KHÁNH HÒA PA ĐÂH BHRỢ ĐONG ẶT ĐOỌNG HA ĐHANUÔR TƠỢ LÂH TUH
Thứ sáu, 19:24, 19/12/2025 Thái Bình Thái Bình
Pazêng t’ngay đác rêệ, zâp đhị choh bhrợ đong t’mêê đhị Khánh Hòa ta luôn bơơn xơợng x’nưl cuốc xẻng, đh’riêng p’rá âng apêê bộ đội, công an, dân quân đh’rưah lâng đhanuôr prá xay

Tơợ truih k’ruung tước a ral da ding, pazêng k’bhe đác, apươih ngô, c’nặt a tao bơơn ta đơơng đoọng ha apêê bhrợ đong âm, cha. “Chiến dịch Quang Trung” xoọc dưr vaih nắc c’leh c’rơ tr’pác, pa têệt loom quân lâng đhanuôr tơợ lâh tuh bhlong ga mắc pa bhlầng

Coh zập đoo đhị choh bhrợ đong ặt ooy Khánh Hòa, rau ơy loih cơnh lâng đhanuôr coh đâu năc c’bhuh vũ trang lâng đhanuôr ặt ma mông đui cơnh ma nưih mr’đoo đong. Pazêng t’cooh t’ha dzoọng coh t’pêêh oih toong đác chè; apêê ađhi amoó nắc uh ngô, đeh a tao đơơng tước; p’niên k’tứi năc ặt cha ơh đăn đhị zr’lụ choh bhrợ đong ặt. Cơnh lâng đhr’năng lụ laach lâng chr’tôp tôn dzợ k’đoong, tr’pác têy k’đhơợng nhâm lâng bọop p’rá tr’pac bhrợ pr’ặt coh đâu tệêm ngăn lâh mơ tơợ lâh rau bil bal bâc pa bhlầng tu boo tuh.

Pr’loọng đong amoó Nguyễn Thị Luyến, tơợ tỉnh Ninh Bình moọt chr’val Tây Khánh Sơn đoọng bhrợ cha cung k’nặ 10 c’moo đâu, năc muy coh pazêng pr’loọng lưch bil bal đong xang, cr’van cr’bhộ tơợ bêl boo tuh. Lêy bha nên đong muy dzợ chuôh đhêl l’cộ cột, a nhi diic điêl ngoọ tr’mông tr’meh ha y chroo âng đay cung ting loong lưch ặ. Năc tơợ bêl bơơn xơợng tỉnh Khánh Hòa zooi zên lâng bộ đội chô choh bhrợ đong ặt, apêê ơy k’rong câl đhăm k’tiêc t’mêê đoọng bhrợ đong ặt, g’đech đhr’năng hr’lang hr’kâh, vặ pa xoọng zên đoọng bhrợ đong ặt nhâm mâng lâh mơ. Zập ra diu, amoó ra văng k’bhe chè, a gọ xr’roọng đơơng tước apêê lực lượng zooi bhrợ đong âm, cha. Amoó Luyến xay moon:

“Ha dang choh cớ đhị n’ty năc k’pân hr’lang cớ, năc azi câl k’tiếc coh đâu ặt. Chính quyền zooi 60 ức đồng, 5,5 tấn xi măng, bộ đội zooi bhrợ.Nhà nước đoọng choh bhrợ 36m2, pr’loọng zi pa xoọng zên bhrợ t’bhưah tước 50m2. Ha dợ bộ đội nắc pa zay bhrợ lưch loom, 3 t’ngay apêê bhrợ ơy xang lâh ½ đhr’nong đong”.

