Đhị Phòng Điều phối cấp cứu, Trung tâm 115 Đà Nẵng, pr’ắt bh’rợ bhrợ bhiệc đấh hân.
Nắc đoo pr’ắt bh’rợ bhrợ bhiệc zâp t’ngay âng y sĩ Nhâm Thị Thuỳ Dung, nhân viên trực tổng đài đhị Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Amoó Dung xoọc vêy k’coon tr’nơợp cóh luônh 6 c’xêê. Bêl ahay, amoọ mưy đương xơợng đợ điện thoại đoọng ha pêê manứih k’ay cấp cứu, xoọc đâu nắc vêy pa xoọng đợ apêê cr’ay Covid-19: “Acu trực ca tơợ ra diu 7 giờ tước 2 giờ hi bu. Ooy cr’chăl nâu nắc acu đương xơợng vêy mơ 30-40 g’lúh t’đang điện cơnh đêếc. cơnh bêl đâu acu vêy 8 tiếng trực tổng đài. T’ngay brương nắc trực bhlâng, ha dợ trực bhlâng nắc azi lướt cấp cứu luôn.”
Cơnh đêếc, lấh mơ bhiệc trực tổng đài nắc amoó Dung bhrợ pa xoọng bhiệc âng đơơng apêê k’ay Covid-19. Đợ apêê k’ay dưr bấc, Tết nâu amoó cắh bơơn ặt cóh đông. Zr’nắh k’đhạp, hân đhơ cơnh đêếc pr’lúh cr’ay ơy váih đenh 2 c’moo đâu nắc ơy bhrợ đoọng ha moó Dung lâng zâp apêê pa bhrợ cóh đâu bool ặt bhrợ lâng bhiệc bhrợ zr’nắh pr’hân.
Xang bêl vêy xơợng ngai cấp cứu, mưy c’bhúh trực nắc lêy dưr lướt. Zâp c’bhúh trực nâu nắc vêy mưy lái xe, mưy bác sĩ lâng mưy điều dưỡng viên. Hân đhơ p’răng cắh cậ boo, t’ngay cắh cậ hi dưm, zâp bêl vêy t’đang moon cấp cứu nắc dưr lướt pa bhrợ.
Mị anhi diịc điêl bhrợ cóh ngành y, Tết nâu anoo Nguyễn Trung, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng pấh trực tết, 2 p’nong k’coon k’tứi cha Tết lâng da dích bha bhướp. Hay k’noọ cớ bêl c’xêê 7 c’moo n’nắc ahay, bêl k’coon n’jứih thứ 2 đhiệp 1 c’moo cung nặc bêl anoo dưr lướt moót ooy thành phố HCM zooi zúp cha groong pr’lúh cr’ay. Bêl đêếc, k’điêl anoo cung ting pấh trực chốt cóh zâp đhị ặt pa tuông y tế, mưy da dích ặt đương zư băn anhi k’coon. Nắc bêl cr’chăl zr’nắh k’đhạp bhlâng lâng pr’loọng đông anoo Trung. Anoo Trung moon, 11 c’moo pa bhrợ nắc anoo vêy 9 c’moo ặt cha Tết cóh Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Zâp ngai ặt trực Tết ra văng m’bứi bánh chưng, m’bứi pô bhuốih bêl k’noọ moót c’moo t’mêê. Bấc c’moo xoọc ra văng giao thừa, vêy điện thoại t’đang moon manứih cấp cứu, zâp ngai nắc pr’hân dưr lướt pa bhrợ. Bêl chô ooy Trung tâm nắc moót ặ c’moo t’mêê. Điều dưỡng viên Nguyễn Trung moon, cha Tết cóh Trung tâm cấp cứu cung têêm ngăn cơnh cóh đông: “Acu ơy năl ghít lêy lướt trực tết. Moót bhrợ ooy đâu lấh 11 c’moo nắc cung năl ghít lâng bool bhrợ, cung doọ râu ta u loom lấh.”
Cung cơnh diịc điêl anoo Trung, Tết c’moo đâu, diịc điêl bác sĩ Lê Đức Vĩnh, Khoa Nhi lâng Khoa sản, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng zêng vêy lịch trực cóh bệnh viện dã chiến, zư lêy manứih k’ay Covid-19. T’mêê chô ặt pazưm diịc điêl k’noọ 1 c’moo, tết tr’nơợp âng 2 anhi diịc điêl nắc hơnh déh Tết lâng apêê k’ay cóh bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Lê Đức Vĩnh đoọng năl, bấc c’moo l’lăm ahay ađay zêng đương lêy c’moo t’mêê cóh bệnh viện. Vêy đợ g’lúh lêy cha mêết zư padứah manứih k’ay, bêl xang bhiệc nắc lêy ơy moót c’moo t’mêê: “Bhiệc trực Tết nắc zâp c’moo acu cung trực cóh bệnh viện nắc doọ râu chấc k’noọ. Hi dưm đương moót c’moo t’mêê cắh vêy ặt cóh đông cung doọ râu bhiệc ga mắc zr’nắh lâng apêê bhrợ bác sĩ. Hân đhơ cơnh đêếc, c’moo đâu chr’nắp lấh mơ nắc lướt trực lứch đợ t’ngay tết luôn.”
