Z’lâh c’lâng ch’ngai lâh 150km tơợ chr’val Chơ Chun tước ooy thị trấn Thạnh Mỹ, tơợ ra diu, amoó Briu Thành Chung, Bí thư Đoàn chr’val Chơ Chun đh’rưah lâng bấc apêê ta đhâm c’mor coh chr’val ơy tước đhị Trung tâm Y tế chr’hoong Nam Giang ting đoọng aham liêm loom. Amoó Briu Thị Thành Chung xay moon: Đoàn chr’val Chơ Chun t’bhlâng xay moon đoọng cán bộ đoàn lâng đhanuôr coh chr’val t’bhlâng ting đoọng aham. Căh muy đoọng muy chu, năc đhị vel đong vêy bấc apêê ta đhâm c’mor bấc chu ting pâh đoọng aham liêm loom trôông dzấc acoon manuyh: “C’la cu lêy nâu đoo năc bh’rợ chr’năp pa bhlâng, râu liêm crêê ang acoon manuyh bấc pa bhlâng. Tu cơnh đêêc acu bhui har ting pâh ooy bh’rợ đoọng aham liêm loom. Nâu đoo năc g’luh 2 acu ting pâh đoọng aham liêm loom lâng năc dzợ t’bhlâng đoọng aham liêm loom. Nắc căh muy c’la cu pazêng apêê pr’zơc đoàn viên, ta đhâm c’mor chr’val Chơ Chun công t’bhlâting pâh đoọng aham liêm loom”
Đhị bh’rợ đoọng aham liêm loom, thầy Lê Minh Trí, giáo viên Trường Tiểu học Cà Dy, chr’hoong Nam Giang xay moon, nâu đoo năc g’luh 14 thầy ting pâh đoọng aham liêm loom lâng bhui har bêl c’la đay năc choom ting chroi đoọng m’bứi ooy ngân hàng aham, bhrợ t’vaih râu bhui har đoọng ha manuyh jeh k’ăy lâng pr’loọng đong apêê đoo. Thầy Lê Minh Trí xay moon: “N’năl mơ manuyh k’ăy xoọc đương đợ t’dzật aham bhrợ, acu kiêng đoọng năc đoọng choom t’vaih râu bhui har ha bấc pr’loọng đong xoọc kiêng đươi đợ t’dzật aham trôông dzấc c’la đay”. “G’luh 14 acu đoọng aham liêm loom lâng đoo bêl đoọng năc acu công bhui har, tu ađay bơơn bhrợ muy bh’rợ chr’năp liêm. Zập c’moo, acu zêng chroi đoọng m’bưi aham âng đay đoọng zooi đợ manuyh ta bhúch aham, zr’năh k’đhap coh bh’rợ pa dưah đh’reh cr’ăy.”
Lâng xa nay “Zập t’dzật aham ng’đoọng- Muy lang manuyh dưr mamông”, coh pazêng t’ngay ahay, Ban K’đhơợng xay ta đang moon đoọng aham liêm loom chr’hoong Nam Giang ơy t’bhlâng xay moo, pa dưr dal c’năl âng zập ngai ooy bh’rợ đoọng aham liêm loom. T’cooh Hồ Xuân Ngân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon: “Azi lêy bh’rợ đoọng aham liêm loom vêy chr’năp ga măc pa bhlâng, tu cơnh đêêc c’moo đâu đhanuôr ơy n’năl ghít lâng ma lướt đoọng aham. Lâng đhr’năng cơnh xoọc đâu năc đợ aham vêy zập lâng z’lâh cơnh cr’noọ xa nay xay moon. Bh’rợ đoọng aham liêm loom năc bh’rợ n’looih, bhrợ pr’đơợ đoọng ha bh’rơ zư lêy c’rơ ha đhanuôr đhị vel đong.”
Lâng loom luônh liêm crêê, lứch loom âng zập cha năc manuyh lâng zập ngai, bh’rợ đoọng aham liêm loom coh chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc bơơn chr’va chr’đhô zập ooy, dưr vaih bh’rợ ta luôn, ting chroi đoọng ooy bh’rợ trôông dzấc manuyh jeh k’ăy./.
Hiến máu tình nguyện: Nghĩa cử cao đẹp của người dân miền núi Nam Giang
Mỗi giọt máu tình nguyện không đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn mang cả tấm lòng yêu thương, chia sẻ và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Đây cũng là nghĩa cử nhân văn, cao đẹp giữa người với người trong khó khăn, hoạn nạn. Với ý nghĩa đó, chương trình hiến máu tình nguyện vừa được tổ chức tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thu hút nhiều cán bộ, người dân tham gia.
Vượt quãng đường hơn 150km từ xã Chơ Chun đến thị trấn Thạnh Mỹ, từ sáng sớm, chị Briu Thành Chung, Bí thư Đoàn xã Chơ Chun cùng nhiều thanh niên trong xã đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Briu Thành Chung cho biết: Đoàn xã Chơ Chun đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ đoàn và người dân trong xã tích cực tham gia hiến máu. Không chỉ hiến 1 lần, mà tại địa phương có nhiều thanh niên nhiều lần tình nguyện tham gia hiến máu cứu người: “Bản thân tôi thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao đẹp. Vì vậy tôi rất hào hứng tham gia. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu và sẽ tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa. Không chỉ bản thân tôi mà các đoàn viên, thanh niên xã Chơ Chun cũng tích cực tham gia hiến máu.”
Tại Chương trình hiến máu tình nguyện, thầy Lê Minh Trí, giáo viên Trường Tiểu học Cà Dy, huyện Nam Giang cho biết, đây là lần thứ 14 thầy tham gia hiến máu tình nguyện và rất vui khi cá nhân mình có thể góp một phần nhỏ vào ngân hàng máu, đem lại niềm hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ. Thầy Lê Minh Trí chia sẻ: "Biết bao bệnh nhân đang cần những giọt máu đỏ, tôi muốn cho đi để có thể mang lại niềm hạnh phúc với nhiều gia đình đang cần những giọt máu cứu người thân của mình.” “Lần thứ 14 tôi hiến máu rồi và mỗi lần hiến máu tôi đều thấy rất vui vẻ vì mình làm được một việc có ý nghĩa. Mỗi năm, tôi đều đóng góp một lượng máu nhỏ của mình để giúp cho những người thiếu máu, khó khăn trong điều trị bệnh.”
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, những ngày qua, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện huyện Nam Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người về hiến máu tình nguyện. Ông Hồ Xuân Ngân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi thấy rằng việc hiến máu nhân đạo mang ý nghĩa rất lớn vì vậy năm nay bà con đã nhận thức được và tình nguyện tham gia. Với cấp độ hiện nay thì lượng máu thu được sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Việc hiến máu tình nguyện này sẽ trở thành nề nếp, làm cơ sở cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.”
Với tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần cho công tác cấp cứu bệnh nhân./.
Viết bình luận