Năc tơợ bêl đác tuh rệê, prang tỉnh Khánh Hòa đh’rưah xay bhrợ “Chiến dịch Quang Trung”, k’rong lực lượng, pa đâh choh bhrợ đong ặt lâng xa nay pa đâh bhrợ lâng loom ta nih liêm. Đhị Tây Khánh Sơn, tơợ đâh ra diu, pazêng ma nưih lính zr’lụ 4 Hải quân năc ơy vêy mặt đhị bhrợ đong. Coh bha nên đong dzợ boọ lụ laach, apêê paliêm pa sạch, guy ra pặ gạch, luuc hồ, bhrợ đong. Đhơ bhrợ g’lêêh g’lêêng, cr’hấu dzêệp lưch a chăc ha dợ apêê cung pa zay bhrợ zập c’nặt bh’rợ ghit liêm, nhâm mâng, pa zay bhrợ đoọng loon ha đhanuôr chô ặt lalăm Tết. Xa nập boọ lụ laach zêng, ha dợ bọop k’chăng âng apêê ma nưih lính Hải quân bhưưng ang bêl za đêr đong ơy ta bhrợ liêm xang. Thiếu tá Đỗ Văn Biên, nhân viên hàng hải, Lữ đoàn 162 prá:

“Ặt coh đơn vị nắc acu ơy bhrợ têng, pa liêm doanh trại âng đơn vị. C’moo đâu, ơy vêy 30 c’moo kinh nghiệm. Bêl vêy bh’rợ âng Thủ tướng k’đươi, a cu zước ting bhrợ. Bh’cộ đơn vị cung k’đươi bộ đội pa zay zooi đhanuôr mơ mặ. Acu cung kiêng bhrợ têng”.

Căh muy bhrợ đong, apêê đơn vị quân đội dzợ đươi zập pr’đươi cơ giới pa sạch lụ laach đoọng bhrợ c’lâng, đơơng pr’đươi pr’dua đoọng bhrợ têng. Thiếu tá Nguyễn Công Trứ, Ban Công binh, Trường Sỹ quan Không quân đoọng năl:

“Ơy k’rong lụ laach, bhrợ c’lâng đoọng ha đhanuôr lướt, xang đêêc k’rong đơc ooy xe đơơng n’toh. Lụ cơợng 50 – 60cm tr’luuc lâng n’noh đhanuôr căh choom vối chô”.

Căh muy quân đội, đhị “zr’lụ tuh ngân” Diên Điền, c’bhuh công an cung ơy vêy mặt đhị zập pr’loọng đhanuôr. Coh ha dưm tuh bhlong, apêê trâm a chắc đay coh đác tuh hooi hor đoọng pa chang ma nưih t’cooh đhur, p’niên k’tứi tước đhị tệêm ngăn. Bêl đác rêệ, apêê nắc đh’rưah lâng đhanuôr pa sạch lụ laach, n’jâh lơi đợ rau hư zơch, âng đơơng zập pr’đươi pr’dua đoọng choh bhrợ đong ặt đoọng ha đhanuôr. C’nặt c’lâng lâh muy cây số a năm ha dợ zêng lụ laach, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ âng tỉnh năc k’chụt ting bao xi măng, ting cr’liêng gạch coh xe rùa cơnh lâng đhr’năng c’lâng k’tiêr. Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Khánh Hòa đoọng năl:

“Cảnh sát Cơ động pác ting c’bhuh pa zưm lâng Công an chr’val, An ninh cơ sở âng đơơng ting cr’liêng gạch, cr’liêng đhêl k’rong đhị zr’lụ bhrợ. Zập ngai cung ting chroi k’rong c’rơ, cr’van, k’rong zêng lâng rau k’rang âng chính quyền vel đong. Zập t’ngay, pa zay bhrợ pa đâh, zooi đhanuôr bhrợ đong ặt crêê t’ngay c’xêê cơnh ta moon pa gluh”.

G’luh boo tuh t’mêê đâu, prang tỉnh Khánh Hòa vêy 89 đong ha rập zêng, 298 đong hư zêng. UBND tỉnh zooi 60 ức đồng đoọng ha zập đhr’nong đong crêê ha rập zêng, 30 ức đồng đong hư muy đăh; doanh nghiệp cơnh Long Sơn zooi 500 tấn xi măng, zập đăh zên năc lêy câl pr’đươi pr’dua đoọng bhrợ đong, pa xiêr zên đoọng ha ma nưih bhrợ đoọng oọ lâh ha lêệng cơnh lâng đhanuôr bil đong xang. Bh’rợ âng tỉnh năc bhrợ pa xang pazêng đong crêê ha rập lalăm t’ngay 15/1/2026; cơnh lâng 23 đong âng Công an tỉnh k’đhơợng bhrợ năc xang lalăm 31/12. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong xay moon ghit:

“Đợ rau zooi đhanuôr bhrợ đong ặt ơy pa xoọng t’bấc, zêng vêy Quân sự, Công an. Apêê vel đong năc lêy bhrợ cơnh ooy đoọng zên âng tỉnh, âng zập apêê liêm loom năc đơc câl pr’đươi pr’dua đoọng bhrợ đong, pa xiêr đươi zên đoọng chroot c’rơ ma nưih bhrợ. Tu cơnh đêêc, trách nhiệm âng apêê chr’val, phường nắc chr’năp bhlầng”.