Bơr c’moo đâu, đắh bh’rợ zêl cha groong pr’lúh cr’ay Covid-19, ơy vêy bấc xa nay t’ruíh pr’hay chr’nắp đắh bhiệc zr’nắh k’đhạp âng apêê c’bhúh y, bác sĩ. Vêy pr’loọng đông mị diịc điêl toong t’ngay hi dưm đương zêl cha groong pr’lúh cr’ay, pa gơi k’coon đoọng ooy pr’loọng đông, bhúh xoọng băn zư. Vêy đợ apêê k’căn k’conh bil, k’điêl k’ay, k’diịc k’ay cung cắh choom chô ooy đông zư lêy apêê cóh đông. Zâp ngai nắc vêy mưy râu cr’noọ chr’nắp lalay, hân đhơ cơnh đêếc, lâng đợ apêê chiến binh xa nập bhoọc zêng lêy đợc bhiệc nặc, bhrợ lứch loom tu apêê k’ay. P’rá cr’chăng lâng râu ma mung k’rơ âng đhanuôr nắc đoo Hân noo ha pruốt chắp nhêr lâng apêê./.

Xuân của những bác sĩ “xuyên tết” cứu người
PV Phương Cúc/VOV miền Trung
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì việc đón Tết trong bệnh viện cũng có nhiều điều khác biệt. Tại thành phố Đà Nẵng, Tết vừa qua, cả 2 vợ chồng y, bác sĩ đều tham gia trực tết. Với họ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất là sức khỏe của nhân dân được an toàn.
Tại Phòng Điều phối cấp cứu, Trung tâm 115 Đà Nẵng, không khí làm việc rất khẩn trương.
Đó là không khí làm việc hàng ngày của y sĩ Nhâm Thị Thùy Dung, nhân viên trực tổng đài tại Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Chị Dung đang mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng. Trước đây, chị chỉ tiếp nhận cuộc gọi dành riêng cho bệnh nhân cấp cứu, giờ lại có thêm những bệnh nhân COVID-19:“Em trực ca buổi sáng từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này em tiếp nhận từ 30 đến 40 cuộc như vậy. Ví dụ hôm nay em có 8 tiếng trực tổng đài. Ngày mai em sẽ trực chính, mà trực chính là tụi em đi cấp cứu luôn.”
Như vậy, ngoài việc trực tổng đài thì chị Dung làm thêm việc vận chuyển bệnh nhân COVID-19. Số ca bệnh tăng cao, Tết này chị lại không được ở nhà. Vất vả nhưng dịch kéo dài 2 năm nay đã rèn luyện cho chị Dung và các đồng nghiệp quen với áp lực công việc.
Sau khi tiếp nhận thông tin cấp cứu, một kíp trực ngay lập tức lên đường. Mỗi kíp bao gồm một lái xe, một bác sĩ và một điều dưỡng viên. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, mỗi khi có cuộc gọi cấp cứu là lên đường làm nhiệm vụ.
Cả 2 vợ chồng cùng làm trong ngành Y, Tết này anh Nguyễn Trung, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng tham gia trực tết, 2 đứa con nhỏ ăn Tết cùng ông, bà nội. Còn nhớ tháng 7 năm ngoái, khi đứa con trai thứ 2 vừa tròn 1 tuổi cũng là lúc anh Trung lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Thời điểm ấy, vợ anh cũng tham gia trực chốt ở các điểm cách ly y tế, một mình bà nội trông nom 2 cháu nhỏ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với gia đình anh Trung. Anh Trung bảo, 11 năm trong nghề thì anh đã có 9 năm ăn Tết ở Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Mọi người ở lại trực Tết chuẩn bị được mấy chiếc bánh chưng, chút hoa quả cúng giao thừa. Nhiều năm đang chuẩn bị giao thừa, có cuộc gọi báo ca cấp cứu, mọi người lại vội vàng lên đường. Khi trở về Trung tâm thì đã bước sang năm mới. Điều dưỡng viên Nguyễn Trung tâm sự, ăn tết ở Trung tâm cấp cứu cũng đầm ấm như ở gia đình:“Tôi đã xác định đi trực tết trước rồi. Vào đây được hơn 11 năm rồi nên cũng đã quen, tâm trạng cũng thoải mái hơn, chứ không có gì gò bó lắm.”
Cùng hoàn cảnh như vợ chồng anh Trung, Tết năm nay, vợ chồng bác sĩ Lê Đức Vĩnh, Khoa Nhi và Khoa sản, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đều có lịch trực ở bệnh viện dã chiến, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Mới cưới nhau gần 1 năm, cái tết đầu tiên của 2 vợ chồng trẻ là đón Tết cùng bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Lê Đức Vĩnh cho biết, mấy năm trước mình đều đón giao thừa trong bệnh viện. Có những lúc tập trung cứu chữa bệnh nhân, khi xong việc, ngẩng mặt lên thì đã thấy bước sang năm mới:“Việc trực Tết thì đương nhiên ở bệnh năm nào mình cũng phải trực hết. Đêm giao thừa hay Tết không có ở nhà cũng là chuyện hết sức bình thường đối với nghề bác sĩ của mình. Nhưng năm nay đặc biệt hơn một chút là mình đi trực nguyên một cái Tết luôn.”
Hai năm nay, trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã có biết bao câu chuyện cảm động về sự vất vả, hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ. Có gia đình cả vợ lẫn chồng cùng ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch, phải gửi con cho người thân, hàng xóm trông giúp. Có những người, cha mẹ mất, vợ ốm chồng đau cũng chẳng thể về nhà để chăm sóc người thân. Mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng những “chiến binh áo trắng” đều gác lại phía sau, hết lòng vì người bệnh. Ttiếng cười và sự mạnh khỏe của nhân dân chính là “Mùa xuân yêu thương” đối với họ./.

Viết bình luận