Lời xướng âng NSND Tuyết Mai coh t’ruih Đọc truyện coh m’pâng ha dum lâng c’năt t’ruih “ Tiếng thơ” âi dưr vaih đợ râu căh choom ha vil coh loom bâc lang apêê xơợng đài. Nâu đoo công năc nhạc hiệu âi chr’va lâh 4 zêt c’moo lâng căh âi vêy bhr’ươr đọc n’đoo liêm glăp đoọng xăl.
NSND Tuyết Mai vêy đh’nơc năc Bùi Thị Thái. A đoo n’niên c’moo 1925 đhị Hải Phòng lâng muy cha năc veye bhr’ươr p’rá m’boor, liêm crêê p’rá Việt cơnh lâng ghit t’lăng. C’moo 1958, t’nil muy râu chr’năp căh bhr’nêy n’đhang pa bhlâng chr’năp coh lang âng đoo năc bêl bhr’ươr đọc âng đoo dưr đơơr coh sóng phát thanh, đơơh bơơn bâc ngai chăp kiêng. NSND Tuyết Mai năc đoo ma nưih đọc bản tin thắng trận tr’nơơp xay truih miền Nam âi bơơn giải phóng lâng xa nay Ava Hồ căh dzợ… Bêl rợợng ranh, bêl xơợng đhu ca xrong. Ma nưih bhrợ đh’rưah bâc lang chăp hơnh moon a đoo năc “ na noo t’ha” âng bh’rợ phát thanh viên.
Năc muy coh bâc ngai bơơn “ nanoo t’ha” Tuyết Mai k’đơơng k’âng tơợ apêê t’ngay tr’nơơp moot bhrợ, NSUT Việt Hùng, bêl a hay năc Trưởng phòng phát thanh viên, Đài P’rá Việt Nam ha der loom bêl xay moon ooy ma nưih na noo, ma nưih thầy chăp hơnh:“Azi buôn moon a moó Thái, năc tu ma mông cơnh coh muy pr’loọng đong. A moó Thái năc ma nưih na noo, ma nưih thầy âng zi, acu t’mêê moot pa bhrợ năc ăt ta pun ting pa choom a moó Thái ng’cơnh pay pr’hơơm, ng’cơnh tơt đhị micro, ng’cơnh choom đọc liêm choom bhlâng, ting n’jeh muy a moó pa choom đoọng. Tu cơnh đêêc, a moó Thái năc ma nưih lưch loom luônh, lưch a đay tu apêê đha đhi t’tun cơnh a zi. Pa bhlâng chăp hơnh a đoo.”
N’đhơ căh bơơn pa choom đoọng bhrợ PTV, năc c’la đoo ma pa choom nđhang bêl moon tươc NSND Tuyết Mai, pa bhlâng bâc ngai xay moon năc nghệ sỹ âi bhrợ t’vaih cơnh đọc liêm chr’ngoor, muy cơnh đọc văn chương ha pêê lang phát thanh viên brương tr’nu. N’đhơ năc râu chính luận căh câ văn nghệ, zêng bơơn a đoo đoc liêm choom, xay bhrợ bhriêl g’lăng. Xay moon ooy z’hai g’lăng âng NSND Tuyết Mai, Nhà báo Trần Đức Nuôi, bêl a hay năc bhrợ Trưởng ban thư ký biên tập lâng ma nưih xơợng đài, Đài P’rá Việt Nam đoọng năl:“ Râu âng zi zêng bơơn lêy âng nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai, lâh bh’rợ tr’nêng, lâh râu lưch loom năc dzợ vêy muy loom cr’er zâp ngai, cr’er k’dic k’coon. Đơc coh loom luônh zi bhr’ươr đọc pa bhlâng ch’lăng ranh bêl đọc tin chiến sự, tin bình luận năc a đoo đọc xơợng ha ngur c’târ căh cơnh. Bêl đọc truyện ngắn tiểu thuyết năc a moó đọc cơnh ma nưih xooc pa prá coh pr’ăt tr’mông âng dêê, căh vêy cơnh đọc. râu pr’hay âng Tuyết Mai năc đhị đêêc.”