“Chiến dịch Quang Trung” đhị Khánh Hòa căh muy paliêm, bhrợ t’mêê đong ặt, năc dzợ pa dưr loom âng đhanuôr. Coh đhr’năng k’đhap k’ra, loom ta nih âng quân lâng đhanuôr năc ơy leh ghit bhlầng, pazêng za đêr t’mêê bhrợ tơợ loom ma nưih, tơợ rau pa zưm têy âng pazêng coon ma nưih căh ngoọ tước k’đhap zr’năh đoọng ha đhanuôr vêy đhị chô ặt. Bêl t’pêêh oih ơy jôông coh đong ặt t’mêê, năc cung bêl rau tệêm ngăn ơy văl chô coh zập zr’lụ k’tiếc t’mêê z’lâh đhr’năng boo đhí tuh bhlong ngân pa bhlầng./.

KHÁNH HÒA THẦN TỐC DỰNG LẠI NHÀ CHO DÂN SAU LŨ TRONG “CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG”

Những ngày nước rút, khắp các điểm dựng nhà mới ở Khánh Hòa luôn rộn ràng tiếng cuốc xẻng, tiếng bộ đội, công an, dân quân làm việc xen lẫn tiếng gọi nhau của bà con. Từ ven sông đến sườn núi, những ấm chè nóng, rổ khoai, bó mía tím được mang ra tiếp sức lực lượng dựng lại mái ấm. “Chiến dịch Quang Trung” đang trở thành biểu tượng sẻ chia, gắn kết quân dân sau đợt lũ lịch sử

Ở bất kỳ điểm dựng nhà nào ở tỉnh Khánh Hòa, hình ảnh quen thuộc là lực lượng vũ trang và người dân quây quần như một đại gia đình. Những cụ già đứng bên bếp lửa rót từng ca nước chè; chị em trong xóm mang khoai luộc, mía tím; trẻ con ríu rít theo dõi từng mảng tường được dựng lên. Giữa bùn đất và mái tôn còn sót lại, những cái bắt tay siết chặt, lời động viên mộc mạc khiến không khí như ấm lên, xoa dịu những mất mát sau lũ dữ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, từ tỉnh Ninh Bình vào xã Tây Khánh Sơn lập nghiệp gần 10 năm, là một trong những hộ trắng tay sau lũ. Căn nhà nhỏ cùng toàn bộ tài sản bị cuốn trôi chỉ trong một đêm. Nhìn nền đất còn ngổn ngang đá sỏi, hai vợ chồng tưởng như tương lai cũng bị cuốn đi. Nhưng khi biết tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí và bộ đội về dựng lại nhà, họ mạnh dạn mua đất mới để tránh sạt lở, vay mượn xây căn nhà kiên cố hơn. Mỗi sáng, chị chuẩn bị ấm chè, nồi canh nóng gửi gắm lòng biết ơn đến lực lượng hỗ trợ. Chị Luyến xúc động nói:

“Nếu như xây ở chỗ cũ thì sợ lại bị sạt lở tiếp tục sạt lở nên ra đây mua đất để xây mới. Chính quyền hỗ trợ 60 triệu, 5,5 tấn xi măng, bộ đội giúp công xây. Nhà nước cho xây dựng 36 m², gia đình bỏ thêm tiền xây rộng đến 50 m². Còn bộ đội làm rất nhiệt tình, mới 3 ngày mà xây được hơn ½ nhà rồi”.

