achâu Minh Loan pậ banh, liêm chr’năp năc quân nhân coh Quân đội Nhân dân Việt Nam.”
Coh bha ar pazêng apêê lướt bộ đội t’mêê âng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng c’moo đâu, bấc ngai zêng k’juột lâng sinh viên Ngô Thị Quỳnh Trang ặt đhị phường Tam Thuận. Trang xoọc năc sinh viên c’moo x’rịa âng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ơy xrặ bha ar zươc đơc bh’nơơn học tập lâng ting pâh lướt bộ đội. Quỳnh Trang ơy hay lưch “10 boọp gr’hoọt chr’năp liêm” âng quân nhân lâng hát bấc pr’hat ooy bộ đội lalăm lướt bộ đội: “Acu chêêc năl môi trường bộ đội năc cu năl năc đhị pa too pa choom ta nih liêm pa bhlầng. C’la cu kiêng lêy c’rơ âng đay mơ ooy năc zươc lướt bộ đội. Năl k’đhap k’ra ha dợ a cu pa zay lưch c’rơ đoọng bhrợ liêm xang bh’rợ âng đay.”
Xay moon ooy quyết định âng coon n’đil đay, t’cooh Ngô Xuân Chính, ca conh âng tân binh Quỳnh Trang đoọng năl, xoọc tơợp pr’loọng đong cung k’huột tu căh tệêm loom. Đhơ cơnh đêêc, bêl xơợng ca coon xay moon ooy rơơm kiêng đay năc kiêng pa zay coh quân đội năc pr’loọng đong cung ting xơợng. “Vêy muy cha năc coon n’đil ơy năl pa chăp rau ta nih liêm lâng pay ha đay muy c’lâng bh’rợ đoọng pa too pa đhep năc azi cung ting xơợng. Nâu đoo jưah năc bh’rợ âng cha năc đhanuôr cung năc đhị đoọng a đoo ặt pa choom. Pr’loọng đong zi zêng hâng hơnh lâng ting xơợng cơnh ađoo kiêng.”
T’ngay đâu 8/2, k’bhan đha đhâm c’mor âng thành phố Đà Nẵng moon lalay lâng Quân khu 5 moon za zưm lướt bộ đội. Loom luônh tệêm ngăn âng pr’loọng đong, pr’zơc, ma nuyh đong ơy đâh t’pâh loom apêê tân binh năc pa zay z’lâh k’đhap k’ra./.
Cất sách vở, nữ sinh viên lên đường nhập ngũ
Năm nay, trên địa bàn Quân khu 5 có hơn 2 vạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong số này, hàng trăm tân binh là Đảng viên trẻ, nhiều nữ công dân viết đơn tự nguyện xung phong vào quân ngũ. Họ là những sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học, có người đã có công việc ổn định hoặc tốt nghiệp Đại học nhưng sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ.
Trước ngày lên đường nhập ngũ, chị Phạm Thị Minh Loan, trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng luôn dành nhiều thời gian tâm sự cùng ba mẹ, người thân trong gia đình. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông ngoại có nhiều năm phục vụ Quân đội nên từ nhỏ, Phạm Thị Minh Loan đã yêu thích màu xanh áo lính. Tốt nghiệp đại học cuối năm 2022 và tìm được công việc tương đối ổn định, nhưng Loan vẫn tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Phạm Thị Minh Loan tâm sự, hình ảnh ông ngoại nhiều năm công tác trong Quân đội, từng tham gia chiến đấu, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia là động lực để mình lên đường nhập ngũ: “Ông ngoại em hồi xưa có mặc đồ bộ đội. Hồi xưa, em có tìm được tấm ảnh đó nên trong em rất thích đi bộ đội nhưng mà chưa có cơ hội. Hồi xưa, em muốn trải nghiệm 1 tháng để mình biết được cuộc sống ở trong đó như thế nào. Khi em khoác lên bộ đồ quân phục ở trường Quân sự Quân khu 5 em rất là thích. Em lo lắng nhất là môi trường trong đó, ví dụ như nề nếp, tác phong, kỉ luật khác với bên ngoài. Em vô cùng háo hức."
Khi nhìn thấy quyết định triệu tập nhập ngũ của cháu gái, cựu chiến binh Nguyễn Văn Liên, ông ngoại tân binh Phạm Thị Minh Loan cho rằng đây là môi trường rèn luyện tốt cho cô cháu gái của mình: “Tôi đã trải qua trong Quân đội một thời gian thì hôm nay thấy cháu Minh Loan đã tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi thấy rất vinh dự. Ước muốn của tôi cũng mong cháu Minh Loan sẽ trưởng thành, xứng đáng là quân nhân trong đội ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam.”
Trong danh sách những tân binh của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ với nữ sinh Ngô Thị Quỳnh Trang ở phường Tam Thuận. Trang đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và xung phong nhập ngũ. Quỳnh Trang đã học thuộc “10 Lời thề danh dự” của quân nhân và hát được rất nhiều bài hát về lính trước khi lên đường nhập ngũ: “Em tìm hiểu môi trường quân ngũ thì em biết rằng đó là môi trường có nền nếp và tổ chức. Bản thân em muốn thử sức mình nên đã đăng ký vào môi trường quân ngũ. Biết là sẽ khó khăn nhưng em sẽ cố gắng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Chia sẻ về quyết định của con gái, ông Ngô Xuân Chính, bố tân binh Quỳnh Trang cho biết, lúc đầu gia đình cũng rất bất ngờ và không yên tâm. Tuy nhiên, khi nghe con nói về mong muốn được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội thì gia đình đã ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình: “Có được 1 người con gái đã có 1 suy nghĩ rất chín chắn đã chọn được con đường của mình và cháu đã nghiên cứu đã thấy được đi bộ đôi vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm và đồng thời đó cũng môi trường hợp với cháu. Gia đình rất vui và ủng hộ.”
Hôm nay (8/2), hàng vạn thanh niên của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Quân Khu 5 nói chung lên đường nhập ngũ. Tình cảm ấm áp của gia đình, bạn bè, người thân đã kịp thời động viên các tân binh “chân cứng đá mềm” vượt qua khó khăn, thử thách đối với một tân binh./.
Viết bình luận