Đợ nâu a hay, nghệ sĩ ăt ma mông lâng bâc t’ruih “ Đọc truyện m’pâng ha dum, Tiếng thơ, Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc… Tơợ Bắc moot ooy Nam, tơợ da ding ca coong tươc hải đảo ch’ngai bha dăh… bhr’ươr đọc Tuyết Mai liêm cha ngoor âi ăt đhộ coh loom luônh căh năl mơ lang ma nưih Việt. A ngăh Trần Hồng Vân, ăt đhị c’lâng Kim Ngưu, Hà Nội xay moon đợ râu ăt p’têêt lâng bhr’ươr đọc pr’hay Tuyết Mai:“ Bêl a hay a zi xooc năc học sinh cấp 3, buôn học đhị n’dup apêê đèn c’lâng năc 12 giờ ha dum xơợng bhr’ươr âng đô tr’truih m’pâng ha dum, đọc thơ, bhr’ươr âng đoo pr’hay bhlâng, xơợng moot ooy loom ha ngur căh cơnh. Tu cơnh đêêc nâu câi năc xơợng a đoo căh dzợ, a zi pa bhlâng hay chơớ.”
C’moo 1984, Tuyết Mai bơơn phong tặng danh hiệu NSƯT. Tươc c’moo 1993, a đoo bơơn phong danh hiệu NSND. A đoo công năc phát thanh viên Đài P’rá Việt Nam tr’nơơp bơơn phong 2 danh hiệu n’nâu. Xooc đâu, pa bhlâng bâc xa nul t’nil t’ruih pr’hat xa nul coh sóng, ma nưih xơợng công bơơn xơợng bhr’ươr đọc âng NS Tuyết Mai: “ Mời các bạn nghe chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam”; C’năt t’ruih “ Tiếng thơ”, “ Sân khấu truyền thanh”, “ Đọc truyện đêm khuya” zâp ha dum lâng bâc c’năt t’ruih n’lơơng dzợ. Đợ p’rá xul đhị xa nul tr’coó n’năc vêy dzợ ăt chr’va./.

Thương nhớ NSND Tuyết Mai –
Giọng đọc vàng trên sóng phát thanh
PV Thủy Tiên
NSND Tuyết Mai là một trong những giọng đọc tạo nên thương hiệu cho Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận được sự mến mộ của biết bao thế hệ yêu phát thanh. Có thể nói, giọng đọc trầm ấm của bà chính là tuổi thơ của rất nhiều thính giả Việt Nam qua các chương trình như "Đọc truyện đêm khuya", "Tiếng thơ", "Chương trình dành cho đồng bào xa Tổ quốc"...Giờ đây, NSND Tuyết Mai không còn nữa nhưng những nhạc hiệu do bà xướng lên sẽ còn ngân vang mãi..Bài viết của phóng viên Thuỷ Tiên:
Lời xướng của NSND Tuyết Mai trong chương trình Đọc truyện đêm khuya và tiết mục “Tiếng thơ” đã trở thành những ký ức khó quên trong lòng nhiều thế hệ thính giả yêu đài. Đây cũng là nhạc hiệu đã ngân vang hơn 4 thập kỷ và chưa có giọng đọc nào phù hợp để thay thế.
NSND Tuyết Mai tên thật là Bùi Thị Thái. Bà sinh năm 1925 tại Hải Phòng và là một người sở hữu giọng nói êm ái, chuẩn mực tiếng Việt với âm sắc đầy biểu cảm và tròn vành rõ chữ. Năm 1958, đánh dấu một bước ngoặt tình cờ nhưng rất quan trọng trong cuộc đời bà khi giọng đọc của bà chính thức xuất hiện trên sóng phát thanh, nhanh chóng được thính giả yêu mến. NSND Tuyết Mai chính là người đọc bản tin thắng trận đầu tiên thông báo miền Nam hoàn toàn giải phóng và tin Bác Hồ mất... Lúc mạnh mẽ đanh thép, khi trầm buồn sâu lắng. Đồng nghiệp các thế hệ trân trọng gọi bà là "chị cả" của nghề phát thanh viên.