Ngay sau khi nước rút, toàn tỉnh Khánh Hòa đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, huy động lực lượng, thần tốc dựng lại nhà với tinh thần quyết liệt mà đầy nhân ái. Ở Tây Khánh Sơn, khi sương sớm còn phủ trắng núi rừng, những người lính Vùng 4 Hải quân đã có mặt. Trên nền nhà lấm bùn, họ san nền, chuyển gạch, trộn hồ, dựng khung. Những nhịp búa, tiếng hô việc vang lên liên hồi. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng mọi công đoạn vẫn chỉn chu, quyết tâm kịp cho dân có nhà trước Tết. Bộ quân phục lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười của những người lính Hải quân vẫn rạng rỡ khi bức tường đầu tiên được dựng vững. Thiếu tá Đỗ Văn Biên, nhân viên hàng hải, Lữ đoàn 162 chia sẻ:

"Ở đơn vị, mình đã đi xây dựng, sửa chữa doanh trại ở đơn vị. Năm nay, đã có 30 năm kinh nghiệm. Khi có phong trào của Thủ tướng phát động, mình xung phong đi. Lãnh đạo đơn vị cũng động viên bộ đội cố gắng giúp được bà con phần nào hay phần đó. Mình cũng đam mê xây dựng”.

Không chỉ dựng nhà, các đơn vị quân đội còn sử dụng phương tiện cơ giới dọn bùn đất để mở đường, đưa thiết bị vào thi công. Thiếu tá Nguyễn Công Trứ, Ban Công binh, Trường Sỹ quan Không quân cho biết:

“Đã gom được bùn đất, lấy lối cho bà con đi tạm thời, sau đó, quay lại gom lên xe vận chuyển đi đổ. Bùn đất đặc quánh 50-60cm, còn lẫn rác thì sao mà bà con đi được”.

Không chỉ quân đội, tại “rốn lũ” Diên Điền, lực lượng công an cũng có mặt ở từng ngõ xóm. Trong đêm lũ, họ dầm mình trong nước xiết để đưa từng cụ già, từng cháu nhỏ đến nơi an toàn. Khi nước rút, họ lại cùng dân dọn bùn, tháo dỡ phần hư hỏng, vận chuyển vật liệu vào từng điểm dựng nhà. Đoạn đường chỉ hơn một cây số nhưng lầy lội, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ và của tỉnh phải đẩy từng bao xi măng, từng viên gạch trong chiếc xe rùa trơn trượt. Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Khánh Hòa cho biết:

“Cảnh sát Cơ động chia thành các tổ phối hợp Công an xã, An ninh cơ sở vận chuyển từng viên gạch, viên đá tập kết vào chân công trình. Mọi người góp công, góp của, huy động cả sự quan tâm của chính quyền địa phương. Hàng ngày, đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ địa phương xây dựng đúng tiến độ đề ra”.

Đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Khánh Hòa có 89 căn sập hoàn toàn, 298 căn hư hỏng. UBND tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi nhà sập, 30 triệu cho nhà hư hỏng; doanh nghiệp như Long Sơn ủng hộ 500 tấn xi măng, nguồn lực đều ưu tiên mua vật liệu, hạn chế tối đa chi phí nhân công để giảm gánh nặng cho dân. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành toàn bộ nhà bị sập trước ngày 15/1/2026; riêng 23 căn do Công an tỉnh đảm nhận phải xong trước 31/12.  Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong nhấn mạnh:

“Nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cho bà con vùng lũ đã được tăng cường, có cả Quân sự, Công an. Các địa phương phải làm sao đó để kinh phí của tỉnh, của các Mạnh thường quân chỉ dành mua vật liệu, hạn chế đưa vào chi phí nhân công. Vì vậy, trách nhiệm của các xã, phường là rất quan trọng”.

“Chiến dịch Quang Trung” ở Khánh Hòa không chỉ dựng lại những mái nhà, mà còn dựng lại niềm tin. Giữa gian khó, tình quân dân hiện lên trọn vẹn, những bức tường mới được xây từ lòng nghĩa tình, từ sự chung tay của những con người không quản hiểm nguy để đồng bào có lại chốn trở về. Khi khói bếp lại lên trong những mái nhà mới, đó cũng là lúc bình yên trở lại trên vùng đất vừa trải qua mùa lũ dữ./.

Thái Bình

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC