Nguyễn Thị Thưởng, c’mâr bhriêl g’lăng, liêm cra, đha nui tr’ut, vel đong coh chr’hoong Thạch Thất, thành phố Hà Nội, xooc năc sinh viên đại học c’moo thứ 3 ngành Tâm lý học, trường Đại học quốc tế Full Bright coh Việt Nam. Thường n’niên coh muy pr’loọng đong pa bhlâng zr’năh k’đhap bêl ca căn lâng muy cha năc na noo n’đil mị crêê xươl. Năc đhêêng dzợ vêy va va năc ma nưih pa bhrợ bha lâng băn pa zêng đong, pr’ăt tr’mông bêl k’bhố bêl ha ul. Zr’năh k’đhap cơnh đêêc, n’đhang pa chô cớ, Thường pa bhlâng đha nui, học choom, ma loom lâng pa bhlâng ca er ca căn lâng 2 anhi va va. Zâp râu tr’xăl bêl ađhi bơơn lum Vũ Thị Dung zooi ađhi zên cha, học, chr’năp lâh mơ năc amoó Dung âi bhrợ pa dưr đợ cr’noọ cr’niêng coh a đhi, pa choom đọong ha đhi Thường ooy brương tr’nu. Nguyễn Thị Thường công t’mêê xră p’xoọng muy cr’lă t’nil căh choom ha vil coh lang đay năc bêl ma nưih p’niên bhlâng ting pâh bh’rợ xa nay Future For Women- đào tạo lâng pa choom đoọng ha pân đil tơơp bhrợ cha, bơơn zooi đoọng tu Quỹ Echidna Giving (Mỹ). Nguyễn Thị Thường xay moon: “Bêl l’lăm a hay acu pa bhlâng k’chit kmal. Năc đợ c’moo học lớp 10 vêy ha dợ chit ăt prá lâng amế Dung, tu a mế pa bhlâng liêm loom, p’zay pa prá lâng cu, đoọng ha cu bơơn năl lêy cơnh năc ma nưih đong. Acu lêy dợ râu t’bhlâng đay, âng amế Dung lâng n’đhơ năc cr’noọ cr’niêng, đợ bhr’dzang lươt âng cu zêng vêy amế Dung zooi đoọng, vêy cr’noọ cr’niêng ch’mêêt lêy, bhrợ t’vaih đoọng ha cu đợ pr’đơợ liêm bhlâng đoọng acu vêy choom pa dưr cr’noọ cr’niêng âng cu.”
Coh 10 c’moo ha nua, bh’rợ tr’nêng liêm chr’năp âng amoó Vũ Thị Dung âi bơơn đơp râu ting pâh bhrợ đh’rưah âng bâc ngai liêm loom coh prang k’tiêc, đh’rưah pa zum têy zooi apêê p’niên pa nar da dô ta bhuch. Đh’rưah bhrợ lâng amoó Vũ Thị Dung coh bâc c’moo ha nua, amoó Nguyệt Minh, ăt coh Hà Nội đoọng năl, la lay lâng bâc cơnh bhrợ thiện nguyện, cơnh amoó Dung chơơih pay năc đoo acoon c’lâng bâc râu zr’năh k’đhap, n’đhang đơơng chô tươc apêê m’bhôc liêm ha brương tr’nu dưr z’lâh, đoọng apêê a đhi loom da dô ca er lâng mâng loom pa căh z’hai a đay. Bơơn lêy bâc t’ruih la lua, n’jưah zooi đoọng zên pră, n’jưah đh’rưah bhrợ lâng Quỹ, amoó Nguyệt Minh âi bơơn lêy râu tr’xăl căh bhr’nêy tơợ apêê p’niên k’tứi: “Bơơn lêy apêê acoon tơợ bêl tr’nơơp, bêl đêêc apêê ca coon veye moh măt da dô ng’cơnh, k’pân k’chit lâng pr’đơợ âng đay, bêl apêê đoo dưr xrôông pâ, apêê đoo rach zooi ha quỹ lâng đh’rưah bhrợ lâng apêê pr’zơc k’tứi. Lêy zâp đoo ta la tranh cơnh đêêc, loom pa bhlâng ha der. Bêl bơơn plong pa dưr cr’noọ cr’niêng ha pêê acoon, bơơn đợ loom mâng ha pêê acoon năc đoo pr’đơợ đoọng apêê acoon dưr z’lâh.”
N’đhơ căh muy ca căn n’niên t’măm n’đhang đợ apêê p’niên coh Đhr’nong đong Khát vọng vêy muy râu p’têêt pa zum liêm chr’năp, cr’er da dêr, tr’zooi cơnh đhi noo mr’đoo đong. Râu chăp hơnh bhlâng năc bêl bơơn z’lâh đợ zr’năh k’đhap đoọng hr’luuc a đay ooy râu bh’riêl g’lăng, bâc pr’zơc p’niên âi rach chô, dưr vaih ma nưih zư x’mir lêy lang t’tun, pa zum têy pa dưr Cr’noọ cr’niêng, dh’rưah lâng xay bhrợ apêê dự án bhrợ têng bh’rợ n’lơơng. Nguyễn Thị Oanh, sinh viên Trường Đại học Anh Quốc đhị Việt Nam, quán quân tr’nơơp âng học bổng “ Da dul bhrư” trường Đại học Anh Quốc đoọng năl: “Bêl bơơn năl bh’rợ chr’năp âng amế, acu năc tơơp zươc amế bhrợ tình nguyện đoọng zư x’mir lêy apêê a đhi lâng xooc đâu acu xooc zư x’mir lêy 5 pr’zơc học sinh coh Khát vọng. Zâp c’xêê, acu t’đang điện t’mooh apêê ađhi, pa prá lâng apêê ađhi cơnh ma nưihđong, tu apêê ađhi coh Khát vọng cơnh zi năc căh vêy cr’er âng ca conh ca căn. Acu công zư x’mir lêy apêê ađhi cơnh năc cơnh amế Dung pa đơp đoọng cr’er. Acu rơơm kiêng bêl xang học Đại học, lươt pa bhrợ, vêy zên lương, acu kiêng dưr vaih ma nưih lươt đh’rưah lâng Khát vọng, zooi đoọng zên zâp c’xêê đoọng băr apêê ađhi, k’đơơng k’âng apêê a đhi dưr z’lâh.”
Bh’rợ bhrợ pa dưr cr’noọ cr’niêng âi bhrợ t’vaih t’ngay brương liêm ha bâc p’niên pa nar lâng pa bhlâng năc t’meh loom mâng, loom chăp kiêng pr’ăt tr’mông lâng loom grơơ… Râu căh bhr’nêy âng Khát vọng đơơng âng tươc ha pêê p’niên k’tứi, năc đoo râu băr dzang đợ chr’năp liêm ga măc, bhrợ pa dưr loom mâng ooy râu râu pr’hay, liêm ta nih, t’meh pr’đơợ coh c’la đay đợ apêê bhrợ c’la k’tiêc k’ruung coh brương tr’nu. Amoó Vũ Thị Dung đoọng năl, tươc đâu, đợ apêê da dô ta buuch năc vêy bơơn đơơng chô ooy Dhr’nong đong za zum Khát vọng, bơơn zư x’mir lêy đoọng brương tr’nu âng apêê ađhi bơơn yêm têêm lâng bơơn đơp râu cr’er da dô… “Zâp râu Khát vọng bhrợ năc râu pa zum têy. Acu rơơm kiêng đợ n’hâu Khát vọng âi lươt lâng vêy t’bhlâng lươt acoon c’lâng âng đay đoọng chroi đoọng p’xoọng ha k’tiêc k’ruung đợ acoon ma nưih liêm đha nui, bhriêl g’lăng. Acu công rơơm băr dzang pr’đhang bh’rợ apêê c’bhuh, apêê ngai choom ting pâh lươt acoon c’lâng bhrợ têng cơnh đêêc đoọng pa chăp tươc acoon ma nưih liêm crêê lâh.”
Đh’rưah lâng apêê ngai liêm loom lâng bâc ơl apêê tỉnh nguyện, amoó Vũ Thị Dung âi pa trơơi c’rơ, chooi p’rơơm, pa dưr loom grơơ ha bâc ơl p’niên. Rơơm kiêng âng amoó Vũ Thị Dung năc coh cr’chăl tươc, năc căh muy 400 p’niên xooc đâu năc dzợ vêy k’rơ bhâu p’niên da dô ca er n’lơơng vêy pr’đơợ bơơn ma mông têêm ngăn, bơơn học hành lâng bơơn gợ tươc cr’noọ cr’niêng âng lang đay./.
Người mẹ của 400 trẻ mồ côi và hành trình Khát vọng
Sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt, chị Vũ Thị Dung, ở Hà Nội lặng lẽ đi tìm kiếm các cháu nhỏ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên trong cả nước để nhận đỡ đầu, chăm lo việc ăn học cho các cháu. Hỗ trợ, đồng hành với trẻ em mồ côi, khuyết tật, nghèo khó suốt hơn 10 năm qua, Quỹ Khát Vọng do chị Vũ Thị Dung khởi xướng đã chắp cánh ước mơ cho gần 400 học sinh ở hơn 30 tỉnh, thành phố.
Nguyễn Thị Thường, cô gái thông minh, xinh xắn, lễ phép, quê ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3 ngành Tâm lý học, trường Đại học quốc tế Full Bright tại Việt Nam. Thường sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi mẹ và một chị gái đều bị bệnh tâm thần. Chỉ còn bác cả là lao động chính đi làm nuôi cả nhà, cuộc sống bữa đói bữa no. Khó khăn là vậy nhưng bù lại, Thường rất ngoan, học giỏi, sớm hiểu chuyện và rất thương mẹ và 2 bác. Mọi thứ thay đổi khi em gặp được mẹ Vũ Thị Dung hỗ trợ cho em tiền ăn học, quan trọng hơn là mẹ Dung đã khơi gợi những khát vọng trong em, định hướng cho Thường về tương lai. Nguyễn Thị Thường cũng vừa ghi thêm một cột mốc đáng nhớ trong đời khi là người trẻ nhất tham gia chương trình Future For Women - đào tạo và huấn luyện phụ nữ khởi nghiệp, được hỗ trợ bởi Quỹ Echidna Giving (Mỹ). Nguyễn Thị Thường chia sẻ: "Ngày trước con rất là tự ti và rụt rè. Mãi đến tận năm lớp 10 con mới cởi mở hơn với mẹ Dung bởi mẹ rất là kiên nhẫn để trò chuyện với con, cho con cảm giác của một gia đình..Con thấy những nỗ lực của mình, của mẹ Dung và của cả Khát vọng, những bước đi của con đều có mẹ Dung hỗ trợ, có Khát vọng theo dõi, tạo cho con những cơ hội tốt nhất để con có thể khai phá bản thân mình và chinh phục ước mơ đó của con.”
Trong 10 năm qua, việc làm đầy nhân văn của chị Vũ Thị Dung đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm trên cả nước, cùng chung tay giúp những đứa trẻ thiệt thòi. Đồng hành với chị Vũ Thị Dung trong nhiều năm qua, chị Nguyệt Minh, ở Hà Nội cho biết, khác với nhiều cách làm thiện nguyện, cách chị Dung chọn là con đường nhiều chông gai, thử thách nhưng lại mang đến cho những mầm non tương lai khát khao vươn lên, cho các em tình yêu thương và sự tự tin khẳng định mình. Chứng kiến rất nhiều câu chuyện thật, vừa hỗ trợ tài chính, vừa đồng hành cùng Quỹ, chị Nguyệt Minh đã thấy được sự thay đổi đáng kinh ngạc từ những đứa trẻ: “Thấy được các con từ lúc mới bắt đầu, khi đó các con có khuôn mặt buồn như thế nào, e ngại với hoàn cảnh của mình, nhút nhát, tự ti, mặc cảm và sau này, khi các bạn trưởng thành, các bạn quay trở lại giúp quỹ và đồng hành cùng các bạn nhỏ. Nhìn thấy tất cả bức tranh như thế, thật lòng rất cảm động. Khi mà thổi được khát vọng cho các con, đạt niềm tin cho các con thì đó là động lực để các con vươn lên.”
Dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng những đứa trẻ ở Ngôi nhà Khát vọng có một sự gắn kết thân tình, yêu thương, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Điều đáng quý là khi vượt qua được những thử thách để hòa mình vào chân trời tri thức, nhiều bạn trẻ đã quay lại, trở thành người chăm sóc thế hệ sau, chung tay phát triển Khát Vọng, đồng thời triển khai các dự án khác phục vụ xã hội. Nguyễn Thị Oanh, sinh viên Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam, quán quân đầu tiên của học bổng “trái tim sư tử” trường Đại học Anh Quốc cho biết: “Khi hiểu được sứ mệnh của mẹ, con bắt đầu xin mẹ làm tình nguyện viên để chăm sóc các em và hiện tại con đang chăm sóc 5 bạn học sinh trong Khát vọng. Hàng tháng, con gọi điện hỏi thăm các em, trò chuyện với các em như người thân trong gia đình vì những đứa trẻ trong Khát vọng như chúng con thiếu tình thương. Con cũng chăm sóc các em giống như cách mẹ Dung trao đi yêu thương. Con mong muốn khi tốt nghiệp đại học, đi làm, có lương, con muốn trở thành nhà đồng hành của Khát vọng, ủng hộ tiền mỗi tháng để nuôi dạy các em, dẫn dắt các em đi lên.”
Hành trình Khát vọng đã mở ra tương lai cho rất nhiều đứa trẻ và đặc biệt thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tin, tình yêu cuộc sống và sức mạnh tự thân… Điều kì diệu mà Khát Vọng mang đến cho những đứa trẻ, đó chính là sự lan tỏa những giá trị nhân văn đáng quý, củng cố niềm tin sâu sắc vào điều tốt đẹp, thiện lương, đánh thức tiềm năng và nội lực không giới hạn trong chính những chủ nhân tương lai của đất nước. Chị Vũ Thị Dung cho biết, tới đây, những đứa trẻ thiệt thòi nhất sẽ được đưa về Ngôi nhà chung Khát vọng, được chăm sóc đặc biệt để tương lai của các em được an toàn và được hưởng trọn vẹn tình yêu thương…. “Tất cả những gì Khát vọng làm là sự chung tay. Tôi mong muốn những gì Khát vọng đã đi thì sẽ tiếp tục con đường của mình để đóng góp thêm cho xã hội, cho đất nước bằng những người công dân tốt. Tôi cũng mong lan tỏa mô hình các nhóm, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thể theo đuổi con đường phụng sự như vậy để hướng về chất lượng con người.”
Cùng với các nhà hảo tâm và đông đảo tình nguyện viên, chị Vũ Thị Dung đã truyền sức mạnh, gieo hy vọng, hun đúc nghị lực cho bao hạt mầm xanh. Mong ước của chị Vũ Thị Dung là trong thời gian tới, sẽ không chỉ là 400 đứa trẻ hiện tại mà sẽ là hàng ngàn đứa trẻ bất hạnh khác có cơ hội được hạnh phúc, được học hành và được chạm tới giấc mơ của đời mình./.
Viết bình luận