Là một trong những người được “chị cả” Tuyết Mai dìu dắt ngay từ những ngày đầu làm nghề, NSƯT Việt Hùng, Nguyên Trưởng phòng phát thanh viên, Đài Tiếng nói Việt Nam xúc động chia sẻ về người chị, người thầy đáng kính:"Chúng tôi hay gọi là chị Thái, thân mật, như sống trong gia đình. Chị Thái là người chị người thầy của chúng tôi, tôi mới vào nghề thì cứ gọi là cắp sách theo học chị Thái kỹ thuật lấy hơi, về kỹ thuật ngồi trước micro, phải đảm bảo cự ly và tốc độ đọc như thế nào, từng li từng tí một cái cứ gọi thẳng là cầm tay chỉ việc. Cho nên chị Thái là người nhiệt tình đúng là người thầy tận tâm tận lực hết mình vì lớp đàn em chúng tôi đúng là rất đáng quý và đáng kính."
Dù không được đào tạo PTV, chỉ là tự học nhưng khi nói đến NSND Tuyết Mai, rất nhiều người đồng ý rằng nghệ sỹ đã khai mở cho lối đọc biểu cảm, một lối đọc văn chương cho các thế hệ phát thanh viên sau này. Dù là thể loại chính luận hay văn nghệ, đều được bà thể hiện xuất sắc, xử lý linh hoạt và nhuần nhuyễn. Ghi nhận tài năng của NSND Tuyết Mai, Nhà báo Trần Đức Nuôi, Nguyên Trưởng ban thư lý biên tập và thính giả, Đài tiếng Nói Việt Nam cho biết:“Cái chúng tôi đều cảm nhận được của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai ngoài công việc, ngoài sự nhiệt thành ra phải có một tình yêu thương, yêu thương đồng đội, yêu thương đồng nghiệp, yêu thương gia đình chồng con, bình dị, giản dị lắm. Để lại trong lòng chúng tôi giọng đọc rất hào sảng, khi đọc tin chiến sự, tin bình luận mà đưa vào giọng đọc của Tuyết Mai phải nói rằng là đầy sinh lực, một năng lượng lan tỏa và thúc giục người ta, vang xa, đầu xúc cảm. Khi đọc truyện ngắn tiểu thuyết thì chị đọc y như nhân vật đang nói trong cuộc sống của chúng ta, không phải là diễn, cái hay của Tuyết Mai là chỗ đấy.”
Sau này, nghệ sĩ gắn bó với loạt chương trình Đọc truyện đêm khuya, Tiếng thơ, Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc... Từ Bắc vào Nam, nơi miền núi cao đến hải đảo xa xôi... giọng đọc Tuyết Mai da diết, sâu lắng đã khắc sâu trong tâm trí biết bao thế hệ người Việt. Cô Trần Hồng Vân, đường Kim Ngưu, Hà Nội chia sẻ những ký ức gắn liền với giọng đọc vàng Tuyết Mai:“Ngày xưa chúng tôi đang là học sinh cấp 3, hay học dưới những ngọn đèn đường thì 12 giờ đêm là nghe giọng của bà kể truyện đêm khuya, đọc thơ, giọng của bà hay lắm, nghe truyền cảm, ấm áp, đi vào lòng người. Cho nên bây giờ mà nghe tin bà mất thì chúng tôi vô cùng thương tiếc.”
Năm 1984, bà Tuyết Mai được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đến năm 1993, bà tiếp tục được phong danh hiệu NSND. Bà cũng chính là phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tiên được phong 2 danh hiệu này. Hiện nay, rất nhiều nhạc hiệu chương trình Văn nghệ trên sóng, thính giả vẫn được nghe lời xướng của nghệ sĩ Tuyết Mai: “Mời các bạn nghe chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam”; Tiết mục “Tiếng thơ”, “Sân khấu truyền thanh”, “Đọc truyện đêm khuya” hằng đêm và nhiều chuyên mục khác nữa. Những lời xướng trên nền nhạc ấy sẽ còn ngân vang mãi./.

Viết bình luận